Lang thang ăn chơi đất Long Xuyên-Châu Đốc-Takeo Campuchia 7/2012

pexinhxinh206

New Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Đang chờ các tấm hình của thiếu nữ miền tây, 1 thời để nhớ
 

thedaiking

Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

hey ya!!! chịu sao nỗi, chỉ là phần nhỏ của LX thui... các bác zìa đây xem tận mắt cho nó xướng :p
 

poly

Banned
Re: Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Về Long Xuyên ở đây cả tuần, poly thấy rằng hình như cuối tuần ngoài quán nhậu club matxa thì tất cả các hoạt động mua bán khác ở đây đều đóng cửa sau 21g. Nếu muốn mua gì sau 21g có lẽ chỉ có thể tìm mua ở chợ đêm. Chợ đêm Long Xuyên nằm ngay bờ sông khu vòng xoay Đèn 4 Ngọn. Ai đến Long Xuyên chơi thì cứ kêu taxi như vậy thì nó sẽ chở đến nơi. Poly viết bài này cũng chỉ như giới thiệu 1 điểm dạo đêm cho những ai đến Long Xuyên chơi. Có thể poly không biết rõ nơi đây như nhiều người khác, ai thấy có gì sai thì chỉnh sửa dùm.



481938_476880885657330_148531995_n.jpg



Poly đi cũng nhiều tỉnh thành, chợ đêm thì cũng đi dạo sắm đồ linh tinh cho chuyến đi bụi phượt. Poly thấy rằng hầu hết các chợ đêm đa số bán đồ giá rẻ chất lượng vừa phải cho nhu cầu thiết yếu nhất. Ví dụ như quần áo giá rẻ, mắt kính dây nịt giày dép bóp ví underwear.....

391519_476881022323983_1053043505_n.jpg



Chính vì vậy khách của chợ đêm đa phần là giới nữ .


558242_476881078990644_1779711180_n.jpg


Chợ đêm Long Xuyên cũng như thế, và dĩ nhiên đồ của nữ là nhiều nhất.

406007_476881182323967_909171551_n.jpg


Dĩ nhiên chẳng ai đi chợ đêm mà lại tin rằng đồ ở chợ đêm lại là đồ xịn hàng hiệu giá mắc. Poly chỉ lưu ý được quầy mắt kính vì cần mua tạm 1 cái để mai chạy xe máy

582020_476881198990632_367212249_n.jpg



Không ngờ gái đi chung còn hăng hái lựa kính hơn cả poly

320473_476881282323957_314025217_n.jpg



Cuối cùng là chọn cái này 60k , gỡ luôn tròng ra chỉ xài cái gọng đeo chơi cho mát mặt :)

396968_476881722323913_810615801_n.jpg



còn đây là cái túi nhựa màu, có thể đeo chơi hoặc treo trong phòng đựng đồ linh tinh, giá không tưởng.....30k

251960_476881902323895_1106660718_n.jpg


Cuối cùng là ăn vặt, các bạn nên thử qua món chuối đỏ, khá ngọt nhưng mà ngon.
Còn cuối đường là dãy quán nhậu bờ sông có khá nhiều món đặc sản miền tây ( ngoại trừ gái ) với giá rất mềm.

P/S :
Cám ơn anh em HD Long Xuyên đã giúp poly thực hiện bài phóng sự nhỏ này.


252767_476881492323936_1305098422_n.jpg


Model : Huỳnh Yến Trinh, hiện là top 1 miss ngoisao.net.
Tham khảo thêm
http://ngoisao.net/tin-tuc/album-miss/?id=9171&type=1
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Anh poly nói chuẩn quá chứ ko sai. Các hoạt động kinh doanh kể cả các siêu thị lớn hay gì đi nữa thì 21h sẽ bắt đầu đóng cửa. Ngoại trừ các quán cafe thì mở cửa trễ hơn chút tới khoảng 22-23h tùy thời điểm.

Nếu anh em nào có xuống đây thì cứ liên hệ với các anh em HD An Giang, sẽ có hướng dẫn đưa đón nhiệt tình lun :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Mình xuống Long Xuyên mấy lần rồi, hồi đấy chưa biết HD nên chỉ tập trung vào khâu ăn uống. Đặc sản quý nhất ở Long Xuyên là cá sông Hậu: cá Heo, cá Mè hôi, chạch lấu, cá ngát...nếu may mắn còn được ăn cá Hô. Thành phố sạch đẹp và yên bình, mọi người không vội vã như Hà Nội và Sài Gòn. Ngoài ra còn có thể ăn đặc sản của miền Tây mà không phải ai cũng dám ăn: Chuột ( chuột thường, chuột cống nhum bự như con heo con).
 

Roland

Well-Known Member
Thế thì còn chờ gì nữa bác, sắp có buổi offline giao lưu giữa anh em HD An Giang với BQT hdvietnam cùng anh em HD Sài Gòn nữa bác. Có đặc sản chuột chiên lun. :D
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Em ra HN làm việc rồi, chắc khó có cơ hội xuống miền Tây, cái cầu ở giữa thành phố LX là của em làm đấy.
 

Roland

Well-Known Member
Cầu Hoàng Diệu đó hả bác. Bây h ở đó buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn & đi chợ đêm là chính :D.
 

hoasimtim

Well-Known Member
Re: Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Mình xuống Long Xuyên mấy lần rồi, hồi đấy chưa biết HD nên chỉ tập trung vào khâu ăn uống. Đặc sản quý nhất ở Long Xuyên là cá sông Hậu: cá Heo, cá Mè hôi, chạch lấu, cá ngát...nếu may mắn còn được ăn cá Hô. Thành phố sạch đẹp và yên bình, mọi người không vội vã như Hà Nội và Sài Gòn. Ngoài ra còn có thể ăn đặc sản của miền Tây mà không phải ai cũng dám ăn: Chuột ( chuột thường, chuột cống nhum bự như con heo con).

Bác này dám ăn cả chuột cơ ah:D
 

nguyenleminh74

Active Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Chuột ăn ngon mà, mình ăn được nhưng mà ít thôi vì không nghiền. Còn cầu to nhất trong thành phố là cầu Nguyễn Trung Trực ( cầu Quay) bác mờ.
 

thedaiking

Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Chuột ăn ngon mà, mình ăn được nhưng mà ít thôi vì không nghiền. Còn cầu to nhất trong thành phố là cầu Nguyễn Trung Trực ( cầu Quay) bác mờ.

bây giờ có 2 cầu to hơn rồi bác ơi 1 cây là kế bên cầu quay mới xây... 1 cây là phía bên trái ( từ cầu hoàng diệu đi lên cầu quay) được gọi là cầu Tôn Đức Thắng
à bác nào dám ăn chuột là nghiền luôn đấy... vì chuột ngon nhất là chuột đồng mà chuột đồng thì chỉ có ở những nơi đồng ruộng như miền tây thui ^^
 

luctieuuyen

New Member
Ðề: Lang thang làm việc ăn chơi đất Long Xuyên An Giang 7/2012

Hình anh Poly chụp đẹp quá, đến em là người Long Xuyên mà còn thấy lạ và bất ngờ trước Ống Kính của anh.
@-)@-)@-)
 

poly

Banned
Re: Hành trình đường bộ Saigon-Phnom Penh-Bangkok 9/2011

Hộm nay lại rảnh chút mà nói chuyện đi chơi. Dạo này poly cũng tự thấy mình ít viết quá, nhưng anh em thông cảm, thời gian để poly còn đi chơi với gái nắm tay tung tăng ngắm cảnh đây đó. Chứ đời đâu phải ngồi dí mắt vào màn hình để viết bài. Ngay từ ban đầu trước khi đi Long Xuyên là poly đã lên kế hoạch phải qua Cam đường Châu Đốc cửa khẩu Tịnh Biên. Một là để cho biết hai là để lấy kinh nghiệm cho anh em đi sau. Lại phải nói cho rõ do đã lên kế hoạch trước nên lần xuống LX làm việc này mới mang theo con xe để tự chạy lung tung rồi chạy qua Cam luôn. Cũng là để lấy kinh nghiệm cho bà con đi sao biết đường mà đi.

532248_474330909245661_953409970_n.jpg



Long Xuyên cách Châu Đốc khảong 55km, đường tốt và view đẹp, nhiều đoạn cặp ven sông chạy xe máy rất sướng. Châu Đốc hình như còn được gọi là vùng đất bảy núi. Poly không hiểu ý nghĩa xuất xứ của từ này, chỉ biết là từ Long Xuyên đang đồng bằng bát ngát song nước thì khi tới Châu Đốc bắt đầu thấy núi.....cả núi


527883_477266015618817_1096206513_n.jpg



Còn đây là phần quan trọng nhất, qua cửa khẩu Tịnh Biên VN-Takeo Cam. Trái với mọi lo lắng ban đầu của poly. hải quan VN rất thoải mái trong việc poly xin đưa xe máy qua Cam tự chạy. Các anh hải quan và biên phòng chỉ nhắc nhở rằng " thoải mái cho xe qua Cam, nhưng xe không chính chủ thì CS làm khó dễ thì ráng chịu chứ phía Việt Nam chẳng làm khó gì hết". Sau phần kiểm tra PP thì poly thoải mái dắt bộ xe qua phía Cam để làm thủ tục nhập cảnh. Tấm hình trên chụp gái và 2 chú cún mới đẻ 3 tuần ngay trong thềm của trạm kiểm soát hải quan VN.

527883_477266015618817_1096206513_n.jpg



Cũng phải nói thêm rằng đi phượt xe máy ở miền tây rất sướng, chạy phây phây thẳng thẳng tắp, 1 bên là ruộng 1 bên là sông. Đối với 1 thằng mê phim và cũng có ít nhiều đam mê phim ảnh như poly, thì cảm giác chạy xe phượt như thế rất đã. Nói ra nghe rất khùng, nhưng khi pang pang xe máy giữa đất trời mênh mông bát ngát, đôi lúc poly cũng hoang tưởng mềnh đang trong một thước phim đẹp.

428811_477265495618869_1829539846_n.jpg


Cảm giác vừa chạy mà tưởng tượng được nhìn thấy hình ảnh mình đang chạy xe trên một khung hình monitor của đạo diễn. 1 góc máy moving cam đang chạy xong xong với xe của mình, còn 1 cái flying cam khác đang bay trên trời cho thấy 1 chiếc xe máy nhỏ xíu cùng 1 thằng đàn ông đang cầm lái. Tất cả bé xíu trên cung đường thẳng tắp như 1 sợi chỉ vắt ngang một mảnh vải màu vàng là cánh đồng thẳng cánh cò bay 2 bên. Cảm giác sướng lắm.

382555_477267028952049_64977756_n.jpg



Đây là Nhà Thờ Năng Gù cách Long Xuyên 17KM trên đường đi Châu Đốc. Nhà thờ có khuôn viên khá rộng và view nhìn ra đường đẹp. 1 chỗ nghĩ chân đáng dừng.

599255_477264998952252_833907370_n.jpg


Còn đây là tô bún cá poly ăn sáng tại chợ Châu Đốc. Theo bạn đồng hành của poly thì tô này chưa phải là ngon. Bún Cá thì màu nước lèo phải vàng hơn nữa mới ngon. Cá nhân poly không phải dân sành ăn nên thấy tô này ăn cũng được. Ngon nhất là chấm miếng cá với loại nước mắm đặc biệt sực mùi cá và cay. Ực ực nhắc lại còn thấy thèm.

561116_477263692285716_1886493888_n.jpg


Poly quên chụp lại cái chén nước mắm, nhưng có chụp lại cái thau muối tiêu đầy ớt của xe bán trái cây ven chợ Châu Đốc. Nhìn hình các bạn sẽ hiểu cái sự cay và bắt mắt của những trái ớt :)

380579_477264318952320_496111914_n.jpg



Tới Châu Đốc thì phải viếng chùa Bà núi Sam. Tuy nhiên do trong chùa bà cấm chụp hình và cũng khá lộn xộn nên thôi poly chỉ viếng Bà rồi đi ra không chụp hình. Nhắc luôn cho các bạn sắp đi chùa Bà là nên cẩn thận chút vì tình hình an ninh trong chùa khá lộn xộn, cò kéo khách mua bán cúng kiếng tùm lum. Poly đi chùa để thành tâm nhưng gặp 3 cái chuyện đ1o th2i mất cả hứng hết cả thành tâm viếng chùa.


406029_477264452285640_453737788_n.jpg



Thế nên poly lại thấy thật thoải mái khi viếng Lăn Thoại Ngọc Hầu ngay đối diện chùa Bà. Cảm giác thật yên bình và đọc về tiểu sử của con người có công dựng nên vùng đất này cũng như đào kênh Vĩnh Tế khẳng định chủ quyền VN của vùng đất miền Tây nam bộ. Ai chưa biết thì nên google thêm.

563880_477264502285635_71343178_n.jpg

Mộ ông Thọai Ngọc Hầu lớn phía bên phải còn mộ bà Châu Thị Tế nhỏ hơn bên trái

Điều poly thấy thú vị hơn sau chuyến viếng là biết tên người vợ của ông là Châu Thị Tế mà ông đã lấy tên để đặt cho con kênh Vĩnh Tế. Đồng thời trong chuyến qua biên giới Tịnh Biên Takeo này poly lại biết thêm cây cầu Châu Thị Tế bắc qua kênh Vĩnh Tế nối VN và Campuchia.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Penumbra

Active Member
Ðề: Hành trình đường bộ Saigon-Phnom Penh-Bangkok 9/2011

Nếu muốn vậy kiếm em Hặc lây Đê vít sần, chứ xe Poly ẻm khó nằm lắm :))

Mà sao viết có chút vậy à
 

poly

Banned
Re: Hành trình đường bộ Saigon-Phnom Penh-Bangkok 9/2011

483361_478020992209986_502739294_n.jpg



Còn đây có lẽ là phần quan trọng nhất mà dân muốn đi phượt xe máy qua Cam quan tâm. Đó là thủ tục đem xe máy qua Cam như thế nào. Do tại cửa khẩu không cho chụp hình, tấm hình trên là poly chỉ chụp gái và 2 chú cún 3 tuần tuổi đang chơi trên thềm sân cửa khẩu Tịnh Biên phía VN. Poly cũng lo vụ xin đem xe máy qua Cam vì xe không chính chủ. Nhưng các anh hải quan VN đã rất thoải mái và nói rõ ràng rằng " cho xe VN qua Cam thoải mái nhưng ko chính chủ thì CS làm khó dễ ráng chiu nha". Vậy là poly xác nhận với các bạn rằng trong chuyến đi này poly đem xe máy qua Cam mà ko cần làm thủ tục gì tại cửa khẩu VN ngọai trừ xác nhận PP là xong.

487688_477265822285503_1155869099_n.jpg


Và sang phái cửa khẩu Takeo Cam thì poly cũng tiếp tục nhận được sự tiếp đón niềm nở thoải mái của cs hải quan Cam. Họ không hề thắc mắc hỏi khó gì hết ngọai trừ ngắm nghiá chiếc xe xong đóng dấu PP. À quên cửa khẩu Takeo bắt đóng phí 1$=20k cho mỗi người qua cửa khẩu. Cái này chắc luật tự đặt của Takeo quá hehehe.

563300_477266295618789_223656109_n.jpg



Vậy là cuối cùng cũng được thong dong lái xe trên đất Cam đàng hoàng thoải mái. Có thể bạn đã quen chạy xe trên đất Việt Nam, nhưng cảm giác lái xe xuyên 2 đất nước thật khó tả, khó nói thành lời khó viết thành câu.



576146_477266775618741_1930601875_n.jpg


Điều đầu tiên khi làm trên đất Cam, ăn một dĩa gỏi ba khía đặc sản của người Cam, cay xé lưỡi


556444_477266835618735_1853584839_n.jpg


uống ngay 1 lon Angkor mát lạnh chữa cháy

293850_478021262209959_1150295119_n.jpg


Chuyến này đi Cam xe máy sướng quá trời quá đất, chỉ thua làm tình 1 chút thôi, giá mà lúc đó vừa chạy xe vừa được làm tình nhỉ :)
Cám ơn bà con đã đọc bài :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Roland

Well-Known Member
Lần sau có xuống sắm 1 con xe super sport cỡ như ducati 1198 đi anh. Bảo đảm sướng tê người lun :D
 

thedaiking

Member
Ðề: Lang thang ăn chơi đất Long Xuyên-Châu Đốc-Takeo Campuchia 7/2012

ôi trời ạ !! anh tính làm siu nhân hả anh poly và chạy xe vừa làm... O:)
 
Bên trên