Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

tfm

Well-Known Member
Ðề: Re: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

fim xem hơi nhàm...diễn biến fim dễ đoán ko có j` mới lạ, cao trào..Chúa trong fim này có vẻ hơi ác :))

đủ lột tả hết sự việc rồi bạn ah`, phim rất tuyệt.
 

nghialk

New Member
Nếu ai xem bản hoạt hình rồi thì thấy phim này chắc chưa bằng 1/10 bản đó. Đoạn chúa dùng biện pháp cuối giết trẻ em Ai Cập thấy hơi phản cảm.
 

cenarius

Member
Ðề: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

Phim này hay ở chỗ là xem xong khán giả có thể diễn giải theo hướng God chẳng qua chỉ là ảo giác của Moses sinh ra. Sau khi bị đá đập vô đầu chấn động não và gãy chân nhiễm trùng gây sốt cộng với trước đó bị ám ảnh bởi lời tiên tri của thầy tư tế (người cứu cũng sẽ là lãnh đạo) và cú sốc tâm lý khi phát hiện nguồn gốc Do Thái của mình nên sinh ra ảo giác hoang tưởng tự kỷ ám thị “Ta là người được chọn để lãnh đạo dân Do Thái”.

Moses lãnh đạo dân Do Thái chống Pharaoh 1 thời gian bế tắc không có kết quả bỗng xuất hiện sự thay đổi khí hậu đột ngột trên Trái Đất, kèm theo đó là 1 loạt thảm họa tự nhiên khiến Moses càng ảo tưởng là do God giúp mình. Và sau khi dẫn dắt dân Do Thái vượt biển thành công (vượt biển trong phim cũng được mô tả rất khoa học), Moses trong cơn mê sảng đã viết ra 10 điều răn. Thời đó khoa học chưa phát triển nên chưa giải thích được các thảm họa tự nhiên nên không có gì lạ khi dân Do Thái tôn thờ Moses và kết quả là Do Thái giáo hình thành phát triển tới tận ngày nay.

Moses là 1 trường hợp đặc biệt hiếm hoi. Chắc chắn trong suốt 400 năm nô lệ của dân Do Thái cũng có không ít người có tài lãnh đạo như Moses nhưng những người đó không hội tụ nhiều may mắn như Moses. Thời điểm Moses lãnh đạo vô tình trùng khớp với sự thay đổi khí hậu đột ngột trên Trái Đất. Và hậu thế khi viết sách có khuynh hướng lờ đi những may mắn như vậy mà chỉ tập trung tô vẽ thêm mắm thêm muối quá mức tài năng lãnh đạo của Moses. Giống như ngày nay đầy rẫy những cuốn sách viết về các tỉ phú tài năng xuất chúng, tay trắng làm nên mà bỏ qua các yếu tố may mắn khác và các bạn trẻ sau khi đọc những cuốn sách kiểu như vậy bắt đầu sinh ảo tưởng “ta là người được chọn”.

Tại sao mặc dù khoa học ngày nay đã rất phát triển và nhiều truyền thuyết đã được giải mã nhưng những câu chuyện đó vẫn còn sức ảnh hưởng lớn là vì nói như Paul Joseph Goebbels – Bộ trưởng Bộ Thông tin Quần chúng và Tuyên truyền Đức Quốc xã, cánh tay phải của trùm phát xít Adolf Hitler - là: “Nếu nói dối đủ to và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”.

P/S: Phim này lúc đầu tui không định đi xem vì thấy điểm khá thấp nhưng nghĩ lại 1 bộ phim về 1 truyền thuyết trong kinh thánh mà điểm lại thấp thì có 2 khả năng: một là nó dở thật; hai là nó hay nhưng vì khác kinh thánh nên bị cho điểm thấp. Do đó tui quyết định vẫn đi xem vì biết đâu nó rơi vào trường hợp hai.
1 góc nhìn hay nhưng tui cho rằng chưa đủ thuyết phục, ko thể nào cùng 1 lúc có đến 10 tai họa giáng xuống 1 cách bất hợp lý lại chỉ vào cùng 1 khu vực như vậy được.
Cái bệnh dịch và nạn châu chấu, ròi bọ các kiểu con đà điểu thì có thể giải thích theo kiểu 1 xâu chuỗi tai họa được, nhưng đoạn đám trẻ con chết sạch, người lớn vô sự, ếch ộp biểu tình + cá sấu khởi nghĩa, rồi mưa đá +sóng thần ko đủ thuyết phục được vụ này.

@ Cá nhân tui thấy thông điệp trong phim này cho thấy chỉ có God 1 duy nhất cho tất cả, God của người Ai Cập là họ tự vẽ ra chứ ko phải họ thật sự có tay to nào bảo kê.
Nếu đặt câu hỏi là nếu thật sự có 2 God do thái và ai cập, thì god ai cập sao ko bảo kê team, hay là bị god do thái hấp chết rồi?
Câu trả lời tui thấy nằm trong ngay trong thảm họa trẻ con chết hàng loạt. Nếu God do thái bảo kê rồi thì Mose cần gì phải bôi máu dê lên tường đánh dấu làm gì?
Đấy là chưa kể 10 thảm họa này theo kiểu Area Of Effects. Phe Hebrews cũng dính trấu chứ đâu phải chỉ mỗi Ai Cập, họ là nô lệ sống ở các vùng lân cận quanh đó thì ăn gạch cùng từ 10 đại nạn thôi.
 

chumb0

Well-Known Member
đọc bình luận của các bạn mà cũng nhíu con mắt , nhưng phải nói rằng các bạn phê bình phim rất hay và tỉ mỉ ...
 

mkhdvn

Banned
Ðề: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

Phim này xem hay mà..biết đc nhiều thứ hơn
 

fallheart82

Well-Known Member
Re: Ðề: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

phim này ngoại trừ đoạn gần giữa cách dẫn dắt ko hấp dẫn thì mình coi thấy ổn, cảnh hành động coi thích hơn Hobbit, vài cảnh khá sướng. Có đoạn này ko hiểu
Sao ông già biết Moses là đồng hương, tự nhiên gặp cái là biết, kéo ra tâm sự riêng liền. Đáng lẽ cho ổng nhận ra đặc điểm gì đó (như vết bớt hay đại loại vậy) thì đỡ thắc mắc hơn

Nếu nhớ không nhầm thì đó gọi là điềm báo, trong kinh thánh thường thấy nhắc điều đó, nếu rảnh bạn tải trọn bộ nói về kinh thánh, chúa Jesu sẽ hiểu rõ hơn.
 
Ðề: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

Phym này do bám sát cốt truyện trong kinh thánh nên nội dung không gây bất ngờ cũng như tình tiết tạo sự kịch tính:( Mình chỉ đánh giá là xem được thôi, còn để thấy hay còn thiếu...quá nhiều điều để tạo được cảm xúc của người xem!
 

Sayounara

Member
Ðề: Exodus: Gods and Kings - Xứng đáng bom tấn cuối năm

Tưởng khúc cuối sẽ làm 1 trận hoành tá tràng chứ ? Quá thất vọng:)|
 
Bên trên