Ðề: Review:Kính 3d ColorCode – Giải pháp 3d tối ưu
Mình đã dùng thử 1 cặp ColorCode 3D (đã xem thử với mấy cái ảnh của bác chủ thớt) và có cảm nhận là độ sâu không bằng kính xanh đỏ thông thường, hình ảnh tối, được cái đỡ nhức mắt.
Mình cũng vậy, mới mua kính dùng thử, khi mình mua kính, mình bảo cho mình xem thử 1 tấm hình loại colorcode nhưng họ cứ khăng khăng là phải có phần mềm mới coi được, đúng là bán hàng nhưng không có chuyên môn.
Cảm nhận thì chưa thể kết luận chính xác được, vì mình dùng lap dell, so với LCD led Samsung thì không bì được, để bữa nào test với LCD led samsung đã, nhưng dùng trên lap dell thì có thể nói so với kính 2 màu đỏ-xanh thì quá thất vọng, hình nhòe hơn hẳn,chỗ nào độ sâu cao là thấy 2 hình riêng biệt lun, còn có cảm giác lóa màu xanh một số chỗ nữa, màu sắc thì cũng có phân biệt màu thôi chứ, nói 80% có hơi quá.
còn phần mềm colorcode player chẳng qua là chuyển đổi các loại phim khác thành phim colorcode để dùng kính của nó, và hổ trợ 1 vài công cụ để tối ưu hóa màu sắc thôi chứ chẳng có gì ghê gớm, vì là độc quyền nên nó còn hiếm thôi, bây giờ đã có crxx. cũng có 1 số phần mềm khác tương tự nhưng chỉ dùng để sử dụng để xem các loai kính khác, không dùng kính colorcode. Cũng đã có 1 số phim dạng colorcode xem trực tiếp.
Nói chung đã dùng kính dạng lọc màu thì không tránh khỏi hiện tượng nhòe do hình dành cho mắt này bị lẫn vào hình cho mắt khác vì không thể lọc hình 100% được, chỉ có những phương pháp nào mà hình dành cho mắt này không lẫn cho mắt khác mới có thể đáp ứng yêu cầu màu sắc, độ rõ ràng. Mà muốn như vậy thì phải có nhiều tiền để mua các hệ thống đắt tiền.
Các rạp chiếu dùng dạng phận cực cho các hình của 2 mắt giống như tấm kính của các máy tính cộng trừ nhân chia, bạn cứ thử lấy 1 cái máy tính tháo tấm kính rồi xoay 90 chục độ thử coi, các bạn sẽ thấy số màu trắng và nền màu đen.Vì vậy bạn phải nhìn thẳng, nhìn nghiêng sẽ thấy bị lẫn hình, 1 số hệ thống đã khắc phục hiện tượng này. Theo mình chất lượng ở rạp đạt 95% về chất lượng thôi, kính ở rạp cũng có 2 màu nên nhìn cũng hơi khó chịu, không hiểu tại sao lại vậy vì nó cũng dùng dạng phân cực cho hình mà.
Ôi, ươc gì mình trúng độc đắc!