+ Những đứa trẻ sống giữa những người hay phê phán thì học lên án.
+ Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
+ Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
+ Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
+ Những đứa trẻ sống trong sự đố kỵ thì học được lòng tham vọng.
+ Những đứa trẻ sống trong khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
+ Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
+ Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
+ Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học được sự hào hiệp.
+ Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
+ Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì cho rằng cả thế giới đều tốt đẹp.
+ Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
+ Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
+ Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
+ Những đứa trẻ sống trong sự đố kỵ thì học được lòng tham vọng.
+ Những đứa trẻ sống trong khoan dung thì học được sự nhẫn nại.
+ Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
+ Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
+ Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học được sự hào hiệp.
+ Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
+ Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì cho rằng cả thế giới đều tốt đẹp.
HIỂU ĐÔNG