Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

dangnham

New Member
Người phụ nữ trẻ trong trang phục tang lễ đã nghẹn ngào hát 'Tìm lại giấc mơ' để tặng người chồng đã khuất của mình.

Những ngày qua, cư dân mạng đã rất xúc động trước clip một thiếu phụ tặng chồng bài hát cuối cùng trong những dòng nước mắt. Điều đặc biệt là chồng chị đã không may mắn còn được sống trên cõi đời này.

Trong clip, người phụ nữ mặc tang lễ chia sẻ: "Cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh, cho em được làm vợ anh. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với em...". Chị cũng tâm sự, đây là một bài hát lúc còn sống chồng mình rất thích, chính vì thế, mặc dù thổn thức trong những giọt nước mắt đau xót người vợ trẻ vẫn cố gắng hoàn thành bài hát để tặng người chồng đã khuất.

20111226162650_clip.jpg


Theo chia sẻ của cư dân mạng, người phụ nữ trong clip tên là chị Hoàng Yến (ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai). Ngày 5/3/2011 vừa qua, chồng chị Yến là anh Phi Vân đã qua đời khi còn rất trẻ.

Ngay sau khi đăng tải, clip đã nhận được rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, tình yêu của đôi vợ chồng trẻ này đã khiến nhiều người phải xúc động.

Trên Youtube, một bạn có nickname tuan171bn chia sẻ: “Em yêu anh yêu không hối tiếc... em yêu anh yêu bằng cả trái tim... Chồng chị thật hạnh phúc khi có được người vợ như chị! Người mất đi không thể sống lại, mong chị sớm vượt qua khó khăn này!”

Bạn đọc ở địa chỉ a@Themcute1996 cũng đồng tình: “Không phải cứ khóc thật nhiều thì mới gọi là "đau". Giống như trong clip này, từng lời hát là từng vết dao đâm nát lòng chị ấy. Nhưng chị vẫn hát vì đây là bài hát mà chồng chị thích nhất lúc sinh thời”.

Phần lớn người xem đều cho rằng, nghe bài hát ấy, nhìn khung cảnh ấy, ai đã từng ở trong hoàn cảnh ấy sẽ thấy, nước mắt khó thể nói hết được tình yêu của con người và nỗi đau khi tình cảm ấy phải chia cắt.


Clip ghi lại cảnh người vợ nghẹn ngào hát “Tìm lại giấc mơ” bên linh cữu chồng:

[video=youtube;MIbtfU46exI]http://www.youtube.com/watch?v=MIbtfU46exI[/video]

Nguồn: Vietnamnet
 

hotshot

Active Member
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

Em này chắc thích Karaoke lắm đây. Haizz
 
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

chuyện buồn mà bác nói khó nghe quá

mai mốt sẽ có clip Cháu Hát tiễn đưa Ông Nội hoặc Bà Nội ... Con dâu múa tiễn đưa Cha Trồng .... Và 1 chào lưu mới thay vì ( khóc ; đọc kinh hoặc tung kinh niệm phật ) như xưa :D .... Bác có muốn sau này Cháu Đít tôn nó hát bài " Đi về nơi xa " cho bác nghe không ?
 
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

mai mốt sẽ có clip Cháu Hát tiễn đưa Ông Nội hoặc Bà Nội ... Con dâu múa tiễn đưa Cha Trồng .... Và 1 chào lưu mới thay vì ( khóc ; đọc kinh hoặc tung kinh niệm phật ) như xưa :D .... Bác có muốn sau này Cháu Đít tôn nó hát bài " Đi về nơi xa " cho bác nghe không ?

ông này có xem hết đoạn clip chưa? người ta đã nói là khi còn sống bài này là chồng người ta thích nhất. thế cứ phải vật vã ra khóc thì mới là thuong tiếc ah?
 

dangnham

New Member
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

Tại sao đám tang lại cứ phải khóc lóc nhỉ, trong SG đám tang vẫn có nhạc đấy thôi, rồi các nước khác, các bác xem phim nhiều mà không biết sao, hay là chỉ vào HDVN chém gió này nọ, không biết đến cái phim HD nó thế nào=)) Mấy ông bên trên nói cứ như là thông thái lắm ấy nhỉ :))
 

dualshock

Member
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

Em thấy đám tang Michael Jackon như 1 buổi trình diễn ca nhạc vậy ! Hát để tiễn đưa người đã khuất cũng chả sao, vấn đề ở đây chỉ là văn hóa và sự cảm nhận của từng người.
Với cái clip trên thì người ngoài đừng phán xét, ko phải là người trong cuộc ko hiểu được đâu !
 

sir_chung

New Member
Ðề: Rơi lệ clip vợ hát bên linh cữu chồng

Em này chắc thích Karaoke lắm đây. Haizz

mai mốt sẽ có clip Cháu Hát tiễn đưa Ông Nội hoặc Bà Nội ... Con dâu múa tiễn đưa Cha Trồng .... Và 1 chào lưu mới thay vì ( khóc ; đọc kinh hoặc tung kinh niệm phật ) như xưa :D .... Bác có muốn sau này Cháu Đít tôn nó hát bài " Đi về nơi xa " cho bác nghe không ?

Hai người này hình như không có trái tim hoặc nếu có thì nước mắt khô hết rồi. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người trong clip này xem. Chuyện sống chết có ai nói trước được đâu.
Nói thật, nghe những lời trong bài hát và xem clip này tôi cũng khóc
 
Bên trên