Góc thơ HD Biên Hòa

NghiaBienHoa

Well-Known Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa

Thơ hay quá, nhưng hôm nay mới 31/8/2011 thôi bác Trung ơi! :))
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa


TRẢ LẠI CHO ANH

Trả lại anh mối tình nồng thắm,
Trả lại anh kỷ niệm xanh màu,
Vòng tay ôm xiết bao đầm ấm,
Tháng ngày vui giờ đã qua mau.

Trả lại anh khoảng trời hư ảo,
Nơi mà em chẳng thể chạm vào,
Nơi có thể chỉ em khờ khạo,
Ôm mộng mơ những giấc ngọt ngào.

Trả lại anh con đường đầy nắng,
Trưa hôm nao anh đến bất ngờ,
Mình bên nhau giữa con phố vắng,
Em thẹn thùng dẫu chẳng ngây thơ.

Trả lại anh vần thơ say đắm,
Những nhớ nhung sôi ruột cồn cào,
Những chiếc hôn ngày xưa nồng ấm,
Trả lại anh mộng biển khát khao.

Em cũng có những lần hạnh phúc,
Những niềm vui đến rồi qua nhanh.
Nhưng nỗi đau thắt quặn cùng cực,
Trả lại anh hạnh phúc mong manh…

Trả lại anh niềm tin đã cũ,
Chỉ còn chăng thất vọng khôn cùng,
Em trả hết để về quá khứ,
Thuở không anh em từng ung dung.

Anh mang đến đời em sóng gió.
Yêu thương kia giờ hóa dại khờ,
Những đắm say và sự trân quý,
Anh bây giờ.. đã hóa hư vô.

(Viết dựa theo cảm xúc của 1 người bạn)

L.N.T 07/12/2011
 

bao0102

Active Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa

em cũng không thích thơ mấy,nhưng lâu rùi không thấy thơ bác cũng thấy thiếu thiếu gì đó.;;)
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa


KHÔNG ĐỀ

Lúc mới quen nhau anh cứ thích đùa,
Anh nghịch ngợm vỗ… mông em một phát,
Em thay trời giáng anh một tát,
Má anh hằn năm ngón tay son.

Yêu nhau lâu rồi anh vẫn đùa dai,
Anh phá phách vỗ… mông em một phát,
Em ngượng ngùng quay mặt đi một lát,
Rồi đột nhiên em tặng lại cái... hôn.

Cưới nhau rồi anh quên mất thói quen,
Tình cờ một hôm anh vỗ… mông em một phát,
Em chả phản ứng gì, bỏ anh ngơ ngác,
Bỗng bất ngờ em phát lại… mông anh !

L.N.T 16/12/2011
 

dogiabao

Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa


KHÔNG ĐỀ

Lúc mới quen nhau anh cứ thích đùa,
Anh nghịch ngợm vỗ… mông em một phát,
Em thay trời giáng anh một tát,
Má anh hằn năm ngón tay son.

Yêu nhau lâu rồi anh vẫn đùa dai,
Anh phá phách vỗ… mông em một phát,
Em ngượng ngùng quay mặt đi một lát,
Rồi đột nhiên em tặng lại cái... hôn.

Cưới nhau rồi anh quên mất thói quen,
Tình cờ một hôm anh vỗ… mông em một phát,
Em chả phản ứng gì, bỏ anh ngơ ngác,
Bỗng bất ngờ em phát lại… mông anh !

L.N.T 16/12/2011
Chết sặc vì anh:-bd
 

libekey

New Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa

Hình như đây là chuyện bây jo mới kể của bác Lê Nam Trung :))
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa


CỎ ĐUÔI GÀ

Một sớm mùa đông,
Gió sương ùa về trong buổi sớm,
Anh & em tuổi ngây ngô vừa chớm,
Tung tăng lên đồi hái mấy nhành hoa.

Trên đồi cao có cỏ đuôi gà,
Anh & em bứt cỏ,
Hai đứa đá gãy rụng bao con gà nhỏ,
Sằng sặc cười vang cả không trung.

Nhà đôi mình cách một cái dậu chung,
Thích thò đầu qua rào nhòm nhòm ngó ngó,
Thích ném nhau trái bàng vàng rụng đầy hai ngõ,
Đứa khóc, đứa cười, inh ỏi một khoảnh sân.

Hôm em mười sáu, bổng ngại ngần,
Anh rủ lên đồi ngày xưa hái cỏ,
Em cười xinh xinh hé đôi răng thỏ,
Em phải còn giúp mẹ đơm cơm.

Đồi cỏ gà lãng bãng dưới hoàng hôn,
Anh lang thang một mình đi nhặt cỏ,
Cầm trên tay hai chú gà nho nhỏ,
Anh nhẹ cười, cho chúng hôn nhau.

Như chuyện thường tình cũng có cảnh xa nhau,
Anh đi học nên ít về xóm nhỏ,
Nghe nói em thi thoảng lên đồi cỏ,
Một mình ngồi ôm gối ngắm trăng.

Lúc anh về, hàng dậu giữa hai sân,
Đã cao cao ngang ngang tầm mắt,
Vắng tiếng cười em, nhớ nhung quay quắt,
Nhặt trái bàng xưa, lặng lẽ một góc hè.

Một chiều kia nghe nói em về,
Anh háo hức chạy ào lên đồi cỏ,
Bứt vội cho ta hai con gà nhỏ,
Định tặng em để nói hộ tấc lòng.

Đầu xóm xinh tươi một tấm áo hồng.
Dài con ngõ huyên huyên náo náo,
Mắt anh nhoẹt nhòe, tai ong ong tiếng pháo,
Lòng bàng hoàng anh đứng ngẩn ngơ.

Em qua đồi để lại nhánh cỏ khô,
Nắng chiều bỏng rát soi đôi mắt đỏ,
Anh chạy vội vàng rời xa xóm nhỏ,
Lá bàng rơi, úa rũ chiều tà.

Mấy mùa trăng lặng lẽ trôi qua,
Sáng sương bay, anh về ngang đồi cỏ,
Nhánh đuôi gà xưa giờ không thấy nữa,
Gió lạnh lùng, một sớm mùa đông.

L.N.T 28/12/2011
 

lenamtrung76

Well-Known Member
Ðề: Góc thơ HD Biên Hòa

NGẪU HỨNG PHẸC-MƠ-TUYA

Sáng nay đi làm sớm,
Giời mát mẻ, trong lành,
Chim kêu và bướm lượn,
Gió mát tận trời xanh.

Xe trên đường bon chạy,
Em huýt sáo vài câu,
Bước vào quán hủ tíu,
Em ngồi ngay bàn đầu.

Thấy có người chỉ chỏ,
Có bé bụm miệng cười,
Có kẻ thì đỏ mặt,
Có bà thở một hơi !?

Mặc nhân tình thế thái,
Ai giận vợ, đá chồng,
Việc ta ta cứ tới,
Quất xong là ta dong !

Đến công ty mới biết,
Chú bảo vệ cười sằng,
Kêu đóng ngay cửa sổ,
Kẻo gió thổi đóng băng !

Ra, sáng nay vội vã,
Quên kéo phẹc-mơ-tuya,
Gió luồn nghe mát quá,
Cứ ngỡ gió... bạc hà !

Bây giờ em đã hiểu,
Ôi mà có sao đâu !
Trang Nhung còn lộ quả,
Em nhằm nhò gì nào ?

Biết đâu em... nổi tiếng,
Rồi... đạo diễn đến mời,
Đóng phim, quay quảng cáo,
Em... giàu cho mà coi !

(Chú thích: Em, thằng em
theo lối xưng hô miền Bắc)


LNT.20|8|12
 
Bên trên