Ngẫu hứng là thành thơ. hí hí

Tiểu Vy

Banned
Vật chất phù du tan bọt nước

Khổ đau lạc bước vững tâm hồn

Trái tim thương tổn càng khôn lớn

Giữ chặt yêu thương chớ trách hờn

Nhìn đời lắm cảnh hơn sầu lụy

Một mối tình tàn có đáng chi

Vì tình gục ngã - Tình thêm hận

Hận tình đứng dậy - Hận mới vinh :))
 

Tiểu Vy

Banned
Ðề: Ngẫu hứng là thành thơ. hí hí

Khi không đi nhớ người ta :-?
Suốt ngày thơ thẩn vào ra web buồn :))
Có gì đâu để vấn vương??
Có gì đâu để mả tương tư sầu? %-(

Khi không lòng bỗng rối nhầu ~X(
Vì câu thơ rụng bên cầu vẩn vơ :-SS
Người ta đã nói gì cơ
Mừ sao tui lại ngẩn ngơ thế này ~X(

Rượu đâu có uống mừ say?
Tui đâu có khóc mừ cay mắt hòai?
Chắc là thương nhớ đường dài
Chắc là đang nghĩ tới ai nữa roài :))

Khi không quên nói quên cười
Thẫn thờ như chú mèo lười ốm o :-&
Người ta biết sẽ cười cho
Có gì đâu? Đó bài thơ cợt đùa :-SS

Sao đi tìm nắng trong mưa ?
Tìm bông hoa tuyết giữa mùa hạ sang ?
Khi ko lòng dạ ngỗn ngang
Mún quên lại nhớ biết làm sao đêy :))





p/s: 2 bài cơ đấy. mình phục mình sát đất :))
 

Tiểu Vy

Banned
Ðề: Ngẫu hứng là thành thơ. hí hí

Âm tự chữ tình chỉ 4 câu
Ai mới nghe qua cũng nhức đầu
Tình ơi ...bao giờ mi im ngủ
Bao giờ nhân loại khỏi thương đau ?

T a đọc bao lần chữ tình yêu
I n dấu thương đau cũng đã nhìu
N gười ơi ...chỉ 4 câu âm tự
H ai chử khổ sầu ta chắt chiu .
 

Tiểu Vy

Banned
Ðề: Ngẫu hứng là thành thơ. hí hí


Rồi 1 đêm .. ngắm sao trời .. thao thức
Nhớ về ai .. ai đó .. thật là xa
Gọi thầm thì nho nhỏ ..tên người ta
Chợt thảng thốt .. ơ sao mà .. em nhớ

Ánh trăng vàng .. nghiêng nghiêng .. bên cửa sổ
Hỏi dịu dàng .. này cô bé .. sao buồn?
Đêm hok ngủ .. mà ngồi đấy .. bâng khuâng
Đừng dối lòng .. cô bé ơi .. yêu đó ....


Em vội vàng .. hok .. hok mà .. đâu có
Em .... người ta ... chỉ là bạn ... bình thường
Với người ta ... em .. hoa dại ..ven đường
Vướng đôi chân .. người ta .. ngày qua ngõ ....


Chẳng thế đâu .. trăng biện minh dùm hộ
Rằng người ta ..nhờ nhắn gửi .. đôi lời
Phương trơì xa ..chúc cô bé .. vui tươi
Ngày gặp nhau .. tay trong tay .. nồng thắm


Cô bé ơi .... người ta ... thương cô lắm
Bé hiền ngoan .. hãy iên giấc .. mộng lành
Với tình yêu .. hoa nở đẹp trên cành
Đang vẫy gọi .. cô bé vui nhận nhé ...

Cắn đôi môi ... lòng hỏi lòng ... có lẽ ...

 
Bên trên