quachcomoi
New Member
Ðề: Những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cộng đồng !!!
Mình xin tham gia 500,000đ. sẽ Ck Thanh.
Mình xin tham gia 500,000đ. sẽ Ck Thanh.
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình xin tham gia 500,000đ. sẽ Ck Thanh.
Hình như chương trình của chúng ta kết thúc từ đây
Em xin lỗi vì có phần chậm trễ chưa thông báo kế hoạch có hoãn lại đôi chút, mong bác everything4u và các ACE thông cảm.
Đây là lời em có đăng trên facebook của nhóm ( trích tại: https://www.facebook.com/KetNoiNhungTraiTimThienNguyenViTraThoKhoKhan/posts/506318559457500):
" Số tiền qũy hiện tại được khoảng 7.000.000 đ, theo kế hoạch nhóm dự định vào thăm và mua quà cho các bé trong BV Nhi Đồng 2 nhân dịp Tết Trung Thu.
Tuy nhiên, thời gian này một phần do công việc cuả ACE trong nhóm khá bận, phần khác chúng tôi cũng nhận thấy Trung Thu năm nay có rất nhiều các tổ chức cá nhân có lòng hảo tâm chăm lo và chung vui cùng các em trong BV. Vì vậy nhóm quyết định dời kế hoạch vào dịp khác khi sắp xếp được thời gian.
Chuyện quan tâm ủng hộ các bé nói riêng cũng như làm từ thiện nói chung ngoài tấm lòng nhân hậu còn cần cả một quá trình lâu dài và thiết thực, chứ không chỉ là nhân dịp hay tập trung vào một lúc nào đó. Nên dù cho có lỡ hẹn dịp Trung Thu này nhưng chúng tôi vẫn luôn nghĩ và hướng về các bệnh nhi hiểm nghèo, đúng như tâm nguyện chung cuả nhóm đề ra ban đầu.
Cầu chúc các em nhỏ có một muà Trung Thu vui vẻ, an lành!
minhtuantkh."
Do nhu cầu mở rộng kêu gọi thêm bạn bè ngoài xã hội tham gia chương trình vì không phải ai cũng có nick và biết diễn đàn hdvn, ngoài việc vẫn duy trì các chương trình kêu gọi trong topic này, nhóm tụi em sẽ dần chuyển qua facebook của nhóm. Hy vọng vẫn được tiếp tục mọi người ủng hộ.
....Kế hoạch đi thăm các bé sẽ vào khoảng thời gian từ: 25 - 30/9 ( cố gắng không để qua tháng 10)
Quà của em đã nhờ các bác chuyển giúp đến cho bé Tuấn cách đây vài tháng, nhưng hiện tại nó vẫn đang bị "niêm phong". Không biết có khó khăn nào mà đến giờ vẫn chưa được gỡ
Chiều nay em đã vào BV NĐ 2, sau khi thăm một số khoa nghe ngóng tình hình, cuối cùng đã ngồi làm việc với cô Kim Nguyệt hiện phụ trách tổ trợ giúp bệnh nhân nghèo. Có nhiều vấn đề được thông suốt trong việc giúp các bé làm sao để có hiệu quả tốt nhất.
Nhóm tụi em đã chốt lại: Sẽ đi thăm các bé vào chiều mai, thứ Sáu 27/9. Nếu bác nào rảnh, em mời đi cùng nhé.
Số tiền quỹ hiện tại đã vượt qua con số 10 triệu, toàn bộ số tiền này sẽ được nhóm ủng hộ các bé cụ thể từng trường hợp và được báo cáo chi tiết sau buổi đến thăm ngày mai.
Riêng trường hợp bé Nguyễn Văn Tuấn ( bị cha ném dập não) mà bác everything4u có gửi riêng 500k, em đã liên hệ với mẹ bé chiều nay. Tuy nhiên bé đã xuất viện khỏe mạnh ( tội nghiệp bé đã phải bị tháo bỏ 5 ngón tay của bàn tay trái), hiện mẹ bé cũng còn 1 khoản tiền để dành do các nhà hảo tâm giúp. Nếu bác everything đồng ý em sẽ gửi vào TK của mẹ bé: Kim Thị Thu Lan số TK 7601205039035 Ngân hàng NNPTNT - CN Thành Phố Sóc Trăng. Số đt: 01687569971
Cho em hỏi ké tý, em cũng có nguyện vọng chuyển một ít tiền gọi là ủng hộ thì chuyển vào TK nào tiện hả các bác?
Em xin đóng góp nhỏ bé 500k ủng hộ các cháu, sáng thứ 2 em sẽ chuyển tiền vào TK.