Lý do tôi ghét chiếc máy ảnh của mình

pnisoft

New Member
Ðề: Lý do tôi ghét chiếc máy ảnh của mình

Đập thì phí cơm phí gạo thôi bỏ nó vào tủ đi lâu lấy ra mà nhìn. mà bỏ lâu quá coi chừng hư bán bán lại em may con lén với cái flash đi kekeke!
 

intelcore

New Member
Ðề: Lý do tôi ghét chiếc máy ảnh của mình

chụp ảnh xe là 1 niềm đam mê riêng của em :X
 

TNHH

Member
Ðề: Lý do tôi ghét chiếc máy ảnh của mình

Em thì ko phải dân nhiếp ảnh nhưng có nhận xét sau: máy tốt, đời mới nhiều công cụ có thể cho ra bức ảnh đẹp chứ ko thể tự cho ra bức ảnh nghệ thuật. Các nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở thập niên 60-70 cùng với những bức ảnh để đời thì họ dùng máy gì? Chắc chắn chả bằng những D60, D70 của các bác hiện nay - Vậy thì tranh cải để làm gì, chiến tranh để làm chi trong khi ta có thể tự hoàn thiện bản thân nâng cao trình nghệ thuật bằng chính chiếc máy ta có (cho dù nó cùi bắp nhưng cũng còn hơn những máy cổ đúng ko). Nếu mình đừng sân si và tâm hồn mình hòa với thiên nhiên với cảnh vật thì ta sẽ có những bức hình thật nhất.
Thân.
 
Bên trên