TAKING WOODSTOCK (2009)

poly

Banned
Đạo diễn : Ang Lee ( Lý An )
Kịch bản : James Schamus (screenplay) , Elliot Tiber (book)
Thể loại : Hài , Nhạc kịch.
IMDB Rating : 8.0/10 ( chỉ mang tính chất tham khảo )
Ngày chiếu : 28/08/09 (USA)
Diễn viên : Liev Schreiber, Jeffrey Dean Morgan, Kevin Chamberlin, Emile Hirsch ...


taking_woodstock_poster.jpg


Taking Woodstock là một bộ phim năm 2009 do Lý An đạo diễn nói về lễ hội Woodstock năm 1969. Kịch bản do James Schamus viết dựa trên cuốn tự truyện Taking Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert, and a Life của Elliot Tiber và Tom Monte.

Theo Wiki

Taking-Woodstock.jpg


Nhân vật chính của Taking Woodstock, Elliot Tiber, một nhà thiết kế nội thất triển vọng vào thời điểm đó, là một người đồng tính kín. Taking Woodstock dựa theo cuốn hồi ký của Elliot Tiber về khoảng thời gian diễn ra sự kiện âm nhạc lịch sử, và từ một người vô danh, anh đã đặt bàn tay của mình vào sự kiện lịch sử này khi cha mẹ anh là người sở hữu nhà trọ nhỏ ở khu Upstate New York, và quan trọng hơn, là người duy nhất sở hữu giấy phép tổ chức sự kiện âm nhạc tại vùng Bethel, New York vào thời điểm đó. Chính Elliot đã liên lạc với Michael Lang - nhà sản xuất của sự kiện âm nhạc nổi bật hàng đầu trong lịch sử nhạc rock này. Woodstock ra đời từ đó.

Theo Phanxine
 
Chỉnh sửa lần cuối:

poly

Banned
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

40 năm lễ hội âm nhạc Woodstock

Bài viết cập nhật lúc: 10:12 ngày 23/08/2009

Sau 40 năm, những ký ức và hoài niệm về lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới Woodstock năm 1969 mà tinh thần nổi bật là chống chiến tranh Việt Nam, bỗng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, kéo theo một ngành công nghiệp hái ra tiền.




Cho đến nay, cuộc trình diễn ngoài trời của 32 nghệ sĩ, nhóm nhạc trong suốt ba ngày đêm liên tục trước nửa triệu khán giả tại Woodstock năm 1969 vẫn là một trong những khoảnh khắc vĩ đại và quan trọng nhất trong dòng chảy lịch sử của nhạc pop thế giới. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone xếp Woodstock vào danh sách 50 sự kiện làm thay đổi lịch sử của thể loại rock and roll.

tg2398wwood1.jpg



Khoảng nửa triệu người về dự lễ hội âm nhạc Woodstock năm 1969.

Ba ngày của hòa bình và âm nhạc

Dù thường được gọi tên là Woodstock (tên một thị trấn thuộc hạt Ulster, New York, Mỹ), nhưng do một số trục trặc, sân khấu lễ hội này cuối cùng được đặt trên một đồng cỏ rộng tới 240 ha ở ngoại ô thị trấn Bethel, cách Woodstock 69 km.

Ban tổ chức dự kiến chỉ khoảng 60.000 người đến dự nhưng trong ba ngày (từ 15 đến 17/8/1969), người ta ước tính có trên nửa triệu người, chủ yếu là thanh niên, tụ tập về sân khấu ngoài trời ở Bethel, gây ra một vụ kẹt xe có bán kính lên tới 27 km. Trong bối cảnh nội bộ nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc vì sự can thiệp vào Việt Nam, người ta không mong chờ một sự kiện nào có sức tập hợp thanh niên lớn như vậy, nên Woodstock là một ngạc nhiên lớn.

Woodstock thực sự là ba ngày của hòa bình và âm nhạc như lời quảng cáo của ban tổ chức. Hàng trăm ngàn người trẻ bê bết trong mưa và bùn, kiệt sức và đói lả, nhưng lần đầu tiên, họ cảm nhận được sức mạnh của âm nhạc và hòa chung một khát vọng hòa bình.

Trong một khoảnh khắc, cả hai yếu tố gắn kết họ thành một cộng đồng khổng lồ. Rất nhiều ca khúc chống chiến tranh mãnh liệt được trình diễn tại lễ hội như Handsome Johnny của Richie Havens, I feel like I’m fixin to die rag của McDonald…

Bước lên sân khấu, nữ ca sĩ huyền thoại của dòng nhạc dân ca Mỹ Joan Baez hát bài We shall overcome và tâm sự với khán giả về người chồng đang ở tù vì lẩn trốn chế độ quân dịch. Trong một khoảnh khắc đáng nhớ khác, “rocker” trứ danh Jimi Hendrix hát Star-Spangled Banner xen những tiếng gào như một phản vệ đầy giận dữ và những âm thanh guitar nghe sắc nhọn, dễ vỡ và thảm sầu.

Biểu tượng văn hóa

Trong ký ức của những người có mặt, Woodstock không dừng lại ở một sự kiện âm nhạc, mà còn là sự đoàn kết và tương hỗ lẫn nhau để tạo ra tình yêu, không phải chiến tranh. Điều kỳ diệu là Woodstock không hề xảy ra bạo lực như thường thấy ở các lễ hội đông người khác. Lou Yank, cảnh sát trưởng khu vực lễ hội, nói với tờ New Yorks Times: “Ngược lại vẻ bề ngoại lập dị, họ là những người trẻ lịch sự, chu đáo và tử tế nhất mà tôi từng quen biết trong 24 năm làm cảnh sát”.

Và, với những người nghệ sĩ, đó là lần duy nhất họ có lượng khán giả lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Tất cả tạo cho Woodstock một sự lãng mạn đặc biệt. Tuy vậy, cũng có người chỉ trích rằng Woodstock 1969 là hình ảnh điển hình về một thế hệ “con cưng” lười biếng, lớn lên trong thời kinh tế thịnh vượng và dư dật.

Woodstock và những lễ hội âm nhạc khác vào cuối những năm 1960 còn làm thay đổi kiểu thức cũ của một buổi hòa nhạc rock. Các nhóm rock háo hức chuyển từ nhà hát sang các sân vận động ngoài trời hoặc những đồng cỏ trống.

Dù nhiều lễ hội sau này được tổ chức tốt hơn, tiện nghi hơn, nhưng khán giả vẫn hoài niệm về một lễ hội kiểu Woodstock. Một cuộc tập hợp lớn hơn Woodstock diễn ra sau đó, có mặt khoảng 600.000 người, là lễ hội Isle of Wight vào năm 1973 tại Watkins Glen, New York. Nhưng đó chỉ đơn thuần là một buổi hòa nhạc, không trở thành một biểu tượng văn hóa như Woodstock 1969. Tinh thần thời sơ khai của Woodstock cũng không còn thấy trong những lần kỷ niệm Woodstock sau đó vào các năm 1994 và 1999. Tại hai lần tổ chức này, lượng khán giả chật cứng, nóng nực và giận dữ vì giá cả phục vụ cao, gây ra những vụ cháy, cướp giật và phá hoại tài sản công cộng.

Cỗ máy hái ra tiền

Sau cuộc tập hợp khổng lồ, gần như ngay lập tức, những dư âm của Woodstock tạo ra một thị trường gồm những sản phẩm liên quan đến nó. Một trong những sản phẩm nổi tiếng là bộ phim tài liệu mang tên Woodstock của đạo diễn Michael Wadleigh, đoạt giải Oscar năm 1970.

Vào đúng dịp kỷ niệm 40 năm, “cỗ máy” Woodstock tăng tốc hơn bằng các hoạt động mang tính kỷ niệm, bởi hồi ức của người trong cuộc về Woodstock đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhiều sản phẩm về Woodstock ra đời, như hợp tuyển mang tên Woodstock 40 Years On: Back to Yasgur’s Farm do Hãng Rhino Records phát hành, hay hộp gồm nhiều CD được đặt tên The Woodstock Experience của Hãng Sony Legacy.

Các hệ thống kênh truyền hình cáp trên toàn cầu cũng lên lịch chiếu lại những bộ phim tài liệu về Woodstock. Một làn sóng các tựa sách viết về Woodstock đang xuất hiện. Trong lĩnh vực điện ảnh, một bộ phim hài do Lý An đạo diễn sẽ ra mắt vào ngày 28/8/2009, dựa trên tự truyện Taking Woodstock: A True Story of a Riot, a Concert, and a Life của Elliot Tiber và Tom Monte…

Theo www.baodatviet.vn
 

poly

Banned
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Phim này ko phải là một phim giải trí , mà là một phim xem để suy ngẫm . Suy ngẫm thế nào mỗi cá nhân mỗi khác nhau , poly xin viết về cảm nhận và suy nghĩ của bản thân mình sau khi xem phim , suy nghĩ về phim và đời . Và nói trước là bài này viết lan man rất xa và bắn rất nhiều đích .

bi15w0.jpg



Xem phim để cảm nhận chút ít về một lễ hội âm nhạc mang tính lịch sử ít nhiều có ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh VN , xem để nhìn thấy những người được gọi là hippi ăn mặc và kiểu sống....( nói chứ poly cũng chả hiểu hết qua 1 phim thế này , ghi chữ còn sai ) . Nhưng trên hết , ấn tượng mà ply đọng lại nhiều nhất là gì , là sự tự do và phóng khoáng , nhưng ko có nghĩ là buông thả mà là sống có trách nhiệm.


337f0a10.jpg



Điều nực cười là nhiều người nghĩ ( rất nhiều nhé ) quá tự do và phóng khoáng thì vô trách nhiệm và hờ hững . 2 quan điểm hoàn toàn khác nhau mà , cá nhân tự do phóng khoáng nhưng rất có trách nhiệm với cộng đồng .Phim này là một ví dụ đó thôi , giải phóng bản thân ra khỏi những lề thói khuôn phép xưa cũ , và có trách nhiệm chung với nhân loại .


470_taking_woodstock,0.jpg



Dạo này cũng ít viết bài , cũng vì gặp quá nhiều chuyện ngoài đời , ít nhiều những vấn đề đó cũng có liên quan đến 2 chữ tự do và trách nhiệm . Đôi khi cảm thấy nực cười khi sống ở một nơi mà suốt ngày ra rả nghe tuyên truyền giao huấn phải có trách nhiệm yêu nước mà khi quyết định là những gì gọi là yêu nước và sống có trách nhiệm thì lại phải bị nhắc nhở nên nhớ về chữ tự do .


taking_woodstock_xl_05--film-A.jpg



Tuy nhiên khi nói chuyện lớn thì phải nhớ chuyện nhỏ , nói xa thì phải nói gần . Quan điểm người VN hay có kiểu tự do trong khuôn khổ , thích nhận xét hay đánh giá người khác . Ngay cả bản thân poly cũng buồn cười khi gặp những chuyện thế này . Ví dụ như vừa rồi một người bạn nhận xét poly sao mang giày mà mang vớ trắng , " nhìn cứ như chân cáo tẩm bột hấp " , rồi dẫn ví dụ một bài chê tỉ mỉ chi tiết vì sao lại gọi thế....bla bla bla . Poly rất thất vọng đấy nhé , ở đâu ra nguyên tắc ăn mặc này nọ mà ko nghĩ , họ làm thế vì họ thích thế . Những chuyện nhỏ xíu như thế này cho thấy cái quyền tự do cá nhân ở VN nó thường bị đứng sau cái dư luận hay thói quen XH , mọi người dường như đều có quyền phán xét đánh giá người khác theo một quy chuẩn chung " đó là ko nên khác mọi người" . Tại sao ?


taking_woodstock2.jpg



Ngạc nhiên hơn là điều này ko những có trong tư tưởng của nhiều người thường , mà nó còn đi vào tư tưởng và quy định của một tôn giáo khác . Chiều thứ 7 , đi thăm một ngôi chùa , hoàn toàn bất ngờ về những điều đọc tại đây .


picture091s.jpg



Poly nhớ ngaỳ xưa đọc những điều răn của Phật ở chùa hay thánh hiền đều ghi rõ ràng mạch lạc từng tội lỗi ngoại tình bất hiếu bất trung bất nghĩa.... chứ ko bao giờ có những điều mơ hồ vô định và lại đi sâu vào giáo huấn tự do cá nhân với lời lẽ đậm mùi chính trị xã hội như thế . Còn nhiều cái khác nữa mà poly ko chụp hình .Cũng thú vị khi đi chùa mà lại được nhắc nhở là ko đợc tuyên truyền tình dục , khi poly là chuyên gia tuyên truyền tình dục , đề cao tự do cá nhân và tự do tình dục hehehe . Cùng lúc đó một người bạn tự nhiên nt "anh ơi lâu quá ko gặp , tối qua em mơ thấy anh chết sớm " hahaha . Chắc mình die sớm vì tội này . Rồi cũng có một bác nói chứ poly coi chừng 35 45 là đi , hahaha chả care chết sớm hay trễ .

picture039.jpg



Tình dục có gì sai mà ko được tuyên truyền , bản than poly đã gặp rất rất nhiều những trường hợp mà do thiếu hiểu biết về tình dục rồi gặp chuyện đắng cay vô cùng . Như lần trước có viết về cuộc giải cứu lúc 0g giờ , còn ngày 31/12/09 , poly tham gia vào 1 cuộc hạ sát cuối năm , nhiều đau đớn , đắng cay chua xót ngậm ngùi lắm nhưng ko thể viết ra đây do chuyện của người khác . Tất cả cũng chỉ vì lơ mơ thiếu hiểu biết về tình dục . Thế nên giữa sự dèm pha đánh giá coi thường của những ai nói về kẻ tuyên truyền tình dục , poly xin hỏi là , chuyện tình dục có gì sai mà ko tuyên truyền . Dấu nó đi như chuyện hư hỏng bẩn thỉu , để một ngày đổ máu ư ? Đâu phải bạn ko làm là bạn trong sạch, đâu phải tên đồ tể là kẻ sát sanh .


picture069j.jpg



Tình dục ko có gì sai , mà là tình dục có suy nghĩ tình cảm và trách nhiệm . Viết cho những người đàn bà có con vắng cha , và những người đàn bà trẻ con . Em đã đánh mất tuổi thơ của mình quá sớm , nhưng em đã can đảm đi một mình trên con đường biết trước nhiều khó khắn . Chính vì điều đó poly ngưỡng mộ em và người đàn ông của em ,
ít nhất đã sống có trách nhiệm với lỗi lầm của mình . Hơn bao nhiêu kẻ ngoài kia mặt mũi khôi ngô tuấn tú lên xe xuống ngựa áo quần lựot là nhưng chối bỏ trách nhiệm quất ngựa truy phong .



picture064o.jpg



Thế nên trải qua , biết , hiểu và cảm nhận , có những điều trong cuộc sống này dạy cho poly rằng mỗi chúng ta chỉ là một cá thể , mình ko quyền xâm phạm sự riêng tư của người khác trừ phi nó trái với những điều chung . Những điều chung đó mỗi nơi mỗi khác , ví dụ như giờ ai muốn làm cái Woodstock tương tự ở VN là điều ko thể . Huống chi là những quan điểm riêng của mỗi người . Nhưng theo poly , điểm chung nhất của mỗi con người có từ khi sinh ra là đạo đức và lương tâm , tự do chỉ cần mỗi người ko cảm thấy trái với 2 điều đó là được . Còn poly chả cần thấy bản thân mình phải tôn trọng bất cứ cái tôn giáo hay luật lệ nào mà nó trái với 2 điều trên . Vì nếu ko có 2 điều trên thì cái tôn giáo hay luật lệ nào cũng vô nghĩa thôi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

buonnguqua

Active Member
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Lý An à :x
Có HD chưa nhỉ
Phim của bác này hình như có mỗi cái The Hulk là nhảm
 

poly

Banned
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Bài trước viết lan man nhiều quá , bài này poly viết chú trọng về bộ phm nhiều hơn .
Nói thiệt là poly ko rành về nhạc , tai thuộc loại dễ nghe, ko rành các thể loại cũng như lịch sử và các sự kiện âm nhạc . Tuy vậy vẫn biết tới lễ hội âm nhạc Woodstock và tiếng vang tầm ảnh hưởng của nó , vì liên quan đến chiến tranh VN . Nhưng phải coi đến phim này mới biết rằng sự kiện này có nguồn gốc ra đời rất ngẫu nhiên cũng như biết về những người đã sản sinh ra nó là ai , như thế nào và lý do họ tham gia .


taking_woodstock11.jpg


Đầu tiên nói về phần hình , phim sử dụng tone màu cũ phù hợp với phong trào hippi khoảng thời gian cuối thập kỷ 60 . Bạn sẽ vô cùng thích thú được xem lại những bộ quần loe áo yếm thời trang đặc trưng của hippi , xe con bọ VW và ca xe 12 chỗ . Phần quay phim poly rất thích vì sử dụng cú máy dài khá nhiều , đoạn đặc trưng là cú máy đi theo nhân vật Elliot suốt qua các lều trại chào hỏi từng nhân vật rồi kết thúc trong lán trại của đoàn kịch . Nói để bạn biết rằng để hàng trăm diễn viên diễn xuất cùng một lúc và máy quay liên tục nhiều góc rồi di chuyển theo chân nhận vật , điều đó ko đơn giản chút nào . Và đoạn thứ 2 poly cực thích cũng nhân vật Elliot khi vào trong xe cùng 1 cặp nằm hút "cỏ" . Đọan này có cách mô tả cái ảo giác của hút "cỏ" mà poly cảm thấy xuất sắc nhất trong tất cả các phim poly xem trước đây về ảo giác . Cách xử lý hình ảnh vô cùng huyền ảo và tạo cảm giác mê muội , thật sự nếu có thể so sánh thì poly khẳng định nó y như cảm giác bạn coi Avatar 3D . Và cảnh biển người thật sự sẽ khiến bạn ngạc nhiên dù rất ngắn .


470_taking_woodstock,0.jpg


Tuy khen phần hình ảnh nhưng ko phải ko có điều poly ko thích , đó là poly lại thấy sự lặp lại về cách chuyển tải thông tin sự việc đang xảy ra bằng việc chia màn hình thành 3 , 4 khung nhỏ khác nhau . Điều này làm mắt poly rất khó chịu vì phải điều tiết và thay đổi hướng nhìn liên tục mới có thể thấy hết những gì đang diễn ra .Thật sự khó chịu .


takwstckm720ppower18210.png


Phim về lễ hội âm nhạc nên phần nhạc thì hay miễn chê rồi .Ah nhớ lại nhắc luôn , ngoài phần nhạc hay thì âm thanh của phim rất khá , cái đoạn hút "cỏ" góp phần gây thêm ảo giác của poly là âm thanh suround nghe rất phê . Ko phải dập gì mà là tiếng cười tiếng nhạc du dương nó cứ chạy vòng vòng xung quanh phòng tạo hiệu ứng lắc lư rõ rệt .


Scene-from-Taking-Woodsto-001.jpg

Đoạn trượt bùn , máy quay trượt song song rất thích


Về câu chuyện thì chắc ko cần nói gì thêm nhiều . chỉ là lý do , quá trình chuẩn bị , những người tham gia và một chút tâm lý của họ , rồi 3 ngày của lễ hội .


TakingWoodstock.jpg

chú nào của Rolling Stone


Mà phim này huy động diễn viên quần chúng đông thật . Nhiều đoạn longshot mới thấy chòi ơi nó đóng phim hay nó tổ chức lễ hội thiệt vậy .




bi15w0.jpg



Xem phim bạn sẽ thấy những hình ảnh xúc động của những thanh niên Mỹ và cựu chiến binh chống chiến tranh VN , với những biểu ngữ và câu hỏi rất hay về cuộc chiến này .

muPzz9A.png



Phim về đề tài lễ hội âm nhạc của dân hippi nên chắc chắn có chuyện xxx , có nude , có những nụ hôn đồng tích khá shock với người ko wen . Nhưng tiếc rằng bản poly xem là bản rated bị cảnh khá rõ , khuyên các bạn nên tìm bản unrated mà xem cho trọn vẹn . Đây là một phim theo poly rất đáng xem .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

vumanhha

New Member
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Phim này theo em nghĩ ai không hợp thì sẽ ngủ từ đầu đến cuối,phim nó cứ trải dài một mạch bằng bằng từ dầu đến cuối phim,xem phim mà cứ ngỡ như phim tài liệu.
Được một vài cảnh gây sốc như mấy em dở hơi của đoàn kịch khỏa thân chạy rông,hay cảnh hút cỏ cực phê mà anh Poly nói trên,hoặc cảnh chú diễn viên chính hôn chú thợ (em xem mà cứ thấy nó kì cục và bệnh bệnh)
Xem mà thấy cái thế hệ hippi những năm đó của Mĩ bệnh thật,chả chịu học hành làm ăn gì,suốt ngày bê tha,rượu chè hút chích,y hệt các chú nghiện hút của Việt Nam những năm 80,90 vậy.
 

hoangtrinhag

New Member
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Cần một chút kiên nhẩn và hiểu biết để xem được phim này, có lẻ phải xem 2,3 lần mới hiểu được nó.
Đang băn khoăn nghỉ có nên dịch phim này không?
 

boyintel

Well-Known Member
Ðề: TAKING WOODSTOCK (2009)

Poly viết lời bình hay ghê nhĩ :D
Phim có hay không 1 phần là nhờ người dẫn truyện\:D/
Phim này không hay nhưng nhờ Poly dẫn trích thành ra ai cũng muốn thử=D>
Thank bạn đã chia sẻ 1phim........I-)
Chúc bác poly mạnh khoẻ\:D/
 
Bên trên