Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

MONK_da

Film critic
3D phim này không ấn tượng. Atmos chỉ có đoạn đánh nhau trên tàu thì lúc đó âm thanh của dàn loa trên đầu mới phát huy tác dụng trong mấy cảnh các bộ giáp bay lượn. Tuy nhiên do âm thanh to nên cũng rất khó phân biệt.
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Hic sao kính xem 3D của megastar trầy dữ vậy, em bị phát 1 cái thấy trầy quá đem ra đổi cái khác cũng trầy luôn, thôi đành chịu trận ngồi coi ráng quên đi mấy vết trầy.
Đúng là phim này chắc chỉ nên coi bản 2D + 7.1. Em thấy 3D rõ nhất mỗi cảnh vừa nổ xong có mấy mảnh tro bay bay + mấy cái bokeh đốm lửa :)) , còn lại phim ít nổi tới mức có cảm giác như đang xem 2D =.=
 

MONK_da

Film critic
Re: Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Hic sao kính xem 3D của megastar trầy dữ vậy, em bị phát 1 cái thấy trầy quá đem ra đổi cái khác cũng trầy luôn, thôi đành chịu trận ngồi coi ráng quên đi mấy vết trầy.

Xác nhận chuyện này. Kính 3D ở phòng 6 Hùng Vương bị trầy nát chứ không phải chỉ trầy 1-2 đường. Đổi 3 kính đều bị. Có lẽ do chất liệu mặt kính vì các rạp 4D ở các khu vui chơi có thiết kế mẫu kính gọng nhựa giống thế này cũng đều bị trầy. Thật sự lúc xem phim hơi khó chịu.
 

viettoanhp

Well-Known Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Mình mới đi xem film này. Phải nói đây là phần hay nhất trong 3 phần của Iron man . Ko hay sao được khi ngoài Iron man còn có sự góp mặt của 1 tá X-men =)) . TUy vậy film này cũng để lại 1 số sạn cho mình. Mình ko tin tổng thống Mỹ hùng mạnh và cả nước Mỹ lại bị một thằng hề - Mandarin làm cho sợ xanh mặt. Phim sẽ hấp dẫn hơn khi cho 2 thế lực : 1 là trùm khủng bố Mandarin ( tạo hình hơi giống Bin Laden :)) ) và gã Killian cùng hợp lực chống lại nước Mỹ và Iron Man hơn . Dù sao mình cũng vote phim này hay nhất trong 3 phần, khoảng 8 điểm
 

sexyca

Well-Known Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Phim sẽ hấp dẫn hơn khi cho 2 thế lực : 1 là trùm khủng bố Mandarin ( tạo hình hơi giống Bin Laden :)) ) và gã Killian cùng hợp lực

Chuẩn đấy :D Mình muốn phải đánh nhau nhiều nữa vào :D
 

Lioncoeur

New Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn thành từ $
 

portlet

Member
"Thế giới truyện tranh của Marvel có vô số siêu anh hùng nhưng những anh hùng không có siêu năng lực như Iron Man chỉ đếm được trên đầu ngón tay. "Người Sắt" Tony Stark không có sức mạnh khủng khiếp do nhiễm tia phóng xạ Gamma như Bruce Banner / The Hulk, càng không có sức mạnh mang tính thần linh như Thor, kỹ năng chiến đấu cũng chẳng thế bằng chiến binh Captain America hay Spider-Man, Wolverine. Thế nhưng, bằng vào trí thông mình, dựa vào tài năng siêu việt của chính bản thân mình, Tony đã tạo ra bộ giáp sắt có một không hai." => Phải nói là bằng vào trí thông minh, tài năng siêu việt + gia tài tỉ tỉ phú =))

Nguồn Phim 'Iron Man 3': Siêu anh hùng, siêu lợi nhuận | Thethaovanhoa.vn :D
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Theo như mình đi cà phê chém gió thì Iron Man 3 sau 4 ngày chiếu là 20 tỉ, kinh hơn cả Avatar
 

dksilent4r

Member
Ðề: Re: Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Xác nhận chuyện này. Kính 3D ở phòng 6 Hùng Vương bị trầy nát chứ không phải chỉ trầy 1-2 đường. Đổi 3 kính đều bị. Có lẽ do chất liệu mặt kính vì các rạp 4D ở các khu vui chơi có thiết kế mẫu kính gọng nhựa giống thế này cũng đều bị trầy. Thật sự lúc xem phim hơi khó chịu.

mình cũng bực bội vì cái đống kính ở mega hùng vương, hôm trước đi xem GI JOE ở Pandora thì kính mới đẹp ko trầy, hôm xem iron man thì 2 cái mình và bạn mình trầy tùm lum, còn bị mờ ngay giữa (do chùi mạnh tay wá thành vệt mờ), đeo vào mờ mờ như bị nhậm mắt, đổi đến lần 2 nó cho tự lựa lun, cái nào cũng trầy tùm lum, cuối cùng dc 1 cái trầy nhẹ & ko bị mờ, chỉ vì ATMOS chỉ có ở Hùng VƯơng ...
p/s: còn cái pandora chả hiểu làm theo chuẩn gì mà người ngồi trước hơi thẳng lưng là người sau bị che phụ đề X(
 

anh7otosaigon

Active Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

mình cũng bực bội vì cái đống kính ở mega hùng vương, hôm trước đi xem GI JOE ở Pandora thì kính mới đẹp ko trầy, hôm xem iron man thì 2 cái mình và bạn mình trầy tùm lum, còn bị mờ ngay giữa (do chùi mạnh tay wá thành vệt mờ), đeo vào mờ mờ như bị nhậm mắt, đổi đến lần 2 nó cho tự lựa lun, cái nào cũng trầy tùm lum, cuối cùng dc 1 cái trầy nhẹ & ko bị mờ, chỉ vì ATMOS chỉ có ở Hùng VƯơng ...
p/s: còn cái pandora chả hiểu làm theo chuẩn gì mà người ngồi trước hơi thẳng lưng là người sau bị che phụ đề X(

cái ghế có lò xo ngả lưng đã lắm bác
 

lengockhanhi

Film critic
Kính xem phim bị trầy mà vẫn mang ra phục vụ thì lỗi hoàn toàn do nhân viên và quản lý rạp chiếu, chứ bản thân cái kính hay khán giả không có lỗi gì cả.
Sao họ không àm như ở nước ngoài: khán giả mua luôn cái kính và mang về nhà, tự giữ gìn cho mình trong những lần xem kế tiếp. Mà giá kính 3D bên Pháp còn rẻ hơn 1 lon coca, xem 2 lần vứt bỏ cũng không tiếc.
 

ky_kisken

Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Phim xem giải trí thôi chứ kịch bản chán lòi, không có gì mới mẻ.
 

ditah8884

New Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Review phim Iron man 3: Thế nào là anh hùng thực sự?

Bài viết chắc lỗi thời rồi vì phim ra lâu rồi Ditah mới viết review. Thôi thì review dành cho những bạn chưa coi kịp vậy.

Ditah đi coi “Iron man 3” được một tuần rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh. Kể từ “Life of Pi”, tính ra cũng gần nửa năm rồi Ditah mới lại viết review phim. Một phần vì thời gian qua, Ditah không có nhiều thời gian do công việc, một phần vì Ditah cũng vừa trải qua một số chuyện không vui.

“Iron man 3” là một phim bom tấn về đề tài siêu anh hùng được trông chờ năm 2013 bên cạnh những Superman, Wolverine và Thor. Trong thể loại truyện tranh, Iron man chưa hẳn là nhân vật nổi bật nhất trong những siêu anh hùng của Marvel như Spider man, Captain America, Hulk, Thor hay Wolverine…Nhưng khi được chuyển thể lên màn ảnh rộng, nhân vật Iron man lập tức tạo nên cơn sốt trong lòng người hâm mộ. Và người góp công lớn cho sự thành công của loạt phim Iron man không ai khác chính là Robert Downey Jr. Tính cách tưng tửng, lập dị và hơi ngông cuồng của Tony Stark đã được Robert Downey Jr thể hiện độc đáo qua lối diễn xuất tự nhiên, sáng tạo. Thực sự Ditah không thể hình dung được nếu một ngày nào đó diễn viên thủ vai Tony Stark không còn là Robert Downey Jr nữa!

Phần ba của sê-ri phim Iron man có sự chuyển biến rõ rệt về nội dung. Theo đánh giá của cá nhân Ditah, đây là phần xuất sắc nhất trong cả ba phần. Phần ba này Ditah gói gọn trong các từ : “hay, vui, đã mắt và ý nghĩa”. Sau đây Ditah sẽ phân tích kỹ hơn vì sao hay và ý nghĩa?

Hay: hay nhất là kịch bản và phần này Ditah đánh giá kịch bản được xây dựng khá lô-gic. Nội dung phim có sự liên hệ, đan xen về tình tiết giữa quá khứ, hiện tại. Câu chuyện phát sinh từ những mối quan hệ xã hội giữa các nhân vật chính diện và phản diện. Từ đó mở rộng thêm các nhân vật phụ, rồi từ các nhân vật phụ nảy ra các nút thắt, rồi lại xuất hiện thêm những nhân vật phụ giúp đỡ nhân vật chính tháo gỡ nó. Các nhân vật phụ không xuất hiện quá nhiều nhưng đều để lại dấu ấn, giống như nét chấm phá trên một bức tranh vậy.

Vui: bạn nào đã từng coi Iron man rồi thì chắc không phải nói nhiều về điều này. Nhân vật Tony Stark luôn có những hành động bất ngờ và các pha hài hước chủ yếu đến từ hành động của nhân vật này.

Đã mắt: ấn tượng với Ditah xuyên suốt từ phần một đến phần ba là hình ảnh phòng làm việc tại nhà riêng của bác Tony với trình giả lập tương tác không gia ba chiều…Phần ba này có thêm hiệu ứng 3D nữa nên nhìn càng đã và chân thực hơn. Phải nói là hình ảnh trong phim rất đẹp, rất ảo. Ngay từ trailer, chúng ta đã thấy đoạn tấn công dinh thự nhà bác Tony được làm quá hoành tránh, quá chi tiết, cảm giác như mình bị kéo xuống theo sự sụp đổ của tòa kiến trúc. Cảm giác về độ sâu cũng rất tốt, nhất là đoạn bác Tony bay trên không cùng bộ giáp và phía trước là bao la vùng trời.

Ý nghĩa: không chỉ có giá trị giải trí cao với những pha hài hước, những màn hành động bay nhảy bắn phá đậm chất Tony Stark, “Iron man 3” còn ẩn chứa những điều khiến Ditah phải suy nghĩ. Trong phim có một cảnh Tony Stark phải kéo lê bộ giáp của mình dưới tuyết lạnh . Phần này người hùng chúng ta đã thất bại, mất hết tất cả. Rồi cũng như mô-típ kinh điển của phim hành động Mỹ, người hùng chúng ta đã “return” :D và giành chiến thắng cuối cùng. Một người hùng thực sự phải là một người biết đón nhận thất bại và vươn lên bằng chính đôi tay của mình. Điều này khiến Ditah liên tưởng lại một người hùng khác là Batman trong “The dark knight”, khi kẻ ác cũng bắt người anh hùng phải bộc lộ bản chất thật, bắt anh lựa chọn giữa người mình yêu thương và một người khác có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Nhưng “Iron man 3” thực sự vẫn chưa thể đạt đến tầm như “The dark knight” vì thiếu một nhân vật phản diện tầm cỡ như The Joker. Rồi sau đó Tony có một màn đối thoại khá thú vị với chú nhóc trong nhà kho. Chú nhóc chỉ bộ giáp và hỏi:
- Có phải đây là Người sắt không?
Tony chỉ vào mình và trả lời:
- Không, đó chỉ là bộ giáp.

Hàng ngày, chúng ta mang nhiều vỏ bọc khác nhau tùy theo hoàn cảnh: khi đến cơ quan trao đổi với sếp, ra ngoài xã hội giao tiếp đối tác, khi trở về với người thân trong gia đình…Ai cũng mong muốn mình được sống thật, muốn làm những gì mình thích nhưng đôi khi vì công việc, vì cuộc sống chúng ta phải “sống giả” . “Sống giả” không phải là xấu nhưng về lâu dài nó sẽ làm ta đánh mất mình lúc nào không hay. Tony Stark cuối cùng đã vượt qua mọi trở ngại để đánh bại kẻ thù vì anh biết mình là ai và làm những gì mà anh biết mình làm giỏi nhất.

Phần này có sự kết nối với “The Avengers” và những phần tiếp theo của loạt phim siêu anh hùng Marvel nên các bạn mê phìm đừng nên bỏ lỡ. Với những gì Ditah vừa chia sẻ thì “Iron man 3” là một bộ phim rất đáng xem, nhất là đối với những bạn thích anh hùng.

Bài viết trên Ditah's blog
 

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Review phim Iron man 3: Thế nào là anh hùng thực sự?

Bài viết chắc lỗi thời rồi vì phim ra lâu rồi Ditah mới viết review. Thôi thì review dành cho những bạn chưa coi kịp vậy.

Ditah đi coi “Iron man 3” được một tuần rồi, bây giờ mới có thời gian rảnh. Kể từ “Life of Pi”, tính ra cũng gần nửa năm rồi Ditah mới lại viết review phim. Một phần vì thời gian qua, Ditah không có nhiều thời gian do công việc, một phần vì Ditah cũng vừa trải qua một số chuyện không vui.

Lâu rồi không thấy bác, tưởng đi luôn rồi chớ :D
 

junpro

New Member
Em mới đi xem rạp Mega lần đầu , mua vé C-5 . Chả hiểu sao xem chán mặc dù phim hay .
Em cảm thấy hình ảnh nó nhòe nhòe mặc dù đeo kính ( em thấy thà xem 2D 1080p còn sướng hơn )
Đã thế lại ngồi gần nên phông chữ to khó đọc quá .
bác nào có kinh nghiem chia sẻ cho em để lần sau còn xem :( !
 

vinh_nghi

Member
Ðề: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Mình mới xem hôm qua xong. Thật sự về cuối phim đã lấy của mình rất nhiều cảm xúc.
 

thoianghen

Active Member
Ðề: Re: Iron Man 3: Anh hùng không được sinh ra, mà được tôi rèn

Em mới đi xem rạp Mega lần đầu , mua vé C-5 . Chả hiểu sao xem chán mặc dù phim hay .
Em cảm thấy hình ảnh nó nhòe nhòe mặc dù đeo kính ( em thấy thà xem 2D 1080p còn sướng hơn )
Đã thế lại ngồi gần nên phông chữ to khó đọc quá .
bác nào có kinh nghiem chia sẻ cho em để lần sau còn xem :( !
Chắc tại bác ngồi gần quá, ráng kiếm hàng JGH ngồi là ngon nhất @@
 

khoadjmix

New Member
ace có thể cho mình xin 1 phim hd và am thanh 5.1 dc kô...! tình hình chưa có phim 5.1.....! thanks cả nhà...~!
 
Bên trên