Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

duongbaba

Active Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

...
Em lên ảnh tiếp tục hầu các bác :x
Răng thỏ
KA_4.jpg

Cá nhân em trước giờ làm ảnh vẫn khoái cái tone hơi ngả vàng 1 chút, nó cổ cổ cho đúng với tâm hồn hướng cội của em :">
Tấm này nắng vàng đẹp quá, em thích em thích =P~
Lão chịu khó chụp ngược nắng vài phát thử xem, có khi lung linh hơn nhiều đó.
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Hình mới, mẫu đẹp, chỉ tiếc là tay chụp hình bị táo bón :)) Em lượn.

Lão lại nhầm lẫn lớn rồi lão ơi, Hình mới nhưng Tone cũ, Mẫu vẫn cũ như ngày nào. Còn táo bón thì là đặc trưng của chú em nó. Giữ khoảng 1 năm sau phọt lên ấy mà.................. Nói thật là không biết chú Kiu thế nào nhưng ảnh hình như Out thật và có hơi tí cháy....................=))
 

hellomoto

Active Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

nói chung là em chưa dám phát biểu cảm nghĩ ạ !
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Lão lại nhầm lẫn lớn rồi lão ơi, Hình mới nhưng Tone cũ, Mẫu vẫn cũ như ngày nào. Còn táo bón thì là đặc trưng của chú em nó. Giữ khoảng 1 năm sau phọt lên ấy mà.................. Nói thật là không biết chú Kiu thế nào nhưng ảnh hình như Out thật và có hơi tí cháy....................=))

Anh chỉ rõ cái nào là cái out thật cho em còn tiến bộ :)
Nếu anh nghi ngờ về độ cháy sáng da mẫu thì có thể đưa ảnh vào camera raw của pts để kiểm tra exposure ^^, em làm ảnh trên màn crt có thể chuẩn, có thể không nhưng phần mềm chắc ko sai được :D

nói chung là em chưa dám phát biểu cảm nghĩ ạ !

em cũng thế, chờ thôi

Em sẽ ráng edit thêm ảnh rồi bung lên cho 2 cao nhân nhật xét ( hôm đó nhậu trưa xong bùn ngủ rũ rượi :"> ), có thể cuối tuần này sẽ làm ngay 1 show nữa để tìm đột phá ^^
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Tấm này nắng vàng đẹp quá, em thích em thích =P~
Lão chịu khó chụp ngược nắng vài phát thử xem, có khi lung linh hơn nhiều đó.

Thanks lão :D
Lão cho em vài kinh nghiệm setup về vụ này nhé để em triển luôn, hà nội mùa này đang nắng đẹp :X
Đặc biệt là đo sáng và cân bằng trắng ^^
 

dangnhuquynh

New Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Thanks lão :D
Lão cho em vài kinh nghiệm setup về vụ này nhé để em triển luôn, hà nội mùa này đang nắng đẹp :X
Đặc biệt là đo sáng và cân bằng trắng ^^

chung quy lại là chú cho thông tin Người tình mới chứ để anh em còn rửa cho em nó chứ..................=))
 

dh201hy

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Huhu, đại ca đừng bảo em xỏ lá ba que, tội nghiệp :((, oan em mà, bữa t7 đó nghe nói lão dhy set up em mẫu nào đấy nên em nghĩ là thôi vậy, với cả em định hẹn các lão CN mà cuối cùng mấy ẻm kia ko confirrm nên em ngủ luôn :">, ko can dự gì đến vụ t7 hết nhá :))
p/s: nói thì nói thế, nhớn rồi có lỗi em nhận, sẽ đền đại ca 1 bữa ra tấm ra miếng cuối tuần này luôn ;;)


Sao lại lôi em vào đây :D.

Nhà cụ toàn dìm nhà cháu :D

Thế chiều thứ 7 này tình hình thế nào mấy lão?

Ôi, thời "oanh liệt" nay còn đâu???

Cuối tuần này làm quả đi các lão. Em liên hệ được một mẫu :D

Tiện thể để chú doc_khach giới thiệu con 60D,
TROJAN giới thiệu nầm dê 2, lão Q nầm dê 3 =))

Khà khà, nắng lên rồi, lau máy dần đi thôi, các lão cứ triển, phần em thì đang phải trốn mẫu như trốn nợ, chắc khó mà trốn thêm được nữa :))
Sau thời gian dài ngủ đông giờ là lúc khởi sự ^^

Chốt chiều thứ 7 tuần này có được không các lão. Đê em hẹn mẫu =))

Xem thời tiết đi rồi hẹn. Sợ đếch :)

-Năm nay quyết tâm phải đẩy mạnh phong trào để anh em hưởng ứng ... bán máy hết nhé.

:))

Vừa thấy dự báo thời tiết cuối tuần ko khí lạnh và mưa =))

Bây giờ tổ chức đi choạch thì ae mình nên bàn trước về mẫu, chủ đề, style và location. Tránh tình trạng đông, mỗi ông xách 1 em chạy 1 góc. T7 này thiết nghĩ các lão cứ làm phát demo lấy tinh thần trước cái nhỉ, phần em thì em đang xem :D

Chết, em ko xem thời tiết. Vậy cancel mấy lão nhỉ.
Tuần sau thì nghỉ lễ rồi. Chắc lại tuần sau nữa. Hix

Mưa cũng chụp. Mẫu ướt cái nào thì cởi bỏ cái đó ra rồi chụp tiếp xem có ướt mãi đc ko. ngại gì
Kiu lên phò mẹt cho ngày mai đi iem ơi :)

Dạ, thật ra kế hoạch và format thì em đã chuẩn bị sẵn từ đầu tuần rồi :), cả thứ 7 và CN này lịch đều đã kín, mẫu đã chuẩn bị xong, location cũng xong, style tạm tạm ổn, có điều em cũng sợ aloxo nó loãng toẹt như nước ốc.

Vậy chủ nhật này ae nào rảnh và máu thì báo danh luôn, hoặc tối thứ 7 đi nhậu rồi chốt thời gian và địa điểm để em báo lại với mẫu đang trực chiến ^^

Vậy chiều nay có kế hoặc gì không mấy lão?

Các cụ cứ chốt đi nhá! mai cho em xin 1 xuất đi theo học tập với ạ! Giơ em đang ở Đà Nẵng, tối nay bay ra rồi mai xin chân bám càng các cụ ạ! :D

Chiều nay iem đi off hội Pug dog. Bác rảnh thì ra vườn hoa Hillton chơi với em rồi chụp chủ cún luôn :D Nhiều gái teen lắm :)
 

khanhaho

New Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Hình đẹp, mẫu xinh, nhưng kính không gọng nhìn rất...quái...
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Ack, mới qua đó mà ngọng rùi
mà tròng thì phải ngọng ra lòng ,chòng, nhòng, lòng thòng....mới đúng chứ nhỉ :D
tự nhiên ngọng ra gọng :p
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Mới đầu rộ lên cái trò này em nhìn cũng gai mắt lắm, nhưng nó đập liên hồi vào mỗi lần đi chụp nên dần dà ... trời chả chịu đất thì mình chịu mẫu vậy :))

Tối nay ko có tâm trạng lắm, up tạm 1 tấm chờ một ngày mai đầy stress vậy ...

NA_1.jpg
 

khanhaho

New Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Ack, mới qua đó mà ngọng rùi
mà tròng thì phải ngọng ra lòng ,chòng, nhòng, lòng thòng....mới đúng chứ nhỉ :D
tự nhiên ngọng ra gọng :p

đúng là trong cái forum HDVN này không ai có thể qua mặt C cái vụ xì...pam... Cái gì cũng nói được, mình thật sự phục đó!!!:D
 

khanhaho

New Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

Mới đầu rộ lên cái trò này em nhìn cũng gai mắt lắm, nhưng nó đập liên hồi vào mỗi lần đi chụp nên dần dà ... trời chả chịu đất thì mình chịu mẫu vậy :))

Tối nay ko có tâm trạng lắm, up tạm 1 tấm chờ một ngày mai đầy stress vậy ...

NA_1.jpg

mấy tấm kia không thấy, nhưng tấm này thì hình như không nét...Hay ống cũng bị nấm như mình hehehehe
 

tieuthieugia

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

đúng là trong cái forum HDVN này không ai có thể qua mặt C cái vụ xì...pam... Cái gì cũng nói được, mình thật sự phục đó!!!:D

em là thường dân, lão Hô nhà mình mới là thần gió bão gì đó
còn 1 nhóm bạn của các vị thần nữa,
em chả là cái que gì!:-$
 

kiukiu

Well-Known Member
Ðề: Seven D - Tình đầu phiêu lưu ký

mấy tấm kia không thấy, nhưng tấm này thì hình như không nét...Hay ống cũng bị nấm như mình hehehehe

Trời, up lên rồi mới thấy kinh dị :-s, tấm này lười nên em resize = .... paint =)), ặc ặc, phọt thẳng vào photobucket ko check lại giờ ra mới thấy CL giảm thảm hại :)), thôi cứ để đó rút kinh nghiệm vậy :))
 
Bên trên