HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Hư nào, nằm yên, ra kia trông nhà kìa :)))) =)))))_
Anh em không được manh động nhá, nhất là nếu có lên Thái Nguyên, lơ mơ là chị cho ăn 1/2 viên gạch ngay:
Lão Chánh để dư lày mà còn bảo không kích động thì là gì đây? Thẻ đâu nhỉ? Cho mụ SYM ra đảo ngay!
Nghĩ cũng đúng, thôi ra làm nhiệm vụ trông nhà đi.
Em nghĩ có một cuộc ẩu đả không hề nhẹ giữa các cấp lãnh đạo ở đây !

Em đã đọc "Lev Nikolayevich Tolstoy" rất kỹ :)))
 

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Em vừa có kim bài miễn tử , vừa có Thượng phương bảo kiếm, Ai dám xử em :))
Em biết cụ to rồi, nhưng em có cách trị :D
Ái dù, nằm đè lên cả luật rùi!X(
Mụ Tuất, khuyên nhủ bà con: "Nuôi cây lúa, chăm cây sắn - Phá bỏ hết thửa ruộng đang trồng cây (Thuốc Lào đi, một mặt có bao nhiêu thuốc lào trong kho chưa bán đem ra hút hết một lần. Lượng thuốc lào đang trên đường vận chuyển, nhắc nhở lái xe, phụ xe cố kéo cho hết trong ngày. Chặn mọi ngả đường Bán kính 5Km quanh khu vục Nhà Chánh. Phong tỏa mọi lối vào ra, kiểm soát nghiêm ngặt chánh để tuồn (Lọt) dù chỉ một sợi vào Cẩm Phả".
Theo em dự thì :
"Khoảng 1 day Chánh ta sẽ lơ nghơ ;)))
"Khoảng 2 day Chánh ta sẽ vật như ta tả" :)))
"Hết tuần :D Coi như xong, Hết kháng cự" Kim Bài vs Thượng phương dao chém thì cũng gác bếp mà thôi =)))
Đẳng cấp là ...............................mãi mãi :p \m/
Riêng cụ Phó chánh, canh đồi chè 24/7 đề phòng có tay chân lão Chánh Cẩm Phả ròm ngó vườn chè. Em sẽ bố trí các chốt trên mọi ngả đường đảm bảo không một gam chè nào đến được "Ấm" của Lão chánh. :D

Thiếu Chè, Thiếu thuốc ... Lão ta vật mấy ngày là toi thôi ;))) :))) =)))

Lúc đó Phó chánh "Nhường" đề xuất với BQT cho đ/c Lò A Sim vào vị trí của lão chánh ... phòng bì phong bao xong ... ăn uống khao chức tưng bừng xong. Anh em mình tính thịt luôn con GÀ 50KG này cho nó béo :))))
 

HDCP

Super Moderators
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Em biết cụ to rồi, nhưng em có cách trị :D

Mụ Tuất, khuyên nhủ bà con: "Nuôi cây lúa, chăm cây sắn - Phá bỏ hết thửa ruộng đang trồng cây (Thuốc Lào đi, một mặt có bao nhiêu thuốc lào trong kho chưa bán đem ra hút hết một lần. Lượng thuốc lào đang trên đường vận chuyển, nhắc nhở lái xe, phụ xe cố kéo cho hết trong ngày. Chặn mọi ngả đường Bán kính 5Km quanh khu vục Nhà Chánh. Phong tỏa mọi lối vào ra, kiểm soát nghiêm ngặt chánh để tuồn (Lọt) dù chỉ một sợi vào Cẩm Phả".
Theo em dự thì :
"Khoảng 1 day Chánh ta sẽ lơ nghơ ;)))
"Khoảng 2 day Chánh ta sẽ vật như ta tả" :)))
"Hết tuần :D Coi như xong, Hết kháng cự" Kim Bài vs Thượng phương dao chém thì cũng gác bếp mà thôi =)))

Riêng cụ Phó chánh, canh đồi chè 24/7 đề phòng có tay chân lão Chánh Cẩm Phả ròm ngó vườn chè. Em sẽ bố trí các chốt trên mọi ngả đường đảm bảo không một gam chè nào đến được "Ấm" của Lão chánh. :D

Thiếu Chè, Thiếu thuốc ... Lão ta vật mấy ngày là toi thôi ;))) :))) =)))

Lúc đó Phó chánh "Nhường" đề xuất với BQT cho đ/c Lò A Sim vào vị trí của lão chánh ... phòng bì phong bao xong ... ăn uống khao chức tưng bừng xong. Anh em mình tính thịt luôn con GÀ 50KG này cho nó béo :))))

Cụ trị kiểu này thì em gọi cụ là... Bố Chánh =)). Thua cụ rồi. :))
Ai như cái lão ất ơ kia suốt ngày mở miệng ra là thẻ, chắc ở nhà gấu hay cho ăn thẻ đỏ nên quen thói ;))
 

pioneer700

New Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Cụ trị kiểu này thì em gọi cụ là... Bố Chánh =)). Thua cụ rồi. :))
Ai như cái lão ất ơ kia suốt ngày mở miệng ra là thẻ, chắc ở nhà gấu hay cho ăn thẻ đỏ nên quen thói ;))

Hừ, lão cầm quyền trong tay mà nói như thế ah? Làm "quan" phải biết lo với nỗi lo của nhân dân, biết khổ với nỗi khổ của nhân dân; nhân dân đúng thì phải khen, nhân dân sai thì phải biết hướng dẫn dân làm lại. Lão cứ cậy có thượng phương bảo kiếm với lại kim bài miễn tử, to thì to thật, song nếu ...... :D
 

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Cụ trị kiểu này thì em gọi cụ là... Bố Chánh =)). Thua cụ rồi. :))
Ai như cái lão ất ơ kia suốt ngày mở miệng ra là thẻ, chắc ở nhà gấu hay cho ăn thẻ đỏ nên quen thói ;))
Tự dưng mềnh quyền cao nhất họ ;)))
Hừ, lão cầm quyền trong tay mà nói như thế ah? Làm "quan" phải biết lo với nỗi lo của nhân dân, biết khổ với nỗi khổ của nhân dân; nhân dân đúng thì phải khen, nhân dân sai thì phải biết hướng dẫn dân làm lại. Lão cứ cậy có thượng phương bảo kiếm với lại kim bài miễn tử, to thì to thật, song nếu ...... :D
Em bẩu rồi. Thiếu Chè, Thiếu thuốc ... Lão ta vật mấy ngày là toi thôi ;))) :))) =)))
 

binhhc

Moderator
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Dạo này tớ phải đi vi hành - bận bỏ mịa. :p

12806032_432983846911115_3754985020199677905_n.jpg
 

binhhc

Moderator
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Sướng cái éo gì, lúc làm thì căng thẳng, lúc thông qua BB còn căng hơn. Mới đi được 2 buổi, hôm về sớm thì đến nhà lúc 19h, hôm muộn là 22h :p
Rượu chè nhiều chỉ tổ mệt (cũng may là chưa đến nỗi say đấy) - cơ mà được cái anh em vui vẻ :))
 

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Sướng cái éo gì, lúc làm thì căng thẳng, lúc thông qua BB còn căng hơn. Mới đi được 2 buổi, hôm về sớm thì đến nhà lúc 19h, hôm muộn là 22h :p
Rượu chè nhiều chỉ tổ mệt (cũng may là chưa đến nỗi say đấy) - cơ mà được cái anh em vui vẻ :))
Vui vẻ là được rồi ... =))) ;))) :D))
 

pioneer700

New Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Có lão nào ở khu vực "Tôi thấy con bò trên cỏ xanh ..." vào đây chém cái nhỉ!:D
Số là nhà iem vừa đi vi hành ở khu vực này về xong thì thấy ...
 

giuadongdoimiusinh

Well-Known Member
Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió

Có lão nào ở khu vực "Tôi thấy con bò trên cỏ xanh ..." vào đây chém cái nhỉ!:D
Số là nhà iem vừa đi vi hành ở khu vực này về xong thì thấy ...
Ông EVN mà gặp ông ThựcVật này thì bà con hết gạo cả tháng mất thôi :))) =))))
 
Bên trên