Góc bình luận của Hải Đăng

Hải Đăng

New Member
Chào các bác

Em là một mem của HDVN, cũng là một người hay xem thể thao và em cũng thích viết lách bình luận. Sau khoảng 5 năm viết cho 1 số tờ báo thể thao thì kiến thức về môn thể thao vua này cũng được 1 tí. Thế nên em xin phép mở thớt này, thớt chuyên bình luận thể thao các giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu, có thể cả VN nữa.

Nói thật thế mạnh của em là hai giải C1, Anh và Tây Ban Nha, nhưng mà Đức, Ý, Pháp hay Hà Lan đá qua đá lại cũng được :-*

Còn bóng đá VN nói thật sau khi đội CA TP HCM giải thể em rất ít coi, kiến thức kém cỏi, em ko dám chém nhiều.

Hy vọng topic này sẽ đông vui và là nơi để các member của HDVN yêu thể thao cùng bình luận.

Yêu cầu: bình luận 1 cách có văn hóa cộng đồng, ko mang các vấn đề chính trị, tôn giáo vào đây mất vui. Mọi vi phạm các MOD xử lý thì các bác tự chịu, em ko biết đâu.

Em mở hàng trước nhá

Champion League: Hãy thêm vé cho các CLB

Vâng, Champion League là sân đấu mà bất kỳ câu lạc bộ nào cũng mong muốn một lần được tham dự. Tham dự Champion League chính là cách tiếp thị tên tuổi trên phương diện quốc tế hoàn hảo đối với bất kỳ CLB hay cầu thủ nào. Thêm vào đó tham dự Champion League còn là những khoản tiền quảng cáo, tiền bản quyền truyền hình cực kỳ hấp dẫn. Chính vì thế ngoài cuộc chiến giành ngôi vương, giành chức vô địch thì ở những giải đấu hàng đầu châu Âu còn là cuộc chiến tranh giành một tấm vé tham dự Champion League.

Có lẽ người hâm mộ nói chung và fan hâm mộ Tottenham nói riêng đến bây giờ vẫn còn cảm thấy đắng cay vì đã để mất chiếc vé tham dự Champion League mùa này vào tay Chelsea đầy đau đớn. Song có lẽ họ không nên trách Chelsea vì Chelsea xứng đáng với tấm vé đó, Chelsea đã làm nên một mùa giải đại thành công và thành quả đạt được là của cả tập thể. Mà có chăng Tottenham nên tự giận mình vì đã tự chấm dứt lợi thế với Arsenal khi mất điểm ở những thời khắc quan trọng nhất. Song nếu nhìn toàn diện thì có lẽ lỗi đó cũng một phần thuộc về quy chế giành vé tham dự Champion League của UEFA.

Hãy nhìn lại mùa giải vừa qua hay một số mùa giải trước đó chính vì những quy định của UEFA mà nhiều CLB đã…chết trước cửa thiên đường. Ở những giải đấu hàng đầu châu Âu của Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp hay Hà Lan thì số lượng CLB tham dự như thế là còn chưa tương xứng. Đơn cử ở giải Ngoại hạng Anh năm nay những cái tên như Man Unt, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool hay cả Tottenham đều rất xứng đáng để chinh chiến ở Champion League. Song thực tế thì sẽ chỉ có bốn cái tên có được vé, chắc chắn sẽ có những giọt nước mắt đầy cay đắng nuối tiếc như Tottenham ở mùa giải rồi.

Nhìn sang thêm ở Laliga – Tây Ban Nha, Bndesliga – Đức hay Serie A của Ý thì vẫn chỉ là cuộc chơi của những ông lớn như Real Marid, Barca, Milan, Juventus, Bayern Munich mà thôi. Những điều này mặc dù xét ở mặt cọ xát, chất lượng chuyên môn có cao song lại gây ra sự nhàm chán, rất nhiều những kịch bản quen thuộc được diễn đi diễn lại hết mùa này sang mùa khác. Nếu tăng được thêm ít nhất một vé ở các nước như Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức thì Champion League sẽ thực sự sôi động.

Có nhiều người cho rằng nếu đã yếu, không đủ khả năng thì đừng mơ chơi ở Champion League mà hãy yên phận ở bậc thấp hơn là Europa League. Điều này đúng nhưng xét toàn diện là một sự phân biệt đối xử, một góc khuất của giá trị đồng tiền. Rõ ràng có khá nhiều những CLB xưng vương ở châu Âu dựa dẫm quá nhiều vào đồng tiền. Họ chỉ thực sự “phất” lên nhờ việc đầu tư hàng trăm triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng. Giá trị cầu thủ có khi được thổi phồng quá đáng, đó là cản trở và khiến cho những CLB nhỏ hơn không có cơ hội để chơi ở Champion League.

Luật công bằng tài chính là một đạo luật rất hay của UEFA để giảm xuống sự phân hóa giàu nghèo trong tiêu sài giữa các CLB. Song để nó đi vào thực tế và phát huy tác dụng thì vẫn còn rất lâu, nếu không nói là bất khả thi. Tất cả vẫn chỉ là những bài phát biểu, vẫn hù dọa là chính chứ chuyện răn đe bằng những hình phạt có thật vẫn phải đợi ở thì tương lai mà thôi. Vậy tại sao không tạo điều kiện để những CLB nhỏ hơn được thử sức ở Champion League bằng việc tăng thêm vé tham dự cho họ. Việc tăng có thể không trực tiếp mà phải thông qua loại trực tiếp giữa nhiều đội, nhiều quốc gia để chọn ra cái tên xứng đáng nhất. Điều này khiến cho Champion League có nhiều trận để xem hơn, kéo theo sẽ có nhiều bất ngờ hơn.

Vâng, bài viết của tôi chỉ muốn nói một chút về vấn đề vé tham dự Champion League, có lẽ nó chưa đủ sâu, đủ lý lẽ để làm UEFA thay đổi. Song ở góc độ nào đó cũng muốn nhắn nhủ các CLB nhỏ hãy cố gắng thay đổi mình, có những thứ mà tiền không làm nên được, đó mới là điều quan trọng nhất.

KT: Hải Đăng
 

Hải Đăng

New Member
Bài bình mới cho ngày hôm nay của Hải Đăng

La Liga 2012: Đợi chờ những kỷ lục và bất ngờ?

Thế là La Liga 2012 cũng đã khởi tranh và cũng như bao nhiêu người yêu bóng đá khác tôi lại đợi chờ những bất ngờ mới, những kỷ lục mới. Đương nhiên sự chú ý nhiều nhất vẫn đang thuộc về hai đại kình địch Barca và Real Marid. Cuộc đua đến ngôi vương của La Liga 2012 chắc chắn sẽ rất khốc liệt và gay cấn. Trong đó hai đại diện là CR7 của Real Marid và Messi của Barca sẽ là những cái tên nóng nhất, đáng để xem nhất. Hãy chờ xem La Liga 2012 sẽ có thêm những kỷ lục nào được phá bỏ và được xác lập lại?

Khởi đầu La Liga của cả Real Marid và Barca đã có kết quả, một kết quả hạnh phúc cho fan hâm mộ đội bóng sân Nou Camp, một gợn buồn cho fan “kền kền trắng”. Tuy nhiên một trận đấu hay chưa hẳn đã tạo nên một đẳng cấp, đặc biệt là đối với những giải đấu lớn hàng đầu như La Liga. Thế nên chúng ta không thể nói trước điều gì khi mà những vòng đấu tiếp theo điều gì cũng có thể xảy ra? Song 3 điểm cho Barca và 1 điểm cho Real Marid đã trở thành chất xúc tác cực kỳ tuyệt vời để đại chiến La Liga 2012 cháy rực ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Mùa giải trước thì La Liga đã chứng kiến rất nhiều kỷ lục với những con số thống kê đầy ấn tượng. Đó là kỷ lục về điểm số của đội lên ngôi vương lẫn đội á quân, là kỷ lục số bàn thắng của các chân sút siêu đẳng Messi, CR7, hay cả kỷ lục của những vị tướng tài như Mourinho, Pep Guardiola…Nhưng bên cạnh đó La Liga mùa trước cũng có những bất ngờ mà tất cả những nhà chuyên môn, những người am tường về bóng đá Tây Ban Nha cũng phải há hốc miệng vì ngạc nhiên. Đó là những bất ngờ như việc hai cái tên đầy mới mẻ là Malaga, Levante lại giành vé dự cup châu Âu, cái kết quá đau đớn dành cho người hâm mộ của tàu ngầm vàng vì đội bóng con cưng Villarreal phải xuống hạng sau hàng thập kỉ chinh chiến ở La Liga, hay Athletic Bilbao "lách" qua cánh cửa hẹp giành suất dự Europa League…

Bóng đá là môn túc cầu vua cực kỳ hấp dẫn, nó hấp dẫn bởi những thành tích suất xắc và những bất ngờ mà không ai biết trước. La Liga 2012 sẽ cần thời gian dài nữa để biết được đâu sẽ là đội bóng lên ngôi vương, đâu là chân sút sát thủ giành danh hiệu Pichichi, những đại diện nào sẽ tham dự cúp châu C1, Europa League hay phải ngậm ngùi xuống hạng?! Song chắc chắn cuộc đua ở mọi vị trí, cho mọi danh hiệu ở La Liga 2012 sẽ rất gay cấn, khốc liệt với những toan tính kỹ càng của các chiến lược gia lẫn các cầu thủ.

Là một người yêu thể thao, yêu bóng đá đẹp thì tôi hy vọng cuộc đua lên ngôi vô địch La Liga 2012 sẽ tiếp tục hấp dẫn, mặc dù có thể sẽ chỉ là cuộc đua riêng của Real Marid và Barca. Song sự kịch tích của việc cố gắng giành trọn 3 điểm từng trận đấu, sức nóng của những trận siêu kinh điển và cả những va vấp để mất điểm số của hai đội sẽ khiến cuộc chơi hấp dẫn hơn, đáng xem hơn. Bên cạnh đó còn là việc thể hiện của hai anh hào Messi, CR7 trong các cuộc đua danh hiệu cá nhân. Rõ ràng từ ngày CR7 sang chơi ở La Liga thì La Liga hấp dẫn hơn, Messi cũng đã tìm thấy đối thủ xứng tầm với mình để tiếp tục thăng hoa, cống hiến cho người xem.

Một cuộc lật đổ ngoạn mục của Real Marid đã trở thành hiện thực nhưng việc bảo vệ ngôi vương sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn trước Barca hùng mạnh. “Thánh Pep” không còn dẫn dắt Barca nhưng với đội hình chất lượng, sự gắn kết có chiều sâu thì đội chủ sân Nou Camp thật sự rất đáng sợ. Kền kền trắng luôn tự hào mình là đội bóng giàu thành tích nhất thế kỷ 20 sẽ không dễ dàng để ai lấn át mình, mục tiêu bảo vệ ngôi vương sẽ được HLV Mourinho ghi nhớ dù trong…giấc mộng. Thật sự đây sẽ là một cuộc chiến cân tài cân sức của rất nhiều những anh tài trên băng ghế huấn luyện lẫn những cầu thủ đang thi đấu trong sân cỏ.

La Liga 2012 ơi, tôi đang chờ xem những bất ngờ và kỷ lục mới đây…

KT: Hải Đăng
 

NHVL

New Member
V-League thì em chỉ thích 3 CLB ở Sài Gòn đó là : Hải Quan, Thép Miền Nam với CA TP HCM. Mà nay, 2 trong số 3 đội trên đã giải thể, còn đội Thép Miền Nam cũng đang trên bờ vực giải thể :-SS
Buồn cho bóng đá Sài Thành quá :((
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

mai chắc co chi tiết vụ này đấy nhỉ! tại bác gấu quá tui nó chém ngay
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

mai chắc co chi tiết vụ này đấy nhỉ! tại bác gấu quá tui nó chém ngay

Bầu Kiên vi phạm các vấn đề về tội phạm kinh tế nên bị bắt
Song chuyện ntn còn dài lắm, cây to thì gió lớn, đời mà.
Chỉ lo vấn đề bầu Kiên sẽ ảnh hưởng đến bóng đá VN ntn thôi! Chuyên môn chúng ta cần quan tâm là cái ni.
 
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Mình là fan của Barca, vào hóng bình luận Laliga của bác
 

dungcoi

New Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Các cụ cho em hỏi trong trận MU - Everton tối thứ hai vừa rồi phát trên ca cộng bác nào bình loạn viên đấy ạ :
Bình luận về thủ môn của MU : "Anh đã có rất nhiều pha BAY NHƯ VƯỢN, LƯỢN NHƯ GÀ, LÀ NHƯ BƯỚM !..."
Thật hết thuốc chữa với tay BÌNH LOẠN VIÊN này !
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Các cụ cho em hỏi trong trận MU - Everton tối thứ hai vừa rồi phát trên ca cộng bác nào bình loạn viên đấy ạ :
Bình luận về thủ môn của MU : "Anh đã có rất nhiều pha BAY NHƯ VƯỢN, LƯỢN NHƯ GÀ, LÀ NHƯ BƯỚM !..."
Thật hết thuốc chữa với tay BÌNH LOẠN VIÊN này !
Em chỉ xem mấy kênh bình luận tiếng anh thôi, cái này em ko nghe, nghe chối tai lắm bác ạ...
 

Hải Đăng

New Member
Nhân vụ bầu Kiên bị bắt xin có 1 bài bình về V - League

V – League ơi, nơi đâu có niềm tin?

Mùa giải 2011 – 2012 của V – League cuối cùng đã tìm được chủ nhân cho chức vô địch là SHB Đà Nẵng. Song điều mà tôi quan tâm không phải CLB nào sẽ lên ngôi vô địch hay giá trị giải thưởng dành cho những danh hiệu cá nhân, tập thể là bao nhiêu tiền. Mà sau bao nhiêu mùa bóng, chính xác là từ khi V - League được đưa lên thành một giải đấu quốc nội chuyên nghiệp thì lòng tin của tôi vẫn rạn vỡ. Tìm nơi đâu, tìm chốn nào niềm tin để những người yêu bóng đá như tôi cảm thấy được an ủi, được bình an khi xem V - League?

Một người yêu bóng đá và một người thích xem bóng đá đọc thì có vẻ giống nhau song đó là hai khái niệm khác nhau rất xa về mặt nghĩa. Cũng như vậy việc không phải cứ lấy tên là V - League nghĩa là bóng đá Việt Nam đã chuyển mình sang chuyên nghiệp, là có thể vỗ ngực xưng danh ta đây là một giải đấu danh giá tầm cỡ khu vực. Hãy quên ngay đi, đừng bao giờ tự huyễn hoặc mình và lừa phỉnh những khán giả chân chính như tôi nữa. Tôi được gì khi bỏ công ăn việc làm, bỏ thời gian bên vợ con, gia đình để đến chứng kiến những màn hài kịch đến lỗ liệu của cái gọi là “bóng đá chuyên nghiệp” kia?!

Tôi cảm thấy rất đau lòng, rất sốc vì kết quả ngôi vương và vì những cái kết tệ hại mà V - League mùa giải 2011 – 2012 dành cho khán giả chúng tôi. Nhớ lại ngày xưa đâu có cái tên V – League, đâu cần phải có những ông bầu với tiền tỷ, những cầu thủ ngoại có mức lương hàng chục ngàn đô hay những ban lãnh đạo máu mặt tôi vẫn yêu, vẫn mê bóng đá Việt Nam. Nhớ lại cái thời vẫn còn những cái tên như Thể Công, Cảng Sài Gòn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và đương nhiên là cả CLB Sông Lam Nghệ An thì cuối tuần lúc nào cũng thật tuyệt. Ngày đó tôi còn là một sinh viên nhưng mà đam mê trái bóng tròn cháy rực mỗi khi nhìn những đội bóng con cưng, những thần tượng của mình thi đấu. Ngày đó, đâu cần có hai chữ V - League tôi vẫn thấy những trận cầu rất đẹp, những Seagame tôi vẫn thấy một đội tuyển quốc gia có chiều sâu, mạnh mẽ và quyến rũ vô cùng.

Còn hiện tại thì sao, V - League đã mang lại gì cho những khán giả như tôi đây ngoài việc tạo ra những ức chế, nghi ngờ và khó chịu! Hãy nhìn đi V – League, hãy nhìn đi những người lãnh đạo giải đấu chuyên nghiệp mình có xứng đáng với những gì khán giả dành cho không? Tại sao những quốc gia như Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan hay Pháp lại có nền bóng đá phát triển nhu vậy? Vì sao người ta càng đá càng lên chân, đi thi đấu quốc tế càng nhiều càng trở mình mạnh mẽ, còn V - League càng về sau càng trở nên lố bịch như vậy? Những câu hỏi đó có bao giờ các ngài nghĩ đến hay chỉ quan tâm đến chuyện bản quyền truyền hình, tiền quảng cáo, tiền chuyển nhượng cầu thủ, tiền lương, tiền thưởng rồi kê cao đầu ngủ!

Chúng tôi không đòi hỏi V - League phải đạt được đẳng cấp cao như ngoại hạng Anh, La Liga hay Series A vì đó là điều không tưởng. Nhưng ít ra chúng tôi cần được tôn trọng, truyền thống và màu cờ sắc áo của mỗi đội bóng cần được tôn trọng chứ. Cái mà khán giả chúng tôi cần chính là chất lượng của mỗi trận đấu, là chiều sâu giải đấu và là những tinh túy rút ra để phục vụ cho tương lai thi đấu quốc tế của tuyển Quốc gia. Được gì đây sau thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Đỗ Khải, Công Minh, Lê Văn Sỹ là những tiêu cực, là những thất bại thảm hại và những đấu đá nội bộ lẫn nhau.

Bóng đá hay bất kỳ môn thể thao nào cũng cần có khán giả, cũng cần tạo được niềm tin cho hậu phương của mình. V - League cũng thế thôi, nếu cứ đá kiểu đó, vẫn cứ tự bắn vào quá khứ của mình những viên đạn thì tương lai sẽ có những kết cục đau lòng. Hãy đừng khiến nỗi đau thêm dài, hãy cứu rỗi chúng tôi đi V - League ơi. Hãy chỉ cho chúng tôi thấy nơi đâu có niềm tin, nơi đâu chúng tôi tìm lại được những trận cầu đẹp như ngày xưa hỡi V – League…

KT: Hải Đăng
 

lovemanu

New Member
Nói thật nha, em coi bóng đá hơn 20 năm. Chỉ biết coi và chửi, còn bình loạn hay viết lách em thua kém nhiều lắm :)
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Em chỉ xem mấy kênh bình luận tiếng anh thôi, cái này em ko nghe, nghe chối tai lắm bác ạ...

Đề nghị Mod HĐ cũng phải xem bằng bình luận tiếng Việt để có cái mà bình luận về mấy tay bình loạn viên Việt nhé
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Đề nghị Mod HĐ cũng phải xem bằng bình luận tiếng Việt để có cái mà bình luận về mấy tay bình loạn viên Việt nhé

Hí hí anh ơi nói thế chứ vẫn có đọc, có xem mấy bài của mấy cha BLV tiếng Việt chém gió đó chứ, hớ hớ
 

vietevn

Banned
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Thanks bác! E sẽ theo dõi topic này mỗi ngày, hơn là phải vào các trang báo mạng nghe gió cấp 7. Em cũng hay viết lách nhưng tất cả là viết và đăng trên Trang chủ của Hội CĐV Man Utd Việt Nam thôi...
Nói thật nha, em coi bóng đá hơn 20 năm. Chỉ biết coi và chửi, còn bình loạn hay viết lách em thua kém nhiều lắm :)
Người nhà :))
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Cái này hay nha!!!!!!!!!!!!!!!

Thanks bác! E sẽ theo dõi topic này mỗi ngày, hơn là phải vào các trang báo mạng nghe gió cấp 7. Em cũng hay viết lách nhưng tất cả là viết và đăng trên Trang chủ của Hội CĐV Man Utd Việt Nam thôi...

Người nhà :))

Chúng ta toàn là người nhà của nhau ko chứ có xa lạ gì đâu =))
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Các cụ cho em hỏi trong trận MU - Everton tối thứ hai vừa rồi phát trên ca cộng bác nào bình loạn viên đấy ạ :
Bình luận về thủ môn của MU : "Anh đã có rất nhiều pha BAY NHƯ VƯỢN, LƯỢN NHƯ GÀ, LÀ NHƯ BƯỚM !..."
Thật hết thuốc chữa với tay BÌNH LOẠN VIÊN này !

Cái này đích thị là Tạ Biên Cương và đồng bọn rồi :))
 

Hải Đăng

New Member
Để em khơi mào cho El Clasico đêm nay thêm hào hứng nè :D

El Clasico, thuốc thử cho những tham vọng

Chắc chắn đêm nay người hâm mộ môn túc cầu vua lại cảm thấy háo hức, phấn khích vì được bắt đầu mùa giải mới ở Tây Ban Nha bằng hương vị một trận El Clasico nhiều duyên nợ. Hai cái tên lúc nào cũng nóng, gây chú ý cho giới truyền thông là Real Marid và Barca sẽ chạm mặt nhau ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Và ẩn sau lời nói “Tôi chấp nhận thua ở siêu cup để thắng ở La Liga” của HLV Mourinho chính là những tham vọng không hề đơn giản. Siêu kinh điển đầu tiên này sẽ là liều thuốc thử để chúng ta cảm nhận lối đá chủ đạo, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu lâu dài của Real Marid lẫn Barca trong mùa giải 2012 – 2013 này là gì.

Khỏi cần trình bày thì tôi biết fan hâm mộ của Real Marid và Barca đều mong muốn một chiến thắng cho CLB con cưng của mình nhiều như thế nào. Cả kền kền trắng lẫn đội chủ sân Nou Camp đều coi việc thắng đối thủ không đội trời chung là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Chiến thắng đó không đơn thuần chỉ là việc giành thêm một chức vô địch cho bộ sưu tập đồ sộ của mỗi đội. Mà nó còn là thể hiện truyền thống, lòng kiêu hãnh, sự tự tôn của màu cờ sắc áo, của tinh thần chiến đấu bất tử mà người hâm mộ luôn phía sau mong muốn họ cống hiến hết mình.

Trong El Clasico đầu tiên này sẽ có rất nhiều thứ khiến người hâm mộ, giới truyền thông chú ý về cả chuyện chuyên môn lẫn chuyện hậu trường. Có thể nói mối xung khắc của Real Marid và Barca đã có nguồn gốc lâu đời, song El Clasico lại chứng kiến Mourinho đối đầu với Vilanova, hai con người này chạm mặt nhau nghĩa là sức nóng trận đấu lại được tăng lên rất nhiều lần.

Sau một mùa giải bết bát thì Barca đã phải mất đi HLV vĩ đại nhất lịch sử đội bóng là Pep Guardiola, hơn ai hết Barca muốn dành chiếc cup nhỏ mà đầy ý nghĩa danh dự này cho cổ động viên của họ. chiếc Cup Nhà Vua mùa trước không đủ để xoa dịu nỗi đau về một mùa giải thất bại của “người khổng lồ xứ Catalan” khi họ thất bại trong việc bảo vệ ngôi báu ở cả La Liga lẫn Champions League. Hơn thế nữa El Clasico này Barca có một lợi thế rất lớn là được chơi trên chảo lửa Nou Camp, thánh địa của Barca và hiểm địa của bất kỳ đối thủ nào, dù đó là Real Marid kiêu hùng.

Còn Real Marid sau trận hòa “vô duyên” trước Valencia thì đang cần lắm một chiến thắng như là cú hích cần thiết để toàn đội tiến lên. Có thể là hơi quá nhưng rõ ràng cả Real Marid lẫn Barca đều cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hả hê gấp trăm, thậm chí là gấp cả ngàn lần khi giành chiến thắng trước nhau, so với việc giành chiến thắng với phần còn lại của La Liga. HLV Mourinho muốn cho thấy mình là người đặc biệt như thế nào, đây cũng là cơ hội để ông dạy cho Tito biết đâu mới là số 1.

Cuộc chiến tham vọng này còn là thuốc thử cho danh hiệu cá nhân giữa CR7 và siêu Messi ở mùa giải mới. Không ai có thể phủ nhận tài năng của hai chân sút siêu hạng này nhưng ai sẽ giành Quả bóng vàng mùa sắp tới thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa có lời đáp.Messi sau ba năm liền giành Quả bóng vàng FIFA thì vẫn giữ nguyên một hình ảnh mẫu mực, khát khao cống hiến và giành thêm nhiều hơn thành tích mà các tiền bối đã làm được.

Còn CR7 – một con người kiêu ngạo nhưng cầu tiến luôn muốn có cơ hội để khẳng định mình thì El Clasico rất cần phải tỏa sáng, phải ghi điểm. Thêm vào đó việc Messi đã nổ súng sòn sòn mà mình chưa có bàn thắng nào cho mùa giải mới sẽ khiến CR7 chơi quyết tâm hơn, máu lửa hơn và rất nhiều cổ động viên kền kền trắng đặt niềm tin lên tuyển thủ người Bồ.

Xét ở thời điểm hiện tại dù Barca có nhiều lợi thế và được đánh giá cao hơn thì bóng đá là môn thể thao có rất nhiều bất ngờ khó đoán trước. Barca tự tin là cần thiết nhưng nếu không đánh giá đúng Real Marid thì đó sẽ là con dao hai lưỡi. Còn Real Marid dù có phần kém hơn nhưng dưới sự chỉ đạo của “người đặc biệt” Mourinho thì thật khó để đoán trước họ sẽ chơi như thế nào.
El Clasico đầu tiên sẽ là thuốc thử cho rất nhiều những tham vọng, tất cả hãy cùng chờ xem!

Ký tên: Hải Đăng
 
Bên trên