Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Topic này dành riêng cho những người đã xem và vào bàn luận, ai chưa xem hãy xem xong rồi quay lại đọc, đừng đọc xong rồi trách người khác spoil


Seasons 6 tập 1 – The Red Woman

Cần nhắc lại một chút về Seasons 5, cuối ss 5, Jon Snow sau trận chiến với bóng trắng và đám zombie ở Hardhome đã bị một số thành phần bất mãn ở Hội Tuần Đêm dàn xếp và giết chết, máu đỏ trên nền tuyết trắng là hình ảnh cuối cùng của nhân vật đẹp trai, tài hoa bạc mệnh này.

Bên cạnh đó là Mẹ Rồng sau khi cưỡi rồng bay thì lại lạc vào tay của đám Dothraki khác, còn hoàng hậu Cersei Lannister có màn khỏa thân đi dạo khắp thành. Cuộc chiến của các vị vua giờ đã rơi vào quên lãng khi các thế lực vẫn đang mài binh mãi mã ở đâu đâu. Winterfell rơi vào tay nhà Bolton và chưa có ý định tiến quân về phía Nam, Vịnh Nô Lệ vẫn loạn lạc chưa giải quyết xong, những vùng đất khác vẫn đang co mình thủ thế. Còn Vương Đô vẫn thích giải quyết những tranh chấp nội bộ hơn. Seasons 5 đã kết thúc như thế.

attachment.php

Phần 6 tiếp tục câu chuyện, và tựa đề của phần này khiến người xem hy vọng ít nhiều, về quyền năng của người phụ nữ đỏ. Trong tập 1, tình tiết chính yếu đến từ pha ám sát ông hoàng xứ Doom. Cùng với đó là quyết tâm giữ lại xác của Jon Snow (ai cũng biết là để làm gì).

Một số tình tiết râu ria khác như Sansa Stark trên đường trốn chạy hội quân với hiệp sỹ quái gì chả nhớ tên, nữ mà to cao như nam. Một thành viên khác của nhà Stark là Arya vẫn đang phải chịu hình phạt. Mẹ rồng thì đang bị nhóm Dothraki khác bắt đi như nô lệ. Và tất cả tập trung ở hình ảnh cuối của tập này, khi tiết lộ phù thủy đỏ thực chất là một mụ già trên trăm tuổi (hoặc vài trăm tuổi), lót đường cho nhân vật này thực thi quyền năng của mình ở tập 2.

attachment.php

Seasons 6 tập 2 – Home

Tựa đề tập này là home, có ý nghĩa tượng trưng là về nhà. Trong tập này, một thành viên khác của nhà Stark đã mất hút trong Season 5 là Bran đã trở lại với chuyến hành trình về miền ký ức để gặp Benjen và Ned Stark, và cả nàng Lyanna Stark xinh đẹp (người yêu của Robert Baratheon – vua trong phần 1).

attachment.php

Một home khác là Winterfell chứng kiến màn thanh trừng thứ 2, đứa con hoang Ramsay Bolton cuối cùng đã bước lên nấc thang cuối cùng khi ám sát cha mình và cho chó săn ăn thịt cả đứa em trai cùng cha khác mẹ mới vừa được sinh ra. Nhân vật này đang được buff lên là kẻ đáng chết nhất trong các nhân vật, và chúng ta đương nhiên là chờ xem hắn sẽ chết như thế nào.

Một cuộc thanh trừng khác ở quần đảo Sắt cũng đã diễn ra, những bóng ma quá khứ lại hiện về tiếp tục làm cho tình hình thêm rối ren. Còn tại Vương Đô, hoàng hậu Cersei vẫn đang khá là điềm tĩnh và chưa có được bước đi nào đáng kể, dù James Lanister, tình nhân của mình đã trở về lại. Bên kia đại dương, Tyrion vẫn chứng tỏ khả năng thích chơi ngu của mình bằng việc thả mấy con rồng ra, dự đoán là mấy con này sẽ bay đi tìm mẹ rồng và mang trở về lại.

attachment.php

Tất cả những tình tiết kể trên đều lu mờ hết cả khi ở cuối tập này, Phù thủy đỏ sau khi chần chừ đắn đo (chắc chắn là có huyền cơ trong chuyện nay, chứ không thì chả việc gì phải suy nghĩ nhấp nhổm mãi thế) đã quyết định dùng quyền phép hồi sinh Jon Snow. Cuối tập, Jon Snow đã tỉnh lại, mừng anh trở về nhà, mừng anh trở về với Game of Thrones. Tuy nhiên, chưa biết Jon sẽ sống lại thành người thường như lúc trước hay là thành một cái xác sống zombie, hy vọng anh bình thường để về chiếm lại Winterfell, làm vương đất Bắc.

Nhận xét chung 2 tập đầu: tình tiết phim vẫn hấp dẫn, trải dài và trải đều trên nhiều câu chuyện khác nhau. Tuy nhiên, trong suốt mấy tập liền lạm dụng kiểu ám sát giết người bất ngờ, khiến cho mọi thứ giờ nhàm quá, không còn gây sốc khi thấy người này giết người kia nữa. Có lẽ nên suy nghĩ tạo ta nhiều cách giết mới hơn, chứ cứ ôm ôm rồi thọc tay ọc phát nó dễ đoán quá rồi. Ngoài ra, cốt truyện đang khá lơi, người xem chưa biết tập trung vào cái gì, mục đích chính, đường dây xuyên suốt dẫn dắt câu chuyện vẫn chưa rõ ràng. Có lẽ nên tạo một cái gì đó gắn kết hơn (giống như đại chiến 5 vị vua trong các phần trước).

Season 6 – Tập 3: Oathbreaker

attachment.php

Sau 2 tập đầu gây nhiều phấn khích cho người xem thì tập 3 này nó chán vcl (vô cùng luôn) các bạn ạ. Không có gì mới mẻ và ấn tượng ngoài chuyện mẹ rồng bị lột áo (mà góc quay ở đâu đâu ấy, tiên sư thằng quay phim). Toàn bộ tập phim này là những màn nói chuyện đàm thoại cứ như những lớp học triết học chính trị nhàm chán.

Đầu phim là màn đàm thoại của Sam “béo” và cô nàng man tộc yêu quý của mình, chả hiểu sao đạo diễn lại bắt người xem phí mấy phút cuộc đời để coi cảnh Sam nôn ói và nói lảm nhảm. Rồi sau đó là màn nói chuyện của King và Sẻ đầu đàn, nghe mệt mỏi kinh khủng mà chả đâu và đâu. Tiếp theo nữa là màn thái giám Varys đổi chác với tù nhân, rồi tiếp theo là Tyrion nói chuyện với cặp đôi kia.

attachment.php

Tập này đáng chú ý nhất là cảnh du hành ngược thời gian tiếp tục của Bran (xem mấy cái này nhớ Harry Potter và cụ Dumbledore ghê) về lại khoảnh khắc giao chiến của Ned Stark và Arthur Dayne để cứu Lyanna, Ned tạo hình thời trẻ hơi trẻ trâu và không giỏi mấy. Chuyện vẫn còn úp mở ở đây nhưng có vẻ như thuyết R + L = J mà các fan đồn đoán bao lâu nay đã thành sự thật. Thuyết này nói rằng Jon Snow không phải con của Ned Stark mà là con của Rhaegar Targaryen và Lyanna Stark. Nếu thực sự vậy thì anh Jon khá là bá đạo khi có cả dòng máu của nhà Stark và đặc biệt là Targaryen thân thiết với Rồng.

Đứa con trai khác của nhà Stark là Rickon đã trở về mái nhà xưa của mình, dự là Ramsay Boltonsẽ đưa cậu này lên thành biểu tượng để danh chính ngôn thuận xưng Hộ thần Phương Bắc. Mừng cho Arya Stark đã có lại đôi mắt long lanh đáy nước in trời của mình, cách để đạt được tất cả với Vô diện thần chính là lặp đi lặp lại câu “tao đếch là thằng nào cả”, nhớ lấy. À quên, có ai cho mình hỏi người đẹp Sansa đang đang ở nơi nao, làm gì đó đi chứ!

attachment.php

Một tin vui cho tất cả các fan là Jon Snow sống lại thành người thường chứ không phải xác sống có sở thích cắn đầu người. Nhìn cái tên tập phim Oathbreaker thì ai cũng đoán được ý chính của tập này, Jon Snow đã bỏ hết áo mũ cân đai, bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối, bỏ chiếc áo quạ đen để rũ bùn đứng dậy sáng lòa. Dự là sẽ về lại Wintefell để vấn an Ramsay xem “bây giờ còn nhớ hay không, ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa”, nhiều khả năng ass của Ramsay sẽ nở hoa trong trận này.

Tóm lại tập 3 này chỉ huyên thuyên là chính, hy vọng tập 4 sẽ bớt nói nhiều mà hãy làm liều, không thì cởi áo quất nhau coi cũng đỡ buồn.

Seasons 6 – Tập 4: Book of the Stranger

Tập 4 tiếp nối với Jon Snow và trong tập này anh chả làm gì cả, toàn tâm sự đêm khuya và yếu đuối với kiểu đọc bức thư cũng không xong. Sansa sau cuộc hội ngộ cảm cmn động thì rất quả quyết sẽ đòi lại Winterfell dù không có một tất sắt trong tay, đàn bà đôi khi thật ngây thơ và mơ mộng.

attachment.php

Tyrion sau tập 3 uống rượu nói nhảm thì lấy lại được chút bản sắc của mình trên nền tảng “một nhà thông thái đã nói”, vâng, bọn thông thái đúng là cái gì cũng biết, nói đâu trúng đó, khi cần chém gió cái gì, cứ lôi nhà thông thái ra là xong. Một trong những người bạn của Tyrion thưở còn ở Vương Đô là “Ngón tay nhỏ” ngón kia to Petyr Baelish đã trở lại sau mấy tập đầu mất hút, vậy nên anh quyết định chơi lớn ngay, dự Winterfell sẽ là chiến trường tiếp theo.

attachment.php

Tựa đề tập này là Book of the Stranger – Quyển sách của người lạ, chả biết người lạ có phải là tác giả best seller hay không nhưng có vẻ như người lạ thích kể lể về những tâm tư tình cảm thầm kín của mình. Người lạ giải thích vì sao con đường tôn giáo vừa theo kiểu đạo phật phổ độ chúng sinh vừa nhuốm mùi chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng.

Nhà Lanister và Tyrell cuối cùng cũng đã có được tiếng nói chung, dù khua gươm đao lẻng xẻng (với mục đích cứu con đĩ lẳng lơ Margaely và hiệp sỹ ngàn hoa héo úa Loras) nhưng dự đoán là sẽ chả có trận tắm máu nào ở Vương Đô. Ấn tượng nhất đoạn này là bà già Olenna đã nói một câu chân lý, “làm thì chết nhiều người, đếch làm gì vẫn chết nhiều người như thường, thà để chúng chết còn hơn chúng ta”.

attachment.php

Nhưng tất cả mọi thứ đều bị lu mờ trước màn trình diễn rực rỡ chói lòa của Mẹ Rồng (có lẽ vì vậy mà cả tập phim tối om, xem đau cả mắt, thằng ánh sáng làm ăn như cc). Đầu tiên, phải chê cái kế hoạch tào lao nhạt như nước ốc, đứng hất hất mấy cây đèn dầu để làm nên lịch sử của Mẹ Rồng, xin lỗi, so với trò tự tẩm xăng đốt lên chạy cả trăm mét vào kho đạn thì thua xa. Nhưng phải khen là Mẹ rồng đã luyện được tuyệt kỹ kim cương bất hoại, lửa bất xâm phạm (kể cả lông và tóc), một mũi tên trúng hai đích, vừa khoe hàng được, vừa gây ấn tượng với đông đảo người xem. Và chúng ta lại chung một nhà, khép đôi mi chung một giường.

Tóm lại thì tập 4 gói gọn trong một chữ “chiến”, ai cũng quyết chiến cả rồi, mọi thứ từ giờ sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Cùng dự đoán xem, ai sẽ người chết tiếp theo.

Tập 5 & 6: The Door và Blood of My Blood

Tập 5 và 6 của mỗi phần trong series này thường là hé lộ bí mật và tạo tiền đề để giải quyết sự vụ rối rắm đằng sau đó.

Với tiêu đề tập 5 là The Door, chúng ta sau khi xem xong sẽ hiểu tại sao tập này lại có tên như vậy, hold the door. Số phận bi thương của người hầu bầu bạn với Bran từ nhỏ, Hodor. Cũng từ tập phim này, Bran cho chúng ta thấy khả năng của nó không phải chỉ là đi về miền ký ức mà thực sự du hành thời gian, thay đổi và ảnh hưởng lên các sự việc trong quá khứ. Chính việc du hành thời gian này có thể sẽ tạo nên những thứ lắt léo, rối rắm, khó hiểu phía sau.

attachment.php

Sansa Stark sau thời gian dài ngây thơ mơ mộng đã bắt đầu có được những chính kiến của riêng mình. Đương nhiên, cô vẫn yếu đuối theo kiểu thích kể mình đã bị bạo dâm như thế nào trong đêm tân hôn, dù người trồng cây si mẹ cô là Ngón tay nhỏ một mực từ chối nghe chuyện sex. Sở thích của cô thật kỳ lạ, nhưng ít ra cô cũng làm được một chuyện can đảm đầy toan tính là nói dối ngay với người vừa cưu mang mình là Jon Snow, người anh cùng cha khác ông nội.

Quần đảo sắt chia nửa chiến tuyến sau khi tranh ngôi đoạt vị, Mẹ Rồng vô tình lại lụm được mớ thuyền để vượt biển. Nhưng chuyện ở cái đảo xám xịt đó không hấp dẫn bằng cô phù thủy ngực to, mắt lúng liếng và cái lưỡi uốn éo mê hoặc, hoạt ngôn như Varys cũng bị dọa cho té đái ra quần dù lão này không còn chim.

attachment.php

Tập 5 kết thúc bằng cuộc rượt đuổi nghẹt thở của phe bóng trắng nhằm truy bắt Bran, do trong một lần lang thang đi lung tung, Bran bị lão trùm mắt xanh lè da trắng toát phát hiện, lão này giỏi thật, nhìn được cả người đi ngược thời gian. Bài học rút ra là giữa bất cứ cuộc chiến nào, đừng có vô duyên nhào ra đứng giữa, hậu quả không có tốt.

Câu chuyện của tập 6 giống như tiêu đề, giọt máu đào và ao nước lã. Nói gì nói, Sam béo ngày càng tiến bộ, dám bỏ nhà ra đi dẫn theo gái là rất dũng cảm, ngoài ra anh rất thông minh khi hốt luôn thanh kiếm Valyrian gia bảo. Khá khen cho anh biết nhìn xa trông rộng, hết tiền bao gái thì lấy thanh kiếm bán xài đỡ cũng được.

attachment.php

Giọt máu đào khác là vua Tommen (là thằng nhóc ẻo lả, con trai út của Cersei Lanister ấy). Vị vua trẻ tuổi tài không cao mấy này đã khiến cho Jaime Lanister phải ngỡ ngàng và bị dẫn trước 1 – 0 trước lão Chim đầu đàn ma mãnh, tất nhiên cũng có phần từ con điên Margaery đang toan tính chuyện gì đó sau lưng. Nhìn Tommen, chúng ta có thể hiểu được “cha mẹ sinh con trời sinh tính” là thế nào, và “con ngu hơn cha chưa hẳn là nhà có phúc”.

Giọt máu đào khác là người chú dũng mãnh Benjen Stark của Bran đã trở về từ cõi chết và tiếp tục hộ giá Bran trên con đường tiêu diệt Bóng trắng. Từ tập trước, chúng ta đã biết Bóng trắng được tạo ra như thế nào và ở tập này Benjen cũng tiết lộ là lão cũng là thể loại giống như thế lực kia.

attachment.php

Arya Stark sau khi ăn đập nhiều lần từ con quỷ gì nhìn mặt thấy khó ưa thì vẫn không tỉnh ra là mấy, tiếp tục phá luật và quay trở lại với bản tính nhân hậu của mình, mà nhân hậu thì làm sao báo thù. Thôi tiễn biệt em Arya, chơi game of thrones mà yếu đuối quá thì không có được đâu, trừ khi em lụm được bí kíp nào đó.

Kết tập 6 là cảnh Mẹ Rồng ưởn mông ngồi trên con rồng xấu thấy mẹ hô hào mọi người hãy hy sinh vì mình để trả thù nhà. Nói chung càng ngày càng mệt với bà này, chả có chút gì đột phá cả, thôi cứ cởi áo đi cho đỡ rách việc.

attachment.php

Đã quá nửa season 6 nhưng phim hiện tại vẫn thiếu sức hút nghiêm trọng khi chưa khơi ra được câu chuyện chính, chiến trường chính, mọi thứ vẫn chưa có gì bắt đầu. Do có quá nhiều tuyến nhân vật, hơn 10 tuyến nên mọi thứ cứ dàn trải ra, không thể đi nhanh và gấp gáp được, Game of Thrones đang mất dần sự hấp dẫn vốn có.


Tập 7 - The Broken Man

Game of Thrones đang chuyển qua phim tâm lý tình cảm các mẹ ạ, toàn bộ tập 7 là nói nói và đối thọi với nhau. Mở đầu là tâm sự của một anh gì đéo biết, chả có liên quan gì đến phim và anh sát thủ tưởng chết ngày xưa Sandor Clegane. Rồi cuối phim ảnh lại tâm sự như những người yêu nhau tiếp, toàn chuyện xưa rích như cái chân lý nhợt nhạt “không hiếp nó thì nó hiếp mình”.

attachment.php

Tiếp sau đó là Margaery Tyrell ngồi tâm sự với Sẻ đầu đàn (lão này có vẻ thích tâm sự, gặp ai cũng tâm sự cả). Hẳn nhiên là con quỷ kia đang âm mưu lấy lại những gì đã mất, dự là cuối mùa phát động.

Trong một diễn biến đáng buồn cười khác thì Jon Snow cùng Sansa lặn lội đi làm thuyết khách và nhờ thêm cả Davos vào nữa, kết quả mượn được 62 quân, vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 62 chứ không phải 6200 hay 62000. Cô bé Lyanna Monmort quả là có khiếu hài hước. Má, nếu biết nó cho có 62 thằng thì bố nằm nhà ngủ cho khỏe, đi làm đếch gì cho nhọc ông người (Jon nghĩ).

Jaime Lanister lại rời xa Vương Đô, xa người tình yêu dấu để lấy lại cái tòa thành huyết mạch. Hẳn nhiên, anh lại tiếp tục tâm sự với người giữ thành trong một thời gian ngắn ngủi mà không nảy sinh chút tình cảm gì, tất cả ai về nhà nấy chuẩn bị tung tiền chơi khô máu sáng đêm.

Nếu có chuyện gì đó tàn nhẫn hơn thì đó là dẫn một thằng mất chim đi chơi gái, haiz, con chị thật điên khùng khi dùng trò này để dạy dỗ Theon Greyjoy. À quên, từ đầu mùa đến giờ chả có pha cởi áo nào đáng giá, đạo diễn nhét mấy cảnh này vô xem chán vãi, chả vui vẻ gì.

attachment.php

Arya cuối cùng cũng đi đến bước ngoặc của con đường khi ăn nhiều nhát dao chí mạng và ôm bụng máu trốn chạy. Đương nhiên là chẳng chết đâu mà các fan lại lo, chả ai xây dựng câu chuyện rồi cho nhân vật chết lãng nhách như thế. Tuy nhiên, hướng phát triển của nhân vật này đang rất tối, nhẻ nên cho cô bé nhảy vực như Dương Quá, Trương Vô Kỵ, biết đâu vô tình lụm được bí kíp, chứ cứ nhây nhây thế này thì biết bao giờ trả được thù.

Tập 8 - No One

“Không ai cả” là tựa đề tập này, cũng là slogan của đám thích cắt mặt người khác sau khi giết. Đương nhiên, chủ đề chính của tập này là về Arya Stark. Sau khi tầm sư học đạo suốt một thời gian dài, mỗi một câu “không ai cả” mà ẻm đọc không xong, cuối cùng thì “vẫn là em của ngày hôm qua”, chắc lần này sẽ đi đến nơi tận cùng của thế giới (giống gợi ý nhảy xuống vực của mình ở tập trước) để lụm bí kíp.

attachment.php

Vô tình lụm được bí kíp hẳn còn là Jaime Lanister khi bất chiến tự nhiên thành, dùng chiêu dọa họ hàng người thân để chiếm thành, thắng trận (mục tiêu của ảnh nghe đâu là chỉ để trở lại Vương Đô giao lưu phối hợp với chị gái thôi). Tóm lại thì Game of Thrones đang như cứt, chả đánh nổi trận nào ra hồn, chiến thuật binh trận cũng chả thấy, âm mưu thâm độc thì cũng chẳng bao nhiêu (à nói đến âm mưu, Ngón tay nhỏ đang quay tay ở đâu vậy?).

Và làm ơn, đừng có kể chuyện của Sandor Clegane (thằng đồ tể) nữa, đếch ai quan tâm đâu, quay cả cảnh hắn đi đái nữa chứ, bộ hết chuyện để kể rồi hả. Nhân tiện nói chuyện quay phim, mẹ thằng quay phim làm ăn như cc, cứ đến đoạn hay như sắp đánh nhau là nó tắt máy tối thui, như thể quay đến đấy thì máy quay hết pin ấy, mai tao mua cho cục pin sạc dự phòng Samsung 11.500 mAh nhé.

attachment.php

Cercei Lanister đã bắt đầu vùng lên trong tập này với đám chân đất, khi lão già khọm đầu đàn hẹn người đẹp ra cái nhà thờ quái quỉ gì đó, tất nhiên là lão này lại ngồi tâm sự tỉ tê như thường lệ thôi chứ hơi sức đâu nữa mà có thể úp sọt hoàng thái hậu. Cơ mà người đẹp nhất định không chịu, rảnh háng cũng đếch ngồi tâm sự với lão già nói chuyện triết học Mác Lê dông dài. Và kết cục là Ngọn Núi vặt cổ một thằng trong đám, khơi mào cho cuộc chiến ở cuối mùa này.

Trong tập 6 mình đã từng nói rằng “con ngu hơn cha chưa chắc là nhà đã có phúc”, giờ đến tập này thì chả có gì phải bàn cãi. Bố thằng hoàng đế trẻ con điên, định đem mẹ nó ra đấu tố như thời cải cách ruộng đất năm 1956 ở xứ sở nào đó. Thôi kệ, “một lần ngã là một lần bớt dại, ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”, tập sau nó sẽ được dạy dỗ đàng hoàng thôi mà.

Mẹ Rồng đã trở về với đàn con nhỏ ngây thơ dù một số đứa có râu, mang theo con pet biết phun lửa để dọn dẹp cuộc binh biến, kết quả thì khỏi bàn. Vậy thì tập sau, tập 9 kinh hoàng có gì, Jon Snow đối diện với “kẻ sắp chết” Ramsay Bolton trong một trận chiến giống như kiểu trận đánh với đám Zoombie ở Hardhome trong phần trước. Mà nhìn kiểu dàn trận cả đám xong lao vào bem nhau là biết tụi này chả học gì binh pháp Tôn Tẩn rồi. Dù sao có đánh nhau thì xem cũng đỡ chán hơn 8 tập vừa rồi, chỉ là đoán xem ai sẽ đến cứu Jon Snow khi trận chiến thất bại thôi (kiểu thường thấy trong GoT).


Tập 9 - Battle of the Bastards

Thông thường với series này, tập 9 luôn là tập kịch tính nhất, khốc liệt nhất, bất ngờ nhất, gây sốc cho người xem nhất. Tập 9 seasion 6 dĩ nhiên cũng với tham vọng là đem đến cho khán giả những cảm xúc mạnh mẽ.

Mẹ Rồng đã trở về với đàn em nhỏ, đứng tám chuyện nhảm nhí phí thời gian với đám chủ nô. Tuy vậy, bữa tiệc BBQ hoành tráng theo phong cách Trân Châu Cảng vẫn được người xem hưởng ứng nhiệt liệt. Nhưng thực tế, chả ai ngạc nhiên về chuyện này cả, ai cũng đoán trước từ mùa quýt năm trước là nó sẽ thế. Hy vọng phần sau tuyến nhân vật này nên làm kịch tính hơn, chắc chơi les quá. À quên, Tyrion đến thời điểm này thể hiện như cứt, chả ra hình dáng của kẻ thông minh nhất gì cả, toàn nói nhảm đâu đâu.

attachment.php

“Đêm trước đổi mới”, Jon Snow hẹn Ramsay ra tâm tình. Mặc dù đã kêu gọi thắm thiết trìu mến nhưng Jon vẫn cương quyết không sà vào vòng tay Ramsay, chắc là do Ngón tay nhỏ chưa tài trợ dầu ăn. Đành chia tay nhau trong ấm ức mà hẹn ngày mai tái ngộ.

Trận chiến lớn nhất của mùa, đầu tư lên đến 10 triệu USD (tức là 220 tỷ đồng) xứng đáng là hoành tráng nhất trên màn ảnh nhỏ. Khốc liệt, kịch tính và dễ đoán chính là tựu chung của trận chiến này, vì ai cũng biết trước bất ngờ sẽ đến từ đâu (trước đây Stannis cũng từng thông ass đội quân man tộc cũng kiểu như thế). Cái đáng quan tâm là chuyện Sansa.

attachment.php

Sansa trong lần trở về này rắp tâm biến anh trai cùng cha khác ông nội của mình thành con cờ thí, trong khi đó lại dấm dúi với kẻ si mê mẹ mình (nghe bệnh vãi) để an bài cuộc chiến phía sau. Nhiều người bảo rằng trận chiến đơn giản chỉ dàn quân ra rồi đánh, thực sự Ramsay đã cơ trí và làm chủ tình thế rất tốt, biến Jon thành kẻ hữu dũng vô mưu. Bố thằng điên, một mình một ngựa chạy về phía địch, chả có binh pháp nào dạy vậy cả, trừ khi võ công cái thế quán triệt võ lâm như Tiêu Phong thì còn dễ hiểu.

attachment.php

Trả thù là chuyện đương nhiên, nhân đạo với kẻ thù là độc ác với chính mình, Sansa đã không làm người xem thất vọng khi dùng chiêu của nhà Mộ Dung Cô Tô là gậy ông đập lưng ông. Tới luôn người đẹp, phần sau cởi đồ nhé. Riêng chuyện tra tấn, nhiều người đang xem Euro đã cực lực hiến kế rằng Sansa hãy cho Ramsay xem trận Bồ Đào Nha và Croatia là đủ, hoặc có thể bắt hắn đọc Lenin toàn tập, đảm bảo khổ sở khốn cùng luôn.


Tập 10 - The Winds of Winter

Nếu chỉ tóm gọn trong 1 từ dành cho tập cuối của Season 6 – Gió mùa đông năm ấy thì chính là từ “trả thù” (aka báo thù). Giang hồ thường bảo rằng “quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nữ nhân thì lòng dạ càng độc hơn, 10 năm không được hẹn 10 năm nữa, rồi cũng sẽ đến lúc tiễn đưa kẻ thù của mình lên con đường đau khổ.

attachment.php

Hoàng thái hậu Cersei đã làm một cuộc chính biến ngoạn mục theo cái cách mà ít ai dự đoán được, dù có đôi lúc hé lộ ở những tập trước về cái chuyện “Vua điên” từng chôn thuốc nổ khắp thành. Nhà Lannister đã trả đủ cả vốn lẫn lời sau khi bị vũ nhục thậm tệ trong 2 phần gần đây, bắt tao đi khỏa thân thì tao cho thằng trâu bò hiếp lại mày. Còn vua trẻ thì đã băng hà giống như lời tiên tri trườc đó, mà thôi, ngu quá thì trước sau gì cũng chết, game này không dành cho những người ngu.

Thôi bỏ qua đoạn Mẹ rồng tâm sự về tình yêu tình dục đi, mệt cả người, thêm ông nội Tyrion tự nhiên quỳ phủ phục nhìn đến chán. Nếu mùa sau mà gã lùn cứ thế này thì thôi cho out luôn cho rồi, chả nước non mẹ gì cả.

attachment.php

Arya Stark như thường lệ, cứ đến màn cuối của game là lại xóa bớt một cái tên trong danh sách dài của mình, cùng một kiểu, cùng một cách thức. Hy vọng phần sau sáng tạo hơn trong kiểu giết người, giết người cũng là nghệ thuật ấy chớ, hãy học tập Ramsay và Sansa.

Nhà Stark lại trở thành vua phương Bắc khi Jon Snow nhận được sự đồng thuận của các lãnh chúa trong vùng. Thấp thoáng đâu đó ánh mắt ấm ức của Sansa và khuôn mặt thỏa mãn của Baelish Ngón tay nhỏ, “đấy, anh đã nói rồi đéo chịu nghe”. Dường như một cuộc chiến giữa hai anh em một nhà này là khó tránh khỏi. Nhân tiện nói về Sansa và Baelish, chuyện có vẻ khá bệnh khi một kẻ cưa không được mẹ thì quyết định chuyển sang con, đúng kiểu hái hoa cả cụm, nhưng sự thể thì đời không như là mơ. Ngón tay nhỏ lại ăn trái đắng, âu cũng là hợp lý khi anh làm biếng đến mức nhờ người khác phá trinh Sansa làm chi, lười quá cũng có hại.

Bran Stark lại tiếp tục công cuộc làm thầy đồng cô cốt của mình, mục đích chính của chuyến du hành quá khứ lần này là để xác nhận thuyết R + L = J, Jon Snow chính là con của Lyanna Stark và Rhaegar Targaryen, mang trong mình 2 dòng máu lửa và băng, anh bá đạo nhất game về huyết thống. Ngoài ra, ông chú đến từ Viettel của Bran đã tiết lộ một chi tiết quan trọng là Tường Thành có bùa chú cổ xưa gì đó, nên hiện tại, bọn Bóng Trắng vẫn ở ngoài kia xem đám người chơi game.

attachment.php

Nhà Tyrell đã lụi tàn sau mùa này khi thế hệ kế thừa đều banh xác, cũng vì vậy mà họ quyết định liên quân với xứa Dome để báo thù, và liên quân này lại theo phe Mẹ Rồng luôn, vãi cả Mẹ Rồng, toàn vô tình lụm được bí kíp, không quân thủy quân lục chiến đủ cả. Nhưng dự trong phần sau Mẹ Rồng sẽ bị cho ăn hành ngay trên biển, tin mình đi, đợi tháng 4/2017 sẽ biết kết quả.

attachment.php

Game of Thrones đã thiết lập một game mới, cuộc chiến 5 vị vua đã kết thúc khi cả đám chết sạch, giờ đây là cuộc chiến của các nữ hoàng, Bắc có Sansa, Tây có Mẹ Rồng, Trung có Nữ hoàng Cercei, ở xa xa là phe Bóng Trắng đứng nhìn. Vậy đi, gom lại hết một chỗ cho nó tập trung, lan man suốt phần 6 mệt mỏi quá, gió mùa đông mãi vẫn chưa thấy tới.

Hẹn gặp lại các bạn vào mùa 7, 4/2017
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tuanhungct

Well-Known Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Thank bác. Cũng muốn có nơi để anh em vào chém gió. Phim quá đỉnh.;;)
 
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Ramsey Bolton là nhân vật tởm nhất mình từng gặp trên màn ảnh, hơn cả vua Jefrey
 

epxilon69

Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Dự là chuẩn bị có trận đại chiến siêu đỉnh cao giữa Jon vs Ramsay. Mình mong con sói Ghost xé xác thằng Ramsay theo đúng cái kiểu man rợ thú tính của nó. Thằng cha Roose bị ác báo bởi chính thằng con giờ tới lượt thằng con nữa là đẹp.
p/s: Lyanna là người yêu của Rhaegar Targaryen chứ k phải Robert, nhưng lại bị ép gả cho Robert, thế là lão Robert nổi máu điên kéo hội quất luôn cả nhà Targaryen :D
---> mọi chuyện đều là vì gái =)). Ai đọc giả thuyết siêu nổi tiếng R+L=J đều biết, cái này mà không làm thành phim thì cực kì phí :p
 

nemesisgau

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Cá nhân mình thấy tập 2 khá bất ngờ vì trong tập này chưa có nhân vật chính nào chết cả, ngay cả chú lùn nghịch rồng cũng chưa chết (theo logic trước đây của phim thì chắc chắn là ra tro ngay khi vừa tháo xích xong). Tập này có khả năng mở ra nhiều hướng mới của phim, thứ nhất là giờ có tới 2 đứa có khả năng chơi rồng, thứ 2 là anh Jon đã trở lại và chắc chắn là lợi hại gấp 5 (theo hướng nào chưa rõ), thứ ba là cặp đôi Jamie + Cercei có đủ mọi lý do để tiến hành thanh trừng đám chim sẻ với sự hỗ trợ của một con Kill-bot xây dựng từ xác của The Mountain.
Dự là sắp tới tình hình sẽ loạn xà ngầu đây, và dòng GoT còn lâu mới kết nổi
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

p/s: Lyanna là người yêu của Rhaegar Targaryen chứ k phải Robert, nhưng lại bị ép gả cho Robert, thế là lão Robert nổi máu điên kéo hội quất luôn cả nhà Targaryen :D
---> mọi chuyện đều là vì gái =)). Ai đọc giả thuyết siêu nổi tiếng R+L=J đều biết, cái này mà không làm thành phim thì cực kì phí :p

em nhớ mang mán thế, còn cái thuyết R + L = J em có đọc rồi, mà thấy hơi nhảm :))
 

Oriental_Noodle

Active Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

mình ko chơi trong thread này vì dự là sẽ bị spoiler từ các anh đã đọc truyện
 

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Bắt đầu từ phần sáu thì tác giả vừa viết kịch bản vừa viết truyện nhé.

và nhà làm phim đã yêu cầu là phát hành truyện sau khi phim chiếu để đảm bảo tính bất ngờ và hấp dẫn của phim
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Bắt đầu từ phần sáu thì tác giả vừa viết kịch bản vừa viết truyện nhé.
Vậy là ổn rồi. mùa 6 sẽ hoành tráng. Cái kết của truyện chắc chắn tác giả đã tiết lộ cho nhà làm phim rồi. chỉ là chọn con đường đi thôi. đi thuyền, xe ngựa hay đi bộ rồi cũng tới. Mùa 5 em thấy mỗi chi tiết phim, đều quá gượng ép, ko tự nhiên. mùa 6 đã trở lại như mùa 1-4 rồi
 

culacvang

Well-Known Member
mình đang hóng xem Jon snow sẽ như nào, bởi các nhân vật đc hồi sinh thì tính cách sẽ đen tối dần :)
có thể là sẽ nhẫn tâm hơn 1 tí
chú sát thủ huấn luyện cho Arya có vẻ bá đạo nhỉ
 

ndinhduy

Member
Re: Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

không nhảm tí nào, vì Rhaegar bắt Lyanna giam ở Tower of Joy - xứ Dorne trong nhiều tháng (trong thời gian đó làm gì thì ai cũng hiểu) trước khi Roberts thắng trận Trident, giết Rhaegar và khi đến tháp thì Lyanna đã chết. Bản thân Ned Stark cũng chỉ nói rằng Jon Snow có dòng máu Stark chứ không hề thừa nhận Jon Snow là con (ít nhất là trong truyện chưa hề nói như vậy), sau khi soán ngôi nhà Targaryen xong vài tháng sau Ned mới trở về Witerfell mang theo Jon Snow còn mẹ của Jon Snow thì chưa hề tiết lộ. Vì thế có nhiều khả năng Jon Snow có dòng máu rồng của nhà Targaryen, cùng với Daenerys là 2 nhân vật chính, một trong trận chiến với the Ice và 1 trong trận chiến thống nhất Westeros.
 

ndinhduy

Member
Re: Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

truyện phần 6 chưa viết xong nên muốn cũng chưa phát hành được, dù sao thì phim cũng đã khác truyện nhiều lắm rồi, chắc chỉ giống nhau ở số phận của các nhân vật chính thôi.
 

zettrix

New Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Đâu mà vừa viết kịch bản vừa viết truyện, 2 người khác nhau mà :(. Có điều ông tác giả truyện đã cho ông viết kịch bản phim biết "đại ý" về diễn biến của toàn bộ bộ truyện à.
 

leoka

Active Member
Ðề: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

S06E02 có nhiều tình tiết hơi nhảm, ví dụ a Lùn vô tháo xích rồng, mặc dù miệng lưỡi ãnh ghê lắm nhưng mấy con rồng hiền và khôn vãi. Thêm anh Roose cáo già đáng ra phải thừa biết thằng Ramsay mất dạy cỡ nào để đề phòng đằng này chết lãng nhách. Chuyển biến tâm lý của chị Đỏ cũng hơi gượng gạo... Tuy nhiên tính giải trí thì tuyệt. Gần như chắc chắn sẽ có cuộc chiến lớn của quân Bolton và liên quân Stark, Wildling (có thể là thêm quân của Đảo Sắt làm ally). Chỉ thắc mắc vai trò của Bran và Rickon sẽ thế nào thôi :)
 

pyro108

Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

thế mà chả hiểu sao lần gặp mặt đầu tiên ảnh lại bị nhốt trong rọ, ai đủ trình bắt ảnh không biết :))

tuyến nhân vật của Arya chưa rõ khúc đầu ở season 1... khi Arya mới tới Vương đô, có 1 ông thầy dạy học kiếm, rồi tự nhiên nhân vật này mất tiêu, ko được nhắc tới... Sau đó xuất hiện người nhiều mặt bá đạo giúp đỡ Arya trên đường trốn thoát truy sát...
Tiếp đó tới chỗ hiện tại....
nên đang có nghi ngở từ đầu ông thầy dạy kiếm, người nhiều mặt là 1... nên lúc ảnh bị bắt trong rọ cũng là cố tình thôi...
chỉ đang thắc sao phe nhóm bên người nhiều mặt lại bảo về, dạy dỗ Arya thôi... ko biết có liên quan gì tới phép thuật của những đứa con trong rừng ko
 

sau_rom

Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

... khi Arya mới tới Vương đô, có 1 ông thầy dạy học kiếm, rồi tự nhiên nhân vật này mất tiêu, ko được nhắc tới...

Mình nhớ không nhầm thì khi quân lính đến bắt, ông thầy đó (lúc đó đang cầm kiếm gỗ) đã ở lại đánh trả để Arya chạy và bị bọn lính giết luôn.
 

nhannt

Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Mình nhớ không nhầm thì khi quân lính đến bắt, ông thầy đó (lúc đó đang cầm kiếm gỗ) đã ở lại đánh trả để Arya chạy và bị bọn lính giết luôn.

Cái vụ giết luôn không có thấy mà bác, khán giả tự nghĩ thế thôi!
 

nhannt

Member
Ðề: Re: Game of Thrones Seasons 6 – Xem và bàn luận (Spoiler)

Em phù thủy mới trong trailer nhìn mặt rất là ham muốn, chắc rồi cũng về tay quỉ lùn thôi, chỉ không biết là khi nào thì show body!
 
Bên trên