Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

COMMANDO

Active Member
Cả Hollywood đang náo động với District 9 (Quận 9), tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ vô danh gốc Nam Phi.

ImageView.aspx

Nam diễn viên Sharlto Copley trong vai chính Wikus van der Merwe -Ảnh: Rotten Tomatoes

Khán giả náo nức đón xem, còn giới điện ảnh ngả mũ thán phục sự độc đáo, sáng tạo trong bộ phim khoa học viễn tưởng có kinh phí chỉ xếp vào hàng "còm cõi" ở kinh đô điện ảnh Mỹ.

Nhiều bộ phim khoa học giả tưởng Hollywood đề cập người ngoài hành tinh thường đi theo một lối mòn cũ rích: lũ quái vật không gian tấn công nước Mỹ, tàn phá mọi thứ và chín trong 10 lần là một anh hùng do một nam tài tử nổi tiếng kiểu Will Smith thủ vai xuất hiện và đánh bại bọn xâm lược. Nhưng District 9 của đạo diễn Neill Blomkamp, ra mắt khán giả Bắc Mỹ ngày 14-8, hoàn toàn khác biệt.


Lột trần chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Ðược quay tại những khu ổ chuột tồi tàn ở Johannesburg, bộ phim bắt đầu bằng cảnh một phi thuyền của người ngoài Trái đất hết nhiên liệu và lơ lửng trên bầu trời. Những người ngoài hành tinh di tản từ thế giới của họ được dồn vào một khu trại tập trung mang tên Quận 9, cách ly với con người. Chịu trách nhiệm giám sát họ là tập đoàn an ninh tư nhân MNU (Multi-National United).

Người Trái đất thèm muốn công nghệ vũ khí của các vị khách không mời nhưng bó tay, do để kích hoạt vũ khí cần phải có ADN của người ngoài Trái đất. Ðiệp viên MNU Wikus van der Merwe bất ngờ nhiễm một loại virus bí ẩn khiến ADN của anh biến đổi. Anh trở thành chìa khóa giải mã bí ẩn công nghệ ngoài Trái đất và bị săn đuổi gắt gao. Cô đơn, tuyệt vọng, Wikus lẩn trốn vào Quận 9.

Dù bối cảnh bộ phim là một thế giới tưởng tượng, nhưng câu chuyện rõ ràng bắt nguồn từ lịch sử đẫm máu của chế độ phân biệt chủng tộc apartheid và những cuộc bạo động xã hội chống người nhập cư tại Nam Phi. Những người ngoài hành tinh trong District 9 hành xử chẳng khác gì loài người rơi vào cảnh tị nạn: nhớ quê hương, bị phân biệt đối xử, bị chèn ép, ngột ngạt, muốn bùng nổ, phản kháng…

Giới phê bình nhận định dù cũng đầy chất giải trí, nhưng District 9 cũng đồng thời là một tác phẩm mang tính chất chính trị sâu sắc, với những thông điệp lột trần chế độ phân biệt chủng tộc, sự đàn áp, sự nguy hiểm của quân đội tư nhân và sự tha hóa của con người.

Nhà phê bình Christy Lemire của AP cho rằng những cảnh bạo lực, chiến tranh đô thị trong District 9 chẳng khác nào tấm gương phản ánh cuộc chiến Iraq, còn tập đoàn MNU gợi nhớ đến hãng an ninh tư nhân khét tiếng Blackwater của Mỹ. Ðạo diễn Blomkamp cho biết trên thực tế ông không muốn làm một bộ phim chính trị. "Nhưng tôi muốn nắm bắt tinh thần của Nam Phi và bản chất của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại đây, bởi đó là môi trường mà tôi đã lớn lên" - Hãng tin AFP trích lời Blomkamp.


"Phim hấp dẫn nhất mùa hè"

Kinh phí của District 9 khoảng 30 triệu USD, nhỏ xíu so với ngân sách lên đến hàng trăm triệu USD của các "bom tấn" Hollywood như Transformers hay G.I.Joe. Tuy nhiên, kỹ xảo điện ảnh trong bộ phim được đánh giá là "bậc thầy" và kết hợp một cách "cực kỳ nhuần nhuyễn" với các cảnh quay mang phong cách phim tài liệu.

Tính chân thực theo phong cách tài liệu cũng là nguyên nhân đạo diễn Blomkamp chọn người đồng hương Nam Phi Sharlto Copley vào vai chính Wikus van der Merwe. Chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất nhưng thể hiện của Copley trong vai Wikus - người từ vị thế kẻ đàn áp biến thành người bị đàn áp - được giới phê bình đánh giá là vô cùng chân thực và cuốn hút.

Vì những yếu tố đó giới phê bình Hollywood cho rằng District 9 mới xứng đáng là "bom tấn" đích thực của mùa hè 2009, xuất sắc vượt xa các bộ phim kinh phí cao nhưng gây quá nhiều thất vọng. Trên trang web tổng hợp các bài phê bình điện ảnh Rotten Tomatoes và Metacritic, bộ phim nhận được tỉ lệ ủng hộ lần lượt là 97% và 95%.

Lisa Schwarzbaum của tạp chí Entertainment Weekly viết: "District 9 chứng minh rằng vẫn có sự sống thông minh trong vũ trụ điện ảnh mùa hè". Sara Vikomerson của báo New York Observer tán dương District 9 là "phim khoa học viễn tưởng thú vị nhất trong nhiều năm qua, phim hấp dẫn nhất mùa hè và là phim xuất sắc nhất trong năm".

Christy Lemire của AP cho rằng dù có đầy đủ yếu tố của một phim giả tưởng nhưng District 9 thực chất là một bi kịch cá nhân, câu chuyện về cách một con người phản ứng khi bị buộc phải đối đầu với chính bản thân mình trong những tình huống phi thường.

Cơn gió lạ Neill Blomkamp

ImageView.aspx

Đạo diễn Neill Blomkamp (phải) chỉ đạo diễn xuất cho một diễn viên -Ảnh: Rotten Tomatoes

Báo Entertainment Weekly cho biết đạo diễn Blomkamp, người Nam Phi, hiện đang sống tại Vancouver, Canada, chủ yếu thực hiện các bộ phim ngắn, phim quảng cáo và chưa từng có tiếng tăm gì ở Hollywood. Đạo diễn lừng danh Peter Jackson với con mắt tinh đời đã nhận ra tài năng của Blomkamp khi xem các phim ngắn của anh, đặc biệt là tác phẩm Alive in Joburg (Sống sót ở Johannesburg - 2006) với chủ đề người ngoài hành tinh đến Johannesburg và là tiền thân của District 9.

Tin tưởng vào tài nghệ của Blomkamp, Jackson đã giao cho anh phim District 9 - tác phẩm mà ông đóng vai trò nhà sản xuất. Đạo diễn Jackson tin rằng District 9 sẽ làm nên tên tuổi Blomkamp tại Hollywood. “Điện thoại của anh ấy sẽ kêu réo suốt ngày” - ông Jackson khẳng định.

HIẾU TRUNG

Nguồn :
Mã:
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=331746&ChannelID=10
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

Sốt ruột rồi đây... chà chà...

Đúng là thời gian gần đây có nhiều phim đã mắt nhưng mau quên quá.
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

Đã xem trailer film này khá lâu...cũng rất mong chờ

Ths
 

poly

Banned
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

TỪ Ý TƯỞNG PHIM NGẮN

Khi mới 27 tuổi, chàng đạo diễn trẻ người Nam Phi Niel Blomkamp đã gây chú ý với bộ phim ‘tài liệu’ ngắn dài 6 phút, Sống sót ở Joburg (được quay tại Johannesburg, South Africa) xoay quanh chủ đề phân biệt chủng tộc. Sống sót ở Joburg hé lộ một sự kiện không thể tin nổi ở Johannesburg, Nam Phi, vào những năm 1990 khi các nhà làm phim phát hiện ra thành phố này là mái nhà của hàng ngàn người hành tinh đi tị nạn (mà chiếc phi thuyền khổng lồ của họ với chiều dài gần 1km có thể nhìn thấy đang nằm bao phủ trên bầu trời thành phố). Khi những người khách lạ này vừa đến, người dân ở nơi đây đã dang tay ra chào đón họ đầy thiện chí. Thế nhưng, những người hành tinh bắt đầu tràn vào thành phố, gây án để có thể sống sót và liên tục chạm trán với cảnh sát. Những đoạn phim tư liệu được quay từ máy quay cầm tay, những cuộc phỏng vấn cả người dân lẫn người hành tinh dần hé lộ thêm về sự căng thẳng giữa người dân và những người khách lạ này, nhất là khi con tàu bắt đầu đánh cắp điện và những nguồn nguyên liệu thiên nhiên khác của thành phố.


d_int.jpg




Theo những cuộc phỏng vấn riêng trong phim, những người hành tinh này là những nô lệ bị buộc phải lao động cực khổ và sống trong điều kiện không tốt và vì thế họ đã phải bỏ trốn hành tinh của mình để đến Trái Đất. Bộ phim đặt bối cảnh vào năm 1990, khi chủ nghĩa Apartheid vẫn còn hoành hành ở Nam Phi, những người hành tinh này cũng bị buộc phải sống cùng những người da đen bị áp bức, dẫn đến những mâu thuẫn giữa họ cũng như với những người không phải da trắng…


d9_bus.jpg


Thật sự, đây có phải là một phim tài liệu dựa trên sự kiện có thật? Sự thật: không, Sống sót ở Joburg chỉ là một phim viễn tưởng được quay như phong cách tài liệu, nhưng kỹ năng kể chuyện cộng với hiệu quả kỹ xảo hình ảnh của bộ phim rất chân thật đã đem đến sự thành công vang dội cho bộ phim. Blomkamp nhờ đó được đạo diễn Peter Jackson để ý để mời thực hiện bộ phim chuyển thể từ game Halo. Khi dự án Halo bị trì hoãn, Blomkamp và Peter Jackson quyết định quay trở lại với Sống sót ở Joburg. Họ bắt tay vào triển khai bộ phim ngắn 6 phút 25 giây này thành một phim truyện dài.


nguồn
http://www.phanxineblog.com/?p=2952#comments

xem phim
http://www.youtube.com/watch?v=iNReejO7Zu8&feature=player_embedded
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

up lên cho bác ldt thấy
 

GENERALS

Ban Quản Trị
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

T6 tuần này mấy a/e HD nhà ta đi xem District 9 đông vui cho xôm tụ đê, địa điểm vẫn như cũ là suất tối tầm 7-8h tại Lotte Q7 ^^
 

poly

Banned
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

District 9 - Khu vực 9 (2009) | Khởi chiếu 11.09.09

Poster-14.jpg


Đạo diễn: Neill Blomkamp

Kịch bản: Neill Blomkamp và Terri Tatchell

Khởi Chiếu Tại Việt Nam : 11.09.09

Thể loại: Hành động, giả tưởng,..

Diễn viên : Sharlto Copley (Wikus Van De Merwe), Jason Cope (Grey Bradnam - UKNR Chief Correspondent), Nathalie Boltt (Sarah Livingstone - Sociologist), Sylvaine Strike (Dr Katrina McKenzie), Elizabeth Mkandawie (Interviewee), John Summer (Les Feldman - MIL Engineer), William Allen Young (Dirk Michaels), Greg Melvill-Smith (Interviewer), Nick Blake (Francois Moraneu - CIV Engineer Team),...

Hãng sản xuất: Key Creatives, QED International, WingNut Films

Website chính thức: http://www.d-9.com/

Thời lượng: 112 phút

Nội Dung:

20 năm trước, người ngoài hành tinh lần đầu tiên liên lạc với Trái đất. Loài người chờ đợi một cuộc tấn công đầy thù địch, hay những tiến bộ vĩ đại trong công nghệ? Không có điều nào xảy ra. Thay vào đó, người hành tinh lại là những kẻ chạy trốn khỏi thế giới của họ. Những sinh vật từ vũ trụ tới được sắp xếp cho một chỗ ở tạm thời tại Khu vực 9 ở Nam Phi trong khi các quốc gia trên thế giới tranh cãi xem nên làm gì với họ.

Sự kiên nhẫn đối với người hành tinh càng ngày càng cạn kiệt. Việc kiểm soát người hành tinh được giao cho Liên hiệp các quốc gia (MNU), một công ty tư nhân không thèm quan tâm tới quyền lợi của người hành tinh. MNU sẽ kiếm lời rất nhiều nếu họ có thể khiến vũ khí của người hành tinh hoạt động được. Cho đến giờ họ vẫn thất bại vì để kích hoạt sử dụng vũ khí thì cần có DNA của người hành tinh.

Căng thẳng giữa những người hành tinh và con người trở thành đối đầu khi MNU bắt đầu đuổi người hành tinh khỏi Khu vực 9, với các đặc vụ chịu trách nhiệm đưa họ tới chỗ mới.....

Theo Megastar
 

poly

Banned
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

Phim này được đánh giá khá cao từ các nhà phê bình cũng như web điện ảnh quốc tế . Nhưng khán giả chưa xem phim đừng lầm tưởng đây là một phim giải trí bom tấn action liên cháy nổ hoành tráng nhé , ko có đâu . Phim này kinh phí chỉ khoảng 30tr USD ( đừng có so với phim VN nha ) thì nếu nói đây là một phim giải trí hạng B cũng ko sai với những màn action rất bạo lực ( khiến về VN bị cắt hết vì nhiều máu và thịt bay tung toé ) , những hình ảnh và thoại khá tục về " bán dâm xuyên chủng loài hehehe......


district-9_statue.jpg


Câu chuyện rất mới lạ theo kiểu ngược với tất cả các logic thường thấy trước đây khi con người luôn yếu thế và bị truy đuổi tàn sát bởi các thế lực ngoài hành tinh . Phim này thì ngược lại , con người mạnh mẽ hơn , hiếu chiến hơn và thông minh hơn . Tuy nhiên đây cũng là một điểm ko hợp logic khi người ngoài hành tinh lại có công nghệ cao hơn nhưng lại giống như chậm tiến hơn trong những hành vi xã hội .


district_9-3.jpg



Theo blog bác Nê và chú Si thì gần như kinh phí hoàn toàn dồn vào phần kỷ xảo , nên kỷ xảo trong phim rất chân thật , tàu không gian , vũ khí , tạo hình sinh vật vũ trụ rất đẹp và chân thật . Ai đã xem Predator ngạc nhiên thế nào với Ác thú ăn thịt thì sẽ gặp lại cảm giác y như vậy ở D 9 . Thiết kế vũ khí và đặc biệt là bộ giáp Robot , nếu nói giống Ironman cũng ko sai , nhưng di chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng và hợp lý với quán tính hơn , ko hề có cảm giác là dùng kỷ xảo .


district-9.jpg



Phần quay phim poly rất thích vì truớc giờ poly thích kiểu quay cầm tay kiểu phóng sự này . Tuy nhiên các bạn đừng lo vì nó ko giống kiểu quay cầm tay của Cloverfield và ko kéo dài suốt phim như thế . Nếu ai đã từng xem phim REC của TBN or phim Quarantine do US remake thì ko lạ với kiểu quay phim này . Cả bộ phim như một phim tài liệu về nguồn gốc của D 9 được diễn đạt bằng những đoạn tin ngắn trong mục thời sự của kênh truyền hình Nam Phi qua từng thời kỳ . Sau đó câu chuyện bắt đầu qua ống kính của một phóng viên đi theo nhóm MNU để trao lệnh cưỡng chế giải tỏa .


district-9-20090803103058271_640w.jpg


Do đó khoảng 15p đầu nhịp phim hơi chậm vì tất cả được nhìn qua ống kính máy quay . Tuy nhiên do máy quay phóng viên nên dù sao cũng chuyên nghiệp hơn , góc nhìn dù hẹp nhưng vẫn vừa đủ rộng để khán giả theo dõi diễn biến cần thiết và ko bị mỏi mắt . Và sau đó khi ko còn pv nữa thì góc nhìn của phim bình thường trở lại .


district-9.jpg


Kết hợp giữa 2 kiểu quay phim như thế cùng với một kịch bản được viết theo kiểu thời gian thực . Phần đầu phim làm cho poly thực sự có cmảm giác là một phim kinh dị thật sự ( dú khá nhiều cảnh máu me đã bị cắt ) , phần sau thì đúng kiểu một phim action đôi chỗ còn làm poly nhớ đến Black Hawk Down .

district-9.jpg



Nhưng phải nói thêm là cũng kiểu phim tài liệu như Clover Field nên kết thúc phim ko hoành tráng or tạo được cảm xúc trọn vẹn cho khán giả mà chỉ đơn giản là một chuỗi sự kiện đã chấm dứt để rồi chờ xem phần tiếp theo là D10 .


district9_13.JPG



Nếu nói chú diễn viên chính chưa đóng phim bao giờ thì poly thiệt là ngưỡng mộ , diễn xuất như thật , nhất là đoạn đt về cho vợ .


district9-440x486.jpg



Phim có đề tài theo như nhiều người đã xem trước or đọc trên báo chí là gợi nhớ đôi chút đến chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi trước đây .


district-9.jpg



Đúng là xem trong phim khi vừa nhắc đến Nam Phi là nghĩ ngay đến Apartheid trừ phi bạn chẳng biết nó là cái gì .


district-9.jpg



Nhưng thật sự poly nghĩ chuyện phim cũng phân biệt chủng tộc khi cho trùm băng đảng trong khu D9 khá thiếu thông minh và chậm tiến , với những mong muốn điên rồ và bệnh hoạn .


district9_photo_15-535x353.jpg



Nhân nói về sự phân biệt chủng tộc và giải tỏa , chả hiểu sao ở một đất nước XHCN ở đâu ra hình thức phạt ở nơi này cao hơn nơi kia vì nơi này chật chội hơn nơi kia , trong khi Hiến Pháp ghi rõ mọi công dân có quyền tự do chọn nơi cư trú . Chả phải đây là một hình thức cỗ vũ cho sự phân biệt giai cấp hay sao ? Hay là vì cần tiền quá ?


5649_123001208885_511458885_2315401_4937387_n.jpg



Quay trở về phim , nếu nói phim này hay xuất sắc thì ko phải , chưa kể khá nhiều sạn , nhưng với poly thì nó có nhều điều mới lạ về nội dung và kịch bản , cũng như từ những thông tin về nhà làm phim , đạo diễn , diễn viên , nhà sản xuất . Thế nên nếu khán giả mong chờ một phim kiểu giải trí bom tấn thì nó ko phải . Mà hãy nghĩ đây là một phim giải trí hạng B xem tại rạp VN thì sẽ thú vị vô cùng .
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

lại Megastar....sao Những dự án như vậy chưa bao giờ thấy Galaxy xung phong :mad:
 
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

à ý tui là sao những phim đỉnh không thấy Galaxy phát hành đó mà
Mịa...Megastar vừa xa vừa mắc...hình ảnh vừa nhòe vừa nhạt...chưa kể chảnh nửa (mấy trái chôm chôm cũng không cho mang vào L-), chẳng bù với Galaxy cho đem cả bánh bao và xôi dzô xực :cool:)
 

poly

Banned
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

à ý tui là sao những phim đỉnh không thấy Galaxy phát hành đó mà
Mịa...Megastar vừa xa vừa mắc...hình ảnh vừa nhòe vừa nhạt...chưa kể chảnh nửa (mấy trái chôm chôm cũng không cho mang vào L-), chẳng bù với Galaxy cho đem cả bánh bao và xôi dzô xực :cool:)


mỗi bên ký kết với một nhà bán phim khác nhau
ko lấn sân nhau được
 

ldt

New Member
Ðề: Phim Nam Phi gây chấn động Hollywood

Thằng galaxy thì chủ yếu là nhập film an toàn roài, có megastar hay nhập mấy film mang tính đột phá về thoai
giống như tết năm ngoái chỉ có Megastar mới dám nhập Cloverfiled về chiếu dù bít khán giả VN ko chịu nổi film này
em coi mà hơn 1/2 khán giả bỏ về khi chưa đc 30p
vừa đi còn vừa chửi :-q

đúng là thiển cận


em vừa coi film này bên Lotte trưa này
nói chung về cơ bản film này khá giống Cloverfield... từ cách marketing bí hiểm, đến phong cách way camera cầm tay...
nhưng khác Cloverfield giống như là 1 đoạn film tư liệu lục ra từ lầu 5 góc do 1 máy way duy nhất way về câu chuyện của 1 nhóm ng
vì Cloverfiled muốn tập trung vào khía cạnh chỉ camera làm tạo ra giống 1 câu chuyện có thật nên có nhìu tình tiết ko hợp lý, và ít mang tính điện ảnh

thì D9 này khác hoàn toàn, nó giống 1 đoạn film tư liệu đc tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, dưới con mắt của nhìu nhà phân tích.... và phần nhìu nhất là tư đoạn film của 1 fong viên

và nếu để ý thì cách camera cầm tay chỉ đc tập trung phần đầu thoai, chứ từ lúc NV chính bị chuyển đổi thì nó chẳng khác gì 1 bộ film rồi... lúc anh ta chạy trốn này nọ thì làm gì có fong viên theo mà way chứ :D


nhưng dù sao kịch bản film này khá chặt chẽ hơn cloverfiled... nhìu đoạn mang tính điện ảnh cao hơn, cho nên khán giả chấm điểm cao cũng đúng


riêng em, về chuyển đổi tình cảm nhân vật trong film em thấy có vẻ ko mượt lắm
cái đoạn cuối sao em thấy NV chính ngu thấy mồ lun, con robot sờ sờ đó em nhìn cũng bít là fai làm gì roài (sory nếu spoil) thế mà thằng đó nó chạy lanh wanh 1 lúc, nhìn roài giống như mới hét lên Eureka...:-q

chưa kể đoạn trước đó thằng đó đập cha chú nhóc roài bỏ xuống hầm 1 mình, trong khi thằng nhỏ thì kêu "cha, cha..." em nghĩ nó ngượng ngượng sao đó...ko hợp lý

và thêm fut cuối nữa, thằng đại tá kêu mày chạy đi, chạy đi... thằng cha đó cũng bỏ chạy vòng vòng rồi mới way lại thì em cũng đến là pó tay, dù ý đồ
đạo diễn chắc để nó thêm cao trào... nhưng với em thì nó nhảm quá

dù sao thì rõ ràng bộ film với ý tưởng lạ, cách làm film cũng khá độc đáo... cho nên cũng rất đáng coi:>
 
Bên trên