Thật bực bội khi đọc http://hdvietnam.com/diendan/showthread.php?t=23042
nên lập topic mới này.
Chả hiểu mấy bác ghét gì IE nữa, xài thử FF thấy nhanh và nhẹ thật nhưng crash liên tục. Mở thật nhiều tab là lãnh hậu quả liền, nó ngốn memory như súng máy ngốn đạn vậy.
Chưa kể các lỗi bảo mật, FF vá chằng vá đụp mà vẫn đang phải vá nữa kìa. Thôi em xài IE cho nó lành mặc dù phe chống đối liên tục tung ra những thứ phần mềm từ cạnh tranh tới quái gở nhằm hạ bệ em nó.
Suy cho cùng Microsoft lắm kẻ thù thật, cụ thể là bọn open source cởi trần ăn mì gói còng lưng ra viết bộ Open Office rồi cho mọi người dùng miễn phí, mục tiêu cũng chỉ là "ghét". Em chả hiểu những cái dự án "Open Source" như Linux, MySQL rồi sẽ đi về đâu khi mà cả cộng đồng anti-Microsoft mạnh ai nấy sửa đổi, thêm thắt ì xèo mà chẳng có chiến lược gì, không chừng sản sinh ra những quái thai thì bỏ mịa.
Bác nào xài Linux mà nói nó miễn phí là tầm bậy đấy nhé. Muốn được support, fix lỗi hay update thì xì tiền ra cho hãng RedHat (Chi phí tương đương với mua bản Windows cùng tính năng) còn không thì down source code về mà tự cải tiến lấy. Em chuyên làm phần mềm mà nhìn vào cái đám code đó là muốn nhập hộ khẩu viện tâm thần rồi.
Còn vụ bảo mật, lão nào nói Linux hay FF tốt hơn là còn bậy hơn nữa. Nếu toàn nghe nói virus hay lỗ hổng bảo mật mà lão Bill phải gánh chịu là do lão ấy "phổ cập" quá mức. Chẳng có gì bảo đảm Linux không bị qua mặt khi nó "free" và phô hết cả ruột gan ra cho hacker nó nhìn (Open source mà ) ), hơn nữa hàng của Bill đã chịu quá nhiều cuộc tấn công - từ đủ mọi thành phần bất hảo - nên cứ thế an tâm mà dùng.
Thường thì mọi người hay chê đồ của lão Bill là "bèo", rằng các cty lớn như cty chứng khoán New York, ngân hàng American Bank hay chuỗi bán lẻ WallMart chả thèm dùng đồ của Bill. Xin thưa nếu không có Microsoft thì bây giờ mù tin học cả đám, chả có cty nào đủ sức đưa IT phổ biến như ngày nay đâu.
Nếu bác "to" như WallMart thì cứ việc mà chê, sau đó bỏ tiền triệu ($) mua đồ của IBM về xài là sướng nhất, em thì chỉ có tiền ngàn nên đành hạnh phúc với Microsoft.
Bác nào đã xài hàng IBM như AS/400 (Máy chủ + hệ điều hành), DB2 (Cơ sở dữ liệu), RPG (ngôn ngữ lập trình ứng dụng) hay WebSphere (máy chủ Web) thì mới thấy Microsoft siêu cỡ nào: Nó làm ra những sản phẩm tương tự, kém hiệu năng hơn một ít nhưng giá rẻ hơn cả vài trăm lần !!!
Em dám cá rằng đa phần những người chê Microsoft chưa hề nghe qua những sản phẩm trên của IBM, (đó là chưa nói đến có cơ hội dùng thử để so sánh) mà đã vội đua theo "phong trào".
Cho dù khen Microsoft nhưng em cũng ủng hộ sự cạnh tranh. Nhưng biết sao bây giờ, thế giới đơn cực hiện nay chỉ có Mỹ lãnh đạo, ghét nó hả? Lập kế hoạch xử nó đi, như Bin Laden từng phá sập ITC đó!
Tái bút: Phe "Open source" vào đây ném đá đi. Đá to cỡ nào em cũng chiều.
nên lập topic mới này.
Chả hiểu mấy bác ghét gì IE nữa, xài thử FF thấy nhanh và nhẹ thật nhưng crash liên tục. Mở thật nhiều tab là lãnh hậu quả liền, nó ngốn memory như súng máy ngốn đạn vậy.
Chưa kể các lỗi bảo mật, FF vá chằng vá đụp mà vẫn đang phải vá nữa kìa. Thôi em xài IE cho nó lành mặc dù phe chống đối liên tục tung ra những thứ phần mềm từ cạnh tranh tới quái gở nhằm hạ bệ em nó.
Suy cho cùng Microsoft lắm kẻ thù thật, cụ thể là bọn open source cởi trần ăn mì gói còng lưng ra viết bộ Open Office rồi cho mọi người dùng miễn phí, mục tiêu cũng chỉ là "ghét". Em chả hiểu những cái dự án "Open Source" như Linux, MySQL rồi sẽ đi về đâu khi mà cả cộng đồng anti-Microsoft mạnh ai nấy sửa đổi, thêm thắt ì xèo mà chẳng có chiến lược gì, không chừng sản sinh ra những quái thai thì bỏ mịa.
Bác nào xài Linux mà nói nó miễn phí là tầm bậy đấy nhé. Muốn được support, fix lỗi hay update thì xì tiền ra cho hãng RedHat (Chi phí tương đương với mua bản Windows cùng tính năng) còn không thì down source code về mà tự cải tiến lấy. Em chuyên làm phần mềm mà nhìn vào cái đám code đó là muốn nhập hộ khẩu viện tâm thần rồi.
Còn vụ bảo mật, lão nào nói Linux hay FF tốt hơn là còn bậy hơn nữa. Nếu toàn nghe nói virus hay lỗ hổng bảo mật mà lão Bill phải gánh chịu là do lão ấy "phổ cập" quá mức. Chẳng có gì bảo đảm Linux không bị qua mặt khi nó "free" và phô hết cả ruột gan ra cho hacker nó nhìn (Open source mà ) ), hơn nữa hàng của Bill đã chịu quá nhiều cuộc tấn công - từ đủ mọi thành phần bất hảo - nên cứ thế an tâm mà dùng.
Thường thì mọi người hay chê đồ của lão Bill là "bèo", rằng các cty lớn như cty chứng khoán New York, ngân hàng American Bank hay chuỗi bán lẻ WallMart chả thèm dùng đồ của Bill. Xin thưa nếu không có Microsoft thì bây giờ mù tin học cả đám, chả có cty nào đủ sức đưa IT phổ biến như ngày nay đâu.
Nếu bác "to" như WallMart thì cứ việc mà chê, sau đó bỏ tiền triệu ($) mua đồ của IBM về xài là sướng nhất, em thì chỉ có tiền ngàn nên đành hạnh phúc với Microsoft.
Bác nào đã xài hàng IBM như AS/400 (Máy chủ + hệ điều hành), DB2 (Cơ sở dữ liệu), RPG (ngôn ngữ lập trình ứng dụng) hay WebSphere (máy chủ Web) thì mới thấy Microsoft siêu cỡ nào: Nó làm ra những sản phẩm tương tự, kém hiệu năng hơn một ít nhưng giá rẻ hơn cả vài trăm lần !!!
Em dám cá rằng đa phần những người chê Microsoft chưa hề nghe qua những sản phẩm trên của IBM, (đó là chưa nói đến có cơ hội dùng thử để so sánh) mà đã vội đua theo "phong trào".
Cho dù khen Microsoft nhưng em cũng ủng hộ sự cạnh tranh. Nhưng biết sao bây giờ, thế giới đơn cực hiện nay chỉ có Mỹ lãnh đạo, ghét nó hả? Lập kế hoạch xử nó đi, như Bin Laden từng phá sập ITC đó!
Tái bút: Phe "Open source" vào đây ném đá đi. Đá to cỡ nào em cũng chiều.