Cái này thì em chịu thôi bác Bình ạ. Vã quá thì em nghe tạm cái dàn cùi ở nhà, không thì nốc cồn vào cho điếc đi để khỏi nghe. )
Dạ. Em là em nghiêng mình chờ đợi cuộc gọi của bác ạ. Nhưng giờ chỉ làm "cồn thủ" thôi ạ. Em bán cơ mua cồn lâu rồi bác Bình à. )
Sao không tổ chức như mọi năm luôn đi bác Bình? Bác e thiếu anh em đi hả Bác?
Vậy bác Bình làm luôn 1 topic tổ chức SN để xin ý kiến các bác khác xem sao.
Lâu rồi không gặp mấy bác thấy buồn ạ!
Sao không tổ chức như mọi năm luôn đi bác. Em là em khoái nhất cái vụ đấu giá. Giờ đồ gì cũng đang thiếu. He he.
vẫn là bác Bình trụ vững.
vẫn là bác Bình trụ vững.
Vẫn có ngọn đèn đứng gác @ mỏi chưa em thay gác cho Bác Bình ơi ))Nghe nói dạo này Bác có nhiều công trình làm giàu thật là ...sướng hjjj