Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

PhuongLe73

New Member
Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin





Mặc cho người đánh rơi tiền nằn nì xin lại tiền để về quê, những thanh niên hành nghề xe ôm ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) vẫn cười hô hố và không trả lại.




xe-om-giaoduc.net%20(8).jpg


Mặc cho người mất tiền nằn nì xin lại, những xe ôm này cãi bay cãi biến, đổ tội cho nhau rồi nhanh chóng chia nhau số tiền vừa nhặt được. Có người nhanh chóng "xử lý" bằng nước ngọt.



xe-om-giaoduc.net%20(21).jpg


Trước đó, phóng viên trong vai hành khách đã cố tình đánh rơi tiền.



xe-om-giaoduc.net%20(22).jpg


Ngay lập tức những xe ôm phi đến nhanh như chớp.



xe-om-giaoduc.net%20(1).jpg


Nhưng người giật được tiền chỉ có một.



xe-om-giaoduc.net%20(2).jpg


Người này tính "ăn mảnh".



xe-om-giaoduc.net%20(3).jpg


Nhưng không được yên với những người còn lại nên đành "chia sẻ".



xe-om-giaoduc.net%20(5).jpg


Thản nhiên cười nói rất vô tư dù cho người mất tiền đang nằn nì xin lại.



xe-om-giaoduc.net%20(6).jpg


Thậm chí còn rất sung sướng thưởng thức chai nước ngọt, bỏ ngoài tai mọi lời cầu xin của "nạn nhân".



xe-om-giaoduc.net%20(4).jpg


Xe ôm áo xanh cũng được "ăn chia" bằng chai nước ngọt nhưng cãi bay cãi biến là không liên quan khi phóng viên đến xin lại tiền đánh rơi.



xe-om-giaoduc.net%20(7).jpg


"Cứ ra tìm thằng mũ đỏ" .



xe-om-giaoduc.net%20(10).jpg


Xe ôm này còn cợt nhả...



xe-om-giaoduc.net%20(9).jpg


Không hiểu uống những chai nước ngọt kia, người xe ôm này có mảy may suy nghĩ rằng người mất tiền sẽ về nhà bằng cách nào không ???



xe-om-giaoduc.net%20(12).jpg


Một xe ôm được "ăn hôi" cũng cười khoái trá sau khi phóng viên không đòi tiền nữa.



xe-om-giaoduc.net%20(13).jpg


Chỉ cần sơ hở hoặc tiền vô tình rơi ra ngoài.



xe-om-giaoduc.net%20(14).jpg


Lập tức, những xe ôm sẽ phi đến ầm ầm mặc dù biết là của ai rơi.



xe-om-giaoduc.net%20(15).jpg


Rất nhanh!



xe-om-giaoduc.net%20(17).jpg


Mắt nhìn, tay vồ, chân chạy !



xe-om-giaoduc.net%20(20).jpg


Xúm lại đòi "chia phần"




Nguồn: Chùm ảnh:Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin | Báo Giáo dục Việt Nam
 

anhtuqn2

Active Member
Không biết ngày mai sẽ ra sao khi con người ngày càng vô cảm với đồng loại, lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui cho mình, chán!
 

Stormhdvn

Well-Known Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Chời pó tay , nhìn ức chế ko tin được lũ mất dạy, con cái chúng mài chắc tự hào lắm khi nhìn thấy cảnh này , may mà có 30k chứ tiền trăm tiền triệu chắc chúng mài còn ác hơn, lũ cẩu
 

matom7981

Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Dân xe ôm ở Mỹ ĐÌnh thì luôn thế mà, bác nào đi xe dừng ở Mỹ ĐÌnh cẩn thận kẻo còn bị chọc thủng lốp nữa cơ.

Nhìn thấy cảnh con người vô tình với con người mà Kinh Hãi
 
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

trước mình vào đấy ngồi uống nước chờ hàng về để lấy
bảo trà đá thì cho cái nước gì vào rồi tính tiền 10k 1 cốc
ngồi nghe thấy có mấy chú vừa rút được cái ví hay nhặt được thế nào ko biết
tranh nhau tiền rồi chửi nhau loạn lên , 1 bác lớn tuổi nhất ra phân bua 1 lúc rồi ai về chỗ người nấy với 1 ít tiền :(
 

dragonlee

Well-Known Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Đọc bài này và xem hình thì thấy "Tình người đi xuống, còn thương hiệu Sting thì đi lên".
 

hoabantrang

Well-Known Member
Re: Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Chời pó tay , nhìn ức chế ko tin được lũ mất dạy, con cái chúng mài chắc tự hào lắm khi nhìn thấy cảnh này , may mà có 30k chứ tiền trăm tiền triệu chắc chúng mài còn ác hơn, lũ cẩu

Nhiều rồi chứ bộ. Có nhiều người đi công vụ hoặc làm ăn gì đó mang túi tiền đi bị tai nạn, túi tiền văng ra bay tung tóe, người dân xung quanh đổ xô vào hôi của trong khi chủ nhân nếu còn tỉnh thì ngồi nhìn mà khóc. Báo chí nói đầy rồi.
 
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

chán thật. Sao mà đời lắm loại người thế..
 

longnt84

Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Nói chung là chán, tính người thì giảm mà tính con lại tăng lên.
 

salenguyenduong

New Member
Mấy ông xe ôm ở MĐ thì khỏi nói rồi. Nếu nói là ý thức, tình người e rằng hơi xa xỉ với họ.
 

isheep_us

New Member
ko có ăn có học đàng hoàng nó vậy , và cuộc sống khổ sở nó ăn vào máu rồi , nên cực kì thích thú với kiểu tiền từ trên trời rơi xuống , thôi thì cũng chỉ xin nhắc các bạn cẩn thận với tiền bạc của bản thân mà thôi
 

libertyhotel

New Member
đồ dã man. Thiếu gì cách kiếm sống mà phải đi ăn cướp như thế. Bọn này tống hết vào tù cho trong sạch xã hội
 

HDVNAdmin

Ban Quản Trị
để hôm nào em vào đây em giả vờ đánh rơi quả lựu đạn đã rút chốt bọc trong tờ tiền xem có vui được như thế không ;))
 

dntk44tdh3

Active Member
Theo lý thuyết thì pháp luật có xử bọn này vào tội gì được không không biết (tất nhiên là thực tế sẽ không bị xử rồi)
 

osiric

Well-Known Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Văn hóa thủ đô ai tai ô hô
Bần cùng sinh đói khát
 

cuongdoanvan

Well-Known Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

có khi nào mấy thằng đó giành nhau rồi rút dao đâm nhau chết tươi hông ta :-O
 

hellomoto

Active Member
Re: Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

có khi nào mấy thằng đó giành nhau rồi rút dao đâm nhau chết tươi hông ta :-O

cái gì chẳng có thể sảy ra, vấn đề không phải "bần cùng sinh đạo tặc" mà là ý thức của người dân quá kém cỏi, loại như thế không có từ ngữ nào để tả cả:D đệt cái lũ chúng nó
 

XBird

New Member
Hic, bọn khốn nạn. Sống trên sự đau khổ của người khác mà còn tươi cười hớn hở.
 

anhtuanngoc

Well-Known Member
Ðề: Thản nhiên tranh cướp 30 nghìn đồng đánh rơi, mặc lời van xin

Thế nên có trường hợp vì tiền cha mẹ, con cái, anh em không nhìn mặt nhau cũng phải
 
Bên trên