Ðề: Season of the Witch(2011)-Thời đại phù thủy:khởi chiếu 24/6
Đối với những fan điện ảnh thể loại hành động thì nam diễn viên Nicolas Cage không hề xa lạ với những siêu phẩm hành động hoành tráng như Face/Off , Con Air... Thế nên bộ phim hành động kinh dị Season of the Witch(Thời đại phù thủy) có sự góp mặt của Nicolas Cage ngay khi ra mắt khán giả cũng đón nhận được nhiều sự quan tâm. Đồng thời đây cũng là bộ phim đánh dấu sự hợp tác lần thứ 2 của anh và đạo diễn Dominic Sena kể từ sau bộ phim hành động bom tấn Gone in Sixty Seconds (Biến mất trong 60 giây). Sau 5 tháng phát hành tại rạp và cả hệ thống DVD-Bluray, bộ phim chỉ thu về gần 88 triệu đô la so với kinh phí sản xuất 40 triệu đô la.
Season of the Witch(Thời đại phù thủy) lấy bối cảnh Châu Âu thế kỷ 14,Behmen (Nicolas Cage) và người bạn Felson (Ron Perlman) là những hiệp sĩ dũng cảm của đội quân Thập Tự Chinh. Cả 2 cùng thề nguyện phục vụ Chúa Trời dẫn đầu đoàn quân Thập Tự Chinh tiêu diệt bọn Vô Đạo. Nhưng sau nhiều năm lăn lộn trên chiến trường chứng kiến nhiều thường dân vô tội chết oan. Cả 2 nhận ra sự tàn ác của chiến tranh, quyết định gác kiếm đào ngũ trở về quê hương. Tuy nhiên, trên đường trở về, Behmen và Felson chứng kiến một dịch bệch ghê rợn đang tàn sát toàn bộ một thị trấn. Mà nguyên nhân của dịch bệch được gán lên đầu một cô gái bị coi là phù thủy. Với trái tim dũng cảm, Behmen muốn bảo vệ kẻ yếu và tìm hiểu sự thật. Nhưng anh không hề biết rằng mình đang đối mặt với một thế lực bóng tối muốn đẩy thế giới loài người vào màn đêm tận thế.
Phải công nhận rằng Season of the Witch(Thời đại phù thủy) có phần kỷ xảo CGI rất đẹp mắt. Điều này có thể thấy rõ qua đoạn mở đầu khá ấn tượng với những trận đánh khủng khiếp của đạo quân Thập Tư Chinh nhân danh Giáo Hội tiêu diệt những kẻ vô thần. Tuy nhiên đó chỉ là điểm sáng duy nhất của bộ phim khiến khán giả phải trầm trồ. Tuy rằng thuộc thể loại kinh dị nhưng kịch bản phim không khai thác sâu vào yếu tố ma quái ghê rợn. Cả bộ phim quá ít các chi tiết rùng rợn cũng như trường đoạn kinh dị khai thác tâm lý sợ hãi của người xem. Điều này chính là yếu tố gây thất vọng và khiến khán giả dễ buồn ngủ mặc dù là đang xem phim kinh dị.
Không hấp dẫn bằng yếu tố kinh dị sợ hãi, Season of the Witch còn có một điểm trừ khá lớn nữa là cách trình bày câu chuyện đơn giản, những nhân vật không chiều sâu. Nhân vật chính Behmen và người bạn Felson không hề có quá khứ hay động lực để trở về nhà. Còn Behmen thì gần như không có động cơ để hành động nghĩa hiệp ra tay cứu cô gái phù thủy. Cũng như cô phù thủy không có lai lịch và sức hấp dẫn cần thiết có thể khiến một người đàn ông đang muốn về nhà phải xả thân. Chính sự yếu kém về mối dây liên hệ của các nhân vật khiến khán giả không quan tâm đến nhân vật và những gì họ làm, bộ phim trở nên kém hấp dẫn.
Thành phần diễn viên cũng chính là một thất bại của bộ phim. Hai diễn viên gạo cội Nicolas Cage và Ron Perlman có lẽ đã quá già so với những vai diễn hiệp sĩ. Nhìn vào cả hai khán giả chỉ nhìn thấy ánh mắt già nua, thân hình cằn cỗi và chậm chạp. Điều này còn gây phản cảm với nhân vật nữ có sức hấp dẫn do một diễn viên trẻ đẹp thủ vai. Thế nên đôi đũa lệch trên màn ảnh khó mà gây ấn tượng với khán giả về sự hấp dẫn giới tính, một động lực cho các hiệp sĩ hành hiệp trượng nghĩa.
Chính vì những lý do đó mà dù có cốt chuyện khá hấp dẫn, lại là một phim thể loại kinh dị thần bí, thế nhưng Season of the Witch(Thời đại phù thủy) là một bộ phim không thành công cả về doanh thu phía khán giả lẫn đánh giá từ các nhà phê bình.