Chào các bác,
E xin kể câu chuyện của e về hành trình của chiếc Denon DCD 1500RESP hàng made in Japan & new 100% trở thành đồ bỏ đi chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ như sau ạ.
Như các bác biết rồi, mỗi khi đi nước ngoài mua được một thiết bị gì đó cho mình tại nước đó thì là cả một quá trình dài. Từ xác định mục tiêu cần mua, đến xin ý kiến của các bậc tiền bối, đến mua ở đâu thì được máy tốt, giá tốt, ....
E cũng như vậy, vừa rồi đi Japan mua được mấy thiết bị âm thanh, trong đó có Denon DCD 1500RESP, New 100%, hàng made in Japan xịn. E đã đi qua mấy thành phố, chỗ nào cũng lượn vào chỗ bán đồ âm thanh. Nào là Yodobashi, nào là Bic Camera, nào là Den Den,... Và e cũng đã được (phải nói là phải thì đúng hơn) trải qua cơn bão tuyết lớn nhất Nhật Bản trong vòng 45 năm vừa qua.
Cuối cùng, trước ngày về e cũng rước được mấy e xinh xắn để mang về. Về đến Việt Nam, e cũng đã 'chào' các bác Hải quan nhà mình theo đúng 'qui định'. Cái này bác nào chưa có kinh nghiệm cứ Inbox cho e ạ.
Về đến nhà, không quản mệt nhọc, e lôi mấy e ra, cởi bỏ quần áo, ý chết quên mất, bóc tem như các bác nhà ta vẫn hay làm. Rồi cũng sắp xếp lại đống dây và đấu nối e 1500RESP với các thiết bị mà e đã có. Trải qua khoảng 30phút, e đã xong và ngồi hưởng thành quả của mình. Chẳng là e kết nối như sau: CDC 1500RESP ---> Onkyo 9050 ---> Castle Conway 3.
Đây là lần đầu tiên e nghe được âm thanh Analog ở nhà e, phải công nhận là âm thanh Analog khác hẳn so với Digital. E xin có một vài nhận xét về e 1500RESP của người mới chơi như sau:
Âm thanh Analog chi tiết hơn, trong hơ, tách bạch và cảm thấy trường nghe nó mạnh hơn khi so sánh với âm thanh Digital (e không nhận xét nhiều vì chủ đề của e là viết lại quá trình trở thành đồ bỏ đi của em 1500RESP cơ ạ).
Và niềm vui sướng của e kéo dài được khoảng 45p (e cũng mua một số đĩa xịn từ bên Japan các bác ạ), chưa thưởng thức hết đĩa mới thì đến giờ đi măm. Măm xong nghỉ một tí e hí hoáy sắp xếp lại dây dợ và đưa em nó vào giường, à nhầm, vào kệ. Dạ đây là khởi đầu của quá trình trở thành đồ bỏ đi ạ.
Vì là dây đi theo máy hơi ngắn, e quyết định lôi quả dây cũ nhà e ra và đấu lại vào con Onkyo 9050. Khổ một nỗi, con Ampli Onkyo e lại để phía dưới con Denon X4000, mà con X4000 thì cũng nhiều dây dợ rồi, thế là e cứ nhìn thấy cặp Analog có màu đỏ và trắng thế là cắm luôn. Cắm xong e cũng không kiểm tra lại nữa, vì các bác biết rồi, cắm cái này đơn giản thế thì thằng con nhà e 5 tuổi nó cũng cắm được mà. Xong xuôi, e chọn một quả đĩa xịn cũng vừa mua từ Japan về. Và đút vào e nó, bấm nút Play, vểnh tai lên để lắng nghe âm thanh thánh thót như mật rót vào tai. Ô hay, 1 giây rồi 2 giây rồi đến 5giây sau chẳng thấy e nó thỏ thẻ cái gì cả. Nào bấm vào cái nút Volume cho nó hát to lên tí xem nào, cũng không thấy gì. TO lên tí nữa nào, và rồi âm thanh bắt đầu phát ra. Nhưng thật lạ, sao mới có khoảng 1h thôi mà nghe như là e loa Conway bị ốm hay sao ý, hay là cọng dây cũ lại bị hỏng rồi mà giọng e Conway 3 nó cứ khàn khàn, rè rè, bùng nhùng, bùng nhùng. Nói đến đây chắc các bác tiền bối đoán được rồi phải không ạ.
Thưa vâng, e lại thay cọng dây đi theo máy mới, và kết quả là vẫn cái giọng khàn khàn, rè rè phát ra, khi tăng Volume lên lại phát ra tiếng lẹt xẹt, lẹt xẹt. Và đến đây thì e mới bắt đầu lờ mờ hình dung ra một tình huống tồi tệ. Thế các bác thì nghĩ sao ạ??? Loa, hay dây, hay bản thân e DCD 1500RESP ạ? Lúc đầu e nghĩ là e loa Conway 3 bị ốm ạ, nhưng e thử sang nguồn phát khác thì không phải là e loa ạ, e loa này vẫn hát bình thường. Và vậy là, ... điều e không dám nghĩ đến đã xảy ra, e DCD1500RESP xinh đẹp mà e vừa bay từ Japan về đã bị ốm. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao vừa mới đây đã bị ốm rồi? Và e bắt đầu đi tìm nguyên nhân, và theo e, nguyên nhân đó chính là cái sự đơn giản mà thằng con 5 tuổi nhà e nó cũng cắm được đấy ạ. E cắm nhầm cặp dây từ Audio out trên DCD-1500RESP vào cặp cổng Phono (MM) trên Ampli thay vì cổng Line-in trên Ampli 9050.
Vậy đó các bác ạ, con đường đang từ một chiếc DCD mới 100% hàng Japan xịn trở thành đồ bỏ đi thật ngắn ngủi, chỉ trong vòng khoảng hơn 3 tiếng thôi ạ. Thật là đau khổ vô cùng!
Giờ đây e vẫn đang đóng thùng em DCD1500RESP để đó mà chưa biết phải làm gì đây ạ. Mong các bác cho e vài lời khuyên với ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.
Đến giờ thì theo e nghĩ là do con Ampli nhà e là điện 220V, trong khi con DCD này là điện 100V, do vậy khi e cắm nhầm thì xung điện áp (cao hơn) từ con Ampli sẽ phóng ngược lên con DCD (có điện áp bảo vệ thấp hơn) và đánh thủng liên kiện nào đó trong mạch của con DCD. Khi mà các thiết bị không được nối mát để triệt tiêu dòng và áp thứ cấp. Các bác có nghĩ như thế không ạ.???
E xin kể câu chuyện của e về hành trình của chiếc Denon DCD 1500RESP hàng made in Japan & new 100% trở thành đồ bỏ đi chỉ trong vòng chưa đầy 3 tiếng đồng hồ như sau ạ.
Như các bác biết rồi, mỗi khi đi nước ngoài mua được một thiết bị gì đó cho mình tại nước đó thì là cả một quá trình dài. Từ xác định mục tiêu cần mua, đến xin ý kiến của các bậc tiền bối, đến mua ở đâu thì được máy tốt, giá tốt, ....
E cũng như vậy, vừa rồi đi Japan mua được mấy thiết bị âm thanh, trong đó có Denon DCD 1500RESP, New 100%, hàng made in Japan xịn. E đã đi qua mấy thành phố, chỗ nào cũng lượn vào chỗ bán đồ âm thanh. Nào là Yodobashi, nào là Bic Camera, nào là Den Den,... Và e cũng đã được (phải nói là phải thì đúng hơn) trải qua cơn bão tuyết lớn nhất Nhật Bản trong vòng 45 năm vừa qua.
Cuối cùng, trước ngày về e cũng rước được mấy e xinh xắn để mang về. Về đến Việt Nam, e cũng đã 'chào' các bác Hải quan nhà mình theo đúng 'qui định'. Cái này bác nào chưa có kinh nghiệm cứ Inbox cho e ạ.
Về đến nhà, không quản mệt nhọc, e lôi mấy e ra, cởi bỏ quần áo, ý chết quên mất, bóc tem như các bác nhà ta vẫn hay làm. Rồi cũng sắp xếp lại đống dây và đấu nối e 1500RESP với các thiết bị mà e đã có. Trải qua khoảng 30phút, e đã xong và ngồi hưởng thành quả của mình. Chẳng là e kết nối như sau: CDC 1500RESP ---> Onkyo 9050 ---> Castle Conway 3.
Đây là lần đầu tiên e nghe được âm thanh Analog ở nhà e, phải công nhận là âm thanh Analog khác hẳn so với Digital. E xin có một vài nhận xét về e 1500RESP của người mới chơi như sau:
Âm thanh Analog chi tiết hơn, trong hơ, tách bạch và cảm thấy trường nghe nó mạnh hơn khi so sánh với âm thanh Digital (e không nhận xét nhiều vì chủ đề của e là viết lại quá trình trở thành đồ bỏ đi của em 1500RESP cơ ạ).
Và niềm vui sướng của e kéo dài được khoảng 45p (e cũng mua một số đĩa xịn từ bên Japan các bác ạ), chưa thưởng thức hết đĩa mới thì đến giờ đi măm. Măm xong nghỉ một tí e hí hoáy sắp xếp lại dây dợ và đưa em nó vào giường, à nhầm, vào kệ. Dạ đây là khởi đầu của quá trình trở thành đồ bỏ đi ạ.
Vì là dây đi theo máy hơi ngắn, e quyết định lôi quả dây cũ nhà e ra và đấu lại vào con Onkyo 9050. Khổ một nỗi, con Ampli Onkyo e lại để phía dưới con Denon X4000, mà con X4000 thì cũng nhiều dây dợ rồi, thế là e cứ nhìn thấy cặp Analog có màu đỏ và trắng thế là cắm luôn. Cắm xong e cũng không kiểm tra lại nữa, vì các bác biết rồi, cắm cái này đơn giản thế thì thằng con nhà e 5 tuổi nó cũng cắm được mà. Xong xuôi, e chọn một quả đĩa xịn cũng vừa mua từ Japan về. Và đút vào e nó, bấm nút Play, vểnh tai lên để lắng nghe âm thanh thánh thót như mật rót vào tai. Ô hay, 1 giây rồi 2 giây rồi đến 5giây sau chẳng thấy e nó thỏ thẻ cái gì cả. Nào bấm vào cái nút Volume cho nó hát to lên tí xem nào, cũng không thấy gì. TO lên tí nữa nào, và rồi âm thanh bắt đầu phát ra. Nhưng thật lạ, sao mới có khoảng 1h thôi mà nghe như là e loa Conway bị ốm hay sao ý, hay là cọng dây cũ lại bị hỏng rồi mà giọng e Conway 3 nó cứ khàn khàn, rè rè, bùng nhùng, bùng nhùng. Nói đến đây chắc các bác tiền bối đoán được rồi phải không ạ.
Thưa vâng, e lại thay cọng dây đi theo máy mới, và kết quả là vẫn cái giọng khàn khàn, rè rè phát ra, khi tăng Volume lên lại phát ra tiếng lẹt xẹt, lẹt xẹt. Và đến đây thì e mới bắt đầu lờ mờ hình dung ra một tình huống tồi tệ. Thế các bác thì nghĩ sao ạ??? Loa, hay dây, hay bản thân e DCD 1500RESP ạ? Lúc đầu e nghĩ là e loa Conway 3 bị ốm ạ, nhưng e thử sang nguồn phát khác thì không phải là e loa ạ, e loa này vẫn hát bình thường. Và vậy là, ... điều e không dám nghĩ đến đã xảy ra, e DCD1500RESP xinh đẹp mà e vừa bay từ Japan về đã bị ốm. Nhưng tại sao lại như vậy nhỉ, tại sao vừa mới đây đã bị ốm rồi? Và e bắt đầu đi tìm nguyên nhân, và theo e, nguyên nhân đó chính là cái sự đơn giản mà thằng con 5 tuổi nhà e nó cũng cắm được đấy ạ. E cắm nhầm cặp dây từ Audio out trên DCD-1500RESP vào cặp cổng Phono (MM) trên Ampli thay vì cổng Line-in trên Ampli 9050.
Vậy đó các bác ạ, con đường đang từ một chiếc DCD mới 100% hàng Japan xịn trở thành đồ bỏ đi thật ngắn ngủi, chỉ trong vòng khoảng hơn 3 tiếng thôi ạ. Thật là đau khổ vô cùng!
Giờ đây e vẫn đang đóng thùng em DCD1500RESP để đó mà chưa biết phải làm gì đây ạ. Mong các bác cho e vài lời khuyên với ạ.
Chân thành cảm ơn các bác.
Đến giờ thì theo e nghĩ là do con Ampli nhà e là điện 220V, trong khi con DCD này là điện 100V, do vậy khi e cắm nhầm thì xung điện áp (cao hơn) từ con Ampli sẽ phóng ngược lên con DCD (có điện áp bảo vệ thấp hơn) và đánh thủng liên kiện nào đó trong mạch của con DCD. Khi mà các thiết bị không được nối mát để triệt tiêu dòng và áp thứ cấp. Các bác có nghĩ như thế không ạ.???
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: