Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Nói thế nào nhỉ? Cái thể loại phim cốt truyện vòng lặp thời gian không hề mới, thậm chí cho đến giờ thì nó nhiều đến mức nhàm chán, nhưng quả thật 'Edge of Tomorrow' sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy thích thú khi theo dõi, dù cho nó cũng kể một câu chuyện vòng lặp thời gian dài đến 2/3 thời lượng của bộ phim.


47202-albums1548967-picture163808.jpg


Mình còn nhớ lần cuối mà mình được coi một bộ phim kiểu Time Looping tương tự như thế này, chính là 'Source Code' ra mắt vào năm 2011 - từng gây tranh cãi nảy lửa trên diễn đàn HDvietnam ta, chủ đề chính cũng là về chuyện thời gian lặp đi lặp lại và sự kiện xảy ra trong đó tác động đến nội dung bộ phim ra sao. Kể từ đó cho đến nay thì hầu như không còn bộ phim nào tương tự gây chú ý và được bàn luận nhiều như thế nữa. Vậy nên khi dự án phim 'Edge of Tomorrow' ra mắt, mình đã khá quan tâm theo sát nó cho đến khi được ngôi xem tại rạp.

Tóm tắt sơ qua về nội dung, thì 'Edge of Tomorrow' kể về một Trái Đất tương lai bị một thực thể ngoài hành tinh có tên Mimic xâm chiếm (Galaxy dịch là 'bọn bắt chước' nghe chuối không tả được). William Cage là một sĩ quan bị bắt làm quân tiên phong trong cuộc đổ bộ cuối cùng của loài người trước nguy cơ diệt vong, và trong một nỗ lực chiến đầu thì anh vô tình có được khả năng chết đi sống lại nhiều lần. Chính nhờ năng lực mới này mà Cage đã tìm cách để đánh bại bọn Mimic này và giành chiến thắng cho nhân loại.

47202-albums1548967-picture163802.jpg

Để nói tổng về bộ phim, mình có thể đánh giá rằng đây là một bom tấn rất đáng đồng tiền bát gạo để bà con đến rạp tận hưởng, thích thúc theo dõi từ đầu đến cuối phim, cũng như có nhiều thắc mắc để tranh cãi sau khi đã về nhà và đọc review. Hầu hết các bài đánh giá từ các trang lớn cũng đều chung nhận định phim có nội dung ổn, nếu không nói là khá hay và kĩ xảo tuyệt vời.

Như mình đã nói ở đầu bài, kiểu phim có nội dung về Time Looping - Vòng lặp thời gian đã có rất nhiều, đơn cử các ví dụ tiêu biểu như 'Doctor Who', 'Looper', 'Primer' hay 'Source Code' nên nếu như kịch bản của 'Edge of Tomorrow' (EoT) được viết không tốt thì nó sẽ vô cùng nhàm chán đối với người xem. Nó cũng giống như việc bạn ăn đi ăn lại một món ăn vậy, nếu món đó rất ngon thì ăn nhiều lần vẫn không thấy ngán, nhưng nếu nó chỉ tàm tạm thì sau vài lần sẽ bắt đầu phát ớn ngay. May mắn là bộ phim này thuộc trường hợp một.

Nói ra điều này có nghĩa là cách áp dụng Time Looping trong EoT rất tinh tế và hợp lí. Một điểm mình rất thích ở kịch bản bộ phim này là cách kể chuyện rất tự nhiên, và người xem luôn dễ dàng biết được chuyện gì đang xảy ra. Trong bất kì tình huống nào, các nhân vật luôn có những câu thoại để thông báo được tiến triển của câu chuyện đến với khán giả. Cũng chính điều này đã khiến cho yếu tố Luân hồi của cảnh phim không gây nhàm chán cho người xem - vì họ luôn được cập nhật những thông tin mới, tình tiết mới của câu chuyện. Đạo diễn Liman đã rất tài tình khi để cho chính bộ phim dạy cho khán giả cách để hiểu nội dung của chính nó, và dù cho thời lượng phim là hơn 2 tiếng đồ theo dõi - trong đó hơn 2/3 thời gian là các cảnh lặp đi lặp lại - thì tất cả mọi người vẫn luôn chăm chú theo dõi.

47202-albums1548967-picture163804.jpg

Tuy vậy thì không phải 'Edge of Tomorrow' không có vấn đề về mặt kịch bản. Dành ra đến 2/3 thời lượng cho những cảnh Luân hồi, nhưng bộ phim lại không thể cung cấp đầy đủ thông tin cho người xem để họ có thể thỏa mãn. Ví dụ như tại sao nhân vật Rita biết Omega là đầu não của mọi thứ, làm thế quái nào mà bọn Mimic lại có khả năng điều khiển thời gian ảo lòi đến thế, hay cơ chế nào cho khả năng này cùng mối liên quan giữa Omega và Alpha...Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xen giữa những tình tiết của bộ phim, nhưng gần như chẳng có một câu trả lời nào thỏa đáng cả.

Không chỉ thế, cái kết của bộ phim cũng là một phần đáng để người xem cảm thấy khó chịu. Dù cho nó có sự bất ngờ - chính bản thân mình không nghĩ câu chuyện sẽ đi theo chiều hướng như thế, nhưng cái bất ngờ đó sau đó lại khiến mình phải suy nghĩ, và thấy không được thuyết phục ở một phần nào đó. Cảm giác khi xem kết thúc của 'Source Code' năm nào lại ùa về. Cũng may là về google và vỡ lẽ ra vài điều :D

Dàn viễn viên cũng là một vấn đề khác của EoT, ngoài Tom Cruise đóng rất đạt trong vai một tân binh vô dụng hèn nhát chả biết m* gì phát triển dần thành một sát thủ lão làng thì hầu như các nhân vật khác đều khá mờ nhạt. Emily Blunt vài vai một nữ chiến binh lạnh lùng và cứng cỏi, nhưng trông tù mù chẳng có gì để được gọi là anh hùng. Tưởng lĩnh trong quân đội của bộ phim này cũng như vậy - nhìn hiền như cục đất hay thậm là thích hợp đóng phim hài hơn.

47202-albums1548967-picture163805.jpg

Nhưng đáng chú ý nhất của bộ phim, chính là hành động và kĩ xảo. Tin mình đi, tiêu chí coi cho sướng mắt của bom tấn thì phim này đáp ứng rất ổn. Không biết có phải lấy cảm hứng từ cuộc đổ bộ Normandy thế chiến II không (ngày công chiếu trùng ngày kỉ niệm 70 năm sự kiện này) mà cuộc đổ bộ trong phim cũng hoành tráng và khốc liệt y như thế. Hàng ngày chiếc tàu bay, tàu chiến đổ bộ phủ kín màn ảnh rộng. Cảnh cháy nổ, bom rơi đạc lạc rất nhiều và rất chân thực. Cũng khá khen cho đạo diễn hình ảnh của EoT khi các màn hành động - giao tranh với bọn Mimic rất ảo lòi, đẹp mắt nhưng vẫn trông thực tế và rõ ràng.

Ngoài ra thì mình cũng rất phục tài sản xuất của đoàn làm phim này, khi một phân cảnh nhỏ thôi cũng phải dựng đi dựng lại hàng chục lần để phục vụ cho nội dung phim - trong khi để bố trí được một cảnh như thế cũng là hẳn một kì công.

47202-albums1548967-picture163806.jpg

Rất khó để mình có thể đánh giá được bộ phim này mà không thể spoiler ra nội dung của 'Edge of Tomorrow'. Nhưng để nói rằng có nên đến rạp vì nó hay không thì mình sẽ trả lời bằng một cái gật đầu. Nếu so với những 'Captain America', 'The Amazing Spider-Man' hay 'X-Men: Days of Future Past' thì có lẽ bộ phim này hoành tráng không bằng, cốt truyện không sâu sắc và phức tạp bằng (dù cho nó cũng khá phức tạp nhiều lúc đấy). Mặc dù thế thì mình tin chắc bạn sẽ không phải thất vọng khi đi xem nó, ở cả về khía cảnh hình ảnh lẫn nội dung.

Và riêng về nội dung, tối Chủ Nhật mình sẽ có một bài viết cập nhật ngay phía dưới để giải thích bàn luận về cái kết của bộ phim cho những ai đã coi và chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra ở phần cuối của EoT! Hi vọng là không có cãi nhau như hồi 'Source Code' :))



6497-albums22709-picture49541.jpg


Trần Đăng @ HDvietnam.com chém gió​
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Không hóng lắm, giờ bội thực thể loại này rồi. Khung cảnh chiến tranh cũng không còn hấp dẫn mình như thời trẻ trâu. Được cái lâu rồi rạp quốc gia mới có phim bom tấn ra mắt ở thể loại 2D, nên tuần sau cũng cố làm 1 vé :D
 

talent2806

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Mình cũng vừa đi xem bộ phim này về, phải nói đây là 1 bộ phim rất đáng xem, để lại nhiều suy nghĩ và cảm xúc nữa.
Tom Cruise my favourite actor đóng rất đạt và có lẽ phim này là 1 trong những film Tom Cruise diễn rất thật và đạt nhất, không cần phải quá nhiều hỗ trợ về kĩ thuật hay đóng thế gì cả nhưng vẫn thể hiện được tinh thần khả năng thuyết phục thần thái của một anh hùng là con người thực tế chứ ko phải loại siêu nhiên như Thor hay Captain hay siêu thủ võ công gì đó ...
Ngoài ra mình xem phim thấy phim có khá nhiều ý nghĩa hay đáng để suy ngẫm và phim nói lên 1 vấn đề khá sâu là nếu được làm lại n` lần thì con người ta sẽ khắc phục nhược điểm những lỗi sai để ngày tiến bộ hơn và đạt được điều mình mong muốn --- đích tới ( ai cũng muốn được vậy ) tuy nhiên cuộc sống chỉ có sống được 1 lần, nên chúng ta nên sống thật tốt, ý nghĩa vì chỉ có 1 lần thôi, có vấp ngã thì đứng dậy vượt qua... nhưng chỉ có 1 lần thôi chứ ko như phim được quay lại...
 

leemilker

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Bộ giáp ko oách xà lách như trong all you need is kill
Cầm cây rìu nhìn bá đạo hơn cây sắt này :v
 

MONK_da

Film critic
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Phim xem rất khá. Ai yêu thích thể loại phim về timeline thì rất nên xem phim này.

Hiệu ứng âm thanh rất nổi bật. Mình chỉ xem bản 7.1 thôi mà nghe rất phê. Tiếng đạn bắn, tiếng nước tung tóe, tiếng trực thăng, tiếng quái vật lao tới... chạy khắp dàn loa 2 bên nghe cực kỳ chân thật. Âm thanh theo mình là điểm cộng lớn nhất cho phim. Nếu xem ATMOS có lẽ sẽ sướng hơn nữa, nhưng 7.1 là quá đủ thưởng thức rồi (vì ATMOS đi kèm 3D nhưng phim này có lẽ xem 3D không đáng, lý do sẽ nói ở dưới).

Nội dung rất hay. Biên kịch xử lý khá là khôn khéo về việc làm sao cho nhân vật "chết đi sống lại" với vô số tình tiết lặp lại, nhưng vẫn có sự khác biệt đủ để tạo kịch tính. Phim xây dựng tình tiết rất khá, cao trào tăng dần đều. Twist đỉnh điểm khá là gay cấn. Tình cảm của nhân vật trong phim dù chạy khá nhanh nhưng vẫn hợp lý, không quá sến đến buồn ngủ.

Thực ra thì nội dung phim này không có gì quá khó hiểu, nhưng nếu bỏ sót đoạn đầu thì sẽ hơi khó hiểu 1 chút. Đoạn đối thoại giải thích giữa phim khá nhanh, phụ đề dịch hơi rối nên có thể sẽ có chút khó khăn. Nhưng bỏ qua chuyện đó, thì không khó để nắm bắt nội dung vì đạo diễn bày sẵn ra hết rồi, chẳng có gì giấu giếm cả.

Mình đánh giá cao phim này ở một điểm nữa, chính là việc cài các chi tiết gợi mở đầu phim, và sau đó đã sử dụng lại các chi tiết này, chứ không tự nhiên đẻ ra một cái gì đó hoàn toàn mới.

Hài hước là điểm cộng khác của phim này. Chủ yếu cái hài nằm ở việc anh nam chính biết trước tương lai và việc chết đi sống lại thôi, tuy nhiên nó làm câu chuyện nhẹ nhàng và thư giãn hẳn. Chú ý một cảnh hài thô khá ngắn có thể sẽ làm mọi người ăn bắp mất ngon.

Diễn xuất của anh Tom xem khá là ổn khi anh đóng vai một gã sợ chết bị đẩy ra chiến trường và đối mặt với cái khả năng chết đi sống lại này, chứ không còn đơn giản kiểu hero như mấy phim khác với gương mặt Cool nữa. Ít ra nhìn anh có vẻ giống "người thường" hơn là kiểu super boss như mấy phim khác.

Về Emily Blunt thì rất khó đánh giá vì kịch bản không có nhiều tình tiết để tạo đất diễn cho nàng nên có thể nói là hơi chìm, dù sắc thái của cô nàng tốt hơn anh Tom.

Hành động của phim có thể nói là khá dồn dập, xen kẽ gần như liên tục (sau 20 phút đầu dẫn chuyện hơi rắc rối), tiết tấu nhanh, đoạn tình cảm chỉ chùng xuống giây lát. Không chỉ đơn thuần là bắn giết, mà hành động còn ở các pha rượt đuổi, đột nhập... tạo cảm giác gây cấn nên xem khá phấn khích.

Kỹ xảo phim rất tốt. Đoạn hay nhất là đoạn thả rơi từ máy bay xuống với góc quay chao đảo đến chóng mặt nhưng khá hồi hộp (có trong trailer). Cháy nổ, đập phá tưng bừng phối hợp với âm thanh nên nghe khá sướng.

Tuy nhiên phim này có 1 vấn đề về quay phim, và đây cũng là lý do mình nghĩ là không nên xem 3D (thực chất phim này cũng chỉ là 3D conversion thôi). Đó chính là việc máy quay rung lắc khá nhiều, nên xem hơi chóng mặt nhức đầu. Quái vật thì bay nhảy rất nhanh, xẹt qua xẹt lại, đạn bắn búa xua, nhân vật thì nháo nhác ngó bên này nhìn bên kia, nên máy quay cứ lia qua lia lại, xem 2D mà nhiều lúc mình chịu thua không thể nhìn rõ cái gì đang diễn ra, nên xem 3D có lẽ còn khó thấy hơn nữa.

Đến thời điểm viết cái review này mà đầu óc của mình vẫn còn lâng lâng vì chóng mặt đây.

Tóm lại: Đây là 1 phim về đề tài du hành thời gian rất nên xem. Nội dung đơn giản, chủ yếu xem tình tiết và cách xử lý của nhân vật trong hoàn cảnh "chết đi sống lại". Nhưng kỹ xảo, hành động, âm thanh rất tốt.

Tuy nhiên có nên xem rạp hay không thì tùy người, vì mình thấy có người chê phim gì cứ chết đi sống lại hoài, có 1 tình tiết tua đi tua lại hoài... Đoạn gần cuối, nhiều người mở điện thoại xem đồng hồ và có vẻ nôn nóng ra về.

Nên có lẽ phim này chỉ nên xem rạp nếu xác định muốn thưởng thức âm thanh. Còn ngoài ra thì có thể chờ HD để xem tại nhà, thưởng thức cho đã hơn.
 
Xem suất 15:50 2D CGV Hùng Vương HCM :)

Nội dung là cái nên nói đến đầu tiên, fan manga thì có lẽ đã biết phim này làm dựa trên một light novel nổi tiếng tại Nhật, và light novel này cũng đã chuyển thể thành manga với cái tên All You Need Is Kill. Mình đánh giá cao nội dung vì nó không còn mang chủ nghĩa anh hùng lý tưởng của Mỹ nữa, mà đây là một hoàn cảnh éo le đến với nhân vật chính, từ một thằng chết nhát từ từ tiến bộ. Nhưng điểm trừ ở đây là về xây dựng nhân vật Rita được biết đến như 1 nữ chiến thần nhưng lại chiến đấu không có gì đặc sắc, về những câu hỏi xung quanh nguồn gốc của alien như Omega - Alpha, làm sao mà Rita lại tìm hiểu được nguồn gốc alien như vậy,... và cái kết thì khá chưng hửng cho người xem (làm mình ở lại chờ hết credit xem có AC như Pacific RIM không nhưng thất vọng ra về)
Hình ảnh thì phim này rất đáng để xem rạp, với đại cảnh tổng đổ bộ cực kì qui mô với máy bay rợp trời, tàu đổ bộ cập bờ biển nhưng cái nào cái nấy to như tàu sân bay làm người xem thực sự choáng ngợp. Tuy nhiên, những con alien thì được xây dựng hình tượng khá mờ nhạt và không thấy rõ lực lượng của chúng (pha cuối thì là buổi đêm nên không hoành tráng bằng). Phim này thì không nên xem 3D vì đa số pha hành động có tình tiết nhanh, đổi góc máy liên tục nên xem 3D chỉ tổ bỏ mất chi tiết thôi.
Âm thanh có lẽ là điểm làm nên sự thành công của phim, với việc kết hợp dàn diễn viên nói giọng Scottland, giọng Nga (Loa thông báo) tạo thành một quang cảnh liên minh quân sự đúng nghĩa, những cảnh cháy nổ âm thanh rất được.
Chốt: Đây quả thực là một "món khai vị" xứng đáng trước khi tới "món chính" tháng này là bom tấn Transformers, rất phù hợp với những sci-fi fan. :)

---------- Post added 07-06-2014 at 10:52 ----------

Xem suất 15:50 2D CGV Hùng Vương HCM :)

Nội dung là cái nên nói đến đầu tiên, fan manga thì có lẽ đã biết phim này làm dựa trên một light novel nổi tiếng tại Nhật, và light novel này cũng đã chuyển thể thành manga với cái tên All You Need Is Kill. Mình đánh giá cao nội dung vì nó không còn mang chủ nghĩa anh hùng lý tưởng của Mỹ nữa, mà đây là một hoàn cảnh éo le đến với nhân vật chính, từ một thằng chết nhát từ từ tiến bộ. Nhưng điểm trừ ở đây là về xây dựng nhân vật Rita được biết đến như 1 nữ chiến thần nhưng lại chiến đấu không có gì đặc sắc, về những câu hỏi xung quanh nguồn gốc của alien như Omega - Alpha, làm sao mà Rita lại tìm hiểu được nguồn gốc alien như vậy,... và cái kết thì khá chưng hửng cho người xem (làm mình ở lại chờ hết credit xem có AC như Pacific RIM không nhưng thất vọng ra về)
Hình ảnh thì phim này rất đáng để xem rạp, với đại cảnh tổng đổ bộ cực kì qui mô với máy bay rợp trời, tàu đổ bộ cập bờ biển nhưng cái nào cái nấy to như tàu sân bay làm người xem thực sự choáng ngợp. Tuy nhiên, những con alien thì được xây dựng hình tượng khá mờ nhạt và không thấy rõ lực lượng của chúng (pha cuối thì là buổi đêm nên không hoành tráng bằng). Phim này thì không nên xem 3D vì đa số pha hành động có tình tiết nhanh, đổi góc máy liên tục nên xem 3D chỉ tổ bỏ mất chi tiết thôi.
Âm thanh có lẽ là điểm làm nên sự thành công của phim, với việc kết hợp dàn diễn viên nói giọng Scottland, giọng Nga (Loa thông báo) tạo thành một quang cảnh liên minh quân sự đúng nghĩa, những cảnh cháy nổ âm thanh rất được.
Chốt: Đây quả thực là một "món khai vị" xứng đáng trước khi tới "món chính" tháng này là bom tấn Transformers, rất phù hợp với những sci-fi fan. :)
 

soildsnake

Active Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Phim hay thế này mà hồi lúc ra trailer lắm người bảo là bom xịt... Riêng e thì phim nào anh Tom đóng cũng hay hết
 

XBOONE

Active Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

phim này quá hoành tráng
 
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

quan điểm cá nhân mình thì phim này là phim đáng xem nhất cho tới thời điểm hiện nay!
 

taoTnuday

Well-Known Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

vậy là phim này cũng đáng hóng
 

av98

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Mình sẽ coi phim này vì các lý do sau :
Coi là vì fan của manga "all your need is kill" và phim "source code"
Khoái phim khoa học viễn tưởng và khoái cái bộ skeleton suit trong trailer
:)
Và cuối cùng là cả mấy năm nay không có coi phim nào của anh Tom đóng nên đi coi để xem anh Tom diễn
:D
 

duyanhpeo

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

muốn hiểu rõ nội dung hơn thì google truyen (tranh or chữ) All you need is kill! moi xem qua truyen mà không biết phim làm thế nào!
 

ngodungkiet

Active Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

mới đi xem phim này về, và quá nhiều câu hỏi trong đầu, lật đật phải lên google search ngay All You Need Is Kill. Nhưng nhìn chung phim hay, đáng để xem, kỹ xảo tuyệt vời, đại cảnh hoành tráng, dàn diễn viên diễn tròn vai, âm thanh tốt, kịch bản chặt chẽ, ban đầu nghe comment cứ nghĩ chắc khó hiểu lắm đây nhưng mà vô xem rồi bị cuốn theo mạch phim lúc nào không biết luôn. Phim này xem 3D hơi uổng, vì máy quay lia nhanh quá đâm ra hơi nhức đầu, dàn diễn viên chỉ xoay quanh 2 nhân vật chính, các nhân vật phụ không có đất diễn. Nhưng nhìn chung là một bộ phim đáng để xem. Cá nhân mình cho 8/10.
 

quochungvo

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

sao bác nào cũng chê hiệu ứng 3D EoT nhỉ? Cá nhân em sau khi suất 3D ATMOS thì thấy đúng là ATMOS hơi phí vì 7.1 là ổn, nhưng 3D có độ nổi độ sâu khá tốt, có những pha ra khỏi màn hình nữa, hoặc các shot cận cũng có chiều sâu, ko phải như Man of steel đâu. :)
 

nanovnnn

Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

gần đây phim có review toàn good :D chưa thấy boom xịt
 

namedjames

New Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Phim rất hay. Kỹ xảo đẹp, kịch bản tốt, hành động cực đã.

-Nội dung: Các bạn xem trailer có lẽ nắm đc phần lớn nội dung. Phim có vài twist rải đều từ đầu đến cuối phim, chứ ko đợi đến gặp boss rồi mới làm 1 twist to đùng. Các twist được gỡ rất khéo để hé mở toàn bộ câu truyện. Nếu ai hay xem phim của Tom Cruise đóng (gần đây nhất là Oblivion) thì sẽ thấy có bóng dáng tương tự như vậy và khá dễ đoán.
Nhiều đoạn trong phim cũng rất hài, nhẹ nhàng và không thô.

-Hình ảnh: Các pha đại cảnh không nhiều, nhưng rất ấn tượng. Phim diễn biến nhanh, sử dụng nhiều camera cầm tay tạo hiệu ứng rung lắc. Quái vật, máy bay đc dựng bằng CGI cảm giác không được thật lắm, nhưng vì nhanh nên chắc cũng ko có sao.

-Hành động: Hành động dồn dập, dứt khoát, không liên tục nhưng rải đều phim nên không gây cảm giác chán. Đặc biệt là các pha hành động của quân ngoài hành tinh cực nhanh và hiệu cả, cả binh đoàn supersoldier của Trái Đất ko là cái gì.

-Diễn suất: Tom Cruise diễn rất tốt, vẫn mang phong các của anh từ các phim các. Tuy nhiên, nếu ai xem nhiều phim Tom Cruise đóng và mong sẽ có sự đột phá về diễn xuất của anh trong phim này thì chắc sẽ ra về trong thất vọng. Emily Blunt vào vai một chiến binh nữ nên không cần nhiều biến đổi, rất hợp vai. Các diễn viên khác thì bình thường, ko có gì nổi bật mà có phần hơi khiêm cưỡng.

-Âm thanh: rất ấn tượng, tiếng cánh quạt máy bay trực thăng, tiếng súng nổ, tiếng máy bay rơi... nghe rất sướng. Nhạc phim thì mình ko để ý thấy có bài trong trailer, hoặc có thể mải để ý đến hình mà bỏ quên mất nghe :"(


Trong Trailer có đoạn Rita (Emily Blunt) nói với Cage (Tom Cruise) câu “You are not a soldier, you are a weapon.” nhưng trong phim hình như ko thấy. Bạn nào đi xem thì xác nhận có đúng vậy ko ạ?
 

ngodungkiet

Active Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

sao bác nào cũng chê hiệu ứng 3D EoT nhỉ? Cá nhân em sau khi suất 3D ATMOS thì thấy đúng là ATMOS hơi phí vì 7.1 là ổn, nhưng 3D có độ nổi độ sâu khá tốt, có những pha ra khỏi màn hình nữa, hoặc các shot cận cũng có chiều sâu, ko phải như Man of steel đâu. :)
Uh, nói chung 2D mà chuyển qua 3D như vậy cũng khá tốt, có nhiều cảnh có chiều sâu, có vài cảnh đạn bắn, mảnh vỡ văng tứ tung xem khá đẹp, có điều máy quay lia nhanh qua nên hơi nhức đầu, thế thôi ah ^^.
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Sao chị Rita biết mình bị mất năng lực sau khi bị truyền máu ta ? Vì nếu tưởng như mọi khi, làm phát vô đầu để reset thì toi cmnr :v
 
Re: Ðề: Edge of Tomorrow: Cuộc chiến luân hồi không nhàm chán và đẹp mắt

Sao chị Rita biết mình bị mất năng lực sau khi bị truyền máu ta ? Vì nếu tưởng như mọi khi, làm phát vô đầu để reset thì toi cmnr :v
Bạn quên để ý câu: "Tôi mất rồi ! Tôi mất rồi ! Họ đã truyền máu cho tôi !Tôi cảm nhận được mình mất rồi ! :D
Trong Trailer có đoạn Rita (Emily Blunt) nói với Cage (Tom Cruise) câu “You are not a soldier, you are a weapon.” nhưng trong phim hình như ko thấy. Bạn nào đi xem thì xác nhận có đúng vậy ko ạ?
Confirm là không thấy đoạn đó :D
Manga All You Need Is Kill cũng vừa kết thúc nhé :( kết buồn hơn trong phim
All You Need Is Kill

p/s: À mà fan Agent of SHIELD có nhận ra một nhân vật khá quen thuộc trong phim không ;))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên