Mỗi bức ảnh là một niềm vui!

studentduck

New Member
Em cứ ngồi xem ảnh của các bác mãi rồi đâm ra ghiền cái thể loại này lúc nào không hay.Thế là lọ mọ đi kiếm cái máy ảnh,chắt góp để lượm cái ống kính...chụp được 1 tấm...2 tấm...rồi 3 tấm...về nhà ngồi xem,chưa biết đẹp xấu thế nào,nhưng cảm thấy vui...vui lắm.Nhưng xem một mình riết rồi cũng chán,lại chẳng biết mình chụp đã ổn chưa.Thôi thì lấy can đảm đem lên đây để các bác chặt chém vậy.
#1 Nhìn từ chân cầu Thủ Thiêm
5360341748_28f5c2eb56_z.jpg

#2
5359735013_06d3df902d_z.jpg

#3
5360354298_0b5700016e_z.jpg
 

khanhaho

New Member
Ðề: Mỗi bức ảnh là một niềm vui!

hay đó.... mấy cái sao hiệu ứng đặc biệt hình như hơi nhiều, ít hơn thì chắc hay hơn.
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Mỗi bức ảnh là một niềm vui!

tấm đầu và cuối phơi chưa đủ nhưng xài cái sao nên nhìn rối tung
 

tommy8288

New Member
Ðề: Mỗi bức ảnh là một niềm vui!

chụp buổi tối hay chụp phơi sáng em thấy ko nên gắng thêm filter star 4 vào nhìn rối mắt, Bác cứ để tự nhiên nó sẽ đẹp hơn ạ .
 

studentduck

New Member
Ðề: Mỗi bức ảnh là một niềm vui!

cám ơn các bác,em sẽ rút kinh nghiệm về cái star filter này.Lúc đầu thì em thấy nó là lạ nhưng nhìn kỹ thì đúng là rối mắt thật,thôi thì phơi bình thường cho nó lành vậy :)|
Em tiếp vài tấm nữa nhé các bác
#4 Một buổi sáng đẹp trời trên đồi cát Phan Thiết
4712136540_5bc985d25b_z.jpg

#5 Bình minh
4712133270_5faca1c5e3_z.jpg

#6
4712153772_a23e3eabfd_z.jpg
 
Bên trên