Splice(2010) : Người Lai

poly

Banned
Thể loại: Horror | Sci-Fi | Thriller
Đạo diễn: Vincenzo Natali
Kịch bản: Vincenzo Natali
Doug Taylor
Antoinette Terry Bryant
Các diễn viên:
* Adrien Brody vai Clive
* Sarah Polley vai Elsa
* David Hewlett vai Barlow
* Amanda Brugel vai Melinda Finch
* Delphine Chanéac vai Dren
* Abigail Chu vai Young Dren
* Brandon McGibbon vai Gavin
* Stephanie Baird vai Elsa / PD

100525CineS01.jpg



Bộ phim nói về những kĩ sư biến đổi gen là Clive (Adrien Brody) và Elsa (Sarah Polley) với chuyên môn là cấy ghép các ADN từ các loại động vật khác nhau để tạo ra một giống người lai hoàn toàn mới. Giờ đây, họ muốn cấy một ADN của người vào giống người lai đó để tạo nên cuộc cách mạng trong ngành khoa học và y tế.


Kết quả là Dren, một sinh vật tuyệt vời, với trí thông mình siêu đẳng và những phát triển về mặt thể chất không ngờ. Ban đầu, Dren đã vượt quá sự mong đợi của hai nhà khoa học, nhưng Dren bắt đầu lớn lên và học mọi thứ với tốc độ kinh khủng. Sự tồn tại của cô bất ngờ trở thành nỗi kinh hoàng lớn nhất của họ...


"Splice gần như là một câu chuyện về tương lai của chúng ta, khi mà những phát triển về khoa học sẽ không là chuyện viễn tưởng nữa. Đây là một bộ phim nghiêm túc và khá tình cảm, với trung tâm là một sinh vật với những biển đổi ghê gớm về mặt thể chất".



100525CineS09.jpg



Ngoài Adrien Brody và Sarah Polley, phim Splice còn có sự tham gia của Delphine Chanéac, David Hewlett, Abigail Chu, Stephanie Baird, Amanda Brugel, Brandon McGibbon.


Theo K14
http://kenh14.vn/c64/t4/201005250130180/nguoi-lai-dren-he-lo-tao-hinh-sieu-gom-ghiec.chn
 
Chỉnh sửa lần cuối:

MrMilan

Banned
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

Phim có vẻ hay, Adrien Brody biết cách chọn phim phết.
Hầu như những phim anh đóng đều hay và rất ấn tượng.
Tiêc là Predator vẫn chưa có ở VN.
 

poly

Banned
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

Đã lâu rồi poly mới được xem một phim kinh dị dạng sinh vật lạ hay và gây cảm giác sợ hãi như phim này. Cái kinh dị của phim không phải đến từ tạo hình sinh vật ghê gớm hay nhớp nhúa nhầy nhụa dơ bẩn máu me như thường thấy ở các phim khác. Ýếu tố kinh dị của phim đến từ tâm lý của một sinh vật mà trí thông minh và sức khoẻ ngang ngửa con người nhưng lại bị đối xử như cầm thú . Thông minh và không được dạy dỗ, không biết phân biệt đúng sai lại có sức mạnh của dã thú, có phải đó chính là sự nguy hiểm kinh khủng nhất không ? Bài review này sẽ lan man nhiều về cảm xúc hơn là nói về bộ phim.


23kp8w7.jpg





Dren là sản phẩm nhân bản vô tính ( dùng từ này có đúng không nhỉ ) của sự phối hợp các ADN của nhiều giống loài trên trái đất. Và theo poly các nhà làm phim đã sáng tác ra một sinh vật tuyệt đẹp. Cơ thể tuyệt đẹp toát lên đầy đủ sức quyến rũ và dư thừa sức mạnh trong cấu tạo cơ thể. Nhưng có một khuyết điểm là ko thể nói. Nhưng chính điều này mới làm khán giả như poly cảm thấy sợ hãi mỗi khi nhân vật Dren bị ức chế hay không thể bộc lộ suy nghĩ.



splice.jpg



Nếu các bạn đã xem nhiều phim kinh dị giết người hàng loạt hay tâm lý hoặc chứng kiến ngoài đời, các bạn sẽ hiểu rằng những kẻ lầm lỳ ít nói có tuổi thơ bị ức chế hay bị đàn áp cấm bộc lộ cảm xúc, đó là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Những bức xúc hay xúc cảm bị dồn nén nó không bao giờ mất đi mà chỉ ẩn sâu bên trong như một trái bom càng ngày càng bị ép chặt chờ giờ hẹn nổ. Dren trogn phim làm poly sợ hãi vì điều đó. sợ hãi vì cách Dren bị đối xử như trẻ con không biết suy nghĩ, sợ hãi vì cách Dren được sinh ra nhưng chỉ để bị nhốt trong lồng kính, cách ly với thế giới ngoài kia và bị bưng bít thông tin. Và cái sợ hãi lớn nhất chính là biết Dren biết suy nghĩ, Dren biết tất cả những điều đó, nhìn thấy trong ánh mắt long sòng sọc của Dren một lời hẹn báo thù.


splice1b.jpg




KHen như thế phải nhắc đến diễn viên Delphine Chanéac trong vai Dren, cả phim không hề một câu thoại, diễn chỉ bằng ánh mắt , khuôn mặt và vài tíêng rên rỉ. NHưng poly cam doan bạn sẽ thấy rõ ràng ánh mắt và khuôn mặt biểu thị rõ từng tâm trạng hạnh phúc hay buồn rầu, mừng rỡ hay căm hận. Và ánh mắt căm thù ấy rõ ràng rất thật, thật như những ánh mắt poly từng thấy nhan nhản trong XH này. Và Dren cũng đầy cảm xúc của một cô gái mới lớn, với những cảm xúc ham muốn bị kềm chế và thiếu định hướng. Hiểu được những điều này nên poly thấy phim hay, rất kinh dị và sợ hãi khi biết phản ứng của nhân vật sẽ như thế nào.



100525CineS08.jpg



Bộ phim không có nhiều nhân vật , Clive và Elsa là cặp khoa học gia đã tạo ra Dren. Khi xem phim poly ko ngớt mồm chửi Elsa sao lại suy nghĩ và có nhiều phản ứng kỳ lạ như thế. Nhưng xem xong nghĩ lại đọc báo ( Tuổi Trẻ ) thường ngày mình cũng thấy nhan nhản những người bố người mẹ như thế. Rất nhiều bạn đã viết thư than với báo là mình chọn thi DH trường này vì bố mẹ thích, có người tự tự vì không vượt quá áp lực gia đình khi gặp thất bại. Thì cũng như Elsa thôi, sản sinh là được một sinh vật kiệt tác, ra sức bảo vệ chăm sóc nhưng chỉ coi đó là thành quả khoa học, là thành công bản thân chứ không quan tâm đến nó muốn gì, nó nghĩ gì. Xét về bản chất thì những chuyện đó cũng như nhau thôi. Chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân mình do con cái mang lại, chứ không hề quan tâm đến nó muốn gì nghĩ gì, điều gì sẽ làm nó hạnh phúc. Xh không thíeu những trường hợp như thế.



100525CineS05.jpg


Phim không có nhưng cảnh quay hoành tráng, nhưng ngược lại kỷ xảo tạo hình nhân vật cực kỳ đẹp và thật, nhìn vào Dren cứ y như có tồn tại thật trên đời, một số đoạn hot poly còn không tin là có thể làm kỹ đến vậy. Và phần tốt nữa là kịch bản phim. Nhưng nút thắt mở phim không mạnh như chứa đựng những bước ngoặt khiến người xem bất ngờ. Cũng như những yếu tốt khoa học phổ thông ( theo hiểu biết của poly ) được xây dựng và cài đặt hợp lý tạo ra một cái kết ấn tượng.



splice15.jpg




Tóm lại đây là một phim kinh dị rất khác và đáng xem cho ai thích thể loại này, không nhiều máu me như Alien hay Species ( nhưng hot hơn ). Xem và hồi hộp, lại nhớ Predators vừa chiếu bên US và Sing, thấy có lịch chiếu VN nhưng không hy vọng xem được tại rạp VN, hoặc sẽ không được trọn vẹn.


small_456841.jpg



44414_1473547371749_1625626214_1179725_4513772_n.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Angus_Bert

Film critic
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

Có vẻ hay đấy nhỉ.
Prefer Dren có mái tóc dài hơn, nhìn vầy hơi nản :(
 

misaly

New Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

phim này mình đã thấy có đĩa bán, nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên xem hay không . Chắc có lẽ những phim mang nặng tâm lý kiểu này nên xem lúc nào tâm trạng vui vui một chút
 

haohanluongson

Active Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

44414_1473547371749_1625626214_1179725_4513772_n.jpg

Phim này có vẻ hay đây, thấy cái cảnh này ko xem hơi phí =)). hj hj ko biết bao giờ mới có bản HD nhỉ, mà cảnh này nếu xem ở Rạp thì họ sẽ cut là cái chắc. Phim kinh dị nhiều cảnh rùng rợn mà xem ở rạp họ cut hết xem mất cả hay.
 

babebabe

New Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

Mình xem phim này xong thấy yếu tố kinh dị không đặt nặng lắm. Nhưng tính nhân văn rất cao.
Cô bé này nếu nói theo một cách nào đó sẽ như là đứa con của hai nhân vật chính. Nếu bạn có một đứa con như vậy, có đem nó ra thí nghiệm không? Sẽ cư xử với nó như thế nào?
Xem phim xong, cảm giác được sự tàn bạo của loài người, và sự tàn bạo đó "nhiễm" sang những giống loài khác mà thôi.
Babies born innocent, they learn cruel from us, maybe :(
 
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

các bác có vẻ thik film này nhỉ. film này theo ý kiến cá nhân mình thì ko hay. nội dung nhạt, cách dẫn truyện ko có gì đặc sắc lắm. cơ bản chỉ nói đến 1 sinh vật phát triển + 1 chút yếu tố tâm lý của sinh vật đó. cái chính là yếu tố tâm lý thì lại nhạt, ko sâu sắc. riêng chi tiết con sinh vật xyz với char nam chính, xong lại biến đổi giới tính xyz tiếp với nữ chính, tình tiết này thấy nó lởm khởm sao đó. ko hiểu tính nhân văn nào nằm ở đây.ko đáng là 1 film hay.
 

babebabe

New Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

@lighterplz: do thế giới quan khác nhau bạn à, bạn thì quan tâm đến những chi tiết về tâm lý của creature đó, mình thì quan tâm tới cách 2 nhân vật chính nuôi dạy nó.
Ví dụ như khi cô bé đó còn nhỏ, hai người bế ẵm nâng niu, đến lúc đủ lớn lại nhét vào nhà kho, cho ở một mình.
Lúc cô bé đó đòi chơi với con mèo nữa.
Theo góc nhìn của mình thì đó đơn giản là ánh xạ cách các bậc cha mẹ cư xử với con cái khi con cái trưởng thành. Nếu bạn có con rồi chắc hiểu :)
 

tambua

New Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

phim này mình đã thấy có đĩa bán, nhưng vẫn còn phân vân không biết có nên xem hay không . Chắc có lẽ những phim mang nặng tâm lý kiểu này nên xem lúc nào tâm trạng vui vui một chút

Cũng ko6 có gì là tâm lý lắm đâu bác , đ1ung như poly nói coi thấy sợ thiệt mà cũng thấy thương dren quá lúc nhấn nó xuống nước khi bị sốt .....
 

zicza

New Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

nhìn cái poster thấy ghê @-@ thôi, em là em rất là sợ kinh dị @-@ hồi đó coi the ring mà ko ngủ dc mấy ngày >.<
 

jaispierre

Active Member
Ðề: Splice(2010) : Người Lai

Đã lâu rồi poly mới được xem một phim kinh dị dạng sinh vật lạ hay và gây cảm giác sợ hãi như phim này. Cái kinh dị của phim không phải đến từ tạo hình sinh vật ghê gớm hay nhớp nhúa nhầy nhụa dơ bẩn máu me như thường thấy ở các phim khác. Ýếu tố kinh dị của phim đến từ tâm lý của một sinh vật mà trí thông minh và sức khoẻ ngang ngửa con người nhưng lại bị đối xử như cầm thú . Thông minh và không được dạy dỗ, không biết phân biệt đúng sai lại có sức mạnh của dã thú, có phải đó chính là sự nguy hiểm kinh khủng nhất không ? Bài review này sẽ lan man nhiều về cảm xúc hơn là nói về bộ phim.

Cám ơn poly vì bài bình luận của bạn, thực sự đây là bộ phim rất hay. Và cách bình luận phim của bạn thật tuyệt. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên