Arceusium
Well-Known Member
Phim này chẳng kinh dị, cũng chẳng hề giả tưởng , tất nhiên càng không thể cạnh tranh trong thể loại giả tưởng - kinh dị với series Alien nổi tiếng. Nhưng Life vẫn là một phim hay đáng xem bởi vì có những chi tiết thực tế , thông điệp rõ ràng và dàn diễn viên tuyệt vời...
Tương tự như Gravity, bối cảnh của phim là thời gian thật, không phải tương lai xa xôi, trạm không gian ISS phải đón lấy tàu thám hiểm sao Hỏa Pilgrim mang mẫu vật đang rơi về Trái Đất , và nếu các bạn thích khoa học vũ trụ, thì thừa sức biết được mẫu vật này từ đâu có - chú robot tự hành Curiosity đang làm việc ở trên Sao Hỏa, vừa có tin buồn các bánh xe của nó sắp hỏng rồi, đang phải chạy ngược. Đến đây thì thông điệp của phim hiện lên :
"Curiosity killed the cat" - sự tò mò đã giết chết con mèo , một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, nó còn một vế sau nhưng ít người biết :", but satisfaction brought it back"- nhưng sự thỏa mãn làm nó sống lại...
Thật vậy, bản tính tò mò của động vật luôn phải chấp nhận sự mạo hiểm hậu quả khó kiểm soát đi kèm, con người không phải ngoại lệ, ngày xưa khi tìm ra thuốc súng hay phản ứng phân hạch hạt nhân thì chắc chắn tác giả không nghĩ mình sẽ thay đổi thế giới theo hướng tiêu cực như vậy...
Phim này là lời cảnh báo khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất , đừng bao giờ chủ quan tự cao tự đại khinh thường sự đa dạng tự nhiên cho mình là nhất , cái giá phải trả có thể là tương lai tất cả chúng ta.
Mình thích phim ở chỗ có những chi tiết sử dụng các từ ngữ chuyên ngành sinh vật học và các biện pháp phòng ngừa hiểm họa phòng chống dịch bệnh của CDC, biết thêm cũng thú vị.
Nhịp phim chặt chẽ nhanh gọn , đi thẳng ngay vào vấn đề không mở màn dài dòng như Gravity, căng thẳng kịch tính được dàn đều, góc quay khéo tận dụng được môi trường không trọng lực không có trên dưới, thích hợp cho các shoot quay dài không cắt chuyển cảnh trong không gian hẹp, mà các bạn đã thấy qua đoạn mở đầu vài phút trong Gravity hay vài giờ qua Birdman, phim Life cũng sử dụng thủ pháp này.
Diễn viên sáng giá không thể cưỡng lại của phim này là thứ tuyệt nhất, Jake và Ryan - hot boy của Hollywood cùng tham gia vào phim là thứ hút fan kiếm tiền tốt, nhưng tiếc vai của Ryan Reynolds chỉ làm được vậy thôi, chỉ là vai phụ có đất diễn ít nhất trong số diễn viên ít ỏi của phim ( trạm không gian của phim chỉ có 6 phi hành gia) . Vai chính của phim là bộ đôi Jake Gyllenhaal và Rebecca Ferguson.
Tất cả đều diễn xuất tốt, kể cả diễn viên ảo thứ 7... là Calvin - con quái vật, vâng chính nó , không một lời thoại dù được đặt tên một cách trìu mến, và mình đánh giá cao con quái này, tạo hình đẹp, có cá tính và thông minh, mọi thứ ăn đứt con Xenomorph trong Alien luôn đấy, ngoài cái ngoại hình gớm ghiếc, và quan trọng nhất là Calvin chỉ là một sinh vật đang đấu tranh sinh tồn, suy ra không thể trách được nó...
Mức độ kinh dị của phim không cao, trailer red band của phim thả thính lừa tình thôi, ít cảnh hù dọa làm khán giả giật mình, kỹ xảo chỉ ở mức đủ xài, chủ yếu là sự căng thẳng khi phải đối mặt với một đối thủ khó lường trong một không gian quá hẹp, từng cái chết trong phim đều có sự khác biệt và đáng bình luận :có mục đích cao cả hay chết lãng nhách. Điều kinh dị nhất của phim lại nằm ở cái kết cuối cùng, sẽ khiến khán giả tức điên theo hướng tích cực nhé.
Tổng kết phim hay, đáng để xách mông ra rạp, mình chấm 7.5/10 vì không kinh dị như genre mà phim xếp vào, ở mức thriller thôi( nhờ ơn cái CỤC ĐIÊN ẢNH CẮT MẸ NÓ MẤY PHÚT CÁI PHIM ĐÃ XẾP C18!!! , muốn văng tục quá ) .
Kết luận phim thật sự là một bước đột phá của thể loại quái vật ngoài hành tinh . Imdb đang là 7.4.
Cảm ơn anh @BuiAn vì món quà này.
Tương tự như Gravity, bối cảnh của phim là thời gian thật, không phải tương lai xa xôi, trạm không gian ISS phải đón lấy tàu thám hiểm sao Hỏa Pilgrim mang mẫu vật đang rơi về Trái Đất , và nếu các bạn thích khoa học vũ trụ, thì thừa sức biết được mẫu vật này từ đâu có - chú robot tự hành Curiosity đang làm việc ở trên Sao Hỏa, vừa có tin buồn các bánh xe của nó sắp hỏng rồi, đang phải chạy ngược. Đến đây thì thông điệp của phim hiện lên :
"Curiosity killed the cat" - sự tò mò đã giết chết con mèo , một thành ngữ phổ biến trong tiếng Anh, nó còn một vế sau nhưng ít người biết :", but satisfaction brought it back"- nhưng sự thỏa mãn làm nó sống lại...
Thật vậy, bản tính tò mò của động vật luôn phải chấp nhận sự mạo hiểm hậu quả khó kiểm soát đi kèm, con người không phải ngoại lệ, ngày xưa khi tìm ra thuốc súng hay phản ứng phân hạch hạt nhân thì chắc chắn tác giả không nghĩ mình sẽ thay đổi thế giới theo hướng tiêu cực như vậy...
Phim này là lời cảnh báo khi tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất , đừng bao giờ chủ quan tự cao tự đại khinh thường sự đa dạng tự nhiên cho mình là nhất , cái giá phải trả có thể là tương lai tất cả chúng ta.
Mình thích phim ở chỗ có những chi tiết sử dụng các từ ngữ chuyên ngành sinh vật học và các biện pháp phòng ngừa hiểm họa phòng chống dịch bệnh của CDC, biết thêm cũng thú vị.
Nhịp phim chặt chẽ nhanh gọn , đi thẳng ngay vào vấn đề không mở màn dài dòng như Gravity, căng thẳng kịch tính được dàn đều, góc quay khéo tận dụng được môi trường không trọng lực không có trên dưới, thích hợp cho các shoot quay dài không cắt chuyển cảnh trong không gian hẹp, mà các bạn đã thấy qua đoạn mở đầu vài phút trong Gravity hay vài giờ qua Birdman, phim Life cũng sử dụng thủ pháp này.
Diễn viên sáng giá không thể cưỡng lại của phim này là thứ tuyệt nhất, Jake và Ryan - hot boy của Hollywood cùng tham gia vào phim là thứ hút fan kiếm tiền tốt, nhưng tiếc vai của Ryan Reynolds chỉ làm được vậy thôi, chỉ là vai phụ có đất diễn ít nhất trong số diễn viên ít ỏi của phim ( trạm không gian của phim chỉ có 6 phi hành gia) . Vai chính của phim là bộ đôi Jake Gyllenhaal và Rebecca Ferguson.
Tất cả đều diễn xuất tốt, kể cả diễn viên ảo thứ 7... là Calvin - con quái vật, vâng chính nó , không một lời thoại dù được đặt tên một cách trìu mến, và mình đánh giá cao con quái này, tạo hình đẹp, có cá tính và thông minh, mọi thứ ăn đứt con Xenomorph trong Alien luôn đấy, ngoài cái ngoại hình gớm ghiếc, và quan trọng nhất là Calvin chỉ là một sinh vật đang đấu tranh sinh tồn, suy ra không thể trách được nó...
Mức độ kinh dị của phim không cao, trailer red band của phim thả thính lừa tình thôi, ít cảnh hù dọa làm khán giả giật mình, kỹ xảo chỉ ở mức đủ xài, chủ yếu là sự căng thẳng khi phải đối mặt với một đối thủ khó lường trong một không gian quá hẹp, từng cái chết trong phim đều có sự khác biệt và đáng bình luận :có mục đích cao cả hay chết lãng nhách. Điều kinh dị nhất của phim lại nằm ở cái kết cuối cùng, sẽ khiến khán giả tức điên theo hướng tích cực nhé.
Tổng kết phim hay, đáng để xách mông ra rạp, mình chấm 7.5/10 vì không kinh dị như genre mà phim xếp vào, ở mức thriller thôi( nhờ ơn cái CỤC ĐIÊN ẢNH CẮT MẸ NÓ MẤY PHÚT CÁI PHIM ĐÃ XẾP C18!!! , muốn văng tục quá ) .
Kết luận phim thật sự là một bước đột phá của thể loại quái vật ngoài hành tinh . Imdb đang là 7.4.
Cảm ơn anh @BuiAn vì món quà này.
Chỉnh sửa lần cuối: