Guardians of The Galaxy Vol. 2 : Bình cũ rượu mới.

Garay

Active Member
Adam-Warlock-Wearing-the-Infinity-Gauntlet-in-Marvel-Comics.jpg


Adam Warlock nhìn cool ngầu góc cạnh nt này thì ko biết cast ai hợp các bác nhỉ :D Nếu cast mà chuẩn thì khả năng 1 nhân vật hình tượng ko thể thay thế giống như Logan hay Tony Stark có thể ra đời.

E thì mạnh dạn vote Tom Cruise :p:p:p
 

Arceusium

Well-Known Member
1248214-adamwarlock.jpg

Về diễn viên tiềm năng cho Adam Warlock thì ko ít, Marvel xưa nay casting rất tốt và các diễn viên hạng A của Hollywood hầu hết đều đã tham gia MCU rồi, lần này chắc cũng không khó khăn đâu . Đây là nhân vật hùng mạnh nhưng không rõ ràng, trung lập nữa chính nữa tà, là sinh vật tối cao của giống loài nên phải đẹp và lạnh lùng, sau đây là vài cái tên đáng chú ý :
Ewan McGregor

Charlie Hunnam

Matthew McConaughey

Brad Pitt

Travis Fimmel

Billy Cudrup

Matt Bomer

Rodrigo Santoro

Alexander Skargard
 

Đính kèm

  • 9k=(1).jpg
    9k=(1).jpg
    7.4 KB · Xem: 5

acquycodon

Active Member
Phần 1 m đánh giá là 10/10 vì hướng đi của phim là rất khác biệt.
Hình ảnh đẹp, tạo hình xuất sắc, nhạc tuyệt vời, cảm xúc tốt, diễn biến hay..
Phần 2 như các thím cmt thì nó quá ôm đồm nhiều tình cảm và đạo lý quá, làm mạch phim ngắt quảng.
Còn lại thì vẫn là 1 phim hay.
 

longham

Active Member
Mới xem hôm 29/4, cảm nhận của một movie-geek (not marvel fan):
- Phim bị quá lạm dụng nhân vật mà ai cũng yêu thích ở phần 1 là Groot -> bị nhàm.
- Team bị chia 5 xẻ 7, đi ngược với phần 1, xem bị loãng, mặc dù giúp người xem hiểu hơn về character background nhưng bị lỗi mất cân đối. Không phải câu chuyện của nhóm nào xem cũng hay.
- Nhiều cái dành cho fan services quá...

Cái nổi bật rõ nhất là mạch truyện không được lôi cuốn, liền mạch như phần 1. Nhưng cũng là một phần 2 thành công nếu so với các loạt phim khác (ví dụ iron man 2 xem ko ngửi nổi), xem vẫn khá là vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tienhanus

Active Member
Kịch bản rườm rà ko hay như phần đầu, nó làm người xem rối bời. Nhưng tụ chung phim có nhiều điểm hay riêng của một thế giới Marvel đầy nhàm chán. Thích nhất cách thoại trong phim đầy ngụ ý và châm chọc nhưng không phải ai cũng hiểu, như lúc diễn tả người "tối thượng" chả hạn coi khúc này mà phụt nước ra ngoài.

Thích cái tư duy trí tuệ là 1 thế giới vô cực nó ko chỉ nằm trong 1 bộ não của con người trên cả 1 hệ thống hành tinh Pandora của Avatar mà còn nằm trong cả vủ trụ, Bác Hawking cũng từng nhận xét thế.
 

Nhiephong

Active Member
ai giải thích tên của anh mặt điện được không. tên gốc là gì :D

Hôm bữa xem fim về mình cũng có google thử tên nhân vật này, thấy gọi là Taserface, đọc trong bài này có đoạn giải thích Taser là gì đó:

http://vietbao.vn/Khoa-hoc/Khi-sung-Taser-lam-chet-nguoi/20712565/193/

Còn vai trò của nhân vật này trong vũ trụ Marvel thì mình không rõ lắm, do toàn xem fim chứ cũng ít đọc comic :p
 

ngdinhluat

Well-Known Member
Review mang tính chất so sánh
Guardian of the galaxy 2 là một bộ phim với công thức thành công của phần 1
+ Điểm cộng: hài hước, tạo hình, plot đơn giản, hint nhiều, vài tình tiết gấy sốc khá “cool”.
+ Điểm trừ: diễn biến tâm lý, thoại, các nhân vật tự phải giải thích nội tâm, kế hoạch, câu chuyện … qua thoại tất.
Những điểm phát huy:
+Làm rõ hơn nội tâm và từng câu chuyện riêng của mỗi nhân vật, dù cách kể í ẹ.
+ Mở rộng thế giới.
Điểm không bằng phần 1:
+ Nhạc không bằng, chỉ có mỗi đoạn nhạc combat cuối là ngang level nhạc phần 1.
+ Diễn biến ít hấp dẫn, thiếu tập trung như phần 1. Với mục đích tạo sự tò mò, nhưng plot theo lối mòn, dễ đoán và có phần gây thất vọng
+ Không có cảnh nào quá đáng nhớ, epic (kiểu nova corp, infinity stone)

Rate: 7/10.
 

brucelee123456

Active Member
Phim coi cũng được, khá thất vọng. Không thích kiểu hài như Tàu khựa: trết shit, shit tao to .... Nhãm vãi.
Còn lại cũng có cảnh cảm động cứu lại mạch phim ....
 

leon_123

Active Member
Không liên quan nhưng cho em hỏi về phần 1, cái địa điểm Knowhere là cái đầu của sinh vật gì vậy các bác? Bác nào có thể giải thích rõ hơn cho em nguồn gốc cũng như lịch sử của sinh vật đó không?
 

Arceusium

Well-Known Member
Không liên quan nhưng cho em hỏi về phần 1, cái địa điểm Knowhere là cái đầu của sinh vật gì vậy các bác? Bác nào có thể giải thích rõ hơn cho em nguồn gốc cũng như lịch sử của sinh vật đó không?
Cái đầu với kích thước một hành tinh đó là chú bác của Peter Quill đó, vì cha của Peter - ông già Ego cũng là một Celestial . Tóm tắt về Celestial :
981309_529191143808053_468547294_o.jpg

Celestials là một nhóm thực thể không gian bí ẩn – có thể coi như một tộc người ngoài hành tinh, được sáng tạo bởi tác giả truyện tranh Jack Kirby, sở hữu những sức mạnh vũ trụ to lớn vẫn chưa được khám phá hết (trong comics xuất hiện nhân vật The Fulcrum với tạo hình của Jack Kirby, được coi là một thực thể vũ trụ rất hùng mạnh, đã tạo ra những Celestials. Nhiều ý kiến cho rằng The Fulcrum là một tên gọi khác hoặc một hình hài khác của Đấng tối cao The One Above All, đều đại diện cho hình ảnh của tác giả thế giới truyện tranh Marvel). Họ thường có hình dạng khổng lồ, cao khoảng 2000 feet (610m), và thường xuất hiện với những bộ áo giáp vô cùng cứng chắc trên người. Chưa ai từng thấy hình dạng thật của họ ẩn bên dưới những lớp áo giáp đó, cũng như nguồn gốc của nhóm người này vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Celestials đã từng viếng thăm Trái Đất tất cả là 4 lần trong quá khứ, mà mỗi lần đó họ đều thay đổi tiến trình lịch sử của nhân loại. Nhóm Celestials đầu tiên đến Trái Đất khoảng 1 triệu năm về trước nhằm thực hiện những thử nghiệm đầu tiên trên loài người – dạng sống cao nhất trên hành tinh này. Họ đã tạo ra hai chủng loài đầu tiên được gọi là Eternals và Deviants. Di sản đáng chú ý nhất họ để lại cho xu hướng phát triển của nhân loại là đã gieo được một mầm DNA mà sau này chúng ta sẽ biết dưới tên gọi là đột biến, khai sinh ra các dị nhân (mutant).

-Lần thứ hai đến Trái Đất của các Celestials là vào khoảng 25000 năm trước, nhằm kiểm tra, đánh giá sự phát triển của hai chủng loài nói trên. Nhận thấy rằng loài Deviants đã phát triển theo một khuynh hướng xấu, các Celestials đã phá hủy thành trì lớn nhất của chúng, đồng thời kiến tạo lại các mảng lục địa (chính điều này đã gây ra sự biến mất của vùng Atlantis).

-Nhóm Celestials thứ 3 viếng thăm Trái Đất vào khoảng 1000 năm trước để tiếp tục theo dõi quá trình tiến hóa của loài người. Tại thời điểm này, họ bắt gặp những vị thần trong thần thoại của Trái Đất, như Odin của Asgard và Zeus (Dớt) của đỉnh Olympia. Những vị thần này đã tuyên chiến với họ để giành quyền can thiệp vào những công việc trên Trái Đất. Đáng tiếc các vị thần đã thất bại trong trận chiến với Celestials.

-Lần viếng thăm thứ 4 và cũng là lần cuối cùng là vào những năm gần đây với mục đích đánh giá xem loài người trên Trái Đất có xứng đánh tiếp tục tồn tại hay không thông qua việc thẩm định sự phát triển của gene đột biến. Nhận thấy các gene dị biến đã phát triển tốt, họ quyết định để nhân loại tiếp tục sinh tồn.

-Cho tới hiện giờ vẫn chưa thể biết được có bao nhiêu thực thể Celestials tồn tại trong vũ trụ. Ngay cả số lượng của họ trong lần viếng thăm thứ 4 đến Trái Đất vẫn còn là một bí ẩn. Nhóm người trong lần viếng thăm đó được chỉ huy bởi The One Above All (đây là tên của thủ lĩnh Celestials trong chuyến đến Trái Đất lần thứ 4 – không nên nhầm lẫn với Đấng tối cao của Marvel Multiverse có cùng tên (TOAA)), tuy nhiên thực thể này chỉ đứng bên ngoài không gian quan sát trong khi toàn bộ các thành viên còn lại trực tiếp xuống mặt đất. Người trực tiếp chỉ đạo các Celestials trên mặt đất là Arishem.

-Không chỉ riêng Trái Đất, các Celestials được cho rằng đã đến thăm rất nhiều thế giới khác với mục đích thực hiện những thử nghiệm chủng loài của mình. Ví dụ, chủng loài Skrulls được biết tới như là kết quả của một trong những lần thể nghiệm như vậy. Celestials cũng thường xuyên đánh giá, theo dõi sự phát triển của các loài trên những thế giới ấy, và Trái Đất là trường hợp duy nhất họ đã nhận định một cách tích cực và do đó không hủy diệt loài người.

-2. Sức mạnh và kỹ năng:
Khả năng sức mạnh của các Celestials vẫn chưa được khám phá hết, dù vậy họ được nhắc tới như những thực thể không gian rất hùng mạnh. Reed Richards (Mr. Fantastic) cho rằng nguồn sức mạnh của họ đến từ một Siêu không gian (Hyperspace) . Trong lần đổ bộ thứ 3 đến Trái Đất, họ đã đánh bại liên minh giữa Asgard, Olympia cùng các Hội đồng thần thánh khác của các vị thần Trái Đất như Odin, Zeus, Vishnu, Osiris…, buộc các Skyfathers phải quỳ gối xin đầu hàng trước sức mạnh của mình. Sau này, Odin mặc bộ giáp Destroyer, hấp thu tất cả linh hồn và sức mạnh của Asgard (trừ Thor), cầm thanh kiếm của Asgard tấn công các Celestials, ông cũng nhanh chóng thất bại trước họ. Sức mạnh của các Celestials có thể khiến cho Galactus cũng phải e ngại.

Dù năng lực của Celestials chưa hoàn toàn được làm rõ, họ được cho rằng có các khả năng sau:
- Siêu tốc độ;
- Siêu sức mạnh;
- Bất tử;
- Tự tái sinh;
- Hấp thụ, tái tạo và sử dụng sức mạnh vũ trụ (cosmic energy) – họ có thể hấp thu và sử dụng gần như mọi dạng khác nhau của năng lượng;
- Tạo ra Forcefield (lá chắn năng lượng);
- Tâm linh (ngoại cảm) – họ có khả năng ngoại cảm rất mạnh, đến cấp độ của lượng tử (Quantum Telepathy), có thể liên lạc với nhau dù bất kỳ ở nơi đâu;
- Điều khiển vật thể;
- Dịch chuyển tức thời (có khả năng di chuyển qua rất nhiều không gian và vũ trụ khác nhau);
- Thay đổi hiện thực, ví dụ thao túng quy luật nhân – quả, đoán định tương lai, thao túng các chiều không gian và vũ trụ, mở các cổng không gian, thay đổi không gian – thời gian…;
- Thay đổi kích thước và hình dạng…

Ngoài ra, họ còn được cho là sở hữu một thứ vũ khí có tên gọi “The Weapon” mà sức mạnh của nó có thể so sánh với cả The Ultimate Nullifier – thứ vũ khí có thể phá hủy cả đa vũ trụ (Multiverse level).

Dĩ nhiên mỗi Celestial khác nhau sẽ có cấp độ sức mạnh không giống nhau, có người rất mạnh nhưng cũng có những thành viên khá yếu. Sức mạnh cụ thể của Celestials sẽ được đề cập rõ hơn dưới đây qua việc giới thiệu một số thành viên nổi bật.

3. Một số Celestial nổi bật:
Phần viết này sẽ giới thiệu qua vài nhân vật mà người viết cho rằng mạnh nhất trong các Celestials. Họ có sức mạnh vượt xa các Skyfather, và thậm chí có thể khiến cho Galactus hay The Watchers cũng phải e sợ.

a. Tiamut the Dreaming Celestial
Tiamut vốn là thành viên của nhóm Celestials đổ bộ xuống Trái Đất lần thứ 2. Trong lần đổ bộ này, Tiamut đã gây ra một mâu thuẫn với Arishem the Judge (một trong hai Celestials có quyền quyết định chủng loài nào trên hành tinh nào được quyền sống hay sẽ bị tiêu diệt, người có sức mạnh đóng mở các cánh cổng không gian khác nhau). Arishem và những thành viên khác trong nhóm cho rằng Tiamut đã phạm tội nên hợp sức chống lại Tiamut, và giam anh ta vào dưới chân một ngọn núi. Sau đó họ tìm cách tách linh hồn Tiamut và phong ấn cơ thể anh ta dưới núi Diablo ở California, đẩy Tiamut vào trạng thái như một giấc ngủ kéo dài vĩnh viễn. Sau rất nhiều sự kiện xuyên suốt các siries Fantastic Four và The Avengers (sorry không thể kể ra đây vì quá dài, sẽ làm loãng topic), Tiamut gặp được The Fulcrum (người sáng tạo ra các Celestials như đã nói ở trên). Trong cuộc gặp này, anh ta tháo bỏ mũ giáp của mình để lộ khuôn mặt thật trông giống như khuôn mặt con người phát sáng rực rỡ. The Fulcrum tuyên bố sức mạnh của Tiamut rất lớn và không muốn xem anh như là một công cụ của mình nữa, và chấp nhận anh ta như một người bạn. Tiamut sau đó xuất hiện thêm vài lần trong series X-men.

Tiamut được thừa nhận rộng rãi như là người mạnh nhất trong các Celestials. Có khá nhiều giai thoại thêu dệt về anh ta: “Tiamut made stars; Tiamut sings a song that turns back the time nearly 14 billion years”.... The Fulcrum, creator của Celestials dường như đánh giá Tiamut cao nhất trong các Celestials và cho rằng khả năng tiềm ẩn về sức mạnh của Tiamut không thua kém sức mạnh của ông. Galactus cũng thừa nhận rằng ông ta lo sợ khi Tiamut chấm dứt giấc ngủ của mình và tỉnh dậy (ngụ ý rằng sức mạnh của Galactus chưa sánh được với Tiamut
Ngay cả trước khi gặp The Fulcrum và khám phá ra những khả năng thật sự, Tiamut cũng đã mạnh tới nỗi toàn bộ thành viên nhóm Celestials trong lần đổ bộ thứ 2 xuống Trái Đất phải hợp lực lại (kể cả Arishem – một Celestial rất mạnh) mới có thể khống chế và vô hiệu hóa Tiamut. Khả năng tiềm ẩn của Tiamut vẫn chưa thể được biết hết.

b. Scathan the Approver
Đây cũng là một Celestial rất mạnh. Thậm chí The Living Tribunal và Eternity cũng đánh giá rất cao Scathan. Vai trò của anh ta đối với các thực thể vũ trụ vẫn chưa được làm sáng tỏ, nhưng rất có thể Scathan đóng vai trò như một thư ký cho vũ trụ. Theo như lời của Living Tribunal, “Scathan the Approver đến đây chỉ để chứng kiến và ghi lại những phán quyết của ta”.

Scathan được triệu hồi bởi Living Tribunal để giải quyết vụ việc liên quan đến Protégé – kẻ có khả năng copy sức mạnh của các thực thể vũ trụ. Xuyên suốt phiên tòa đặc biệt này, Scathan với vai trò là một nhân chứng trầm lặng và điềm tĩnh, trong khi The Tribunal, Eternity và Hawk God tranh luận về vụ việc giữa Protégé, Beyonder và Guardians of the Galaxy.

Protégé đã sao chép phần lớn sức mạnh của nhiều thực thể vũ trụ (trong đó có cả The Living Tribunal) và công khai ý muốn trở thành một The One Above All (Đấng tối cao) thứ hai. Lúc đó, Scathan lên tiếng không tán thành với điều này và sử dụng sức mạnh của mình rút đi những năng lực mà Protégé đã copy từ các thực thể, tiếp theo đó anh ta bắt giam Protégé. Living Tribunal sau đó tạo ra Eternal Hourglass và giam cầm vĩnh viễn Protégé.

Dù chỉ xuất hiện một lần (Scathan thuộc về vũ trụ Earth-691), nhưng với những gì đã thể hiện, Scathan được cho là một Celestial với sức mạnh vượt hơn hẳn so với những Celestial bình thường khác (thậm chí có những nghi ngờ Scathan không hẳn là một Celestial, với vai trò quan trọng như vậy của mình đối với vũ trụ). Được cả Living Tribunal, Eternity và các thực thể vũ trụ đánh giá rất cao và tôn trọng, hiển nhiên anh ta là một trong những nhân vật bá đạo nhất trong các Celestial, không hề thua kém Tiamut.


Ngoài ra, còn một số nhân vật khác cũng rất mạnh như One Above All thủ lĩnh Celestial trong lần thứ 4 xuống Trái Đất, Exitar the Executioner hay Arishem the Judge… Nhưng vì bài viết đã quá dài nên xin phép không đề cập thêm những nhân vật này, nếu ai có nhu cầu tìm hiểu sẽ trao đổi thêm sau.



Nguồn: Marvel comics database
Marvel Wikipedia
 

Arceusium

Well-Known Member
Bonus về Celestial, trong phần một có cảnh The Collector cho xem một Celestial đã dùng viên Power Stone màu tím tàn sát một hành tinh :
maxresdefault.jpg

Tên này là Eson the Searcher.

Do Ego ( Kurt Russel) cũng là một Celestial thuộc nhóm The Creator và Peter là thằng con duy nhất lai tạo thành công để có gen thần thánh, nên nó mới cầm được cục đá vô cực ở cuối phần một.
 

Arceusium

Well-Known Member
Vẫn mạnh như thường chứ ko mất đâu, tại không biết sức mạnh gì mà dùng hay tập luyện thôi, chỉ ở trên Ego mới có thể thao túng vật chất trên đó do liên kết với năng lực của lão, ko còn thì làm cái khác. Bởi vì ngay từ đầu lão đi cho giống khắp nơi để tìm hậu duệ , ko biết mình đã thành công đến khi nghe tin đồn có một người trái đất cầm được viên đá giết Ronan rồi mới đi tìm Peter mà , và rồi sau khi lão chết thì Peter vẫn sống khỏe, tức là được thừa hưởng trong ADN rồi chứ ko liên kết trực tiếp với sự tồn tại của Ego.
 

leoka

Active Member
Mình coi đoạn Yondu đáp dù kiểu Mary Poppin mà phá lên cười trong khi chung quanh ko ai cười :) Ban đầu thực sự ko muốn đi xem vì nghĩ ko hay, nhưng rỗi ko có gì làm nên vào rạp xem và theo mình thì phần 2 hay hơn phần 1, nhẹ nhàng và sâu lắng hơn, khúc cuối Father&Son nổi lên cùng đám Ravager tribute Yondu thì quá tuyệt, trước giờ chưa có phim Marvel nào có 1 scene epic tới vậy

À chỉ thấy hơi tiếc cho Drax là ko có đất đánh lộn nhiều, toàn chọc cười :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên