[Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
attachment.php

Biệt đội SEAL thuộc lực lượng Hải Quân Mỹ giờ đây đã trở nên quá nổi tiếng (nhất là sau vụ tiêu diệt Bin Laden) và những bộ phim khai thác về đội quân được coi là “bất khả chiến bại” này ngày càng nhiều. Lone Survivor lại nói đến những điều khác, nói đến giới hạn của sự chịu đựng, nói đến tình người, tình đồng đội gắn bó, vẽ nên một bức tranh bi tráng nhưng không thiếu phần hào hùng về những người lính chiến đấu vì tổ quốc, phục vụ đất nước mình.

Lone Survivor dựa trên một câu chuyện có thật về chiến dịch Operation Red Wings của Mỹ tại Afghanistan năm 2005. Đối với những ai hay xem phim chiến tranh về những biệt đội của Mỹ hoạt động trên đất địch thì phim này cũng có cốt truyện tương tự như vậy. Một nhóm biệt kích nhận nhiệm vụ trinh sát sâu trong lòng địch nhưng có biến cố xảy ra và mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, họ phải một mình chống chọi với kẻ thù, với tử thần đang vây quanh. Có vẻ nó hơi giống giống với Tear of The Sun nhưng ở quy mô nhỏ hơn và phảng phất đâu đó kiểu hấp dẫn kịch tính của Black Hawk Down.

attachment.php

Với một nội dung không mới nhưng cách thể hiện của đạo diễn vẫn khiến người xem bị cuốn hút vào câu chuyện. Đoạn giới thiệu ban đầu hơi dài dòng và nhiều khi buồn ngủ nhưng có lẽ là để giải thích kỹ hơn về tình cảm của các thành viên trong đội, nhưng ngay khi bắt đầu vào mạch chính của phim là mọi thứ, mọi tình tiết, mỗi tiếng súng, mỗi tiếng thét, mỗi vết thương đều dẫn dắt người xem đến những cung bậc cảm xúc khác nhau và nghẹt thở theo dõi cho đến khi có thể thở phào.

Điều ấn tượng của phim này chính là những góc máy quay đặc tả, khuôn mặt, cảm xúc, đặc tả cả những cú lăn vòng té ngã xõng xoài xuống vực … điều đó thể hiện mạnh mẽ sự khốc liệt của chiến tranh, thật đến mức đáng sợ. Bối cảnh phim cũng góp phần tạo nên cảm xúc cho người xem, rừng núi cao lớn nhưng khô khốc, cái cảm giác cô độc, tuyệt vọng ở một nơi xa lạ, cứ tự hỏi tại sao mình lại ở đây, tại sao mình lại làm những chuyện này luôn trăn trở trong tâm trí những người lính ở bất kỳ cuộc chiến nào.

attachment.php

Một điều nữa mà phim này muốn nói đến là dù có là biệt kích SEAL thì họ vẫn là con người, họ không phải siêu nhân. Vậy nên, khi đến giới hạn cùng cực của sức chịu đựng thì ắt cũng phải gục ngã dù ý chí vẫn còn đó nhưng mà “lực bất tòng tâm”. Khi đối diện với nguy hiểm, với cái chết cận kề thì ai cũng phải phản ứng như nhau chỉ có khác là những người được trui rèn thể hiện ra ngoài khác một chút nhưng về bản chất thì đều giống nhau.

Bộ phim còn muốn nói đến một vấn đề nhức nhối khác trong chiến tranh, đó là lòng nhân đạo, dù có rất nhiều công ước quốc tế về ứng xử trong chiến tranh nhưng trong mọi cuộc chiến, lòng nhân đạo thường được gác sang một bên, mọi thứ phải phục vụ cho mục đích thắng lợi cao nhất. Trong phim này, dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhưng vẫn có sự tranh cãi ngay cả với những thành viên trong đội vì nó liên quan đến sự sống còn của họ, lựa chọn giữa nhân đạo và hiểm nguy đến với mình luôn là một điều khó. Như một thành viên trong đội giữa làn đạn đã nói “chúng ta là những người tốt phải không, những người tốt sẽ gặp được may mắn thôi”.

attachment.php

Những người lính trong phim cũng có nhiều điều đáng nói, ý chí sắt đá dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhất định không bỏ cuộc, hy sinh hết mình vì đồng đội của mình. Chắc chắn một điều, tình đồng đội trong chiến tranh là một trong những tình cảm thiêng liêng và cao quí nhất, vậy nên bất cứ người lính nào cũng trân trọng nó và hết mình cho nó.

Tuy vậy, có một điều ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những phim như thế này chính là “chủ nghĩa anh hùng Mỹ”. Những người lính hoàn hảo, mạnh mẽ, có khả năng chiến đấu cao, hết mình vì đồng đội, họ như là biểu tượng mà ai cũng muốn hướng đến và dường như mang cảm giác không thật. Nếu đạo diễn xây dựng thêm những tính cách không hoàn hảo, góc cạnh, cá tính hay thậm chí là hơi xấu xí nữa ở những nhân vật trong phim thì bộ phim sẽ thuyết phục và hay hơn nhiều

attachment.php

Đối với diễn xuất của các diễn viên trong phim này thì cả 4 người trong biệt đội đều diễn tốt, mỗi người một phong cách nhưng đều có khả năng truyền đạt cảm xúc đến người xem. Mark Wahlberg lại một lần nữa chứng minh khả năng của mình khi đóng khá ổn trong phim này, ngoài ra thì Ben Foster trong vai Axe cũng là một vai mang lại nhiều ấn tượng. Một cái tên đáng chú ý khác là Eric Bana, trong vai chỉ huy Erik Kristensen, nhưng trong phim không có nhiều đất diễn nên không thể hiện được gì nhiều.

Câu chuyện phim chính là bản hùng ca bi tráng mà đạo diễn muốn dành tặng đến những thành viên trong biệt đội này, vậy nên, khi kết thúc phim, bạn hãy dành một chút thời gian ngồi nán lại xem thông tin hình ảnh thật về những thành viên trong biệt đội. Lone Survivor là một bộ phim chiến tranh đáng xem, đủ cuốn hút kịch tính, đủ thông điệp nhân văn, đủ cảm xúc truyền tải. Nếu bạn thích thể loại phim này, muốn trải nghiệm sự khốc liệt của chiến tranh, thì chắc chắn đây là lựa chọn đầu tiên khi bạn bước ra rạp trong thời gian này.

 
Chỉnh sửa lần cuối:

BlueSea

Active Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Phim này có nhiều cảnh quay rất chất, càng tăng thêm sự dữ dội. Đoạn đầu đúng là khá buồn ngủ. Phim chỉ thực sự kịch tính, hành động dồn dập từ đoạn bắt mấy chú chăn dê trở đi.

Nói chung là xem khá, trừ những bác nào không thích kiểu đề cao "anh hùng Mỹ". :)
 

mcmillant

Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

cơ mà đã được vào seal rồi mà còn tha chết cho dân thường thì có vẻ hơi ảo :-s
 

thich_xem_phim

Active Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Tuần này "Lone Survivor" đấu với "The Legend Maker" ngoài rạp. Tui chọn "The Legend Maker" :)
 

jungleboy

New Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Xem bài review của bác thớt mà kết quá! Thanks bác. Tối kéo về để cày thôi.
 

Dr House

Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Phim này mình lại thấy hay đoạn đầu, càng lúc càng đuối. So với 12 Years a Slave, Gravity, All ist Lost, Captain Phillip thì kém hơn.
 

jumboy99

Active Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

phim quá đỉnh, phim này mà ik xem rạp thì good :)
 

VThanhgtvt

Well-Known Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

IMDB hiện tại đang là 7.6. Không biết sắp tới có tăng không nhỉ?
 
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

thích xem phim hành động MỸ, giống kiểu Battlefiled hay call of duty
 

rhym

New Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Phim hay dã man. Bắn đã!
 
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

đúng kiểu call of duty 4 đứa đây...:)) mỗi tội hơi kiểu anh hùng Mỹ quá... thi thoảng cũng thấy ko thật lắm
 
Vừa xem hôm thứ 7. Nếu so với Act of Valor thì phim này nhỉnh hơn ở biểu diễn nội tâm nhân vật.
Những đoạn lăn từ dốc xuống thì vừa xem mà vừa ê mình, tê nhất là đoạn gắp mảnh đạn gần bằng gang tay từ xương đầu gối ra. Nếu nói rằng đây là kiểu anh hùng Mỹ thì không đồng ý lắm vì 4 đấu 200 nhưng đếm số giết được thì chỉ tầm 3x, trung bình 8 Taliban/1 SEAL, không có gì khó tin vì SEAL là một đội huấn luyện vô cùng kỹ càng, trang bị tận răng (Thể hiện ở đầu phim) còn Taliban chỉ toàn tự phát, huấn luyện qua loa. Nếu tính số đầu người chết thì SEAL cũng chết cả một tiểu đội trên chiếc trực thăng bị RPG bắn trúng.
Phim này thật sự đáng tiền vé :)
 

xxmanxx

New Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

vừa xem ở rạp. một bộ phim rất hay, rất đáng xem. đặc biệt là cho ai hâm mộ SEAL, các thể loại phim chiến tranh.
cảnh quay rất thật, và cũng rất nhiều tình tiết cảm động. cá nhân mình vote 8/10 :)
 

anh0424

Active Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Mình cứ lấn cấn phim này mãi nên đến tận chiều qua nhân tiện đi đổi thẻ mới CGV mới coi suất 18h.

Đây là một bộ phim tuyệt vời, gái đi cùng mình đã thốt lên rằng "phim thế mới là phim chứ" @@

Nửa đầu phim mình không có cảm giác chậm chạp hay buồn ngủ, ngược lại khá thích thú với kiểu dẫn dắt tình tiết như vậy, bình lặng trước bão, nhiều hình ảnh đẹp, góc quay lợi dụng ánh sáng mặt trời rất tốt.
Phải xem quá trình rèn luyện mới thấy được thực tế chiến trường, sức chịu đựng của team SEAL bá đạo. Đêm giáng sinh lạnh thấu xương, cả team ngâm mình dưới nước biển và hát "Silent Night" :))

Nửa sau phim hành động căng thẳng dồn dập. Âm thanh tốt, tiếng súng bắn, bom nổ nghe rất chắc, ai mà thích mấy game như CoD đảm bảo phê tận óc! Quay phim và kĩ xảo tuyệt vời, 2 cảnh cả team lăn xuống trườn núi vô cùng ấn tượng.
Cảnh nv chính dùng dao để lấy mảnh kim loại ra khỏi chân quá chân thực, thốn đừng hỏi luôn!

Ấn tượng nữa là phim này "fuck" từa lưa. Thường thì những hoàn cảnh éo le, trớ trêu người ta mới chửi thề, và chửi thề không có nghĩa là xấu!
Vài câu thoại, tình tiết vui vẻ cũng làm không khí bớt căng thẳng, ví dụ như... "fucking duck" :))

Thông điệp bộ phim rõ ràng, KHÔNG BAO GIỜ bỏ cuộc!

Nói chung bộ phim làm mình hoàn toàn thỏa mãn! Ai thích những phim dạng như Saving Private Ryan thì đi coi khẩn trương, bởi âm thanh ngoài rạp mới làm cảm xúc đi đến tận cùng được!

Cá nhân mình cho điểm phim này 7/10 :)
 

levinhdong

New Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

Chính vì đã vào SEAL nên mới tha chết cho dân thường đó bác. Bọn SEALs nó được đào tạo kỹ càng về quy tắc tham chiến lắm. Khi kẻ địch được nhận dạng là "kẻ địch" như: có mang vũ khí và giương súng về phía mình (vì nhiều khi những người có vũ khí đó lại chính là điệp viên ngầm của Mỹ, nên phải xác định cho rõ). Chỉ có mấy ông lính làng nhàng, có tật giật mình, yếu tâm lý nên mới giết bừa bãi thôi. Đã thành SEAL thì bọn nó phản xạ nhanh lắm.
 

Lights & Motion

Active Member
Ðề: [Review] Lone Survivor – Bản hùng ca về biệt đội SEAL

phim này mình cũng đang hóng đây , cả về phim lẫn nhạc phim :D . ko ra rạp xem được thì đành phải đợi ra Bluray để kéo HD về vậy :(
 

HaThao

Film critic
Thường thì mình không hảo phim chiến tranh, nhưng phim này hay và có sáng tạo so với những phim khác cùng thể loại, đặc biệt là phần quay phim. Các góc quay trong phim đã phản ánh rất tốt tâm trạng nhân vật và giữ lửa cảm xúc cho người xem. Âm nhạc cũng tuyệt. Tuy nhiên đúng như bác chủ nhận xét là các nhân vật được hình tượng hóa hơi quá, nếu thêm khuyết điểm thì họ sẽ "thật" hơn.
 
Bên trên