FanClub Manchester United

hang_gom

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

Ars thua bao nhiêu trận cũng không làm em buồn dâu bác, nhưng MU mà cứ thua trận nào là em mừng không thể tả :D :))

Câu nói của bạn đã nói lên nhiều điều.Đã lâu rồi Arsenal không có cửa chơi với Mu hay Chelsea hay thậm chí cả Man xanh nên bạn mừng hết lớn.Nhưng đau 1 cái là dù Mu thu Tot,Everton,Man Xanh,Liverpool nhưng ngặt nỗi là vẫn thắng Arsenal =))

Mình cũng không ham anh MU này lắm! :))

Ông này đi để lại lời nguyền hay sao ấy, ông ta trở lại còn được, đi là mọi thứ đổ nát sau lưng!

Bạn phát 1 câu chứng tỏ bạn quá bé nhỏ.Một đống đổ nát mà có thể về nhì mùa 2011-2012(thua hiệu số) VĐ mùa 2012-2013
Còn 9 năm qua Arsenal là đống gì ??? Cầu thủ có tài thực lực ra đi kiếm đội bóng mới,thế là có danh hiệu ngay cả Nasri hay Clincy về Man xanh cũng vô địch.Cầu thủ mua về thì toàn lũ vô dụng,mua đắt bán rẻ mạc hay cho không(Gervino,Chamakht,....) cầu thủ danh tiếng thì chẳng chịu về,may năm nay là mua được Ozil :))
CLB nào cũng có thời kỳ,như Liverpool trước đây là vô đối,mất hơn 10 năm để có thể cạnh tranh,Chelsea thì cứ vô hướng từ khi Mou ra đi,giờ trở lại không biết ra sao.
Hâm mộ thì hâm mộ ai cũng có quyền,chấp nhận thất bại và sự thật mới đúng là Fan,còn những phát biểu hay lợi dụng tình hình để chà đạp thì thật ra là cục GATO nó để lâu nó phồng to rồi xì thôi :D
Ở Anh tôi thích nhất 3 đội, ngoài MU có Liverpool của thập kỹ 90 bật tường như điện xẹt với Jonh Barnes là hạt nhân, và Arsenal của những năm đầu thế kỷ 20 với Adam,Viera,Parlour,Petit,Dixon,Winterburn,Overmar,Berkamp đó là 1 đội bóng vừa mạnh vừa cá tính
 

portlet

Member
Ðề: FanClub Manchester United

Sun 2 - 1 Man
Kết thúc rồi D.M ơi !

Hôm qua em tính thức coi. Mà làm tới 2h kém xong đuối quá nên ngủ. Sáng dậy đọc tin tức thấy MU hôm nay đã phá sâu kỷ lục của chính mình khi thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường lần đầu tiên =)) Năm nay Moyes United đá quá ghê, toàn lập kỷ lục ko ah =)) Có điều lập kỷ lục mà fan MU ai cũng buồn não ruột :((
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: FanClub Manchester United

Chờ xem mấy thằng chủ Mỹ đầu tư kinh doanh tiếp hay chờ người mua lại MU, nếu muốn làm ăn nữa thì nó thừa hiểu là phải bơm tiền, còn không thì phá nát luôn chờ chủ mới xây lại vậy. Buồn thật!!!
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: FanClub Manchester United

Càng hay, đừng đi D.M ơi hãy ở lại thêm vài chục năm nữa :=))

Đang buồn mà gặp ông bạn A xê nôn này cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, thế mới biết MU trước giờ làm tình làm tội quá nhiều người =)) Quả báo là đây chăng :))
 

portlet

Member
Ðề: FanClub Manchester United

Càng hay, đừng đi D.M ơi hãy ở lại thêm vài chục năm nữa :=))

Ghê thật chứ, ám ảnh tới tận trong giấc ngủ. Mấy bác anti kiểu này trận MU đá League cúp cũng thức coi chăm hơn cả nhiều fan MU chính hiệu nữa =))
 

Perabyte

New Member
Ðề: FanClub Manchester United

Ghê thật chứ, ám ảnh tới tận trong giấc ngủ. Mấy bác anti kiểu này trận MU đá League cúp cũng thức coi chăm hơn cả nhiều fan MU chính hiệu nữa =))

Em là anti chân chính :=)) Tội gì mà phải thức coi, sáng ngủ dậy mở báo mạng ra là có ngay :=))
 

vo7210

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

145 NĂM...VINH QUANG - MÁU - NƯỚC MẮT - SỰ KHÁC BIỆT,

Main Road 1974: Manchester City 1-0 Manchester United


Người ghi bàn: Denis Law…..


Bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp có lẽ sẽ ảm ảnh Dennis Law đến suốt cuộc đời. MU thua và xuống hạng mùa bóng đó. Thời kì hậu Sir Matt Busby mở ra đầy đen tối với bầy quỷ đỏ. Nhưng HLV khác đến, được trao niềm tin, sự kiên nhẫn nhưng 15 năm sau đó, thành công vẫn chưa trở lại. Đây thực sự là nốt trầm trong lịch sử hào hùng của MU.

Huyền thoại MU Garry Neville kể lại chuyện ngày bé: Ở trường, tôi khoe khoang với chúng bạn rằng M.U có trong tay Bryan Robson, đội trưởng ĐTQG và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất đất nước. Tôi gào lên trong những cuộc tranh luận rằng Old Trafford to lớn hùng vĩ biết bao nhiêu, trong khi Anfield thật bé nhỏ. Câu trả lời mà tôi nhận được giống như những cái tát: “Ừ đúng rồi, nhưng mà Liverpool vô địch còn chúng mày kém bọn tao tới 31 điểm.”

Một ác mộng thật sự với một fan MU chân chính, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy khó thở...May mắn hơn Neville, là Fan của đội bóng, tôi sinh ra và lớn lên trong thời kì mà MU đang ở đỉnh cao chói lọi(dù vẫn có một vài nốt trầm, như thời điểm 2003-2006). Bóng đá là một môn thể thao mang tính giải trí, nhưng khi nó là đam mê, nỗi buồn vì thất bại cũng sẽ lớn dần lên...

8/1986...hành trình mới bắt đầu...

Alex Chapman Ferguson-người vừa dẫn dắt đội tuyển Scottland tham dự World Cup 1986 được bổ nhiệm làm HLV MU và tháng 8/1985-thay thế Attkinson vừa bị sa thải. MU lúc này vẫn đang ở trong "bóng tối của kỉ nguyên vàng". Đảo quốc sư tử giờ dường như là của riêng Liverpooll hay Aston Villa.

Alex Ferguson-như người ta vẫn gọi ông-đến MU với tư thế của một "kẻ chinh phục vĩ đại". Aberdeen dưới sự dắt của ông đã phá vỡ thế thông trị giải ngoại hạng Scottland của 2 ông lớn Celtic và Rangers(sự thống trị này kéo dài cả thế kỉ cho đến tận ngày nay, chỉ bị gián đoạn trong 4 năm Sir Alex ở Aberdeen) với 2 chức vô địch quốc gia. Ấn tượng nhất phải kể đến chiến tích hạ gục gã khổng lồ Real Madrid tại trận chung kết Cup C2 để lên ngôi vô địch châu Âu. Và tất cả cùng chờ đợi ông sẽ làm nên điều thần kì với MU.
Và ông đã đưa MU trở lại với thành công, một thành công mang đậm dấu ấn của chính Ferguson. 5 năm đầu trắng tay, đã có lúc mọi thứ tưởng như đã đổ vỡ. Nhưng như đã nói, niềm tin là thứ mà MU luôn có, ít nhất là đến từ những người lãnh đạo đội bóng. Ferguson nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ nhà Edward(ông chủ MU) và cả Sir Matt Busby bất chấp sự la ó của các Fan. Thậm chí đã có lúc ông nhụt chí nhưng chính Sir Matt Busby đã khuyên ông ở lại....

Và MU đã trở lại thực sự...như ở Munich khi xưa, chúng ta nén nỗi đau để chiến đấu và tôn vinh họ

2003-2006-TRỞ LẠI NHƯ CHÚNG TA VẪN THẾ...

Nhưng ai tầm 20 tuổi hoặc là Fan Mu được chục năm có lẽ sẽ chưa quên những ngày tháng khó khắn khi MU bị mua lại bởi nhà Glazer thời điểm năm 2005. 3 năm trắng tay liên tiếp, khó khăn về tài chính khiến việc tăng cường lực lượng bị hạn chết và chúng ta đành phải hài lòng với những thương vụ nhỏ như Van Der Sar(2tr), Park Ji Sung(4tr) hay mượn Herrick Lasson miễn phí. Các thương vụ Vidic và Evra(12tr) ,18 tr cho Carrick được đánh đổi bằng việc chúng ta để mất Mikel(12tr) về tay Chel và phải bán Van Nistelrooy cho Real(16tr).

Cộng thêm những lùm xùm về lục đục nội bộ(giữa Cr7 và Ruud, Rooney và Cr7). Chưa bao giờ Mu gặp phải nhiều khó khăn đến thế, trước khi bước vào mùa bóng 2006-2007. Nhưng cuối cùng...

Chúng ta là nhà vô địch EPl mùa bóng đó. MU trở lại đúng vào lúc tất cả nghĩ rằng chúng ta đã hết thời. Được tin tưởng giao trọng trách dẫn dắt cả đội, CR7 biến hình thành một tiền vệ toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá(24 bàn thắng và 24 pha kiến tạo mùa đó). Xích mích giữa anh và Rooney như anh sau này tâm sự khiến cả 2 nhận ra rằng: giữa họ tồn tại một tình bạn lớn, và mẫu thuẫn khiến họ lo sợ cho những mất mát có thể xả ra. Họ làm hòa và giờ đây chúng ta có thể tự hào mà nói về họ như là cặp bài trùng hoàn hảo nhất mà bóng đá từng sản sinh ra.
Và cả những Vidic, Evra, Park Ji Sung, VanderSar,...hãy xem họ đã làm được những gì...

LẠI MỘT LẦN NỮA, CHÚNG TA ĐỨNG DẬY. VÀ DÙ CÓ VẤP NGÃ LẪN NỮA, CHÚNG TA CŨNG SẼ VẪN VÙNG LÊN, VÌ ĐÓ LÀ
TINH THẦN CỦA CHÚNG TA-TINH THẦN CỦA UNITED

Nhà Glazer

Những kẻ tư bản khô khan chỉ biết đến lợi nhuận, đó là nhận xét ngắn gọn nhất về họ-những ông chủ hiện hiện tại của đội bóng. Mu bỗng chốc ôm về một núi nợ(con số cao nhất vào năm 2010 là 750tr bảng). Không khó để nhận ra MU kể từ đó đã không còn những thương vụ bom tấn làm rung chuyển thị trường nữa. Nhưng đó là thực tại khó khăn mà chúng ta phải chấp nhận.

Sir Alex đã chấp nhận điều đó. Hơn ai hết, ông hiểu rằng Mu sẽ không còn là một gã khổng lồ thét ra lửa được nữa. Nhưng bằng khả năng của mình, ông vẫn cố gắng xoay trở một cách tốt nhất có thể. Hè 2007, MU mang về Tevez, Anderson, Nani, Hasgreaves với tổng giá trị gần 70tr bảng nhưng ít ai để ý rằng MU cũng đã thu về tới hơn 40 tr bảng từ tiền bán những Heinze, Smith, Richarson,...Hay như năm 2011, Gibson, O'shea, Brown, Obertan,...phải ra đi để Mu thu về hơn 20tr bảng nhằm cân bằng thu chi sau khi bỏ ra gần 50tr. Con số 25tr bảng tối đa mỗi mùa cho chuyển nhượng vẫn được nhà Glazer duy trì suốt từ năm 2005, một con số "chẳng đủ để mua một ngôi sao"...

MU vẫn chiến thắng, vẫn thành công, nhưng sự lo sợ đang ngày một hiện hữu...bao giờ Sir Alex giải nghệ...

Hãy tin rằng, MU sẽ luôn đứng dậy, sẽ luôn khiến chúng ta thấy tự hào. MU có thể thuộc về ai đó, nhưng những xúc cảm mà nó mang đến luôn mang những nét đặc trưng và không một đội bóng nào có được...

VÌ MU CỦA CHÚNG TA LUÔN KHÁC BIỆT
Believe
"

Vâng ! Cảm ơn bác rất nhiều , chỉ là chút buồn thôi , không bao giờ fan MU nao núng.

Rất rất nhiều những fan như Usain Bolt :
Usain Bolt từng bày tỏ anh là một CĐV trung thành của M.U. Tia chớp người Jamaica còn cho biết dự dịnh sẽ trở thành một cầu thủ trong đội hình Quỷ đỏ ở tương lai không xa.

Mới đây, sau khi chứng kiến M.U bị loại khỏi cúp FA, phải nhận vô số lời chỉ trích từ dư luận và đặc biệt là những lời mỉa mai, châm biếm từ các anti fan, Usain Bolt đã chia sẻ lên trên trang Twitter cá nhân một đoạn văn dài để khích lệ tinh thần đội bóng thân yêu.




Trong đoạn văn này nói rõ các vấp váp, thảm họa mà M.U gặp phải trong quá khứ. Và giống như những gì đang diễn ra, mọi chuyện sẽ "đâu vào đấy" với đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Đoạn văn viết: “5 năm trước, khi Cris Ronaldo ra đi, họ nói rằng đó là sự bắt đầu của kết thúc. 5 năm trước, khi chúng ta thua Barca 2-0, họ nói rằng chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. 7 năm trước, khi Chelsea vô địch, họ nói rằng 19 chỉ là con số ảo tưởng. 20 năm trước khi fan Liverpool chối bỏ chức vô địch thứ 8 của chúng ta, họ nói hãy trở lại khi có được 18 lần vô địch.

Năm 1995, khi chúng ta bị loại khỏi vòng bảng cúp C1, họ nói rằng chúng ta không đẳng cấp để thi đấu ở Châu Âu và sau đó chúng ta vô địch một cách ấn tượng vào năm 1999. 10 năm trước, khi Arsenal đang bất bại, họ nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm đuợc như vậy.

66 năm trước, khi 8 cầu thủ của chúng ta qua đời trong thảm họa Munich, họ nói rằng giấc mơ cũng đã chấm dứt. Nhưng giờ đây chúng ta hiên ngang với 20 chức vô địch, nhiều hơn bất cứ ai.

Chúng ta bị ganh ghét trong gần 100 năm nên giờ đây, các anti fan hãy cứ tận hưởng niềm hạnh phúc với suy nghĩ là M.U sẽ thụt lùi mãi mãi. Các bạn xứng đáng có được khoảng khắc này sau những thành công của M.U”.

Mặc dù M.U đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng nhưng là một CĐV trung thành, Usain Bolt vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào đội bóng mình yêu mến.


Mình cũng không ham anh MU này lắm! :))



Ông này đi để lại lời nguyền hay sao ấy, ông ta trở lại còn được, đi là mọi thứ đổ nát sau lưng!

Càng hay, đừng đi D.M ơi hãy ở lại thêm vài chục năm nữa :=))

Hai ông khách này vào nhà người khác mà vô duyên nhất từng thấy , hài vãi...
 

hang_gom

Well-Known Member
Ðề: FanClub Manchester United

;Có 2 giải pháp để cứu MU lúc này :
1. Cầu cứu ông già,quay lại tạm thời đến hết giải,còn vớt vát được vị trí dự Champion league,đồng thời kiếm 1 HLV xứng tầm (có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn)
2. Tìm 1 HLV có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn về thay

Theo mình thì giải pháp 1 là hợp lý,và có 1 HLV cảm thấy phù hợp nhất đó là : Guus Hiddink

Cầu thủ có thể thêm nhưng chưa cần thiết,cần nhất là củng cố tinh thần và tạo sự cạnh tranh cho các cầu thủ dự bị cũng như chính thức.Mục tiêu của mùa : Top 4
 

caybanggia

New Member
Cuối tuần này MU gặp lại Swansea, CLB vừa loại đội khỏi FA Cup. Hy vọng Quỷ đỏ sẽ báo được thù.
 

7_Januzaj

New Member
Ðề: FanClub Manchester United

Januzaj chơi hay vậy cho mang áo số 7 được không mấy bác ? ngày xưa anh Ronaldo cũng khởi đầu như thế mà...
 
Bên trên