Vốn trục đường lớn với nhiều công trình, tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố, đến năm 2015 thì chính quyền thành phố đã quyết định biến đoạn đường Nguyễn Huệ dài 670 mét, rộng 64 mét kéo từ trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố đến bến Bạch Đằng thành phố đi bộ. Công trình được lát đá granit với hai đài phun nước và hệ thống cây xanh đã mau chóng tạo thành điểm nhấn thú vị cho thành phố, đồng thời trở thành điểm đến vui chơi mỗi cuối ngày của người dân và đặc biệt là giới trẻ.
Trong khi đó, Galaxy J8 tuy vừa mới được Samsung ra mắt nhưng đã sớm nổi bật lên so với những đối thủ trong phân khúc tầm trung, đó là nhờ cấu hình phần cứng tốt kết hợp hệ thống camera kép ở mặt sau để người dùng mặc sức sáng tạo trong khi ghi lại thanh xuân của mình. Một cách cụ thể hơn, hai camera sau của Galaxy J8 có độ phân giải lần lượt là 16MP đi với khẩu độ f/1.7 và 5MP có khẩu độ f/1.9. Trong đó, camera thứ hai được dùng để phân tích môi trường sáng và đo chiều sâu để hỗ trợ máy lấy nét và chụp xoá phông tốt hơn. Riêng camera trước của Galaxy J8 có độ phân giải 16MP kết hợp cùng khẩu độ f/1.9 để mang lại những tấm ảnh chụp selfie ấn tượng.
Đến đây thì các bạn có muốn biết phố đi bộ Nguyễn Huệ qua con mắt của J8 sẽ như thế nào không? Liệu có thể chỉ cần xuống phố là đủ có những shot ảnh sống ảo lung linh, lóng lánh thay vì phải đi xa tận Đà Lạt hay Vũng Tàu? Mời các bạn cùng khám phá.
Địa điểm nổi bật nhất ở phố đi bộ là Tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố. Nhờ vào khẩu độ lớn, độ phân giải khá cao kết hợp cùng các thuật toán xử lý hình ảnh được cải thiện nhiều mà công trình kiến trúc cổ xưa và đặc trưng này hiện lên khá tròn trịa dù điều kiện chụp vào ban đêm không có ánh sáng lý tưởng.
Khu vực quảng trường trước Ủy ban với hồ sen nhỏ là địa điểm tụ họp lý tưởng của mọi người, mà đang yêu nhau được ngồi bên nhau thì lãng mạn còn gì bằng:
Bất chấp điều kiện chụp với ánh sáng chỉ có đèn đường hoàn toàn không hề lý tưởng, Galaxy J8 vẫn thừa khả năng tái tạo sắc hồng phớt của búp sen cùng sự mềm mại của thân cuống trong khi khả năng xóa phông thể hiện rất tuyệt vời:
Vào những ngày cuối tuần, không gian phố đi bộ như được trải rộng và dài hơn với âm thanh từ cây đàn Hawaii điện tử của người nghệ sĩ già:
Trong khi đó, hình ảnh một đôi bạn trẻ đang trò chuyện với nhau nhờ Galaxy J8 đã trở nên sáng rỡ hơn, tách bạch khá tốt khỏi hậu cảnh đám đông phía sau. Các thuật toán xử lý của J8 đã khéo léo giúp họ có được không gian riêng, không bị hòa trộn vào không khí huyên náo của một ngày cuối tuần:
Nói đến phố đi bộ mà bỏ qua khu vực phun nước thì là một thiếu sót nghiêm trọng. Tại đây, luôn có những nhóm bạn trẻ tụ tập để đợi nước phun lên và cùng À Ồ đầy phấn khích, thậm chí có nhiều bạn còn lao vô nghịch nước cùng nhau. Hãy cho phép thanh xuân của bạn được điên điên một chút thay vì dùng để xây dựng thanh xuân cho người khác, miễn là đừng quá lố:
Điểm check-in không thể bỏ qua tiếp theo chắc chắn sẽ là Chung cư 42 Nguyễn Huệ. Vì sao chung cư này lại nổi tiếng đến vậy? Xin mời bạn Hãy ngước nhìn lên và bạn sẽ thấy vô vàn bảng hiệu hàng quán, shop thời trang rực rỡ đèn màu tượng trưng cho những nhiệt huyết, niềm tin và sức sống của tuổi trẻ:
Nếu như Chung cư 42 được xem là thánh địa của các teen với các thức uống giá dễ chịu thì The Long thuộc Times Square, nằm cách đó không xa, mang đến một trải nghiệm có phần đẳng cấp hơn từ cung cách phục vụ cho đến bày trí dẫu cho chỉ là một ly sinh tố "lề đường":
Nhưng đừng vì vậy mà bạn ki bo với thanh xuân của mình nhé! Hãy thả lỏng và quẩy lên cùng những giai điệu sôi động từ nữ DJ xinh đẹp giấu tên này:
Nếu không thích phong cách Tây của The Long thì mời bạn bước qua bên đường để gặp lại truyền thống thân thương có cái tên Áo Dài:
Dù điều kiện chụp ngược sáng, môi trường sáng cũng khá tối nhưng J8 đã cho thấy có thể là người bạn đồng hành đáng tin cậy với những shoot ảnh toàn vẹn chi tiết, màu sắc hài hòa:
Hoặc trẻ trung và bắt trend hơn nữa chính là Trà sữa với đại diện Sharetea:
Từ trên lầu, bạn có thể phóng mắt bao quát khu vực trung tâm tuyến phố ở bên dưới, và đừng quên làm ít nhất một tấm "liu niệm" nhé:
Bên cạnh đó, phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có những hoạt động đường phố sôi nổi khác như bán các mặt hàng dây đeo nhiều màu sắc rất phù hợp với tuổi trẻ. Nếu để ý thì các bạn sẽ nhận thấy rằng màu sắc các sợi dây được tái tạo đã thật hơn rất nhiều:
Các bạn nào muốn chụp ảnh lưu niệm với một nhân vật hoạt hình hay phim hành động thì có ngay đây một chú thỏ lém lỉnh; có cả nhân vật người nhện nhưng hôm mình chụp thì người nhện chắc đang bận họp mặt cùng biệt đội Avengers nên không thấy:
Bạn là người cởi mở và thích sự sôi nổi thì mời bạn hòa nhịp cùng một tiết mục biểu diễn nhảy tập thể đường phố. Qua ảnh các bạn có thể thấy Galaxy J8 có tốc độ bắt chủ thể rất đáng nể đấy chứ:
Dù tuyến phố không dài nhưng mỗi góc đường đều có thể sống ảo được:
Chu môi thần thoại:
Sau đây là một số ảnh chụp bằng J8 với phong cách trẻ trung hơn cùng mẫu Phương Thảo tại một số điểm check in được yêu thích bởi giới trẻ trên Chung cư 42:
Như vậy, có thể khẳng định chắc chắn rằng chỉ cần với Samsung Galaxy J8 trên tay và phố đi bộ thôi cũng đã đủ cho ra những tấm ảnh lung linh với art bokeh nhưng vẫn không bỏ lỡ các khoảnh khắc cuộc sống đang diễn ra, hay nói một cách khác là giúp cho người sử dụng tự tin chinh phục mọi điều kiện chụp ảnh khác nhau nhờ khả năng xóa phông tốt, bắt nét chủ thể nhanh, thuật toán xử lý hình ảnh khá hài hòa, hạn chế nhiễu và bệt cũng như tình trạng mất chi tiết.