Lời Nguyền Huyết Ngải

donotloveme

New Member
Sáng nay được bạn mời đi xem bộ phim này. Đó là một buổi chiếu thử thôi. Vì Tết năm sau mới chiếu lận. Bộ phim là một bước tiến khá xa (đồng nghĩa với hay) của nền điện ảnh nước nhà. Không đúng chất Horror (Kinh Dị), nhưng lại đúng chất Mystery (Huyền Bí). Mình sẽ không spoil cốt truyện cho mọi người đâu. Vì sẽ giữ bí mật cho hãng phim, Tết mới chiếu lận mà. Mình chỉ spoil những thông tin liên quan đến cốt truyện đã được nhà làm phim bật mí từ trước thôi. Còn những bất ngờ sẽ hoàn toàn được giữ kín!

http___ng9.upanh.com_b1.s21.d2_507cbceeab272e27d693a862aa4bf8c8_38772769.2.jpg


http___ng8.upanh.com_b3.s21.d4_e82077500c4aacd32bb2d024cd274622_38772768.1.jpg


Mình đến trễ khoảng từ 5 - 10 phút nên không xem kịp khúc đầu. Xen vào là cảnh cháy căn hộ của giáo sư Hoàn Sinh vì 3 cậu học trò Bình, Khải, Tùy. Sau khi dập cháy, cả ba muốn tìm hiểu căn nhà của giáo sư và tìm thấy cây huyết ngải. Qua tìm hiểu cả ba biết đó chính là cây hút máu người, khi hút đủ 108 người thì sẽ trở thành cây có thể làm cho trường sinh bất lão. Tuy nhiên vấn đề chính là người 108, phải chọn đúng người mà cây huyết ngải chọn. Nếu chọn sai, người trồng cây ngải sẽ chết. Người Sắng La (người tìm ra cây huyết ngải) gọi cây đó là cây của quỷ. Thấy cây huyết ngải quá hấp dẫn, cả 3 người quyết định sẽ làm bài project (giáo trình) cuối năm cho giáo sư Hoàn Sinh nói về cây huyết ngải. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, sự thật về cây huyết ngải rất là khủng khiếp. Mà cả 3 người cũng không ngờ đến. Mọi chuyện ra sao, liệu có ai chết trong quá trình nghiên cứu hay có những bí mật cần phải chôn vùi không? Mọi người chỉ cần bỏ ra khoảng 80k (Galaxy Nguyễn Du) thì đã có một bộ phim chất lượng cho ngày Tết (nên xem khi gần hết Tết nhé, vì Tết mà xem dạng phim này thì xui lắm).

http___ng3.upanh.com_b6.s22.d2_92d7ff29133fb370bda82112695f9a4e_38773903.huyetngai.jpg


Diễn xuất trong phim mình đặc biệt ấn tượng với vai diễn của Thành Lộc (thầy Hoàn Sinh) với tạo hình khá ấn tượng. Vai diễn thay đổi thường xuyên, không hạn chế. Và trên hết là Thành Lộc đã diễn tả được nhân vật giáo sư Hoàn Sinh rất xuất sắc! Bên cạnh Thành Lộc mình cũng thích nhân vật của MC Phan Anh, khi anh đã diễn xuất sắc vai diễn của mình là Bình, một người sinh viên can đảm, gan lì của nhóm nhưng cũng có lúc phải khóc khi chứng kiến cảnh người khác chết. Hai người đã để lại ấn tượng trong lòng mình!


5ddf1615b867945931ee5f450f633840_38773162.tl.jpg

Thành Lộc


cd99da81ca640c13fa49da0908d2c66b_38773298.pa.jpg

Phan Anh


Nhắc đến phim horror cũng như mystery mà không nhắc đến phần máu me hay soundtrack thì thật là sai lầm. Máu me trong phim không nhiều, cũng chỉ đủ làm khán giả phải nghiến chân lại vì mức độ chân thật của nó (cảnh Thành Lộc xẻ khuôn mặt của vợ mình rất giống cảnh tên sát nhân Leatherface trong The Texas Chainsaw Massacre bản 2003). Phải nói là kĩ xảo nước nhà đã mát tay lên rất nhiều. Những bản soundtracks thay đổi thường xuyên làm cho khán giả thay đổi nhịp điệu tâm lí thường xuyên theo phim. Soundtracker đã làm tốt phần của mình. Còn bối cảnh và cách dàn dựng thì mình cũng có lời khen cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

3b9802b1974c6b8755af7fd434b20695_38773808.btc.jpg

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - mặc áo đen

Điểm cá nhân: 8/10. Như bao phim khác. Cũng có sạn, nhưng mình xin phép không được nói ra. Vì phải đảm bảo cho bộ phim. Nhưng xét chung quy tổng thể, blah blah blah, thì đây là một bộ phim đáng xem. Bạn sẽ thấy nền điện ảnh nước nhà có sự phát triển vượt bậc. Bộ phim đã được đầu tư rất tốt!

Được chụp hình chung với Thành Lộc nữa nhé >:)>:) Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ :-S:-S

6cb1d940993322660266ecc878c0cc42_38773988.10122011038.jpg

Đứng kế bên Thành Lộc luôn đó
Theo i-max.vn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

donotloveme

New Member
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

Edited! Chắc không được sử dụng color trong bài viết!
 

maxland152

New Member
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

bạn phải review theo cái kiểu bình luận được film nhưng ko tiết lộ nội dung thế nó mới chất :))
 

Reishi

New Member
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

Bữa ấy cũng có đi xem. Công nhận là phim này khá chất so với mặt bằng chung của mấy bộ phim Việt mình từng xem ở rạp =). Mỗi tội... mà thôi, theo tinh thần của chủ topic mình cũng sẽ ko vội chỉ ra sạn phim làm gì. Để mọi người đi xem rồi tự cảm nhận lúc phim công chiếu chính thức rồi vào góp ý sau cũng ko muộn =)

Phim này mình chỉ rate 7/10 thôi ạ :D

P.s: Hôm ấy hết cả hồn với bác Lộc thiệt, super nhí nhảnh nhá - lúc đầu dòm cứ tưởng bé teen boy nào chứ =))
 

duckie1811

New Member
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

Bữa đó cũng có đi xem với mấy đứa bạn. Nội dung phim được, ít ra cũng ko vớ vẩn như mấy phim kinh dị VN trc giờ. Mặc dù vẫn có chỗ hài hài... ko hiểu là do đạo diễn cố tình làm nó hài hay sao...
NSUT Thành Lộc thì khỏi nói đóng đạt nhất phim rồi. Lúc đầu thấy bác nào mặc áo sọc hồng xanh, giày xanh, áo trong hồng hồng mình chỉ trỏ với đứa bạn bảo mặc đồ buồn cười quá nó chỉ ngược lại bảo Thành Lộc mới hết hồn chứ.
Bữa đó làm survey mình chỉ rate 5/10 thôi (mấy phim VN trc h xem chắc rate 2, 3 là cùng LOL).
 

leemin

New Member
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

Bác donotloveme đáp ứng cho các anh em lẹ thật ! thanks bác
 

poly

Banned
Ðề: [REVIEW] Lời Nguyền Huyết Ngải

Coi họp báo cả tuần rồi giờ mới tranh thủ review, và các bạn trước khi đọc bài review này th2i poly xin nói trước là poly viết bài này trong 1 giờ rảnh thôi, trước khi chạy show chụp hình.


2033z.jpg


Quay trở về bộ phim Lời Nguyền Huyết Ngãi đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Bùi Thạc Chuyên....sau Chơi Vơi. Thế nên khá được dân mê phim mong chờ, poly còn nhớ từng pv trực tiếp với bác Chuyên để xin việc. Nhớ câu hỏi là tại sao em thích Chơi Vơi, giờ ngồi trả lời ko thể nhớ nổi là đã nói cái gì. Chỉ biết là bản thân mình rất muốn dc làm việc 1 lần với bác Chuyên để học hỏi. Thế nên ko có gì lạ khi nhiều người khác cũng muốn làm việc chung để học hỏi. Và khi ra rạp, Lời Nguyền Huyết Ngãi đã khiến rất nhiều người thỏa mãn, dĩ nhiên trong đó có poly.


1321333286-huyetngai-6.jpg



Lời Nguyền Huyết Ngãi ngay từ ban đầu thông tin và trailer đã cho thấy đây là 1 phim kinh dị, dù gần tới ngày phát hành thì bên PR cố lái thông tin sang hướng nhẹ nhàng hơn là hồi hộp ....để né bới kiểm duyệt hay thời điểm Tết. Nhưng poly cảnh báo khán giả nên chuẩn bị tinh thần cho 1 phim kinh dị thứ thiệt kiểu Thái Hàn với không khí ghê rợn và những màn hù dọa thót tim khiến cả rạp phải la hét. Giống như khi poly xem ngồi kế bên mấy chị em cứ rú rét bịt mắt "ghê quá má ơi".



89loinguyen_97fd0.jpg


Có lẽ đối với dạng phim kinh dị kỳ bí chứa dựng nhiều bí mật, thì không nên bàn về câu chuyện của Lời Nguyền Huyết Ngãi. Và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ngay hôm họp báo cũng năn nỉ các nhà báo dừng nói ra cái kết của bộ phim. và poly nghĩ các bạn khán giả xem trước cũng đừng nên tiết đoạn kết. Tuy nhiên đối với dân xem nhiều phim KD thì poly nghĩ chỉ cần xem khoảng 20p đến đoạn kể chuyện ngày xưa là biết đoạn kết. Nhưng Lời Nguyền Huyết Ngãi ko phải hấp dẫn ở cái kết, mà xem phim kinh dị thì quá trình sống sót trong suốt bộ phim mới là điều hấp dẫn, mới đáng sợ, mới đáng xem và trải nghiệm ở rạp.


617.jpg


Tuy nhiên ngoài những cảnh rùng rợn và màu sắc buổi đêm hơi tối đăc trưng kinh dị kiểu Thái . Thì điều đặc biệt khiến poly thích thú là không khí phim vẫn đặc sệt VN. Bạn sẽ thấy rất rõ không chỉ là khung cảnh Hà Nội mà còn là cách sống và kiểu sống của người dân thủ đô. Những con phố nhỏ, khu phố cổ, nhà tập thể với những chiếc cầu thang gỗ uốn cong đặc trưng. Mà cái kiểu kiến trúc đó phối hợp âm thanh và hình ảnh này thì cứ gọi là sợ sợ sởn gai ốc. Vì poly từng có kinh nghiệm ở 1 mình khu tập thể nhà vệ sinh chung, rất là ghê, ớn ớn với cái không khí như thế.

PhimLoinguyen2.jpg;pvc70a609579c2a9bc



Hỗ trợ cho phần hình ảnh rất Hà Nội, rất Việt Nam là ....những nhận vật phụ cũng rất Hà Nội, rất Việt Nam. Đây là điều mà cha Dưa Leo khi coi phim này phải công nhận và sau này khỏi phải joke phim VN nữa. Nhưng nhân vật trong phim, cả chính là phụ đều nói chuyện rất đời thường, rất Việt Nam chứ ko còn sách vở gạo bài. Điển hình là 2 nhân vật phụ sv 1 ốm 1 mập. Dù chỉ là nhận vật phụ nhưng cả 2 có tính cách và bản năng rất rõ ràng, cá tính rất riêng biệt. Không chỉ là thoại đời thường có thể sửa ngay tại hiện trường quay. Mà những chi tiết cũng như phân cảnh của 2 nhân vật này rất đúng kiểu sinh viên Hà Nôi hay Việt Nam nói chung. Nào là mê gái, hay trễ bài, giặt đồ, bê bối......poly ko muốn spoil vì rất vui, tếu và đời SV. Những cái đó khiến khán giả đồng cảm , thích thú nhất là khán giả SV vì thấy đó đúng chính là mình, chính là không khí Việt Nam.

Loi_nguyen_huyet_ngai_%2813%29.jpg




Vui và tếu như vậy, nhưng Lời Nguyền Huyết Ngãi sẽ khiến bạn phải sợ té..... Giữa không khí lạnh lẽo tối đen của rạp, khung cảnh trong phim cũng tối đen lạnh lẽo, không gian im lìm âm thanh chỉ có tiếng gió, tiếng kẽo kẹt, ống kính sát rạt gương mặt sợ hãi của diễn viên và đùng 1 cái con ma nữ lù lù......Có thể bạn nói rằng ui phim Hàn Thái nào chả thế. Nhưng lần này, tại rạp lớn, lần đầu tiên 1 phim kinh dị VN cũng sẽ khiến bạn có cảm giác thích thú sợ hãi y như thế. Hãy nhớ đi chung với ai đó bạn có thể nắm tay và ôm chặt, nếu không, hãy rú hét thật to cho đỡ sợ.


loi_nguyen_1.jpg


Nếu ai đã xem nhiều phim kinh dị, thì nội dung và trình tự kể truyện của LNHN khá giống nhiều phim kinh dị Hàn và Thái, đặc biệt là Thái với kiểu bùa ngãi thầy cúng.....Không mới lạ, nhưng kịch bản của phim khá chỉn chu, mở đầu giới thiệu nhân vật rồi bí mật bị phát hiện, đi tìm câu trả lời và cuối cùng là 1 bí mật khác. Tất cả được trình bày theo logic và trình tự thời gian hợp lý khiến khán giả bị cuốn theo câu chuyện và tận hưởng cảm giác giải trí mà những yếu tố khác bộ phim mang lại.

image005.jpg



Những yếu tố khác, như poly nói ở trên, chính là âm thanh hình ảnh và bối cảnh của bộ phim. Đây là những yếu tố chính khiến 1 bộ phim kinh dị hút khán giả. Phần âm thanh và hình ảnh rất tốt, âm thanh ghê rợn và hình ảnh đẹp. Hình ảnh đẹp ở đây không phải lung linh rực rỡ mà là đúng kiểu u tối vừa phải, màu bối cảnh xưa cũ ra chất. Đặc biệt nhất là khu vườn Huyết Ngãi ánh sáng đêm rất đẹp.Nếu ai có biết chút về ánh sáng chụp hình sẽ thấy làm ánh sáng giả đêm rất khó. Chưa kể đây là quay phim ngoại cảnh trong không gian rộng không bị đổ bóng. Poly xem mà khoái quá chừng vì nhìn y chang màu đêm dưới ánh trăng. Cứ mờ mờ rõ rõ vừa đủ, tăng phần u ám và sợ hãi khi tìm kiếm 1 bí mật.


t713041.jpg


Nói chung thì với cảm giác của 1 khán giả giải trí, và thích phim kinh dị vì thích cái cảm giác sợ sợ , rồi dắt gái đi xem để hù gái tán tỉnh. Thì poly khuyên các bạn không chỉ nên, mà phải xem phim này. Bạn sẽ có cảm giác kinh dị thật sự trong rạp, cảm giác này đến từ 1 phim VN chính hiệu. Mà xem xuất khuya càng tốt, biết đâu trên đường về gặp 1 e gái xinh như em Yu Dương.


b%252520%25252818%252529.jpg



Đoạn sau này poly viết chút xíu về những gì poly thấy từ góc nhìn của 1 người có theo đoàn phim. có chút kỹ thuật và bắt giò. Ai không thích đừng đọc. Kịch bản phim nghe đồn ban đầu là khác, nhưng dựng đã sửa đoạn kết làm nhẹ bớt kinh dị. Mà nói sửa rồi còn kinh dị vậy thì công nhận bác Chuyên kiểm duyệt hay quá. sao qua được nguyên con giỏi ghê vậy. Tuy rằng kết vẫn kinh dị nhưng theo poly là chưa đã, chưa giải thích và hợp lý nhân quả. Vì tình mà hi sinh nhưng sao nỡ phụ tình quá vậy ???


1321333642-huyetngai-9.jpg

sai rắc-co cái balo

Còn kỹ thuật, tuy là khen âm thanh hình ảnh, dù quay phim có những góc rất đẹp, khung hình góc máy rất hợp lý nhất là đoạn tắm truồng hehehe. Nhưng ngược lại có những góc ko hợp lý, điển hình là đoạn kể truyện ngày xưa. Chọn góc toàn và ống kính...khán giả tinh ý là biết ngay thủ phạm xong đoán ra kết . Và ngay trước đoạn kết dựng phim hơi dài dòng để nhân vật kể, theo poly cắt luôn kể kể để khán giả đoán ra luôn sẽ hay hơn. Và nhân vật chính tính ra hơi bị chìm so với các nhân vật phụ, có thể do kịch bản, có thể do diễn viên, nhưng poly thấy anh ko có động lực, thành ra........ Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của poly, còn phim vẫn là tác phẩm của đoàn phim.
 

PakTHQ

Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải: phim kinh dị Việt Nam khởi chiếu 12/1/2012

Lúc đầu thấy anh Poly quảng cáo nên cứ đi xem chứ qua trailer, poster mình vẫn chưa tin tưởng vào chất lượng bộ phim lắm. Nhưng quả thật khi coi xong thấy rất hài lòng.

Có thể nói bộ phim rất ổn so với mặt bằng chung những phim thị trường hiện nay. Nội dung phim và các yếu tố kỹ thuật: âm thanh, hình ảnh... đều khá chỉn chu, có sự đầu tư. Chú Thành Lộc diễn xuất tốt, không cần lồng tiếng mà nói luôn giọng Bắc rất ấn tượng, tuy nhiên theo mình thì vai phản diện thầy Hoàn Sinh vẫn chưa đủ độ ác. Một đặc điểm nữa mình thích ở bộ phim đó là bối cảnh miền Bắc quen thuộc :D
 

ditah8884

New Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải: phim kinh dị Việt Nam khởi chiếu 12/1/2012

Thời gian gần đây,nền điện ảnh Việt có sự chuyển biến tích cực.Bằng chứng là ngày càng nhiều phim được sản xuất,trải rộng trên nhiều thể loại và ít nhiều nhận được sự ủng hộ của khán giả nước nhà.Nhưng theo Ditah,thể loại phim kinh dị chưa được các nhà làm phim khai thác nhiều và cũng theo Ditah,chưa có phim kinh dị Việt nào thực sự tạo được ấn tượng mạnh. Ditah cũng phải nói thêm là Ditah không phải là fan của thể loại phim kinh dị,mà một phần là do coi phim kinh dị,Ditah hầu như ít cảm thấy sợ,cũng ít khi bị giật mình.Mà coi phim kinh dị không thấy sợ,không bị giật mình còn gì là gây cấn,hấp dẫn nữa? Bữa đó thiệt tình là Ditah không có định coi phim này đâu,tính coi “tối nay 8 giờ” của bác Lê Hoàng á,ai dè qua Lotte Cinema quận 7 kẹt xe quá,phim định coi nó qua giờ chiếu rồi nên coi đại phim này luôn.Ditah coi suất 11h30,ngày thứ 2,cái giờ mà lẽ ra phải ít người coi nhất.Tưởng đâu Ditah mua 1 vé mà được bao 1 rạp luôn,ai dè đâu khán giả cũng coi đông quá chừng,gần kín rạp luôn.Hehe,điều này chứng tỏ là khán giả nhà ngày càng quan tâm nhiều hơn đến phim Việt đó chớ! Nhìn chung là Ditah thấy phim Việt mình nay cũng tiến bộ nhiều rồi,mình là người Việt thì nên ủng hộ nhiều hơn phim “cây nhà lá vườn” nha!

Nói ra bà con đừng cười nghen,lúc coi phim,Ditah thực sự là không thấy sợ,không thấy giật mình gì hết.Nhưng coi xong rồi,ngẫm nghĩ lại mới thấy rờn rợn.Thường thường,Ditah tối mới viết review.Ai dè tối qua,viết được nửa chừng tự nhiên thấy ghê ghê,tắt đèn đi ngủ luôn,tới chiều nay mới đem ra viết tiếp (*_*).Vì Ditah thường hay coi mấy phim kinh dị chiếu trên Cinemax,coi xong rồi thấy nhảm nhảm thường thường,không đọng lại gì hết. “Lời nguyền huyết ngãi” tạo được “dư âm” như vậy thì Ditah cho rằng đã tạo được thành công.

Coi “lời nguyền huyết ngải”,Ditah thấy thích thú nhiều cái lắm:
- Thứ 1,phim lấy bối cảnh trường đại học,ký túc xá,sinh viên,bài luận…Ditah vừa trải qua đời đi học,bây giờ nhìn lại những cảnh sinh viên chạy tới chạy lui xin xỏ thầy cô chuyện bài vở,rồi cùng nhau nghiên cứu đề tài,cảnh sinh hoạt ở ký túc xá (tắm rửa,giặc giũ…) tự nhiên thấy nhớ vô cùng,vừa thân quen,vừa đáng yêu.
- Thứ 2,phim có mấy lời thoại,hành động đời thường mà nam sinh viên hay nói,hay làm với nhau như nhìn gái, “địa hàng”…Mấy đoạn này chỉ thoáng qua trong phim,nhưng nó làm cho phim thêm tiếng cười và cũng diễn tả khá chân thực đời sống các nam sinh viên.Đúng là “cái chết vì gái là cái chết êm ái và thoải mái” :D.
- Thứ 3,phim quay nhiều cảnh ở Hà Nội như cảnh sinh hoạt ở chung cư,cảnh các khu phố cổ,cảnh chùa…khá chân thực.Ditah đi cũng nhiều nhưng chưa được ra Hà Nội lần nào nên thấy khoái lắm.
- Thứ 4,câu chuyện phim diễn ra logic và khoa học,dù cho nền tảng của phim kinh dị vẫn là giả tưởng.Ditah thích cái bắt đầu của câu chuyện,từ một bài nghiên cứu của nhóm sinh viên trường y.Ban đầu,nó là nghiên cứu khoa học,xong rồi mới mở ra những câu chuyện hoang đường,kinh dị tiếp theo.Các nhân vật tự khám phá và tìm ra cái kinh dị,cái sự thật uẩn khúc chứ không phải vô tình mà gặp.Cái này khác hoàn toàn với mấy phim kinh dị Mỹ hay chiếu trên Cinemax,gì đâu tự nhiên một đám trai gái đi chơi rồi gặp ma gặp quỷ,rồi bị hiếp bị giết,xong rồi tìm cách thoát thân,hổng hợp lý gì hết!

Đó là mấy điều “nhỏ nhỏ” mà Ditah thích ở phim này.Còn về tổng thể,Ditah nhận xét đây là một tác phẩm điện ảnh khá chỉn chu từ khâu kịch bản cho tới quay phim,âm thanh,dựng hình,hóa trang.Đặc biệt là các cảnh quay vào buổi tối,đúng là bóng tối trong phim này ghê thiệt!Cảnh tối nhưng không quá tối,vẫn nhìn rõ được nét mặt của nhân vật,cộng với cái ánh sáng mờ ảo,hiu hắt xuyên qua làm cho khung cảnh càng thêm thê lương,rùng rợn.Nhắc tới âm thanh Ditah mới nhớ cái gì làm cho Ditah cảm thấy rờn rợn tối qua rồi,đó là bài hát ru bí hiểm trong phim.Cái tiếng hát ru nghe văng vẳng từ xa xa,nghe “éo éo” như người sắp đứt hơi,cộng thêm tiếng đàn như nhạc đám ma.Âm thanh này kết hợp với bóng tối mờ mờ nhạt nhạt đã tạo nên hiệu quả đáng kể!Mấy điều này không làm khán giả phải giật mình sợ hãi theo kiểu máu me tung tóe,cắt da xẻo thịt mà tạo ra một không gian tịch mịch,âm u,huyền bí theo đúng kiểu ma Việt Nam,mà Ditah thường nghe ngoại kể!Mai mốt,đi đâu về khuya khuya,thấy em gái nào đẹp đẹp xinh xinh đứng 1 mình thì phải coi chừng,tránh xa hé hé…

Về phần diễn viên,Ditah thấy phim này vai chính “chìm” nhiều so với các vai phụ.Ditah rất thích mấy tình huống pha trò,hài hước giữa 2 anh chàng sinh viên một mập-một ốm tên Khải và Bình.Đặc biệt phải kể đến cô bé Yu Dương – cháu cố đạo diễn Hồng Sến.Ditah rất thích gương mặt cô bé này,nhìn ngây thơ,hiền ngoan ghê ^^!

Có một điều Ditah không hiểu nha,mấy ông làm trailer hay poster gì đó,ghi cái câu “người nào bắt đầu,người đó kết thúc” lên chi vậy.Nghe câu này,coi chừng nửa phim là người ta đoán được kết cục rồi.Đây là một điều khá đáng tiếc mà mai mốt máy nhà phát hành phim nên chú ý.
 

myeongwol

New Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải: phim kinh dị Việt Nam khởi chiếu 12/1/2012

Lúc đầu thấy anh Poly quảng cáo nên cứ đi xem chứ qua trailer, poster mình vẫn chưa tin tưởng vào chất lượng bộ phim lắm. Nhưng quả thật khi coi xong thấy rất hài lòng.
Em cũng hơi giống bác này, khác mỗi cái ngay từ lúc nhìn tạo hình nhân vật và poster, em đã tin tưởng vào chất lượng phim rồi :D Đi xem thì quả không bõ công chờ đợi và hi vọng. Có 1 số điều nhỏ vẫn chưa được thỏa mãn, như em thấy bác Lộc lúc đầu nói vẫn hơi lẫn giọng Nam, mà em thì đang chờ nghe bác í thể hiện giọng Bắc ấn tượng ra sao :( sau thì ổn rồi. Và không hiểu tại sao thầy Hoàn Sinh được xây dựng là nhân vật phản diện như thế mà vẫn nỗ lực tìm cách cứu Bình lúc đi xin bùa ở chùa ??? Bác nào hiểu nói em với. Bên cạnh đó, cái poster chính thức làm lộ nội dung phim nhiều quá, em thấy thế :( ai nhìn cái ảnh gia đình bị xóa mặt kia chắc hẳn đều đoán ra nhân vật bí ẩn đang đứng ngay cạnh !!! Đã vậy còn có cả cái câu "người nào bắt đầu, người đó phải kết thúc" nữa.
Đây là phim kinh dị VN đầu tiên em đi xem (vì những phim trước không làm cho em có hi vọng gì mấy), quả thực không hề hoài phí công chờ từ lúc bác poly post bài "Thành Lộc, Phan Anh chơi ngải". Phim không có kiểu kinh dị hú hét máu phun phe phé, nhưng chỉ riêng giọng hát ru "mượt mà" vang lên trong đêm cũng dư sức làm con nhà người ta ám ảnh. Hình ảnh trong phim đều được trau truốt kĩ lưỡng và có 1 vẻ đẹp khó tả (vì văn em kém :))) Xem phim, tự dưng em thấy lại không khí lúc đọc Kỳ án ánh trăng, Đau thương đến chết của Quỷ Cổ Nữ vs Trại hoa đỏ của Di Li. Cũng là những sinh viên trường Y gặp nạn, cũng là vòng luân hồi khi khép kín bức tranh, cũng là bùa ngải của dân tộc vùng cao... Cảm giác thích thú vô cùng khi thấy tất cả những điều đó cùng hiện ra trong 1 phim VN :x
Em không có khiếu viết cảm nhận phim lắm, chỉ nói được câu "Hay" thôi ạ. Mong các bác thông cảm và tích cực vào bình tiếp :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

haichit

New Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Bình phải chết đúng ngày đẹp nên cứu là phải rồi.
 

DanielTran

Well-Known Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Bạn ditah8884 viết hết những gì Daniel muốn viết rồi!

Phim dựng nghiêm túc, vai diễn của 3 nhân vật sinh viên làm Daniel liên tưởng đến "3 idiots" của India.

Tuy nhiên, vai diễn của Thành Lộc là kém nhất, diễn phim như đóng kịch, khắc họa tính cách và động cơ của 2 vai diễn chưa rõ, giọng Nam giả Bắc nghe ra rất amateur. Có thể nói đây là điểm trừ lớn nhất của phim.

Ngược lại Phan Anh diễn tốt, lúc xem Daniel còn chưa biết bạn này.
 
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Một vài cảnh cuối phim mình vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao xác người vợ lại đội mồ sống dậy, và nhốt Thành Lộc xuống dưới cái cây ? Cảnh cuối có nghĩa là gì vậy ? Có phải đã luyện thành ngãi và đang chữa bệnh cho mọi người ko ?
Sau phim này rút thêm đc cho mình một KL: trai đẹp là người sống sót sau cùng =))
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Nhà nước nói không có ma là không có ma, cấm cãi nhé, ko là dẹp khỏi chiếu nhé!
 

kosminam91

New Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Bộ phim này là hư cấu - ngay cái câu mở đầu phim đã ghi thế rồi, thế nên bạn hoàn toàn thả hồn theo câu truyện. Mà mình nói thật, từ trước đến giờ dù phim kinh dị Mỹ mà có đề Based on a true story thì mình cũng éo bao giờ tin quá 40%, thế nên hư cấu hay không chẳng quan trọng. Quan trọng là cái kết, quả xác chết sống dậy đội mồ trong phim Vn là quá đủ để mình thấy phim này xứng tiền vé rồi ha ha, qua được Kiểm duyệt quá giỏi. Thế mà kịch bản đã phải sử nhiều cho bớt kinh dị rồi đấy, nếu không sẽ không qua nối kiểm duyệt.
 

nemesisgau

New Member
Ðề: Lời Nguyền Huyết Ngải

Một vài cảnh cuối phim mình vẫn chưa hiểu lắm. Tại sao xác người vợ lại đội mồ sống dậy, và nhốt Thành Lộc xuống dưới cái cây ? Cảnh cuối có nghĩa là gì vậy ? Có phải đã luyện thành ngãi và đang chữa bệnh cho mọi người ko ?
Sau phim này rút thêm đc cho mình một KL: trai đẹp là người sống sót sau cùng =))

Em cũng có thắc mắc giống như bác này. Em tạm hiểu là: cây huyết ngải đã luyện thành công, bà vợ đội mồ sống dậy như người thường và dùng ông chồng để làm rễ cho cây. Chỉ không hiểu tại sao không đem cây đó đi khắp nơi mà chữa bệnh, và bà vợ vốn là cái xác không có da mặt mà đi chữa bệnh tùm lum vậy ko ai sợ sao?
Phim của VN nhưng làm nghiêm túc, tôn trọng khán giả. Lời thoại vẫn mắc bệnh cũ là rất cứng, cảm giác không gần gũi với cuộc sống cho lắm. Lẽ ra trong phim đã dám cho 1 câu chửi "bỏ mẹ" vào thì cứ tự nhiên mà viết lời thoại, sẽ tạo cảm giác chân thật hơn
 
Bên trên