Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

@ Chú poly nha, sao chú cúa post mấy cái vòng bự đó zạ b-( có con gái ở đây thì chú phải nhã nhặn chứ?? chú ê sắc ế chắc rồi
 

mds_mds

Well-Known Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

@ Chú poly nha, sao chú cúa post mấy cái vòng bự đó zạ b-( có con gái ở đây thì chú phải nhã nhặn chứ?? chú ê sắc ế chắc rồi

Cái này mới gọi là tầm bậy tầm bạ nè. :))
Poly đang quảng cáo xà bông tắm đấy chứ.
 

thienanh

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Muốn :
- đc ôm ai đó thật chặt >:D<
- đc nắm lấy đôi bàn tay ai đó thật lâu :)
- đc gối đầu lên ai đó để ngủ i-)
- đc xoa đầu..véo má...:">
- đc cảm nhận hạnh phúc …:x
- đc quan tâm..cưng chiều..o:)
- cảm giác bình yên bên một nguời..:)
- đc nhìn thấy nụ cười of aj đóa. :)
- đc nhìn thấy mọi ng` xung wanh đều hạnh phúc...
- đc tất cả.. >:)--> tham lam we'


.
........:x:x.........:x:x
...:x............:x...........:x
...:x....Stand By You...:x
........:x....Th Nh....:x
..............:x.......:x
....................:x

Call me, i'll do that for you
Everythings, step by step...
My shoulder are yours
my hands are yours
And i wanna my Heart are yours, too
my nick: [email protected]
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vanlang+

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

@ Chú poly nha, sao chú cúa post mấy cái vòng bự đó zạ b-( có con gái ở đây thì chú phải nhã nhặn chứ?? chú ê sắc ế chắc rồi

Cứ nghĩ xấu cho lòng tốt của người khác không hà.
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Có lẽ giờ này mọi người đi ngủ cả rồi..à mà dạo này cháu ghét cái máy tính lắm, chắc cháu ít khi mở nick. Hjj
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Thấy tám lung tung mà lại dám nói là ít mở PC à ?:))
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Hơ hơ, thì tại người í "rủ em chơi xếp hình xong rồi phắn" nên em mới đau thế này đó ! Lúc đầu em có biết đâu, em đã cố tránh lúc cậu í "tấn công" em, lúc em yêu thiệt rồi thì em không tránh được, giờ kết quả là em bị ...ăn đá =.= Với lại động chạm đến cá nhân hay không là do ở em chứ, em muốn thổ lộ, muốn có ai đó hiểu em, khuyên em, giúp em hết buồn, những chuyện cá nhân của em đều là em tự nguyện giãi bày chứ đâu phải là một kẻ nào đó muốn chơi xấu em, lôi chuyện em ra bàn tán đâu?? con người có quyền được chia sẻ mà ???

Ọc, luôn cả trò xếp hình cũng chơi rồi thì hết ý kiến, không can thiệp vào topic của bạn nữa :|
 

phidiepdan

New Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Hơ hơ, thì tại người í "rủ em chơi xếp hình xong rồi phắn" nên em mới đau thế này đó ! Lúc đầu em có biết đâu, em đã cố tránh lúc cậu í "tấn công" em, lúc em yêu thiệt rồi thì em không tránh được, giờ kết quả là em bị ...ăn đá =.= Với lại động chạm đến cá nhân hay không là do ở em chứ, em muốn thổ lộ, muốn có ai đó hiểu em, khuyên em, giúp em hết buồn, những chuyện cá nhân của em đều là em tự nguyện giãi bày chứ đâu phải là một kẻ nào đó muốn chơi xấu em, lôi chuyện em ra bàn tán đâu?? con người có quyền được chia sẻ mà ???

Chúc mừng cháu, Tráu đưa máy móc vào khai thác sớm đấy, tính luôn khấu hao đi tráu =))
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Hình 69? Là hình gì?? :| mà ý chú chơi xếp hình là chơi gì?
 

vanlang+

Active Member
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Tự nghiên cứu đi Em gái, hay lắm đó. Thích hợp với Em lắm đó.
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Ế! Ko có đâu nha. Nếu lúc đó mà cháu ở cạnh ng.ta thì cháu sẽ yếu lòng, sẽ cho ngta bất cứ cái gì mà ngta muốn, vì cháu yêu ngta. Cháu biết vậy nên mặc dù rất nhớ, rất muốn gặp ngta nhưng cháu vẫn tìm cách để nói dối và ko để ngta qua chỗ cháu..tuy nhiên cũng từ sau đó mà ngta chia tay cháu luôn..nhưng cháu cũng cảm thấy lúc đó cậu ấy cũng rất là đàn ông nha, cậu ấy tự kiềm chế đc và chưa làm gì cháu..vì thế mà cháu rất thjch cậu ấy..mặc dù cháu tin tưởng cậu ấy nhưng cháu vẫn muốn đề phòng những trường hợp xấu có thể xảy ra cho cả 2, nên cháu viện cớ để ko cho cậu ấy qua ^^
 

Vytkon

Banned
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Cháu lại ko ngủ được... Lí trí bảo: "Có lẽ cậu ấy thực sự chỉ là 1 tên sk. Vì cậu ấy đã thay lòng, đã tăm tia một bạn gái khác nên mới bỏ mình và thấy mình phiền phức. Mình ghét cậu ta vì đã nhiều lần xúc phạm mình và chưa bao giờ thấy cậu ấy nói 2 từ xin lỗi. Có lẽ đối với 1 kẻ sĩ diện hão như cậu ấy thì 2 từ đó chính là sự sỉ nhục rất lớn chăng?". Tình yêu cãi lại:"Cậu ấy nói là chưa có bạn gái mới mà? Với lại khi chat trên mạng cậu ấy hay khó chịu, nhưng khi ở bên mình thì cậu ấy rất dễ thương. Hồi trc cậu ấy hứa là sẽ không để mình biết ntn là đau khổ còn gì? Cậu ấy còn muốn dạy cho mình nhiều thứ nữa..cậu ấy đã làm mình vui suốt ngày còn gì? Cậu ấy luôn muốn tốt cho mình". Lí trí :"Ôi dào! Mấy lời đó mà cũng tin đc à? Thế cậu ấy có thực hiện lời hứa ko? Cậu ấy ngoài nói miệng ra thì đã bao giờ cậu ấy thực hiện đc chưa? Thế bây giờ tại sao cậu ấy lại bỏ mình bơ vơ thế này? Tại sao?..". Tình yêu:" Ohm..ko biết nữa..sẽ phải hận cậu ấy suốt đời sao? Tim chẳng thể xoá nổi cậu ấy..mệt thật..". Lí trí:" Bó tay..cậu ấy bây giờ chỉ muốn cô gái khác làm phiền chứ ko muốn cậu nữa đâu. Cậu ấy chán cậu rồi. cho dù cậu có tận tâm muốn làm cậu ấy vui thì trong mắt cậu ấy, cậu chỉ là một nàng hề không hơn không kém.. Cậu ấy chỉ muốn dọn đường trước để kua một đứa khác thôj!". Tình yêu:"...lí trí..cậu đã thắng..tớ sẽ đổi tên thành hận thù nhé..để cậu ấy đc vui và không áy náy.."
 
Ðề: Muốn tầm bậy tầm bạ :p

Cháu với thằng ku đó chia tay bao lâu rồi ?

Cháu khóc thì cũng đá khóc rồi , đau khổ thì cũng đau khổ rồi , giờ đến hận ( cũng hận luôn rồi ) :D ............. Bắt đầu tới quên , cháu bắt đầu nên quên đi là vừa .
 
Bên trên