Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Cafe Memory tại Đường Trần Quốc Toản - KP1 - Phường An Bình (Dốc Nguyễn Huệ - Đối diện khu dân cư An Bình)

Sau đây là 1 vài hình ảnh của quán:




 

thinhkappa

Well-Known Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Căn phòng nhìn ấm áp quá, bác nói rõ về quán chút xíu.
 
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Dạ quán trên là của 1 thành viên trên VNAV. Bác chủ mở ra chủ yếu là phục vụ cho sở thích nghe nhạc là chính. Quán nằm giữa dốc Nguyễn Huệ, thuộc phường An Bình. Đa số đĩa nhạc ở đây là đĩa gốc 100%. Và theo em được biết thì bác chủ còn 1 cặp JBL K5-9500 nữa nhưng chưa cho em nó thể hiện.
 

alex_m2v

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Sắp có off ở Memory rồi, lên tham quan quán luôn 1 thể.
Trong khu An Bình cũng có 1 quán tên là Audiphilo gì đó nữa (sorry các bác, mình dân ngoại đạo nên ko nhớ rỏ lắm :))
Dù gì thì người Biên Hòa cũng sẽ có 1 nơi nghe nhạc hay để lui tới
Chúc quán mình sẽ thành công và là điểm đến của a e Hi-end Biên Hòa :)
 

hoangtq

Well-Known Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Soi kỹ mấy tấm ảnh chả thấy có món nào giống của mềnh 8-}8-}8-}
 

rainit

New Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

hum t2 có nghé qua quán đó, nghe mấy bác giới thiệu quá nên hổ hởi qua liền, tại e rất mê cái khoản nghe nhạc\m/
nhận xét chung:
+ mặt tiền của quán hok ấn tượng lắm (5/10)
+ vào trong quán (hic mới 9h nên có mình e với bác chủ quán L-) ) ấn tượng đầu tiên là dàn âm thanh típ đến là cái đĩa trồng mấy cây lúa làm điểm nhấn trên mặt bàn nhìn rất hay
+ típ là kiu ly cafe nhâm nhi nghe nhạc ( ngồi gần của kính ngắm gái đi qua lịa=P~) cafe hok ngon lắm(5/10) (giá tiền: cafe sữa:25k cafe đen: 20k)
Tổng hợp lại thì e thấy quán chưa có phong cách riêng lắm chỉ ấn tượng mỗi dàn âm thanh ( hix nhưng hum đó cũng hok cảm nhận được âm nhạc lắm, chắc buổi sáng ít khách nên quán chưa tung dàn âm thanh khủng hjhj). Đây cũng là lần đầu e viết cảm nhận có j chưa được các bác góp ý kiến cho e nhá
Chúc cho quán Memory thành công và ngày càng phát triển nhá:-bd
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Bác muốn quán có phong cách đặc trưng? Hãy lên SG thử quán này nè!
(tự dưng đi quảng cáo miễn phí - thôi thì cho AE thêm một địa chỉ để thưởng thức)
Hên xui nhé (vì quán thường để dàn máy trưng bày, ít khi mở lắm, dường như có giờ)

Quo Vadis - 5/7 - 5/8 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM


Lấy cảm hứng từ một câu chuyện trong kinh thánh, Kenny - một chàng trai yêu nghệ thuật đã xây dựng nên một Quo Vadis với không gian nghệ thuật, dành riêng cho những vị khách yêu thích cái đẹp, sự nhẹ nhàng trong tâm hồn.

"Quo vadis" là một cụm từ tiếng La Tinh có nghĩa là "Thầy đi đâu?". Cụm từ này dùng để chỉ một câu chuyện được lưu truyền trong Kitô giáo liên quan đến hành động của Thánh Peter. Đang khi chạy trốn để tránh khỏi việc bị kết án đóng đinh ở Rome, Peter đã gặp Chúa Jesus, ông hỏi Chúa: "Quo vadis, Domine?" ("Lạy Chúa, Chúa đang đi đâu?"), Chúa Jesus trả lời: "Eo Romam crucifigi iterum" ("Thầy vào thành Rome để chịu đóng đinh một lần nữa"), ngụ ý nhắc nhở Phêrô phải can đảm tiếp tục sứ vụ của mình. Cuối cùng, ông đã quay trở thành Rome để chịu kết án.

Trong không gian của Quo Vadis tại số 5/7 - 5/8 Nguyễn Siêu, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bạn sẽ bắt gặp ba bức tượng điêu khắc của ba con người lỗi lạc bậc nhất thế giới, một là Beethoven - nhà soạn nhạc cổ điển nổi tiếng của Đức, thứ hai là của Voltaire là một đại văn hào, tác giả, bình luận gia, người Pháp, cuối cùng Platon - nhà triết học cổ đại Hy Lạp và được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực.

Hòa cùng những bản nhạc jazz phát ra từ dàn âm thanh dây tóc được nhập trực tiếp từ Anh về với chi phí hàng ngàn đô-la, là tiếng chim cúc cu của cái đồng hồ cổ hơn 100 năm qua, cứ mỗi 15 phút một lần nó lại nhắc nhở chúng ta phải biết quý trọng thời gian. Chính vì thời gian là vàng nên mỗi phút bạn đến với Quo Vadis là mỗi phút bạn tận hưởng cuộc sống, ớ đó luôn mang đến cho bạn không đơn thuần là món Âu ngon được chế biến công phu và tỉ mẩn từ bàn tay những người đầu bếp tài hoa mà còn bởi cách phục vụ chu đáo.

Sự ân cần trong phục vụ của Quo Vadis bạn có thể dể dàng kiểm tra bằng những chai rượu mà Quo Vadis lưu giữ, bởi hơn ai hết Mr. Kenny người tôn sùng món uống từ nho này hiểu rõ, mỗi món ăn ngon bắt buộc đi cùng một chai rượu ngon và đúng loại. Chính vì thế Quo Vadis có hơn 50 loại rượu vang để phục vụ thực khách và thỏa mãn thú đam mê của người chủ của nó.

Khách hàng đến với Quo Vadis là những người bạn yêu thích nghệ thuật, đam mê cái đẹp, nên không gian của Quo Vadis rộng thoáng, mỗi góc ngồi ở đây đều được chăm chút cẩn thận bằng những chậu hoa tươi khoe sắc.

Một điểm thú vị nho nhỏ của Quo Vadis là hai bức tranh nổi tiếng của Nga mang tên "Bão biển" và "Những người kéo thuyền trên sông Voonga" do chính tay Mr. Kenny - chủ quán Quo Vadis - chép lại.

Ngoài ra, bên trong còn có một salon tóc cao cấp ở tầng lửng của Quo Vadis, nơi mà những vị khách quen thuộc được bàn tay tài hoa của chủ quán chăm sóc tóc. Tuy nằm ở trung tâm thành phố những tại đây cũng có chỗ đậu xe cho ô tô, giá trung bình cho thức uống và đồ ăn từ 48.000 đồng trở lên.

Link tham khảo:
Ghiền Cà Phê | ghiencaphe.com: Quo Vadis

Quo Vadis Lounge | Chi tiết - PartyInSaigon.com
 

ducluan74

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Bác muốn quán có phong cách đặc trưng? Hãy lên SG thử quán này nè!
(tự dưng đi quảng cáo miễn phí - thôi thì cho AE thêm một địa chỉ để thưởng thức)
Hên xui nhé (vì quán thường để dàn máy trưng bày, ít khi mở lắm, dường như có giờ)

Quo Vadis - 5/7 - 5/8 Nguyễn Siêu, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Thanks bác đã chia sẻ! Hôm nào chở bà xã đi SG sẽ ghé quán thưởng thức thử xem sao! Có chỗ để xe ôtô là an tâm rồi! Và em muốn "hên" nhiều hơn "xui" nên nhờ bác chia sẻ thêm bác thường ghé giờ nào thì có mở nhạc nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

BinhDa

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Cafe Memory tại Đường Trần Quốc Toản - KP1 - Phường An Bình (Dốc Nguyễn Huệ - Đối diện khu dân cư An Bình)

Sau đây là 1 vài hình ảnh của quán:





Quán này lúc trước tên là quán Cau. Nhà BinhDa cũng gần nơi này.
Hồi trước cách đây khoảng 3->5 năm thì BinhDa hay uống quán này lắm. WIFI tốt và tiền cafe cũng ổn.

Cách đây 1 tuần định ghé uống mà thấy chiếc xe chắn đường xe chạy lên nên cũng ngại bước vào uống.
Anh em uống nước ở đây thì cho mình biết chất lượng và giá cả thế nào nhé!
 

BinhDa

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Đang uống ở đây. Nói chung tạm ổn theo nhu cầu cá nhân. Nhưng có vẻ chủ quán này không phải là chủ quán cũ.
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Thanks bác đã chia sẻ! Hôm nào chở bà xã đi SG sẽ ghé quán thưởng thức thử xem sao! Có chỗ để xe ôtô là an tâm rồi! Và em muốn "hên" nhiều hơn "xui" nên nhờ bác chia sẻ thêm bác thường ghé giờ nào thì có mở nhạc nhé!

Bác ghé buổi tối thì có.
Có lần mình ghé giờ trưa, thì chỉ mở nhạc máy, và nói người phụ trách dàn máy không có ở đây! ??? Haha!!!
NV khác vào mở máy thấy dàn máy không đỏ đèn, và ra nói "thông cảm", rất lịch sự!
 

thinhkappa

Well-Known Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

48k thì e uống cafe nghe nhạc Hifi còn hơn:D,quán Nguyễn Liên ở BH nghe nhạc Hi-end giá nước uống cũng chỉ bằng mấy quán bình thường,Sg gì cũng đắt đỏ.
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Giá 48.000d chắc không có đâu, xem menu thực tế, hình như rẻ nhất là 65.000d.
AE đi thử một lần cho biết cảm giác khác nhau một trời một vực đấy!
Cafe thì như nhau, nhưng cái cảm giác nó khác hẳn: sang trọng - romantic (nếu dẫn "BÒ" hoặc "GẤU", cái này hay à, GẤU mà có cảm hứng thì lợi nhiều lắm lắm.
02 cặp loa FRONT to và cao gần tới nóc, được kéo bởi 03 con Mcintosh 275 (chắc mỗi dãy treble-mid-bass được đánh bằng 01 kênh của ampli); chơi vậy mới khủng!!!
Ngồi trên bộ ghế sofa lớn và cao cấp, không giống các quán Hiend khác (chỗ ngồi vừa nhỏ, lại ngồi san sát)
 

azcyber84

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

được ăn món Âu, đc nghe nhạc Hi-end , đc ngồi ghế bành như vậy 65k trở lên vẫn rẻ, nhưng ban ngày mà k đc thưởng thức dàn nhạc đó thì tiếc nhỉ? k biết đi Honda thì họ có tiếp niềm nở như đi oto k anh Hung nhỉ? sẽ lưu lại địa chỉ này, mốt đi SG nhất định sẽ ghé,
 

HungdoanhLam

Active Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Đi honda càng khỏe! Họ vẫn đón tiếp nhiệt tình.
Quán họ nằm trong hẻm khoảng 20-30m.
 

ducluan74

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Bác ghé buổi tối thì có.
Có lần mình ghé giờ trưa, thì chỉ mở nhạc máy, và nói người phụ trách dàn máy không có ở đây! ??? Haha!!!
NV khác vào mở máy thấy dàn máy không đỏ đèn, và ra nói "thông cảm", rất lịch sự!
Tks bác nhiều! Hôm nào tiện mình sẽ ghé uống cafe xem sao!
Tiếc là mình thường vào SG buổi sáng & về sớm (thường là trước 18h) nên chắc chấp nhận "hên xui" vậy!
 

ducluan74

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

48k thì e uống cafe nghe nhạc Hifi còn hơn:D,quán Nguyễn Liên ở BH nghe nhạc Hi-end giá nước uống cũng chỉ bằng mấy quán bình thường,Sg gì cũng đắt đỏ.

Tình hình chung đành chấp nhận thôi bác à!
Hôm trước em đưa Gấu nhà vào BV PSQT khám thai, sau đó chở 02 nhóc ghé qua đường N.T. Phương ăn 03 tô phở (chất lượng còn thua tô phở 30k ở BH mình) nhưng tính tiền 180k/03 tô, lại tính thêm 30k tiền giữ xe ôtô nữa mới đau!(mình đỗ trên vỉa hè ngay trước quán)
 

ducluan74

Member
Ðề: Quán cafe Hi-end mới ở Biên Hòa.

Tiện ghé qua bác Tuấn lấy ổ cắm Monster, mình ghé quán Memory uống cafe luôn!
Hiện đang ngồi trong quán. Không gian cũng tương đối ấm cúng! Ấn tượng bởi cặp loa JBL quá đẹp! Và cô chủ quán trông cũng rất "dễ thương" nữa! (gấu nhà mà đọc thấy comment này chắc không cho mình đi uống cafe quán này nữa mất! He he!).
Tiếc là chủ quán thiết kế mặt tiền quán chưa tương xứng với bên trong quán nên quán tương đối vắng khách. Nếu thiết kế lại mặt tiền cho "hoành tráng" hơn thì mình nghĩ quán chắn chắn sẽ đông khách.
Vài dòng chia sẻ! Bây giờ nhâm nhi cafe & thưởng thức nhạc cái đã!
 
Bên trên