Ðề: HD Thái Nguyên - Khu vực chém gió
Cuối tuần mưa gió sấm sét, nửa đêm làm đoàng 1 phát, điện đóm ngỏm luôn tới tận sáng.
Mưa gió đưa con đi học mới thấy khổ cho bọn trẻ, từ cổng trường vào đến lớp khá xa, những nhà đưa con bằng ô tô phải chấp nhận cho con dùng ô hoặc bố mẹ che cho đến cửa lớp, mưa to ô thì che sao kín, vậy nên vẫn cứ ướt cả.
Nhà nghèo như mình hóa ra lại may, đi xe máy thì được phi vào trường đến tận sân có mái che thả con xuống, đi ngoài trời chỉ có mấy bậc thang với khoảng sân hẹp là lên đến dãy hè lớp, trẻ con ít bị ướt mưa hơn.
Nhưng xong đó, bố phi đến CQ, mặc dù co chân lên giữa yếm thì vẫn bị các xe đi cạnh tốc độ hơn chút nó té cho nên vẫn bị ướt quần.
Kể ra có con 4 bánh những lúc này thấy cũng tốt, nhưng rồi nếu có 4 bánh thì khi đến cty cũng éo còn chỗ đỗ, lại đi lòng vòng tìm chỗ đỗ ở các KV lân cận rồi lại dùng ô về cty thì cũng bách nhục.
Thật đúng là ở đời cái gì cũng có tính 2 mặt
Hình minh họa: