minhtuantkh
New Member
Đây là trường hợp thời gian gần đây được báo chí theo dõi khá sát sao, đã từng được nhiều tổ chức y tế và từ thiện trên thế giới quan tâm hỗ trợ cả về chuyên môn và vật chất. Tiếc là vì một số lý do khách quan nên bé phải ở lại VN quá lâu làm sức khỏe bị suy kiệt nên không thể ra nước ngoài chữa trị ( như con gái của mình).
Thời gian Trà My ( tên của bé) nằm ở Nhi Đồng 1 TP.HCM mẹ của bé biết chuyện con gái mình nên cũng đã liên lạc và vợ chồng mình cùng chia sẻ động viên gia đình bé rất nhiều. Có những lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng cuối cùng như trong chuyện cổ tích chưa bao giờ có: VN Airlines tài trợ nguyên một chuyên cơ đưa bé ra Hà Nội và BV Nhi TW đã tổng lực cùng các chuyên gia nước ngoài mổ thành công cho bé. Mình đã mừng rơi nước mắt khi nghe mẹ của bé báo tin vui bé đã được xuất viện.
...và báo chí thêm lần nữa cũng vào cuộc tung hô: Bác sỹ giỏi, ngành y tế VN phát triển vượt bậc...!
Một ngày giữa tháng 10, mình gọi điện hỏi thăm thấy tắt máy...liên tục những ngày sau vẫn tắt máy. Tim mình lại như thắt lại và linh cảm ...
Sáng nay bất chợt nghe đổ chuông. Buốt lòng khi nghe tiếng nấc của mẹ bé:...Trà My đã mất!
Hỡi ơi, bao công sức đổ sông đổ bể chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của việc chăm sóc bệnh nhân sau hậu phẫu ( đúng như một thành viên trong HDVN là bác sĩ từng nói với mình như vậy)
... đã hai tuần bé mất, không còn báo chí nào nói gì nữa. Và nhiều người không biết vẫn chỉ tin vào phần đầu câu chuyện.
Lại nhớ có một ca ALCAPA ( như con gái mình) trước đây đã được mổ thành công, báo chí cũng tung hô vang trời. Gần đây mình đã cất công tìm ra... kết quả là tê tái... nghe vậy mà không phải vậy!
Mình buồn quá, bần thần cả ngày chẳng làm được việc gì.
Một trong 2 bệnh nhi đi cấp cứu bằng máy bay được xuất viện - Sức khỏe - Dân trí
Tag-Tuổi trẻ Online'
Đi cấp cứu bằng máy bay, em nhỏ sống sót
Em nhỏ sống s
Bé bị tim bẩm sinh cấp cứu đường hàng không xuất viện - Tin tức - Báo điện tử Kiến thức
Thời gian Trà My ( tên của bé) nằm ở Nhi Đồng 1 TP.HCM mẹ của bé biết chuyện con gái mình nên cũng đã liên lạc và vợ chồng mình cùng chia sẻ động viên gia đình bé rất nhiều. Có những lúc tưởng chừng bế tắc, nhưng cuối cùng như trong chuyện cổ tích chưa bao giờ có: VN Airlines tài trợ nguyên một chuyên cơ đưa bé ra Hà Nội và BV Nhi TW đã tổng lực cùng các chuyên gia nước ngoài mổ thành công cho bé. Mình đã mừng rơi nước mắt khi nghe mẹ của bé báo tin vui bé đã được xuất viện.
...và báo chí thêm lần nữa cũng vào cuộc tung hô: Bác sỹ giỏi, ngành y tế VN phát triển vượt bậc...!
Một ngày giữa tháng 10, mình gọi điện hỏi thăm thấy tắt máy...liên tục những ngày sau vẫn tắt máy. Tim mình lại như thắt lại và linh cảm ...
Sáng nay bất chợt nghe đổ chuông. Buốt lòng khi nghe tiếng nấc của mẹ bé:...Trà My đã mất!
Hỡi ơi, bao công sức đổ sông đổ bể chỉ vì sự thiếu chuyên nghiệp của việc chăm sóc bệnh nhân sau hậu phẫu ( đúng như một thành viên trong HDVN là bác sĩ từng nói với mình như vậy)
... đã hai tuần bé mất, không còn báo chí nào nói gì nữa. Và nhiều người không biết vẫn chỉ tin vào phần đầu câu chuyện.
Lại nhớ có một ca ALCAPA ( như con gái mình) trước đây đã được mổ thành công, báo chí cũng tung hô vang trời. Gần đây mình đã cất công tìm ra... kết quả là tê tái... nghe vậy mà không phải vậy!
Mình buồn quá, bần thần cả ngày chẳng làm được việc gì.
Một trong 2 bệnh nhi đi cấp cứu bằng máy bay được xuất viện - Sức khỏe - Dân trí
Tag-Tuổi trẻ Online'
Đi cấp cứu bằng máy bay, em nhỏ sống sót
Em nhỏ sống s
Bé bị tim bẩm sinh cấp cứu đường hàng không xuất viện - Tin tức - Báo điện tử Kiến thức