Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

babebabe

New Member
(cách đây vài tuần) Thằng bạn rủ: đi xem Machete. What? phim gì? chui đâu ra? Nó bảo: "à, tao không biết, phim của Robert Rodriguez", oh oh, phim của anh này thì mình đi, đi ngay :)
Trong mớ đạo diễn điên điên của Hollywood thì mình thích anh này và Tarantino nhất. Tuy anh này profile không có được khủng như Tarantino, nhưng phim của hắn tính thỏa mãn rất cao, rất thích (dĩ nhiên là cóc phải phim nào cũng vậy).
Dành cho bạn nào chưa biết Robert Rodriguez là ai:
Nếu như giới thiệu RR
- Hắn là đạo diễn Desperados đấy, phim đấy hắn từng đè Salma Hayek ra "đóng mẫu" cho Antonio Banderas làm theo đấy >:), dĩ nhiên, vì thế hắn cũng là đạo diễn cho phần kế của phim này: Once upon time in Mexico, không ăn theo loạt Once upon time in China (Hoàng Phi Hồng) chút nào nhé.
- Hắn là đạo diễn From Dust Till Dawn, khởi đầu làn sóng zombie, ma cà rồng, người sói đủ các kiểu măm thịt người mà năm nào cũng có 5-7 phim type này ra đời.
- Hắn là đạo diễn Sin City, mặc dù 90% người xem doesn't catch a point nhưng do hành động mãn nhãn, diễn đạt hình thể quá chuẩn và tông màu quá quái dị, phim vẫn đạt hơn 8 điểm trên IMDB.
- Hắn có một style làm phim khá riêng, nếu là fan, bạn sẽ dễ dàng nhận ra phim nào hắn làm.
- Hắn thường xuyên tự viết kịch bản cho phim của hắn.
Giới thiệu như vậy, có lẽ bạn sẽ thốt lên: awesome!
Nhưng cạnh đó, hắn cũng là chủ nhân của loạt crap movie Spy Kid (chả hiểu sao phim này có thể kéo đến tận 3 phần, còn sắp có phần 4 >_<). Vì thế, có lẽ hắn cũng thường thôi =))

Oh, xin lỗi, thực ra post này mình viết về Machete, không phải viết về RR, quay lại chủ đề chính nào ^_^
Machete là một phim hành động cực kỳ "thuần" phong cách của Rodriguez, ở đây bạn sẽ gặp lại khối dejavu từ những phim khác của hắn như Sin City, hay Desperados. Thậm chí chú nhân vật chính còn được bê nguyên từ Once Upon Time in Mexico sang luôn :)) (nhân vật nào khi các bạn xem tự biết nha, không phải cha Banderas đâu)
Phim có sự góp mặt của Jessica Alba, Steven Seagal (vai phản diện), Robert De Niro và Linsay Lohan vai phụ =)), vai chính dành cho Danny Trejo, nghe tên thì có vẻ lạ, nhưng nếu tả sơ sơ là anh này mặt rỗ chằng chịt, xấu vãi lúa, tóc lúc nào cũng dài, mượt, người thì đầy hình xăm và phóng dao ầm ầm trong Desperado thì chắc bạn đã nhớ ra rồi, nhỉ?
Nội dung phim thì mình xin phép không bàn tới, mất vui các bạn sắp xem phim này.
Về hình ảnh và âm thanh, hành động phim đều đạt tới "ngưỡng" của Rodriguez, có nghĩa là tính thỏa mãn rất cao. Đặc biệt là cách.. giết người. Nếu như trong Desperado/Once Upon Time in Mexio RR nghĩ ra những trò rất ngộ như cầm một đống dao phi nhau với mấy chú cầm súng trong xe, hay xách đàn ra lia, bắn bazoka từ hộp đàn. Thì trong Machete, bạn sẽ vô cùng thỏa mãn với how to kill a man :)
Đại để là xem xong thì tớ rút ra hai điều cực kì quan trọng: thứ nhất là bệnh viện là nơi cứu người, nhưng cũng đầy đồ giết mổ, chết dễ như bỡn. Thứ hai là nhìn em Alba cắm nguyên cái giày cao gót vào mặt một thằng, tớ đồ là phần tới của Kill Bill sẽ dành vai chính cho em này :D
Đặc biệt, có một scene xem không thể nào quên, bọn woman trong rạp rú còn to hơn cả xem phim kinh dị, mô tả ngắn gọn là: bạn mổ bụng một thằng roẹt roẹt, rút ruột nó ra, trong lúc nó còn gào thét ầm ỹ thì dùng khúc ruột đấy đu xuống tầng dưới (cứ tưởng tượng đến scene chú 47 nhảy khỏi lan can khách sạn trong Hitman á,nhưng thay đoạn dây = ruột của thằng chả >_<), how brutal is that...
Kết phim thì bựa đúng nguyên tắc của anh RR luôn, xem sẽ nhận ra ngay :))
Phim cũng có kha khá đoạn nudity, 100% luôn, có cả đoạn mấy em bị bốc lên, thảy nguyên ass lên màn hình (nhưng mà không có của Jessica Alba đâu, đừng mơ, em ý có mỗi đoạn trên giường thoai, nhưng bù lại sẽ được ngắm Linsay Lohan 100% lol), thế nên khả năng chiếu ở VN uncut chắc là thấp.
 

nqtrung

Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Sáng tạo thật, dùng ruột người để đu xuống tầng dưới. Chắc phải tìm xem thôi
 

Cara

Active Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Bác babebabe rì viu hài khiếp, em đang kéo bản TS của phim này bên box Non-HD để xem thử sao, chứ bác tả nghe thích thật dù em chả phải fan của dòng action-horror.
Cơ bản là 2 lão RR và TQ này em không hảo khẩu vị, xem chỉ để cảm nhận ý tưởng, chứ thích thì em hơi bị ít vì xem máu me nhìu quá không thấy thú vị. Chỉ công nhận sức sáng tạo của 2 vị này phi phàm quá (thích cái này, duy nhất cái này thôi), mỗi phim ra đời là cả một chương mới mở ra trong ngành điện ảnh cho các anh chị cô bác khác đu dây theo.
Thanks.
 

digikni

Well-Known Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

gu của em cũng giống bác chủ, rất thích kiểu phim của Robert Rodriguez và Quentin Tarantino (thêm Paul W.S. Anderson nữa).

p/s: mới bị lừa quả đắng Prediator 2010, poster ghi tên Robert Rodriguez to đùng nhưng xem mới biết ko phải lão này đạo diễn T_T
 

babebabe

New Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

RR tham gia làm producer cho Predators 2010 thôi, dưng được naming trên poster để câu fan :))
 

nvmy

Well-Known Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

RR tham gia làm producer cho Predators 2010 thôi, dưng được naming trên poster để câu fan :))

Tiền của bỏ ra để làm phim, không tự tìm cách để sinh lời tối đa thì ngồi yên sao bác?! Anh ấy là 1 trong những ông chủ của phim đấy nên chẳng cần được ai "naming" đâu.
 

tambua

New Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

bác viết bài hay quá cách mà miêu tả nhân vật để nhớ người đó là ai rất hay .....thanks
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

phim này hay mà ko thấy nhiều người vô binh luận nhỉ?
 
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

cá nhân mình thấy film này hơi lởm. được 1 vài chi tiết có tính sáng tạo, còn lại thì đạo diễn + kĩ xảo + kịch bản quá kém. mất hết cái hay của dàn diễn viên chuyên nghiệp
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

ai là fan của RR thì đừng buồn, phim này nhảm vãi chưởng, rời rạc. lủng củng, nặng tính biểu diễn, các pha hành động thì lởm và tệ. Đặc biệt chú Trejo diễn vừa dở, vừa xấu, vừa dơ. Tớ xem phim rất dễ tính vậy mà xem phim này với dàn diễn viên rất khủng thì phim lại quá tệ
 

buonnguqua

Active Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Chưa bao giờ thấy quan điểm của cụ babebabe này giống mình
Cụ này khen như vớ phải siêu phẩm thì chắc không nên xem rồi :-t
 

Cara

Active Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

ai là fan của RR thì đừng buồn, phim này nhảm vãi chưởng, rời rạc. lủng củng, nặng tính biểu diễn, các pha hành động thì lởm và tệ. Đặc biệt chú Trejo diễn vừa dở, vừa xấu, vừa dơ. Tớ xem phim rất dễ tính vậy mà xem phim này với dàn diễn viên rất khủng thì phim lại quá tệ
Ơ thì ra không chỉ em nghĩ thế.
Em thì không thích chê nên nếu phim không hợp gout em cho qua 1 bên.
Thú thật là em có cảm giác diễn viên bước ra từ phim hoạt hình.
Trừ mấy màn "máu me có cá tính" ra em thấy Iron Man 2 còn dễ nuốt hơn.
Ah, em Michelle Rodriguez vai nữ thứ chính trong phim này nhìn xinh ra phết, hơn hẳn Avatar và hằng hà sa số những phim hành động của nàng trước đây.

Chưa bao giờ thấy quan điểm của cụ babebabe này giống mình
Cụ này khen như vớ phải siêu phẩm thì chắc không nên xem rồi :-t
Ối ... hô hô hô ... nghe bác phán cứ như đúng rồi làm em suýt sặc ;;)
 

babebabe

New Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

@danvt: bảo nhảm thì tớ đồng ý :)), phim nào của RR chả có cái kiểu cường hóa chi tiết lên thành nhảm. Nặng tính trình diễn cũng đúng luôn, style của thằng chả ;;)
Còn bảo là lủng củng với rời rạc, lý do?
Tụi fan boi của RR nó túm nhau lại đẩy phim lên hơn 7 điểm lận, tsb nhà chúng nó, nhể :)
@buonnguqua, cara: vậy là có cùng sense rồi đới, để tớ giúp lựa phim cho :)
 

danvt

Well-Known Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Chắc tớ không phải style loại này nên thấy khó coi quá, cảm giác giống xem kịch hơn xem phim.
 

sangeras

Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Đây không đơn thuần là một phim hành động, đây là một phim có tính châm biếm chính trị rất cao. Cái hay của phim là ở chỗ đó. Mình nghĩ phim này là một trường hợp tương tự như Starship trooper.

Mình xin quote bài này bên vnbits, dù nó chỉ nói một số ý cơ bản, nếu các bác để ý kỹ, phim này sử dụng rất nhiều nghệ thuật ẩn dụ

Machete “MÃ TẤU” [Bài Điểm Phim của CNN)
Ngày 16 Tháng 9 Năm 2010

Ngay trong mùa bầu cử giữa kỳ, và cuộc tranh chấp nẩy lửa về đạo luật di dân mới của tiểu bang Arizona, đạo diễn trẻ gốc Mễ Robert Rodriguez tung ra cuốn phim “Machete”, Mã Tấu như hắt vào mặt nước Mỹ một xô nước cống. Phim Machete được hãng 20th Century Fox giới thiệu là phim hài vô thưởng vô phạt nhưng đó chính là một cú đá giò lái vào chính giới Mỹ. Cuốn phim nhạo báng, lột trần bộ mặt chính trị gia Mỹ với những xảo thuật trong cuộc vận động tranh cử.
Đạo diễn Rodriguez đã chọn đúng người đóng vai “Mã Tấu” để bôi nhọ người Mỹ. Danny Trejo với hình dáng ghê gớm, mặt mũi lùng nhùng như da cá sấu, đầu tóc bùi nhùi như cái giẻ lau nhà mà lại là người hùng quét sạch rác rưởi ở vùng biên giới Mỹ Mễ. Rodriguez không lấy tiểu bang Arizona mà chọn Texas làm địa bàn cho cuốn phim.
Chuyện xẩy ra tại thành phố ven biên thuộc tiều bang Texas, Machete (Danny Trejo) là một cựu cảnh sát viên của Mễ đã trốn qua sống lậu ở Texas. Thành phố với đa số là Mễ lậu luôn luôn sống trong gọng kềm của sở di trù Mỹ và bọn anh chị chuyên cung cấp dịch vụ chuyển người vượt biên. Đứng đầu tổ chức này lại là một người Mỹ trắng, Torrez (Steven Seagal). Hắn có tiền tài và thế lực mua chuộc được các chính giới Mỹ, kết nạp nhiều lâu la dưới trướng.
Machete cũng như nhiều người Mễ lậu khác tuy đã vượt sang biên giới Mỹ nhưng vẫn còn nợ Torrez tiền lộ phí, hắn vẫn có toàn quyền sinh sát. Machete bị Torres sai làm một chuyến chuyển hàng nhưng bất thành, hắn dùng mỹ nhân kế đưa Machete vào tròng và bắt anh chứng kiến cảnh vợ con bị Torrez giết chết trước mắt. Machete được một nhóm cưú thoát, sống lưu lạc trong cộng đồng Mễ Lậu.
Tổ chức Network với nhiều thành viên trá hình làm việc trong mọi cơ sở trong vùng, tất cả vẫn sẵn sàng thi hành những việc có lợi ích cho xã hội Mễ lậu. Cầm đầu tổ chức network là một thiếu nữ Luz với bí danh Shé (Michelle Rodriguez). Shé cưú Machete khỏi bàn tay Torrez đưa về nhà điều dưỡng nhưng thuộc hạ Torrez phám phá ra và tới bắn tan nát căn nhà chòi của cô. Machete thoát nhờ một nhân vật lạ tên Santana.
Trong khi ấy mùa tranh cử đang diễn ra, tại tiều bang Texas, nghị sĩ MacLaughlin (Robert De Niro) ra tái tranh cử. Lập trường của ông nghị này chống di dân lậu tới chiều. Ông không có chút lòng nhân đạo nào đối với người Mễ. Thú tiêu khiển của ông là mang súng ra hàng rào biên giới săn bắn Mễ lậu như săn thú rừng. Những cuộc săn người này đều được thâu video cất làm tài liệu. Trong cuộc vận động tranh cử MacLaughlin đề cao chủ trương lập hàng rào điện cao thế để ngăn chặn Mễ vượt biên, kêu gọi dân Mỹ tiếp tay ngăn chặn Mễ Lậu.
Bất chợt Booth (Jeff Fahey), phụ tá của MacLaughlin móc nối Machete thuê anh ám sát Nghị sĩ MacLaughlin với tiền thưởng 150,000 đô. Anh nhận lời và đem hết số tiền ấy tặng cho tổ chức cách mạng Network của Shé. Cuộc ám sát được chuẩn bị khi MacLaughin đọc diễn văn gần thành phố. Machete chọn nóc nhà thị sảnh hướng về sân khấu tại quảng trường thành phố.
MacLaughin đọc gần hết bài diễn văn, Machete đang nhắm mục tiêu, chuẩn bị bấm cò thì một nhân vật thân tín của Booth bắn lén anh từ phiá sau lưng. Một viên đạn từ súng anh bắn trúng đầu gối nghị sĩ MacLaughlin. Anh biết mình bị gài bẫy đã lanh chấn tẩu thoát, trốn vào nhà thờ do người anh Padre (Cheech Marin) làm quản nhiệm. Cha Padre trước kia cũng là dân anh chị nhưng nay đã hoàn lương, làm linh mục chủ giáo đường của thành phố.
Machete biết âm mưu của Booth vưà muốn ám sát MacLaughlin, khi chuyện đổ bể hắn lại tri hô lên, chỉ chỗ cho lính bắt Machete. Anh bắt buộc phải trả món nợ bất trung này. Machete lén vào nhà Booth với mục đích hỏi tội hắn nhưng không ngờ lại gặp April (Linda Lohan), con gái Booth rất chiụ chơi, Cô bé dưới 20 tuôi nhưng lại có lối sống buông thả lạ thường. April và mẹ đang tắm trần truồng với nhau trong hồ bơi. Bất chợt từ dưới nước một chàng trai ugly ngoi lên giữa hai mẹ con. Manchete nựng hai mẹ con April rất tự nhiên, họ không ngờ tất cả hình ảnh vui đuà xàm xỡ ấy đều lọt vào ống kính máy video thu lén hình 3 người, do Machete dấu trong bụi rậm. Machete bắt trói hai mẹ con lại, liệng vào trunk xe của Booth lái đi. Truớc khi lái xe ra khỏi nhà, Machete để cái video clip hấp dẫn ấy trên bàn làm việc của Bơoth và lấý trọn bộ video tài liệu về MacLaughin.
Booth về nhà nhìn cảnh vợ và con gái trần truồng, nhả nhớt trong vòng tay tên giết muớn dơ bẩn, ông dẫn toàn bộ lâu la đi tìm vợ con và trả thù Machete. Theo dấu tích, họ thấy Machete đến nhà thờ của cha Padre. Bọn chúng tra tấn Padre, lúc này ông trở lại với con người thật cũng dùng súng bắn trả bọn lâu la của Booth . Bọn chúng khá đông nên áp đảo Padre một cách dễ dàng. Booth dùng buá và đinh đóng Padre lên cây thánh giá giữa nhà thờ. April tự nguyện trốn theo, nhập bọn Network. Booth cuồng trí bắn phá lung tung, Shé bị trúng đạn chết tại trận. Tổ chức yêu cầu Machete đứng lên lèo lái anh em. Machete tập họp Network làm một cuộc nổi dậy.
Santana (Jessica Alba), thiếu nữ gốc Mễ làm nhân viên điều tra của sở di trú, đang ngầm theo dõi tổ chức đưa người lậu vào Mỹ. Santana móc nối với Machete hưá sẽ lo giấy tờ hợp thức hoá cho anh nếu anh hợp tác với cô. Machete khai chính Booth đã thuê anh giết nghị sĩ MacLaughin, vì Torrez là người tài trợ cho cuộc vận động tranh củ nhưng họ không muốn ông lập hàng rào điện cao thế dọc biên giới. Tổ chức của Torrez muốn biên cương bỏ ngỏ để dễ bề đưa ma tuý vào nước Mỹ. Manchete và Santana tố cáo âm mưu của tổ chức, phát tán những hình ảnh săn người dã man của nghị sĩ MacLaughlin.
Torrez bắt cóc MacLaughlin đưa về sào huyệt, chúng muốn phá bĩnh cuộc bầu cử. Machete và Network mượn cơ hội này để thanh toán cả hai thành phần nay đã là kẻ thù của nhau. Thành viên Network đến sào huyệt của Torrez. April không biết ất giáp gi cũng tham gia nhóm Network.
Cơ xưởng sản xuất ma túy của Torrez bi tấn công tứ bề. Manchete và Torrez đối đầu nhau, một bên là kiếm Nhật một bên là Machete dùng mã tấu chống trả. Cuối cùng mã tấu chặt gẫy kiếm và chém Torrez chết ngắc. Tổ chức của hắn bị tan rã.
MacLaughin chạy thoát ra phiá biên giới. Lúc này ông ăn mặc rách rưới để ngụy trang, đi lếch thếch bên hàng rào. Toán tuần phòng biên giới, thuộc cấp của Nghị sị Maclaughin vẫn vui với trò chơi săn người, thấy một con mồi chạy giữa đêm gần biên giới, chúng thi nhau nhắm bắn tên Mễ lậu. Ban đêm không trăng sao bọn chúng hả hê vừa bắn được một con mồi béo ngậy, không ngờ đó chính là một thương nghị sĩ Mỹ, người đề xuất ra dự án lập hàng rào điện để bảo vệ lãnh thổ Hiệp Chủng Quốc.
Cuốn phim đem chính khách ra diễu, từ sự dã man với đồng loại, chuyện tranh cử bằng tiền ma tuý, nhiều mánh mung trên chính trường Mỹ. Ngược lại, giới Mễ lậu đại thắng dạy cho Mỹ bài học thật đáng đời. Thế mà người Mỹ lại thích thú đi xem, nâng tổng số thu tiền vé phim “Machete”, tuần thứ hai lên hơn 20 triệu đô rồi đấy !
 

babebabe

New Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Phim của Rodriguez khá nhiều phim có dính líu đến chính trị, phân biệt sắc tộc ^_^, buôn lậu, cớm bẩn, FBI bựa etc... có cái là nó hơi xa lạ với người không sống trong xã hội Mẽo.
Nhân vật Machete được ôm từ Spy Kids sang, đây là lần thứ 4 nhân vật này được lên phim. Cũng là vai chính đầu tiên của Danny. Khổ, xấu quá xã hội không chấp nhận cho làm vai chính :)), xém chút nữa cả đời làm sidekick.
Machete được quay một phần là vì sau khi Rod thảo luận về sự trở lại của nhân vật này với Danny, chú Danny liên tục lèm bèm xin xỏ đề nghị tiến hành làm phim này =))
Phim còn bê nguyên hình ảnh, cách fighting và trang phục của Steven Seagal trong vô số các phim trước của anh này vào. Rod said "Steven is back, original". Và Seagal back thật, mãi từ 2002, fan của anh này mới thấy anh quay lại màn ảnh lớn. Đồng thời cũng là một black humor khi mà nhân vật của anh lần này ăn, nói, oánh đấm vẫn như trước nhưng lại không còn là một super heroes nữa mà là vai phản diện chính hiệu.
Btw, tụi fan boi chúng tớ thấy hay, còn các bạn không thấy hay thì cũng chịu >_<
 

brucelee123456

Active Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

@babebabe: Mình ko phải fanboy của ai hết! Nhưng coi thấy thích cái phim này! Coi phì cười giống lúc coi EXpendables.
 
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Các bác cho tớ hỏi với, film này làm từ ý tưởng cái fake trailer trong Grinhouse hay cái trailer đó PR cho film này nhỉ. Em Linsay body vẫn còn mượt quá, Lâu lắm rồi mới có film bựa hay để xem, xem mà cười sặc sụa.
 

goddy

New Member
Ðề: Machete, Rodriguez đã trở lại, lợi hại như lúc đầu :)

Film này cũng hay mà :D. Em Lindsay với em Alicia gì đó nude nhìn nuột quá :):)
 
Bên trên