nguyentrungthanh
Well-Known Member
Dễ thôi, cái này phải nhờ Admin, các bác kĩ thuật, Smod reset post là xong.Các mợ cứ khoái lên cấp, em chẳng biết làm gì để xuống cấp nè (
Dễ thôi, cái này phải nhờ Admin, các bác kĩ thuật, Smod reset post là xong.Các mợ cứ khoái lên cấp, em chẳng biết làm gì để xuống cấp nè (
Đã nhờ vs được trả lời "Riêng chú thì ko nhé!" (Dễ thôi, cái này phải nhờ Admin, các bác kĩ thuật, Smod reset post là xong.
hình như e mới kết bạn với Bác bên face, Bác là " Nguyễn Thành "Chúc mừng bác nhé!
Bác ý "thách" Bác Đăng, nên Bác Đăng cho đi Côn Đảo đập đá vài ngày )ớ ờ lão Miu lại ra Trường Sa nghỉ mát rồi à :-O
Em thích được tự nhiên hơn, dục tốc bất đạt.Đã nhờ vs được trả lời "Riêng chú thì ko nhé!" (
hình như e mới kết bạn với Bác bên face, Bác là " Nguyễn Thành "
P/s: Bác Thành đang nhìn cái gì mà có vẻ thản thốt
hình như e mới kết bạn với Bác bên face, Bác là " Nguyễn Thành "
P/s: Bác Thành đang nhìn cái gì mà có vẻ thản thốt
Cái pic này là chụp trên tàu đây mà
Mắt bác VThanhgtvt đang dám vào cái hình kia kìa )
Sao bác biết? ;
hình Bác Thành đi chơi với vợ dịp này trên SapaHỏi gì lạ vậy, nhìn là biết ngay chứ có gì đâu =))
Anh cũng nghe nhạc trước khi ngủ à, giống emMới đi ăn tối về, no quá, chuẩn bị tắm, bật nhạc rùi ngủ
Uhm mình để nhạc thâu đêm từ khi ngủ đến khi dậy luôn bác ạAnh cũng nghe nhạc trước khi ngủ à, giống em
Uhm mình để nhạc thâu đêm từ khi ngủ đến khi dậy luôn bác ạ
Nghe thế điếc đó ku, dành tiền làm dàn mini nội địa Nhật chừng 2 củ tha hồ nghe, đẹp lại k hại sức khỏeLúc ngủ thì em đeo tai nghe nhưng lúc dậy thì tai người 1 chỗ tai nghe 1 chỗ
Em nghe bé tí tẹo mà, kể cũng hại tai thật, dàn thì e cũng có cơ mà phòng e không kín mở là phiền người khác đặc biệt là mẹ em k ngủ đượcNghe thế điếc đó ku, dành tiền làm dàn mini nội địa Nhật chừng 2 củ tha hồ nghe, đẹp lại k hại sức khỏe
Thế thì phiền thật, nhà anh 1 trệt 3 lầu nhưng anh đuổi cổ hết giành riêng 1 lầu, mở banh ta long cho sướng hé héEm nghe bé tí tẹo mà, kể cũng hại tai thật, dàn thì e cũng có cơ mà phòng e không kín mở là phiền người khác đặc biệt là mẹ em k ngủ được
Ước gì em cũng được thế, cơ mà điều kiện hạn hẹp, chứ em nghe nhạc nhiều lắm, chơi game, học hay làm gì đấy em đều có thể nghe, tóm lại là hở ra lúc nào nghe được là nghe ngay =))Thế thì phiền thật, nhà anh 1 trệt 3 lầu nhưng anh đuổi cổ hết giành riêng 1 lầu, mở banh ta long cho sướng hé hé
Uhm mình để nhạc thâu đêm từ khi ngủ đến khi dậy luôn bác ạ