torune
Film critic
'Monster Hunt 2' ('Truy lùng quái yêu 2') là một trong những phim gia đình thừa hưởng nhiều đặc tính của Đông và Tây, rất phù hợp với mọi đối tượng khán giả cho dịp đầu năm mới khi mà những sản phẩm ăn theo 'vua khỉ' đã trở nên quá quen thuộc còn phim hài của Việt Nam thì phân hóa khán giả cực kỳ sâu sắc.
Điểm đáng khen cho 'Monster Hunt 2' là nhà làm phim giữ lại tất cả nhân vật ở phần một, kể liền một mạch câu chuyện nối tiếp sau đó. Câu chuyện mới khá hay mà lại không xào đi xào lại motif cũ, tức chỉ mượn bối cảnh nhân vật cũ để kể chuyện mới, nhưng không quên tạo nên những gương mặt mới để 'đổi gió' cho khán giả.
Vì đạo diễn Raman Hui (từng làm việc cho DreamWorks Amination suốt 20 năm) nên cách kể chuyện của 'Monster Hunt 2' cực kỳ đậm chất 'Mỹ'. Hình ảnh, hành động, tình tiết, cao trào... đều dễ bắt gặp trong các phim hoạt hình của Tây phương nhưng ngoại hình thì đậm chất phương Đông. Nên cũng không sai khi nói rằng Raman Hui mượn tinh hoa của phương Tây để làm nên một phim đậm chất Á Đông.
Khác biệt lớn nhất ở 'Monster Hunt 2' so với phần đầu là có khá ít cảnh rượt đuổi, hành động, giật gân, kỹ xảo võ thuật... để câu khách. Thay vào đó, nhà làm phim chú trọng hơn ở cốt truyện và xây dựng nội tâm nhân vật - dĩ nhiên không thể sánh với các anh/chị tranh Oscar nhưng có thể xem như khá 'sâu sắc' cho một phim hoạt hình.
'Monster Hunt 2' có một rào cản nho nhỏ cho khán giả chưa xem phần một. Thiết nghĩ, nhà làm phim nên làm một đoạn dẫn nhập nho nhỏ, tóm tắt lại phần 1 để giới thiệu khán giả những nhân vật cũ và lý do Hồ Ba bị truy lùng. Chứ trong rạp mình đi xem coi tới nửa phim nhiều người vẫn còn thắc mắc về lý do này.
Về kỹ xảo điện ảnh, mình đánh giá rất tốt, tương tác vật lý giữa nhân vật ảo với người thật / cảnh thật rất khớp, xem 'dịu' con mắt hơn so với phim về 'vua khỉ'. Đây cũng là một tinh hoa mà Raman Hui đã lãnh hội từ phương Tây, đem về áp dụng cho phim của mình.
Nhìn chung, 'Monster Hunt 2' hài hòa ở câu chuyện, hình ảnh, âm thanh và diễn xuất nhân vật. Thông điệp của phim không mới, đủ nặng để người xem ghi nhớ khi bước ra khỏi rạp. Tiếng cười của 'Monster Hunt 2' cũng khá duyên, làm khán giả cười được trong những tình huống bất ngờ nhưng lại không khập khiễng. Tóm lại, giữa muôn vàn phim Tết năm nay, nếu chưa biết coi phim nào, hãy mạnh dạn dẫn bạn bè và gia đình theo dõi phần 2 của 'Truy lùng quái yêu'.
Điểm đáng khen cho 'Monster Hunt 2' là nhà làm phim giữ lại tất cả nhân vật ở phần một, kể liền một mạch câu chuyện nối tiếp sau đó. Câu chuyện mới khá hay mà lại không xào đi xào lại motif cũ, tức chỉ mượn bối cảnh nhân vật cũ để kể chuyện mới, nhưng không quên tạo nên những gương mặt mới để 'đổi gió' cho khán giả.
Vì đạo diễn Raman Hui (từng làm việc cho DreamWorks Amination suốt 20 năm) nên cách kể chuyện của 'Monster Hunt 2' cực kỳ đậm chất 'Mỹ'. Hình ảnh, hành động, tình tiết, cao trào... đều dễ bắt gặp trong các phim hoạt hình của Tây phương nhưng ngoại hình thì đậm chất phương Đông. Nên cũng không sai khi nói rằng Raman Hui mượn tinh hoa của phương Tây để làm nên một phim đậm chất Á Đông.
Khác biệt lớn nhất ở 'Monster Hunt 2' so với phần đầu là có khá ít cảnh rượt đuổi, hành động, giật gân, kỹ xảo võ thuật... để câu khách. Thay vào đó, nhà làm phim chú trọng hơn ở cốt truyện và xây dựng nội tâm nhân vật - dĩ nhiên không thể sánh với các anh/chị tranh Oscar nhưng có thể xem như khá 'sâu sắc' cho một phim hoạt hình.
'Monster Hunt 2' có một rào cản nho nhỏ cho khán giả chưa xem phần một. Thiết nghĩ, nhà làm phim nên làm một đoạn dẫn nhập nho nhỏ, tóm tắt lại phần 1 để giới thiệu khán giả những nhân vật cũ và lý do Hồ Ba bị truy lùng. Chứ trong rạp mình đi xem coi tới nửa phim nhiều người vẫn còn thắc mắc về lý do này.
Về kỹ xảo điện ảnh, mình đánh giá rất tốt, tương tác vật lý giữa nhân vật ảo với người thật / cảnh thật rất khớp, xem 'dịu' con mắt hơn so với phim về 'vua khỉ'. Đây cũng là một tinh hoa mà Raman Hui đã lãnh hội từ phương Tây, đem về áp dụng cho phim của mình.
Nhìn chung, 'Monster Hunt 2' hài hòa ở câu chuyện, hình ảnh, âm thanh và diễn xuất nhân vật. Thông điệp của phim không mới, đủ nặng để người xem ghi nhớ khi bước ra khỏi rạp. Tiếng cười của 'Monster Hunt 2' cũng khá duyên, làm khán giả cười được trong những tình huống bất ngờ nhưng lại không khập khiễng. Tóm lại, giữa muôn vàn phim Tết năm nay, nếu chưa biết coi phim nào, hãy mạnh dạn dẫn bạn bè và gia đình theo dõi phần 2 của 'Truy lùng quái yêu'.
torune@hdvietnam