MUMON: The Land of Stealth

DeanN

Active Member
Lâu lắm mình mới xem được một phim “action” có nội dung khác hẳn với các phim cùng thể loại, có lẽ vì thế điểm IMDb khá cao (8.3/10). Mình xin điểm sơ các ý kiến cá nhân sau khi đã xem qua.

TÓM LƯỢC Ý CHÍNH CỦA PHIM

Khung cảnh nước Nhật thế kỷ 16, lúc mà còn nạn các thủ lãnh cát cứ từng địa phương, đánh chiếm lẫn nhau (trước thời sứ quân). Xứ Iga (Y Hạ=chữ Kanji) là xứ hỗn mang nhất, không nằm dưới tay một người mà là một hội đồng bao gồm 12 gia tộc. Mỗi gia tộc lại đấu đá với nhau, do đó xứ Y Hạ nầy được xem là Bộ tộc Hổ Lang. Mumon, nhân vật chính của phim, là anh chàng shinobi (ninja) giỏi, được một hội đồng viên xứ Y Hạ thuê mướn để giết Jirobee, là con của một hội đồng viên khác, do đó gây thù chuốt oán với anh của Jirobee là Heibee.

Cùng lúc đó, gia tộc Oda bên ngoài xứ Y Hạ lớn mạnh, chiếm luôn xứ láng giềng của Y Hạ là Ise (Y Thế), và muốn tiến chiếm Y Hạ luôn. Dù thế yếu hơn Oda, hội đồng 12 gia tộc bày ra mưu sâu chước quỷ để đánh bại Oda. Tình tiết từ đó xảy ra, mà cả Mumon và Heibee đều có dính líu. Xin để các bạn theo dõi phim, kể ra hết thì không hay!

PHIM NẦY CÓ GÌ KHÁC LẠ?

Ngoài những pha đấu gươm kiểu Nhật đẹp mắt (Mumon-Jirobee, Mumon-Daizen, Mumon-Heibee) và cốt truyện khá lôi cuốn, phim có 2 điểm lạ hơn các phim kiếm hiệp của Tàu và Nhật trước đây:

1.Các nhân vật trong phim không ai hoàn hảo cả nhưng rất tính người. Ngay anh chàng Mumon, nhân vật chính của phim, cũng phải chật vật kiếm tiền, lụy vì tình với cô tiểu thư Okono, cũng rất ham tiền, biết đem tiền ra dụ người khác, và đôi lúc rất là ngu đần. Hai nhân vật tương phản là Heibee và Daizen còn anh hùng hơn Mumon, nhưng thuộc loại anh hùng rơm. Tâm trạng của các nhân vật không theo qui ước cổ điển phim Nhật (lòng trung thành, sự qui phục tuyệt đối của cấp dưới đối với chủ)

2.Các nhân vật trong phim không theo một lý tưởng cao xa nào, mà đồng tiền là chủ đạo trong các tình tiết của phim một các hóm hỉnh. Người dân Y Hạ thắc mắc không được trả lương, hội đồng gia tộc bàn tính cách nào kiếm ra tiền nhiều, ngay cô tiểu thư Okono cũng không chịu lấy Mumon nếu anh nầy kiếm quá ít tiền. Tiền có thể huy động một đội ngũ đang tháo chạy quay lại chiến đấu. Đồng thời đồng tiền có thể tan biến rất nhanh như ảo ảnh, biểu hiện bằng sự giành giật một bình trà nhỏ xíu giá trên trời. Chỉ cần một cú đập là nó gãy vụn.

Cao điểm của phim vào phút cuối trong bối cảnh của sự vô cảm cũng vì do tiền, nổi lên sự thanh thoát của tình yêu trong giờ phút khốc liệt và thử thách nhất. Cách xử lý rất cổ điển, nhưng vẫn đem tác dụng làm người xem lĩnh hội ngay ý của người làm phim.

Các bạn có thể xem phim để mua vui, dù có những tình tiết ngây ngô tưởng như không thể xảy ra. Đôi lúc trong phim diễn viên lại nói tiếng Anh! Nếu bạn nắm ẩn ý của người làm phim, thì đó là điều thú vị. Theo tôi, đây là một phim đáng xem, chắc lưu lại ít nhiều trong tâm trí người xem.

Chú thích: tôi đã dịch phụ đề tiếng Anh sang tiếng Việt và upload lên Subscene

https://subscene.com/subtitles/mumon-the-land-of-stealth/vietnamese/1740597
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shadowsong

Member
Ủa phim này chiếu rạp cũng mấy tháng rồi mà ta, cũng có đi coi phim này, thấy không có gì nổi bật cho lắm, cánh Samurai, nhất là Daizen không có gì ấn tượng.
 

ka52

Member
Phim phản ánh xã hội xưa & nay ko khác nhau.
Làm vì tiền. Có tiền mua anh em bạn bè. Hết tiền giết nhau để có tiền lại cũng được.
 
Bên trên