Ðề: Ninja Rùa (2014) – Hãy thêm muối vào phim của Bay!
REVIEW PHIÊN BẢN 4DX
Trailer giới thiệu 4DX: Hay lắm nhé. Đừng bỏ lỡ. 3D rất nổi và độ sâu rất ấn tượng.
VỀ PHIM
Rung lắc: Rất nhiều. Hở tí là rung bần bật. Những cảnh chiến đấu là rung suốt luôn. Ở đầu phim lúc nhân vật đang dẫn chuyện cũng rung làm chẳng thể đọc được phụ đề. Nói thật là cảm giác khi ghế rung là hết sức khó chịu.
Nghiêng: Cái này thì good. 5 giây cảnh mở đầu phim, ghế nghiêng qua lại và tạo cảm giác bay rất đã. Phim có rất nhiều cảnh với góc quay chao nghiêng nhưng 4DX lại không tận dụng hết được nên khá đáng tiếc (trong khi lại quá lạm dụng rung lắc), chỉ có nửa cuối thi ghế mới nghiêng nhiều hơn ở các cảnh toàn và hành động.
Gió: Phim có khoảng 3-4 cảnh thổi gió... khá mát. Thế thôi, chẳng có gì gọi là ấn tượng.
Ánh chớp: Dù lóe lên chỉ khoảng 2-3 lần nhưng nó gây phân tâm khi xem phim rất nhiều. Giống như bạn tắt đèn xem phim ma mà thằng em nó cứ bật đèn sáng trưng lên vậy.
Khói: Khói phun khoảng 2 cảnh nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều ngoài mô phỏng... tuyết.
Mùi: Hôi. Xin lặp lại là mùi rất hôi. CGV vẫn tiếp tục sử dụng mùi mù tạt ăn hotdog để cho các cảnh cháy nổ. Thậm chí cảnh vườn hoa thơm ở cái trailer giới thiệu 4DX mà cũng dùng cái mùi hôi này.
Nước: Không có.
Phun hơi: Dùng khá nhiều để tạo cảm giác như dao kiếm chém xé gió thì có tiếng xịt xịt ở trước mặt (y như có người cầm bình xịt muỗi xịt trước mặt mình).
3D: Độ sâu rất tốt. Nhiều cảnh bắn phá, thủy tinh vỡ, đất đá bay về phía màn hình nhưng chẳng ấn tượng lắm. Ngay cả cảnh phóng dao cũng không bay thẳng về màn hình được.
ÂM THANH 7.1: Phim không có nhiều hiệu ứng âm thanh. Chỉ có nửa cuối phim với 2 cảnh là tạo âm thanh hai bên mà thôi.
KỸ XẢO: Nói chung là tạm được, trừ tạo hình Ninja rùa lúc bé nhìn y như hoạt hình. Chỉ được nhân vật phản diện làm bộ giáp sắt nhìn đẹp, bóng loáng, coi có chút cảm giác của Transformer.
GÓC QUAY: Hay. Phim sử dụng khá nhiều góc quay trên cao. Góc quay lao từ trên xuống và nghiêng qua lại. Hay nhất vẫn là góc quay sát đất và xoay vòng khi hai phe đánh nhau vì coi khá liền mạch và đẹp mắt.
Monk bây giờ chán mấy cái phim dùng cần cẩu hay trực thăng quay từ trên cao rồi. Giờ thấy mấy cảnh đánh nhau đặt góc quay sát đất nhìn mới hấp dẫn.
NHỊP PHIM: 15-20p đầu khá chán nản và buồn ngủ. Khi bắt tay vào đánh nhau thì chỉ tàm tạm vì xen kẽ vẫn là nói và nói. Đến 2/3 phim khi bắt đầu màn "trượt tuyết" thì lúc đó mới thật sự phấn khích. Và kết thúc khá nhàm.
HÀNH ĐỘNG: Do là Ninja nên chủ yếu là các màn đấu tay đôi, cộng thêm những cảnh tàn phá gây cấn khốc liệt đúng chất của anh Bảy (trong trailer có). Trường đoạn hay nhất phim là cảnh trượt tuyết. Vừa hồi hộp, rối mắt, hài hước, gay cấn... nói chung là tất cả trong một. Đáng tiền vé nhất chỉ có trường đoạn khoảng 5 phút này.
NỘI DUNG: Phim có nội dung vô cùng sâu sắc, nói về thân phận một cô gái đam mê trở thành một phóng viên hàng đầu nhưng bị ràng buộc bởi những định kiến và sự tầm thường của xã hội, và rồi định mệnh đã giúp cô trở thành người hùng.... Blah Blah Blah...
Are you kidding me? Yes.
Nếu được thuê để PR phim thì có thể chém gió như thế về nội dung "sâu sắc" của phim. Nhưng rất tiếc, cái nền, cái ý tưởng hao hao nhiều bộ phim về "con người kiệt xuất có đam mê nhưng bị lạc lõng giữa sự tầm thường của xã hội, và rồi có cơ hội trở thành người hùng" của phim này chỉ là nửa vời (xin lỗi chứ 1/3 cái ý tưởng đó còn không làm được).
Đúng là nửa đầu phim khai thác một nhân vật có số phận khá xui xẻo, hàm ý rằng cô phóng viên (Megan Fox) là một người tài, có khát vọng nhưng vì không gặp thời. Thế nhưng, nếu nhìn cách cô này tác nghiệp, Monk nghĩ nhiều người đồng ý, cô phóng viên này còn không đủ năng lực để làm phóng viên báo lá cải nữa là phóng viên chuyên nghiệp. Xem cái cách cô đột nhập vào nơi diễn ra vụ bắt cóc con tin và cách cô cầm điện thoại đưa ra trước mặt bọn bắt cóc để chụp hình sẽ thấy.
Thế nhưng ngay sau khi các anh rùa xuất hiện thì câu chuyện về đam mê và khát vọng của cô phóng viên này lập tức bị gạt bỏ, để thay thế bằng 4 anh rùa và câu chuyện về kẻ thù quá khứ, hiện tại.
Và cũng giống Transformer 4, phim cố gắng tạo ra nhiều nhân vật có số phận gì đó cho có vẻ là có nội dung, rồi đột nhiên bỏ lửng và để khán giả tha hồ đoán (mà chẳng ai muốn đoán nữa), và tập trung vào đánh đấm cháy nổ.
Kiểu như đang ca cải lương mùi mẫn, khán giả còn chưa kịp sụt sịt thì cho Miley Cyrus nhảy ra đu dây và hát Breaking Ball, lập tức khán giả gào thét vỗ tay um sùm xong.... chẳng hiểu mình vừa coi cái gì nữa.
DIỄN VIÊN: Xin lỗi vì các nhân vật cá tính đều là CGI, còn diễn viên người thật thì hết sức là... Haiz. Megan Fox được giao một vai có cá tính, có vai trò hẳn hoi, chứ không còn vừa chạy vừa la hét, nhưng những đoạn cần diễn xuất thật sự như nhớ về kỷ niệm cũ, hay nỗi căm giận về kẻ thù của bố được cô thể hiện bằng một khuôn mặt và ánh mắt rất chi là... May cho khán giả, đạo diễn chỉ cho cận cảnh khuôn mặt cô khoảng 3 giây để khán giả hiểu "À! Cô ấy đang diễn xuất đó".
HÀI: Phim có khá nhiều đoạn hài hước. Có hài dơ và thô. Chủ yếu là ở thoại.
TÓM LẠI: Một bộ phim mãn nhãn với 1 cảnh đánh nhau giữa phim, 1 cảnh trượt tuyết (rất đáng tiền) và một chút cảnh chiến đấu cuối phim và tàn phá hoành tráng.
4DX chỉ sướng nhất trailer 4DX, 5s đầu phim, và cảnh trượt tuyết rung lắc muốn ná thở luôn. Ai coi 4DX nhiều lúc ghế rung lắc sẽ khó đọc phụ đề, và có thể sẽ khó nắm bắt nội dung hơn (Phim này mà cần nắm bắt nội dung? Are you serious?)
3D tốt nhưng ấn tượng hay không thì tùy vì mình chỉ thấy độ sâu, ít có cảnh nào phải né.
P/S: Đầu phim có 1 đoạn Những điều lưu ý khi xem phim đặc biệt của riêng phim Ninja rùa này. Tiếc là không có sub để đa số khán giả hiểu, nhưng xem khá hài.
Có 1 cảnh phim ngắn quảng cáo Victoria Secret cũng khá hài hước ngay khi phim vừa kết thúc.