Nhạc lên là nhảy, nắng lên là chạy

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Ở Châu Phi, một con sư tử muốn tồn tại thì nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, còn một con linh dương muốn tồn tại nó phải chạy nhanh hơn con sư tử chạy nhanh nhất. Vấn đề không phải là con nào nên đi học điền kinh, mà cứ khi nắng lên là bắt buộc phải chạy, sư tử hay linh dương đều phải chạy.

Trong công cuộc vất vả mưu sinh, không thiếu những con người lang bạt, "đoàn lô tô" đôi khi khiến ta bâng khuâng lại buồn man mác. Cũng như những đoàn hát, đoàn kịch rày đây mai đó, đoàn lô tô cũng vài ngày một nơi. Những con người sống như phù du trôi nổi. Nếu hát là vì đam mê với nghề thì đoàn lô tô chẳng biết vì cái gì, có khi là bởi cái số, cái phận nó vận vào những con người phong lưu, lãng tử, vừa tìm tiền vừa tìm vui. Cũng thấp thoáng đâu đó những nỗi buồn bã, bơ vơ của kẻ không nhà, nhưng rồi đèn lên là bắt nhịp điệu, đời bỏ lại phía sau, người lao đầu về phía trước.

attachment.php

attachment.php

Đám lô tô trong ký ức là những trò chơi như ném banh, bắn súng, phóng phi tiêu. Phần thưởng là gói mì, lon nước ngọt. Sân khấu thì bán vé lô tô cho người xem, mấy bạn bê đê múa hát, lúc quay số thì luôn miệng "con số gì đây, con số gì đây, là ra con mấy, con số gì đây". Thời thế đổi thay, sân khấu ca nhạc kết hợp bán nước, rồi trò chơi cho trẻ em, đủ thứ.

Nhưng nào cứ gì những con người lang bạt kia, ai còn muốn tồn tại cũng phải vậy. Nhạc lên là nhảy, nắng lên là chạy!
 
Bên trên