tarzan1234
New Member
Ðề: Re: Dừng cấp phép phát hành đĩa Táo Quân 2013
Em không bao giờ xem mấy chương trình ASIA này nhưng em nghĩ cách nhìn nhận về việc "cấm" của bác có vấn đề. Người đời rất buồn cười là luôn ủng hộ việc cấm đoán những thứ mà họ không thích nhưng lại lên tiếng chỉ trích nếu việc cấm đoán những thứ mà họ thích. Ở đời có người thích cái nọ, người thích cái kia. Cách nhìn nhận cũng như cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Nếu mình ủng hộ việc cấm những thứ mình không thích (nhưng người khác lại thích) thì như vậy có công bằng với những người đó không? Hay ngược lại, khi những người khác ủng hộ việc cấm những thứ mà mình thích thì mình có thấy điều đó là công bằng? Việc này cũng như đi trên con đường 2 chiều, hay việc hai hướng giao thông cùng đi qua một ngã tư vậy. Muốn được cho mình thì cũng phải nghĩ đến người khác, mình đi đường của mình thì mình cũng phải nghĩ đến người đi đường bên kia. Ai đi đường người đấy, không ai động chạm ai thì mọi thứ mới hài hòa và yên ổn. Mình không thích thì mình hoàn toàn có quyền không xem chứ sao lại ủng hộ việc cấm đoán. Vì khi đã có sự cấm đoán thì kiểu gì cũng dẫn tới lạm quyền, và không sớm thì muộn cũng sẽ tới lúc họ cấm những thì mà mình không vừa ý.
lại nói Asia cá nhân em thấy cấm cái asia này mới chuẩn, chứ xem nhiều khi nóng hết cả tai... mình loại người hơi bị cổ nghe kiểu chém phản động là ko vô
Em không bao giờ xem mấy chương trình ASIA này nhưng em nghĩ cách nhìn nhận về việc "cấm" của bác có vấn đề. Người đời rất buồn cười là luôn ủng hộ việc cấm đoán những thứ mà họ không thích nhưng lại lên tiếng chỉ trích nếu việc cấm đoán những thứ mà họ thích. Ở đời có người thích cái nọ, người thích cái kia. Cách nhìn nhận cũng như cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Nếu mình ủng hộ việc cấm những thứ mình không thích (nhưng người khác lại thích) thì như vậy có công bằng với những người đó không? Hay ngược lại, khi những người khác ủng hộ việc cấm những thứ mà mình thích thì mình có thấy điều đó là công bằng? Việc này cũng như đi trên con đường 2 chiều, hay việc hai hướng giao thông cùng đi qua một ngã tư vậy. Muốn được cho mình thì cũng phải nghĩ đến người khác, mình đi đường của mình thì mình cũng phải nghĩ đến người đi đường bên kia. Ai đi đường người đấy, không ai động chạm ai thì mọi thứ mới hài hòa và yên ổn. Mình không thích thì mình hoàn toàn có quyền không xem chứ sao lại ủng hộ việc cấm đoán. Vì khi đã có sự cấm đoán thì kiểu gì cũng dẫn tới lạm quyền, và không sớm thì muộn cũng sẽ tới lúc họ cấm những thì mà mình không vừa ý.