Repoman: tương lai gần?

babebabe

New Member
Link IMDB http://www.imdb.com/title/tt1053424/
Đây (gần như) là bộ phim mới nhất của Jude Law, trong phim này anh ý gầy nhẳng, đầu hói và phát âm có accent, nhưng vẫn không mất đi vẻ quyến rũ chị em ^_^
Bộ phim nói về một tương lai, khi mà việc cho thuê nội tạng nhân tạo được phổ biến, và khi những người thuê nội tạng nhân tạo không còn khả năng chi trả, đó là lúc các repoman vào việc. Họ làm việc như thế nào? Đơn giản là xông vào, bem một phát cho mục tiêu xỉu, đọc vài dòng đại để như là "anh có phản đối việc chúng tôi thu hồi lại bộ phận xyz hay không" (mục tiêu nằm đơ bố rồi thì làm sao mà ý kiến ý cò >_<), rồi lôi đồ nghề ra, mổ bụng moi hàng đem về, dĩ nhiên là mục tiêu coi như die luôn, và việc này là legal. Nhân vật chính là một người làm nghề như thế, còn hơn thế nữa, hắn là top of the line.
Dĩ nhiên, xã hội như thế sẽ nảy sinh ra trộm cắp, làm giả bộ phận, rồi chợ đen, những kẻ chạy trốn, truy quét này nọ, oánh nhau bắn giết cực kỳ tàn bạo :|
Tay nhân vật chính do Jude đóng bị sức ép từ gia đình muốn ép hắn quit khỏi công việc "tại hiện trường" quá tàn bạo và chuyển sang làm việc bàn giấy, và dĩ nhiên, gia đình là trên hết, nên hắn thỏa hiệp với việc này. Mạch truyện bắt đầu tăng tốc khi trong phi vụ cuối cùng, Jude gặp một tai nạn "có tổ chức" và hỏng tim, bắt buộc hắn phải sử dụng tim nhân tạo và không thể rời bỏ repoman vì số tiền thuê quá lớn, nhưng cuối cùng hắn cũng không handle nổi và đành phải bỏ trốn.
Sau đó, trong quá trình chạy trốn những repoman khác đi lấy lại trái tim nhân tạo, hắn gặp một cô gái, có thể nói là nhân tạo từ đầu đến chân (trừ đôi môi :|), cô gái này đã đem lại ấn tượng mạnh đến hắn đến nỗi hắn quyết đinh làm một việc ngông cuồng: hủy diệt toàn bộ hệ thống repoman, xóa tung tích các thiết bị gắn trên người hắn và cô gái.
Từ đó đến cuối phim là alot of blood and brutal scene ^_^
Phim có kết thúc cực kỳ sock, nhưng mình đoán được ngay từ khoảng nửa cuối >_<, rất mở, và sẵn sàng cho phần 2 :*
Tựu chung, mẫu phim này cũng có nhiều, như Minority Report hay Equibirium, hay gần đây nhất là Daybreakers. Nhưng diễn biến thì khá là sát thực, nó giống như Daybreakers, làm mình cảm giác như là nó diễn ra ngay phố bên cạnh, nó sắp diễn ra trong vài năm nữa đến nơi :|
Những cảnh hành động trong phim khá là cục mịch, không được trau chuốt, hoa mĩ, kể cả cảnh Jude Law cầm 2 dao phăm các chiến hữu cũ trong đường hầm, nhưng khá là tởm, Jude dùng đủ các loại hàng: súng, dao, búa, cưa, móc, xem rất thích ^_^
Âm thanh thì tạm tạm, chắc tại xem ở cái rạp hơi bé, dàn loa xem ra có cỡ 12 chiếc >_<
Cảm nhận cuối cùng là đây là phim hành động duy nhất mình thấy Jude Law đóng được :p
 
Bên trên