ngocminhoi
New Member
Ðề: Mỗi Ngày 1 bài Karaoke!!!!
cám ơn các bác nhiều lắm
cám ơn các bác nhiều lắm
Em copy link lại cho ai chưa có ( dã up ở trang 2907 )
Vì là dân ca (khuyết danh) nên có những cuộc thi đặt lời mới cho những làn điệu dân ca , khác hẳn với việc đạo nhạc nghen các bác. Cứ hay thế này thì chắc chắn là ok rồi !
Duyên Quan họ - Minh Thành & Quang Luyến :
hidden content may not be quoted
Em phải tự làm video nền riêng cho từng bài mà bác (làm xong em không giữ video nền bao giờ) . Làm như em vất vả lắm . Vì em muốn tạo cảm hứng thật tốt cho người hát nên em phải lựa chọn từng khung hình ghép vào theo đúng tiết tấu của âm nhạc (đấy là chưa kể đến lời hát) . Làm để làm sao khi người ta hát không thể chệch nhịp được đó bác ạ . Em không thích trình diễn hình ảnh 1 cách ngẫu nhiên giống kiểu video ảnh cưới của CD CR vì hình không liên quan gì đến nhạc bác ạ .Quan Họ các hãng làm còn thiếu nhiều lắm...
Mình làm nhưng kb3 chữ xấu... =((=((=((
---------- Post added 19-04-2015 at 12:16 ----------
Bác cho em xin Video nền Quan Họ đi
Em copy link lại cho ai chưa có ( dã up ở trang 2907 )
Vì là dân ca (khuyết danh) nên có những cuộc thi đặt lời mới cho những làn điệu dân ca , khác hẳn với việc đạo nhạc nghen các bác. Cứ hay thế này thì chắc chắn là ok rồi !
Duyên Quan họ - Minh Thành & Quang Luyến :
hidden content may not be quoted
- Bác có quan họ còn nhiều hơn Em ấy chứ)[/COLOR]Bài nào chưa có nhờ các bác khác bổ xung giúp nhất là bác Hay Hát!
Duyên Quan Họ: https://www.fshare.vn/file/8KVIKZ341I8Bbác up lên fshare đi,link googledriver bị chết rồi
- Bác cả xem tình hình thế nào, có bố trí được bài Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau - Quan Họ Bắc Ninh không ạ?Vì là dân ca (khuyết danh) nên có những cuộc thi đặt lời mới cho những làn điệu dân ca , khác hẳn với việc đạo nhạc nghen các bác. Cứ hay thế này thì chắc chắn là ok rồi !
- Bác cả xem tình hình thế nào, có bố trí được bài Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau - Quan Họ Bắc Ninh không ạ?
- "Chiều biên giới Anh thèm thuốc lào, mai ra phố Hàng Đào. Hút điếu thuốc lá thuốc lào Lạng Sơn, ngon thật ngon, say thật say, lăn quay ra nhà....")
Mình cũng đi xin anh em khác thôi bạn à, hiện giờ đang xin và nghe toàn diện hơn rồi: Vũ Khanh, Ngọc Lan, Kiều Nga... ).Cứ của anh Tuấn Vũ thì gặp bác Biển thôi ạ =D>
Có khi nào bạn đã áp dụng cho Quang Dũng nhỉ ), thảo nào anh ý bỏ luôn cả Jennifer Phạm =)).Hơn hoa hồng nhiều mà Bác, quá đẹp rồi...
Đúng rồi Bác , ngoài nhạc còn có nhiều thứ liên quan : khăn tắm , quần nhỏ ...v.v. khkkhhk
Các bác cho em xin bài Thu Sầu - Như Ý và bài Thu Tím Lá Vàng - Mai Thiên Vân. Cảm ơn nhiều ạ.
Em phải tự làm video nền riêng cho từng bài mà bác (làm xong em không giữ video nền bao giờ) . Làm như em vất vả lắm . Vì em muốn tạo cảm hứng thật tốt cho người hát nên em phải lựa chọn từng khung hình ghép vào theo đúng tiết tấu của âm nhạc (đấy là chưa kể đến lời hát) . Làm để làm sao khi người ta hát không thể chệch nhịp được đó bác ạ . Em không thích trình diễn hình ảnh 1 cách ngẫu nhiên giống kiểu video ảnh cưới của CD CR vì hình không liên quan gì đến nhạc bác ạ .
- Bác cả xem tình hình thế nào, có bố trí được bài Lời Thương Ta Ngỏ Cùng Nhau - Quan Họ Bắc Ninh không ạ?
- "Chiều biên giới Anh thèm thuốc lào, mai ra phố Hàng Đào. Hút điếu thuốc lá thuốc lào Lạng Sơn, ngon thật ngon, say thật say, lăn quay ra nhà....")
Lối suy nghĩ bạn hay quá, mình rất thích cách làm như vậy .
Sao bác không tải bản rừng chiều và đôi bờ , Hay là bác chỉ thích cách nghĩ mà bác lại ghét em nhỉ ...hix ?
Vâng để em xem thế nào , Bà này các anh em lính hay chép trong sổ tay cho nhau bác ạ .
Các bác cho em xin 2 bài Điều em lo sợ và Giọt nước mắt pha lê do ca sĩ Hiền Thục hát cho em xin với