Lang Thang...

hellomoto

Active Member
cây này là cây tầm vông thì phải, thân nó có gai, lá luộc ăn bùi dễ ngủ phải ko lão ?
 

TQN

New Member
Hình như là nó, nhưng chưa ăn thử lá bao giờ.
Khoảng 1 tháng nữa vùng cao nở rộ hoa cây này, lông nhông trên đường ngắm cảnh cũng sướng :D
 

TQN

New Member
Du xuân đầu năm - Tây Bắc


8493106960_097c406941_b.jpg




Chờ lão Vịt lên tí hình mà lâu quá, em post vài tấm ảnh còm bên này cho các cụ xem chơi.

Đầu năm người ta xuất hành hướng Đông, hướng Nam cho may mắn, bọn em chơi hướng Tây Bắc cho nó rực rỡ :))
Kể ra thì cũng ủ mưu chương trình từ trước tết, chờ xong mấy ngày tết là lên đường, chơi bời là chính, sao phải xoắn.

Lão Vịt alo từ trong tết:
- Ông thiết kế quả Tây Bắc đi, xe máy nhá.
- OK, thích lượn bao lâu?
- Cỡ vài hôm, mà kiếm cho con phân khối bự tí, tôi dạo này còn có 90kg thôi.
- WTF !!!

Coi bộ không ổn, cùng lắm lượn cỡ 4 ngày 3 đêm, cung đường sơ sơ 1500km chủ yếu là đèo, xế hộp 4 chỗ thì chạy đèo ko phê, thôi thì làm con bán tải cho chắc cú, có gì mình hắn cái thùng phía sau, tha hồ rộng.
Ngồi ô tô mỗi 2 thằng thì chém gió cũng mất sướng, mà có thêm tài xế thì càng tốt, gọi ngay thêm 2 cua-rơ tốt nghiệp từ lò than thổ phỉ, 4 thằng, yên tâm công tác, rực rỡ luôn.

Loanh quanh gần hết buổi sáng mùng 7, lượn xuống bến kiếm lòi mắt được con mực tươi, chờ thêm cả tiếng đồng hồ để thi công món chả, vứt lên thùng xe, thêm 3 tiếng nữa có mẹt tại HN, đón lão Vịt, tóm tắt lịch trình, kiểm kê hành lý: 1 chai cồn Scott 53.6 độ, 1 gói Cohiba, nửa hộp Henry Winterman, đầy đủ củi lửa, done, lên đường.

Đường dài, nhưng lê thê nhất là từ cầu Trung Hà ngược lại HN, chỉ lo các bố khai xuân bắn tốc độ sớm, lò dò mãi cũng qua cầu, Thanh Sơn, Thu Cúc thẳng tiến, cố gắng kịp cơm tối Nghĩa Lộ, qua đèo Khau Phạ rồi ngủ lại Mù Căng Chải.
Đoạn này có thêm lão D33 hay Hế lô thì vui đừng hỏi, vượt đèo Khau Phạ mà lão Vịt cứ "Ợ, Hự" liên hồi, căn bản ăn uống đập phá ở Nghĩa Lộ hơi quá đà, tay tài xế đất mỏ vào cua tay áo đờ-rít liên tọi, ngang cơ mấy cái game lão Vịt mần trên ipad, thiếu tí nữa là 4 thằng ngủ đèo cho lão Vịt hồi sức :))

Ngày đầu tiên vất vả cũng qua sau một đêm Mù Căng Chải, không khí vùng cao trong lành, rời khỏi giường đã thấy lão Vịt bê súng ra đường thi công sớm.

Sương sớm Mù Căng Chải

8501083884_93a9caa0d5_b.jpg




Chạy cung này mới nhớ cái ngã ba Than Uyên - Quỳnh Nhai hồi trong năm, lão Poly "chuyên gia rì viu" thì chưa được hóng gió đoạn này, thôi thì cho lão Vịt "thể dục buổi sáng" trước khi vào Than Uyên >:)
Bắt đầu từ đây 4 anh em chạy xuyên phía Tây Hoàng Liên Sơn, em xin tạm dừng món chém gió ở đây, cảnh sắc Tây Bắc thì chém bằng thừa, ảnh cũng nhạt, không tả hết được, cụ nào độ hóng cao xin mời tham gia với bọn em vào chuyến sau cho mãn nhãn.



Chút nắng đầu xuân Tây Bắc

8499977097_15135f230a_b.jpg


8501076528_3490ca9666_b.jpg



Chưa tới rằm nhưng có vẻ dư âm ngày tết đã hết, vùng cao bắt đầu vào công việc đầu năm mới.

8499977669_3e034db68c_b.jpg


8499975567_f43360843f_b.jpg




Trẻ con thì đâu cũng thế, nắng lên là chơi đùa, chăn trâu, hái rau...

8499976273_eb13f4d8f4_b.jpg


8499969959_1e0b7891aa_b.jpg




Một chút dư vị ngày tết vùng cao...

8499974685_4277cf3bd2_b.jpg



Và một chút nắng xuân miền núi...

8499972023_54a93350e7_b.jpg





Trái ngược với phong cảnh bản làng vùng cao, Thị xã Lai Châu mới bề thế, rộng rãi, đoạn này em cứ tưởng chạy lạc mịa nó đường, về tới HN rồi :))
Chỗ này lão Vịt ngủ say, gọi mãi chẳng thèm dậy.

8501079420_445ff4b986_b.jpg



Đúng là chẳng ăn nhậu lắm với một phần khác của Tây Bắc - Cao nguyên Mộc Châu.

8499967651_afd9618ebb_b.jpg



Mây về Mộc Châu

8499965043_4ae592a4c6_b.jpg




Ươm mầm xuân mới

8501071958_3142dfe09f_b.jpg



Tây Bắc về chiều, những mảng màu giản dị, bất tận...


Nắng ngả Sìn Hồ

8499972277_c70d63c335_b.jpg



Chiều xuống Pha Đin

8499968191_ff382308ca_b.jpg




Yên ả và Thanh bình

8499973489_9589b4c1ae_b.jpg


8499964183_12ae4378dc_b.jpg



Chiều Tây Bắc, hùng vĩ, huyền ảo, thanh bình, nhẹ lòng 4 thằng dở hơi nhấn tiếp chân ga, giữa núi non mây trời, một ly Scott, một điếu Cohiba, đời sướng không thể tả...
Mong đón thêm các bác Phương Nam, hay các cụ ngoài Bắc trên những chuyến đi thế này sau những giờ cày cuốc in tiền mua súng ống, vậy là vui, các bác nhể!

Em in được có tí hình, toàn chém gió trên xe và ngắm gái dọc đường, các cụ thúc lão Vịt post tiếp nhá.
 

duongbaba

Active Member
Nghe đồn mấy lão ôm cua khuỷu tay với tốc độ 80km/h hả? Hèn gì lão vịt về tới SG mà còn run cầm cập, đánh bida thua tơi tả =)) :))

Tấm này của lão Tùng đẹp quá
8501071958_3142dfe09f_b.jpg
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Lang Thang...

Chẳng hiểu sao mà em lại thích nhất tấm này của TQN các bác ạ.
8455393335_c559d6ddcb_b.jpg
 

TQN

New Member
Nghe đồn mấy lão ôm cua khuỷu tay với tốc độ 80km/h hả? Hèn gì lão vịt về tới SG mà còn run cầm cập, đánh bida thua tơi tả =)) :))
Ê, cái lão dương ko chơi chọc quê trên này nhé
Em biết rồi, lão Dương mà rủ rê đánh bida là em té, không tham gia =))

Chẳng hiểu sao mà em lại thích nhất tấm này của TQN các bác ạ.
em thích tấm này, cả đàn trâu đều nét và lên sờ kin tôn luôn =))
Toàn ảnh đời thường không có hót gơn mà được 2 bác thích là em thành công rực rỡ rồi :))
 

binhbom

New Member
ngồi làm gì bác D...3, em thấy trời rét nhẹ, ai cũng đóng bộ kín hết à =))
 
Bên trên