Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

thewall2010

Active Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Đêm qua cũng thức đêm nhưng bận xxx nên không vào chào các cụ thức đêm được,lâu ngày mới gặp nên ghệ nhí nó bắt xúc nhiều than quá...........hơi mệt.

xxx :)) . tối xxx tiếp ko bác :D
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

cứ qua 1h đêm là ma cũng đi ngủ hết rùi hay sao ấy, chả còn ai :(:)(:)((
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Đâu có đâu em vẫn thức nè,nhưng vắng vẻ bùn quá hôm nay không có than để xúc cũng buồn.

ngày nào cũng xúc than dễ die lắm;))
bảo chị nhà thư thư cho vài bữa ko cái xẻng gẫy cán thì khổ đó bác ơi :))
 

vuthehoa

New Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

ngày nào cũng xúc than dễ die lắm;))
bảo chị nhà thư thư cho vài bữa ko cái xẻng gẫy cán thì khổ đó bác ơi :))

Không phải bx nhà tớ đâu nếu một mình bả thì tớ cũng đỡ vất vả có thể tuần vài cái thôi đằng này tớ thương người nên cưu mang cứu vớt nhều hoàn cảnh óe le cơ nhỡ nên nó vất vả vậy đó.>:)>:)>:)
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

em đã trở lại và....và ....lợi hại gấp đôi =))
tối nay lại phải thức đêm, mọi người ai còn thức ghé vô đây tâm sự cho đỡ buồn cái nào :D
 

truonghd

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Đâu hết rồi, vô đây chém phát coi, chuyên gia thức khuy vào chém phát@-)
 

thewall2010

Active Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

ngủ dậy rồi, up nào :D
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

nào, lại bật nắp nào các bác :D đến giờ rùi
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Đến giờ rồi các bác :D

đến giờ đi ngủ rồi các bác ơi
68.gif
hôm nay ko thức nữa
 

scorpio_9x

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Nửa đêm người ta chuẩn bị đến giờ mà gã này lại đi ngủ;)) Chắc là mất khả năng;))

mọi hôm cóa thấy bác nào trụ đến sáng như em đâu, hôm nay chán ko thức nữa, tuần 7 ngày thì 6 ngày hoạt động về đêm thôi :-"
mấy bác yếu quá đê :p
 

hoasimtim

Well-Known Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

mọi hôm cóa thấy bác nào trụ đến sáng như em đâu, hôm nay chán ko thức nữa, tuần 7 ngày thì 6 ngày hoạt động về đêm thôi :-"
mấy bác yếu quá đê :p

3 5 7 thôi bác ơi, cả tuần thế thì còn đâu là súng;))
 

leanh2012

New Member
Ðề: Hội những người thức khuya HDVietnam vào tâm sự

Chả mấy khi em buồn như hôm ni.
Quê nhà lũ lụt to quá, cha mẹ, xóm làng, quê huơng đang trãi qua những ngày khó khăn khi cơn lũ hoành hành.Đọc tin trên Vn net mà không cầm nổi nước mắt :((.
Em học xa nhà, năm về 2 lần. Xa nhà quen rồi nên càng yêu quê hơn.
Tự hỏi khi nào miền Trung, khác ruột thịt mới của dân tộc mới thoát khỏi cảnh nghèo đây, khi luôn chịu tác động khắc nghiệt của thiên tai.

Ai dân miền trung vào cm tý cho em đỡ nhớ nhà :((


Thức đêm mới biết đêm dài.
Thất tình mới biết tình dài hơn đêm
Một đời sao mãi chẳng quên.
Vì tình gục ngã cho duyên lỡ làng.
.

leanh2012 (lê anh )

mình miền tây nhưng cũng muốn chia sẽ với anh em, đâu ai biết được mà lường

cùng chia sẽ..:(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên