Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

gvnth

Active Member
Chắc mọi người yêu nhạc Việt đều đọc bài phỏng vấn của bác Nguyễn Ánh 9 và bài anti bác...Trước đây có nhiều người chê bai mấy ông vua bà hoàng tự phong của nhạc Việt nhưng hình như chưa đủ trọng lượng, đến khi người có tên tuổi như bác Ánh 9 lên tiếng mới thấy nhiều điều, lộ ra nhiều tính cách thực được che dấu dưới vẻ hào quang do các ông bầu dựng lên cho ca sĩ. Tùy vào từng cách nhìn mà nhận định bác nói đúng hay sai, nhưng mình ủng hộ và rất khoái bác nói về ca sĩ theo xếp hạng của bác là loại C, chỉ xứng hát bè cho phòng trà. Còn về niềm đam mê khi thể hiện ca khúc, mình thích nhất Lệ Quyên trong "khúc tình xưa 1", nhạc cụ vừa phải, người nghe như cảm thấy chị cháy hết mình vào ca khúc, ML hay TL theo nhận xét của bác mình thấy có phần hơi nặng, còn một số cs khác chắc bác cũng nói nhẹ vài phần...
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Nếu xét về đạo lý làm người thì Đường Vĩnh Tuy đã phạm lỗi khá lớn với Nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9. Đó là gọi bác 9 bằng nhiều câu nói không hay, trong đó có câu: Ngụy Quân Tử
Người Việt Nam đã có câu: Kính già, già để tuổi cho. Với người trên phải lễ phép, đi hỏi về chào, điều đó được học từ... trường Mầm non.

Về chuyên môn nghề nghiệp em xin phép không đánh giá, nhưng nếu so sánh với những gì bác 9 đóng góp cho Âm nhạc Việt Nam thì Đường Vĩnh Tuy còn chạy rất xa.
Bản chất người ca sỹ hay nhạc sỹ thì cái nghề không làm nên tư cách, tư cách được hình thành do cuộc sống và do giáo dục. Điều này thể hiện cả ở lời ăn tiếng nói.

Cá nhân em thật tiếc cho hành vi cư sử của Đường Vĩnh Tuy, chắc chỉ hợp để đi... hôn sư thôi. :D
Thực sự mà nói những năm gần đây tìm được người để đáng gọi là ca sỹ hơi bị ít, dùng nhiều từ đó là quá xa xỉ. :)

Chia sẻ cái ảnh em nhặt được trên mạng, FB của Nhạc sỹ Phạm Duy.




Cái này để hạ nhiệt, có tính chất 18+, không nên tò mò.

 

lovemyta

New Member
Đàm ảo tưởng về bản thân ghê gớm, hẳn là vì thu nhập khủng nhất giới giải trí. Hắn mới dám to miệng thế chứ.

Chứ "kính lão đắc thọ" thì 1 kẻ trên 40 tuổi như hắn sao không biết? không hiểu?

Như Mỹ Tâm, biết mình biết ta, xuề xòa cho qua.

Phải biết bản thân là ai và thôi ảo tưởng.
 

gvnth

Active Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Cụ tusontay có cái ảnh độc quá, ảnh nhìn giống Văn Cao
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Re: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Đàm ảo tưởng về bản thân ghê gớm, hẳn là vì thu nhập khủng nhất giới giải trí. Hắn mới dám to miệng thế chứ.

Chứ "kính lão đắc thọ" thì 1 kẻ trên 40 tuổi như hắn sao không biết? không hiểu?

Như Mỹ Tâm, biết mình biết ta, xuề xòa cho qua.

Phải biết bản thân là ai và thôi ảo tưởng.
Anh chàng đó chẳng biết trời đất gì, em không quan tâm anh ta, chẳng nghe được, nhìn thấy là tắt, điều em quan tâm là cách hành xử của anh ta. "Đêm nay ai đưa em về" anh ta hát nghe mà não hết cả ruột!
 

phithien

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Đốp chát,nguỵ biện như bà bán cá ngoài chợ,vậy mà cũng là người của công chúng đấy.thật bất hạnh cho chúng ta,đó là ca sĩ số 1 của nước nhà hiện tại.
hiền lành,dễ thương như Tuấn Anh thì đã qua đời sớm. người nào scandal nhiều thì sống thọ
 

behattieu82

Moderator
Thành viên BQT
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Kẻ ác sống thọ mà!
 

CuQuang9x

Active Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Gọi bố xưng con sau đó thì gán cho bố các kiểu mỹ từ, đỉnh điểm là câu :" Chó cứ sủa, người cứ đi".<==> Bố mẹ ở nhà thì sao nhỉ? Có được đối xử kiểu lễ phép như này không nhỉ???
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

cảm nhận của em.
[video=youtube;qEe8sfs0AtI]http://www.youtube.com/watch?v=qEe8sfs0AtI[/video]
 

gvnth

Active Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Cái này bác hieu xdav (chuyên gia Chế Linh) làm hay sưu tầm đấy? Khi đặt cạnh nhau thế này mình như đang trong một vườn hoa, đang tận hưởng sự thanh bình, dịu mát và ngào ngạt hương thơm bỗng đâu có con trâu, con bò chạy hùng hục đến, dẵm nát tơi bời hoa lá
 

hieu xdav

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Cái này bác hieu xdav (chuyên gia Chế Linh) làm hay sưu tầm đấy? Khi đặt cạnh nhau thế này mình như đang trong một vườn hoa, đang tận hưởng sự thanh bình, dịu mát và ngào ngạt hương thơm bỗng đâu có con trâu, con bò chạy hùng hục đến, dẵm nát tơi bời hoa lá

cái này thằng bạn em thấy bức xúc quá lên ghép mấy cái videos thôi , chỉ để cho mọi người cảm nhận thôi, còn đây là sản phẩm của em làm, tranh thủ Quảng cáo tý.@-)

[video=youtube;dzwzYiMOSlI]http://www.youtube.com/watch?v=dzwzYiMOSlI[/video]
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Nhạc VN em chỉ nghe của hải ngoại đặc biệt là nhạc TT Asia hoặc nhạc do Lê Văn Thiện, Trúc Hồ, Trúc Sinh hòa âm thôi. Nhạc trong nước nhảm quá chẳng muốn nghe mà đi đâu nó cũng văng vẳng bên tai trốn không được đành ráng nghe, rồi vừa nghe vừa chửi ~X(
Nghe bác Nguyễn Ánh 9 phang đọc xong thấy sướng rần rần =))
 

tiachop

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Cái này bác hieu xdav (chuyên gia Chế Linh) làm hay sưu tầm đấy? Khi đặt cạnh nhau thế này mình như đang trong một vườn hoa, đang tận hưởng sự thanh bình, dịu mát và ngào ngạt hương thơm bỗng đâu có con trâu, con bò chạy hùng hục đến, dẵm nát tơi bời hoa lá

Em ngưỡng mộ bác này quá ^:)^
 

gvnth

Active Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Càng giỏi về tài năng lại càng cao về đối nhân xử thế Văn Cao-Trịnh Công Sơn. Trong dịp sinh nhật bác Nguyễn Ánh 9,tại một phòng trà SG, có mặt của Elvis Phương, ca sĩ này chỉ hát đúng 1 bài "Không" của bác (điều này thì vô cùng hiếm đối với phòng trà là hát chỉ một bài), hát xong thì Elvis Phương có tâm sự: Không phải tôi quên anh đâu, về nước bận rộn lên không thăm anh được, nhưng hàng ngày tôi vẫn hát ca khúc của anh, tôi vẫn nhớ anh đấy chứ. Một tâm sự chân tình, không có sự xắp đặt, so tài năng giữa ca sĩ hạng C và Elvis Phương thì còn tranh luận, nhưng về ứng xử với người hơn tuổi chắc C còn chạy dài. Tặng các bác bài này: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Khong-Nguyen-Anh-9/ZWZAIA7C.html
 

tri22041974

New Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

xem xong thấy tâm can mình thoải mái, cám ơn bác.
 

MytvHN

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

có bác nào nghe bài này chưa
[video=youtube;lEvfTMcIy8M]http://www.youtube.com/watch?v=lEvfTMcIy8M[/video]
 
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

Các bác ở trên này ca ngợi bác Nguyễn Ánh 9 quá... Các bác trên này toàn dân nghe nhạc và cảm nhạc bằng tai... Sao bằng số đông ngoài kia toàn nghe nhạc bằng mắt... nên các nhạc sĩ, ca sĩ thị trường sống tốt là phải...
 

MytvHN

Well-Known Member
Ðề: Khi cây đa cây đề Nguyễn Ánh 9 nhận xét

cái này chắc nhái Bác ạ
Bài này là của bác nguyễn ánh 9 đước đặng lệ Quận viết sang tiếng hoa và tiếng nhật

Trong những ca sĩ từng hát nhạc Nguyễn Ánh 9, Đặng Lệ Quân có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất.
Cố danh ca Đặng Lệ Quân (Đài Loan) từng là một trong những ngôi sao châu Á được yêu thích trên toàn thế giới.
Nhắc tới nữ ca sĩ, phần lớn người hâm mộ sẽ nhớ ngay tới 'Ánh trăng nói hộ lòng tôi' - bài hát đưa tên tuổi của bà lên đỉnh cao sự nghiệp.
Nhưng đối với nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, ấn tượng lớn nhất về diva châu Á này lại nằm ở một sáng tác của chính ông mang tên 'Không'.
Chưa bao giờ gặp nhạc sĩ nhưng danh ca lại tìm tới nhạc phẩm của ông rất tình cờ.
Trong một chuyến lưu diễn tại Việt Nam, Đặng Lệ Quân đã bị những giai điệu quyến rũ của bài hát 'Không' chinh phục hoàn toàn.
Và bà quyết định lựa chọn 'bản hit' của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 để trình diễn tại Sài Gòn.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc chuyến trình diễn, những giai điệu đẹp của bài hát vẫn có sức hút rất mãnh liệt đối với nữ ca sĩ.
Bà đã đặt lời tiếng Hoa và tiếng Nhật trên nền nhạc của bài hát rồi đem đi trình diễn khắp các nước và thu về những thành công vang dội.
Thế nhưng có điều đặc biệt là chủ nhân thực sự của ca khúc - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 vẫn... chẳng hay biết điều gì.

Nhạc sĩ chỉ thực sự biết tới phiên bản tiếng Hoa và tiếng Nhật của đứa con tinh thần khi gặp một vị khách người Nhật Bản.
Khi đó, ông đang là nhạc công chơi dương cầm tại một nhà hàng sang trọng.
Vị khách Nhật đã yêu cầu nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 chơi một bản nhạc ngoại quốc có tựa đề khá lạ tai.
Vì lịch sự, ông đã yêu cầu vị khách hát thử một đoạn dạo đầu để xem mình có biết để chơi được hay không.
Nhưng ngay khi nghe những nốt đầu tiên, Nguyễn Ánh 9 đã sửng sốt khi nhận thấy giai điệu của bài hát này... sao nghe quen thuộc quá.
Vị khách hát được vài câu, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã lập tức nhận ra đứa con tinh thần của mình và lặng lẽ tiến về phía cây dương cầm.
Bản nhạc 'Không' được ông chơi say sưa trước sự kinh ngạc của vị khách Nhật Bản.
Cũng sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mới biết được sự tồn tại của các phiên bản 'Không' tiếng Trung, tiếng Nhật.
Tuy nhiên, người nhạc sĩ tài hoa chẳng vì thế mà thấy phiền lòng.
Từng có người cắc cớ hỏi: 'Liệu có bao giờ ông tính kiện cô Đặng Lệ Quân để kiếm bồi thường?', vị nhạc sĩ già chỉ mỉm cười nói:
'Đối với tôi, bài hát của mình đến được với đông đảo người nghe, được khán giả yêu thích, đó đã là cái giá được trả lớn nhất rồi'.
 
Bên trên