Lục Bát Bốn Câu

vietthuong

Well-Known Member
Tình nồngcháy cả giang sơn,
Mỹ nhân đổ nước nhanh hơn binh hùng.
Dịu dàng yểu điệu mắt nhung,
Tay không tất sắt, Thanh cung suy tàn!


abumdd6.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Bóng hình sương khói ảo mờ,
Trăng non chênh chếch lửng lờ khói hương.
Mộ phần rêu củ tuyết sương,
Mình anh lẻ bước con đường đôi ta!


images42126_t6r.JPG
 

vietthuong

Well-Known Member
Mộng mơ khao khát bóng hình,
Bổng đâu bụt lại thình lình hiện ra.
Ấy chà! à hả... à ha....
Sao mà mơ SEX làm ta... điên đầu?


cong-vien-tinh-duc-gay-tranh-cai_1_634750350779637068.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Động tiên đứng giửa thủ đô,
Tiên cô đủ cánh xô bồ bâu vô.
Nếu anh đủ vé bác Hồ,
Nhiệt tình phục vụ, "xác khô" mới về!
 

vietthuong

Well-Known Member
Phiền nhau chi nữa tình xa,
Chim lồng, cá chậu, bông hoa... hái rồi!
Hoàng hôn đã khuất sau đồi,
Tiếc chi chút nắng, bồi hồi ngắm mây!


14298301254830438.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Về đây, em nhé! biển xanh,
Làng chài heo hút mong manh ven bờ.
Bãi dài trắng xoá mộng mơ,
Lặng nghe tiếng sóng vào bờ phi lao!
 

vietthuong

Well-Known Member
Mến thương cái thủa chung đường,
Màu hoa phượng đỏ mái trường ven sông.
Hoa rơi theo nước xuôi dòng,
Mang theo kỷ niệm màu hồng thơ ngây!
 

vietthuong

Well-Known Member
Nghe con giữ lây cửa mình,
Đóng cho kín gió trộm rình xung quanh.
Đêm đen nhà ngói, nhà tranh,
Khéo mà sơ hở trộm banh cửa mình!
 

vietthuong

Well-Known Member
Cộng trừ hai mặt tương giao,
Gái trai hợp lại sướng sao cuộc đời!
Âm dương kiến tạo thế thời,
Việt - Trung thì vẫn nghìn đời bên nhau!


 

vietthuong

Well-Known Member
Phía đông biển đảo ai chia...
Lòng tham cướp đoạt đứt lìa yêu thương.
Cuộc đời vốn dĩ vô thường,
Việt - Trung vẫn thế tránh đường được đâu!


(Tránh voi nào xấu mặt nào... Thế mà chả tránh được >>> Hai Bà Trưng cởi voi...
24.gif
)
 

vietthuong

Well-Known Member
Tan tành vụn nát tim này,
Thiệp hồng em đã trao tay tình đầu!
Ngày mai áo cưới cô dâu,
Diêu bông lá hỡi biết đâu mà tìm!
 

vietthuong

Well-Known Member
CÔNG BẰNG.

Thời gian chuẩn mực công bằng,
Không thừa, không thiếu dẫu phần tỉ giây.
Không khí hít thở đủ đầy,
Mọi người, vạn vật vui vầy dùng chung!


thoi_trang.jpg
 

vietthuong

Well-Known Member
Độc quyền, tích trử, đầu cơ,
Bất công hiện diện hững hờ lòng tin.
Thông tin đầy đủ tường minh,
Lấy đâu ra hoạ vạn hình quan tham!
 

hoasimtim

Well-Known Member
Nơi nào bằng đất Bắt Giang
Đèo cù mông đó hai hàng nên thơ
Sông dài nậm rốn quanh co
Cánh đồng bát ngát trym cò tung bay
;))
 

vietthuong

Well-Known Member
Vẳng nghe tiếng chó gâu gâu,
Trâu già gặm cỏ, con hầu hở hang.
Chợt thèm thịt chó đầu làng,
Bỏ qua dục vọng, lên hàng Nhật Tân!!!
 

Hải Đăng

New Member
Nhật Tân có tấm lòng vàng
Để chàng mê muội, để nàng hả hê
Thôi thì gió lạnh tái tê
Chàng chui hang cọp, đưa nàng lên mây =))
 

HDCP

Super Moderators
Nhật Tân có tấm lòng vàng
Để chàng mê muội, để nàng hả hê
Thôi thì gió lạnh tái tê
Chàng chui hang cọp, đưa nàng lên mây =))

Lên rồi mới thấy ngất ngây
Bây giờ anh phải đi đây em à
Thương cho cái kiếp đàn bà
Lên mây từ đó ơi à con thơ.
 

HDCP

Super Moderators
Nơi nào bằng đất Bắt Giang
Đèo cù mông đó hai hàng nên thơ
Sông dài nậm rốn quanh co
Cánh đồng bát ngát trym cò tung bay
;))

Bắc Giang lại có Đèo cù
Sông dài Nậm rốn âm u quá trời
Sim ơi anh có đôi lời
Tinh thông địa lý rồi chơi chốn này =))
 

conghieu1978

Moderator
Bắc Giang lại có Đèo cù
Sông dài Nậm rốn âm u quá trời
Sim ơi anh có đôi lời
Tinh thông địa lý rồi chơi chốn này =))
Hắn thì đêm cũng như ngày
Hắn thì chỉ mỗi quay tay là tài
Môi hồng chúm chím mắt nai
Giày cao váy ngắn miệt mài tìm ong. =))

---------- Post added 06-01-2013 at 01:40:20 PM ----------

Bắc Giang lại có Đèo cù
Sông dài Nậm rốn âm u quá trời
Sim ơi anh có đôi lời
Tinh thông địa lý rồi chơi chốn này =))
Hắn thì đêm cũng như ngày
Hắn thì chỉ mỗi quay tay là tài
Môi hồng chúm chím mắt nai
Giày cao váy ngắn miệt mài tìm ong. =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hải Đăng

New Member
Tìm ong cho bướm được nhờ!
Cho cờ phấp phới, cho lờ sướng tê
Để rồi trong cõi đê mê
Ong bay chốn khác, ê chề bướm...em! :D
 
Bên trên