Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

buihung

Administrator
Qua lăng kính hài hước, những vấn đề xã hội nổi cộm năm qua đã được "bóc tách" trong chương trình Táo quân 2010 (buổi ghi hình diễn ra tối qua tại Cung Văn hoá Việt Xô). Đặc biệt, êkíp thực hiện đã biết "bày trò" hơn và "phăng" ra nhiều hình thức trình diễn gây được hiệu ứng thị giác mạnh với khán giả.

Chương trình Táo quân hằng năm đều rơi vào dịp các nghệ sĩ hài bận tập vở, chạy sô nhiều nhất. Lịch tập suốt ba tuần ròng, vì vậy giờ tập của họ đều phải chạy từ 21 giờ đến 3, 4 giờ sáng. Chính vì thế mà tiết lộ với báo chí đạo diễn Đỗ Thanh Hải - "chủ xị" chương trình Táo quân 2010 nói vui rằng "có hôm tập xong về đi thể dục là vừa".

Phần kịch bản Táo quân thường không thống nhất từ đầu đến cuối mà trong quá trình tập còn có những thay đổi, điều chỉnh, có năm có tới 40% kịch bản được cập nhật trong quá trình tập. Chưa kể đến việc, một số vai diễn đòi hỏi diễn viên không chỉ diễn xuất kịch mà còn cần học hát và vũ đạo. Tiếc rằng vì một vài lý do mà Táo quân 2010 không có sự tham gia của các nghệ sĩ hài phía Nam.
images1916388_20.jpg

Các Táo đang lắng nghe Ngọc Hoàng... căn dặn.
Với ý định phát hành đĩa phục vụ các khán giả trong nước cũng như kiều bào Việt Nam ở nước ngoài dịp Tết Canh Dần, chương trình Táo quân 2010 lần đầu tiên được ghi hình trong 2 ngày (30, 31/1). Tuy nhiên, "thị trường" vé chợ đen của các phe vé không vì thế mà kém sôi động so với các năm trước với mức giá giao động từ 600 ngàn đến 1.200 ngàn/ một cặp.

Dù tiền phải bỏ ra mua vé cao hơn một số chương trình ca nhạc với sự góp mặt của những "ngôi sao" nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn nghiến răng... chịu chơi. Anh Tuấn (Long Biên) chia sẻ: "Táo quân là chương trình đặc sản của VTV. Bỏ qua thì tiếc lắm. Đi xem buổi ghi hình có cái thú vị là nhiều tình tiết chưa "bị" cắt".
images1916371_15.jpg

Gia đình Táo Dân sinh và Cộng đồng (bên trái) vào chầu Ngọc Hoàng.

Về nội dung, Táo quân năm nay vẫn đề cập đến những vấn đề đời sống xã hội nổi cộm trong năm qua ở các mảng như giao thông, kinh tế, giáo dục, y tế... Điểm mới là lần đầu tiên có một gia đình Táo có ba thế hệ làm Táo - Táo bà (Vân Dung thủ vai), Táo bố (Đức Hải thủ vai) và Táo con (Đức Khuê thủ vai) lên chầu.

Những chuyện "chướng tai gai mắt" như nạn buôn mỡ thối, hạt dưa có chất gây ung thư cùng hiện tượng "lừa lọc’" để nhiều phụ nữ mang thai giả, cả việc "hù dọa" về đại dịch cúm gây hoang mang cho người dân... được "gia đình nhà Táo" diễn xuất tự nhiên.
images1916373_7.jpg

Tự Long (thứ 2 từ trái sang) vào vai Táo giáo dục khá tốt.

Tuy nhiên, màn chầu của Táo Giáo dục (Tự Long đóng) gây hiệu ứng tốt từ phía khán giả với những câu chuyện "dở khóc dở cười" xung quanh việc chạy trường; đào tạo sinh viên nhưng không quan tâm khi ra trường họ về đâu, làm gì;... thậm chí cả những gợi ý "lạ" như đưa các môn nghệ thuật vào việc dạy học...

Táo Giao thông (Chí Trung đóng) cũng "gãi đúng chỗ ngứa" khi đề cập đến việc bịt hàng rào ở các ngã tư, đào đường, dựng lô cốt... hay như cảnh vất vả mua vé tàu Tết, những tắc trách của một số hãng hàng không vì hoãn các chuyến bay vô tội vạ, cùng sự vô ý thức của người dân khi tham gia giao thông..
images1916376_8.jpg

Chí Trung (thứ 2 từ trái sang) vào vai Táo Giao thông.
Ngoài ra, chuyện tiền vàng lên xuống thất thường, giá cả leo thang nhưng lương hưu thì... ì ạch, xây nhà siêu mỏng, tranh chấp mắc dây trên cột điện... cũng được mổ xẻ qua lăng kính hài hước của Táo Ngân hàng (Quang Thắng) và Táo Quy hoạch (Thành Trung đóng).

Đặc biệt, các chất liệu văn hóa dân gian đậm đặc gồm tuồng, chèo, cải lương, hát xẩm, ca Huế, chầu văn... những thứ "muối" giàu vị khoáng, phù hợp với hương vị tết cổ truyền được lồng ghép hợp lý trong các màn chầu của các Táo giúp các phần trình diễn thêm sinh động.
images1916379_13.jpg

Thành Trung vào vai Táo Quy hoạch.
"Sự thật có thể khiến (ai đó) mất lòng nhưng với cách thức hư cấu, với giọng điệu và phương thức châm biếm hóm hỉnh nhẹ nhàng, xuất phát từ thiện chí xây dựng hơn là đả phá, Táo quân 2010 cũng giống như một số Táo quân năm trước có lẽ khó làm ai mất lòng hay giận lâu được" - nghệ sĩ Tự Long nói.
Những "kỷ lục" của Táo quân 2010

- Vận dụng nhiều loại hình nghệ thuật nhất: Tuồng, chèo, cải lương, xẩm, chầu văn, nhạc kịch, xiếc....

- Là chương trình làm khó các diễn viên kịch nhất vì bắt họ học hát các làn điệu cùng nhiều vũ đạo.

- Kịch bản được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nhiều lần nhất.

- Hai diễn viên lập kỷ lục đứng lâu nhất trên sân khấu (ba tiếng): Xuân Bắc (Nam Tào), Công Lý (Bắc Đẩu).

Một số hình ảnh trong buổi ghi hình:
images1916380_12.jpg

Nghệ sĩ Đức Khuê lần đầu tiên tham gia chương trình Táo quân.
images1916381_9.jpg

Hiệp "gà" vai Gia Cát Dự.
images1916384_14.jpg

Xuân Bắc - Tự Long - hai nghệ sĩ diễn xuất tốt trong chương trình Táo quân 2010.
Chùm ảnh hậu trường các nghệ sĩ trước giờ ghi hình Táo quân 2010:
images1916405_6_3.jpg

Vân Dung tranh thủ xem lại kịch bản.
images1916406_6_5.jpg

Tự Long lót dạ bằng suất cơm hộp.
images1916407_1.jpg

"Ngọc Hoàng" Quốc Khánh vừa nhẩm lại kịch bản vừa nhờ hỗ trợ chỉnh đốn lại mũ.
images1916408_6_2.jpg

Một mình Xuân Bắc mà có tới 3 trợ lý chăm sóc trang phục.
images1916409_6_6.jpg

Chí Trung bận rộn với điện thoại.

*
Bài và ảnh: Sơn Hà
Nguồn
 

ProSkyR

Well-Known Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Hay quá, down về xem thôi ;;)
 

gundamf91

Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Táo của HN năm nao em cũng canh xem, rất hay và rất sâu cay, chửi thẳng chửi đúng, coi mà hả dạ, năm nay em lại canh coi tiếp
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Đĩa gốc có 35k, ủng hộ mấy cái tặng người thân mới được :)
 

doanxem

Well-Known Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

ở đâu bán anh ơi . hic có lẽ nên mua ủng hộ chứ chơi up vơi share thì k nên,hàng việt nam mà các bác nhị
 

manhthang

Huyền Thoại
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Chương trình này được quảng cáo trên VTV3 liên tục mấy ngày nay, đĩa gốc 35k. Mua 10 đĩa được tặng 1 vé xem ghi hình.
Mình đã hỏi tiệm mua đĩa quen, họ nói sẽ sớm có đĩa xịn về để phục vụ. Mấy bữa nữa anh em chú ý đón mua nhé.
 

doanxem

Well-Known Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

hic nhưng anh ở hải phòng,còn hà nội mua ở đâu hả anh? tết về còn xem chứ anh?
 

anh7otosaigon

Active Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Còn xuất ra hải ngoại phục vụ bà con thì khi nào có ạh, em sẽ mua 1 cái ủng hộ
 

V1nc3nt

Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Em nghĩ mình nên ủng hộ mua dĩa Bác ạ!Em đọc báo thấy đời sống diễn viên hài ngoài Bắc trước giờ cũng khó khăn lắm
 

nttd2pdp

New Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Em cũng muốn mua 1 cái đĩa nhưng kô biết điã này có xuất khẩu qua bển không :(
Không có thì phải down chứ biết làm sao :-<
 

Le Quynh Anh

New Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

ý e muốn hỏi chỗ mua đó anh ? anh chỉ e cái !thanks anh!!>:D<

Anh liên hệ và mua ở đây nhé . DVD theo em cũng không đắt lắm mọi người nên mua đĩa gốc để ủng hộ hàng Viêt Nam


Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Địa chỉ: 844 Đê La Thành - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 62735596 - Fax: 04 37716289
 

Hạnh Mèo

New Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

images1916409_6_6.jpg


Cái ông này nhạt hơn nước ốc . Nước gì nhạt hơn nước ốc nhỉ ...À ! nước luộc trứng
 

anhhao

New Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

anh em có thì Up cho mình coi đi sao phải xoắn nhỉ?
 

cuti_6tuoi

New Member
Ðề: Táo quân 2010: Nói thật nhưng khó... mất lòng!

Ở nước ngoài thì bao giờ mới mua được hả các bác8-}
 
Bên trên