Thần Tượng – Một bộ phim nhiều cảm xúc của Quang Huy

vth_000

New Member
THẦN TƯỢNG - Cảm xúc chưa tới.

Tôi đã định ra rạp ngay khi coi trailer, vì Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, tôi lại đi coi Tèo Em trước vì phim được PR nhiều, sau đó tôi mới đi coi Thần Tượng mang theo nhiều lời khen của báo chí, bình luận trên facebook, và cả review trên đây.

Đầu tiên, phải nói đạo diễn Quang Huy làm 1 bộ phim khá chỉnh chu, không có cảnh nóng câu khách. Tình yêu của 2 nhân vật chính dường như được kể bằng trải nghiệm của anh và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Nội dung không mới nhưng được khai thác qua cái nhìn của 1 người bầu sô nên phim không nhàm chán. Ca sĩ trên sân khấu bị nhiều ánh đèn chiếu vào thì nhìn xuống khán giả như thế nào? Có còn không cách cạnh tranh lành mạnh trong showbiz? Ca sĩ có nên yêu đương người cùng nghề?

Nhịp phim khá đều, khá chán, dù biết rằng đạo diễn muốn phim nhẹ nhàng nhưng nếu có 1 vài điểm nhấn thì Thần Tượng sẽ không chán, tạo nhiều hơn cảm xúc nơi người xem. Có 1 số đoạn có thể tạo cao trào nhưng Quang Huy lại không tạo, làm tôi cảm xúc trào dâng rồi lại tuột nhanh, khá hụt hẫng, khá bức xúc.

Âm nhạc không có bài nào dở nhưng cũng không có nhiều bài tạo hit (Đi Rồi Sẽ Đến cũng khá nhưng chưa bật lên top) dù đạo diễn đã chọn thời điểm để âm nhạc vang lên, nên mang lại cảm xúc nửa vời.

Nội dung phim bình thường, diễn biến có chút gượng, lời thoại nhiều khi hơi cứng, tôi đoán có bí mật ở đoạn kết nhưng phim không có. Chất hài tốt dù không nhiều, nổi bật nhất trong phim có lẽ là Ngô Kiến Huy, 1 nhân vật khá tửng tửng, đến nỗi khi thấy anh mặc đồ nghiêm chỉnh nhiều khán giả bật cười. Hoàng Thùy Linh đẹp, quyến rũ, diễn tốt.

Vì chủ yếu dành cho khán giả trẻ nên phim khá lãng mạn, bay bổng (đoạn Harry Lu dẫn xe chạy bộ, HTL dắt em lên thảm đỏ...), giáo điều nhưng không khô cứng, TẠO CẢM HỨNG SỐNG cho khán giả.

Bonus: - so sánh với Tèo Em: hài ít hơn nhưng chất hơn, không có hài dơ; có nội dung (không phi lý), mang cảm xúc cảm hứng sống; ít cao trào hơn, diễn viên ăn rơ hơn.
- nhiều người nói Quang Huy bị xui khi đối đầu Tèo Em, nhưng tối thấy anh ấy được nhiều đó chứ, bộ phim đầu tiên đã được truyền thông ưu ái, tạo tiền đề cho bộ phim sau; Thần Tượng có nội dung trên cơ Tèo Em đồng nghĩ với vị trí của anh trong long khán giả, quay nhanh đầu tư không nhiều nhưng ra rạp chỉnh chu, "màn chào sân khá ổn thỏa" (trích)
 

acquycodon

Active Member
Ðề: Re: Thần Tượng – Một bộ phim nhiều cảm xúc của Quang Huy

Bữa đó m đi coi với 2 đứa em họ. Mỗi tội mình xỉn xỉn. vô rạp (kiểu quán cafe, nhưng giống rạp phim thu nhỏ, vì rạp lớn ko chiếu) mình lăn ra ngủ. đến khi phim chiếu m coi 1 đoạn đầu thì bị thu hút bởi cách làm phim. Phải nói là cực kỳ ấn tượng. Dù nhiều diễn viên ko chuyên nhưng m thấy họ đóng rất thật. Góc quay cũng cực hay. Thoại đơn giản nhưng dễ gần. Nội dung ok. Nói chung cảm xúc khi coi gấp 6,9 lần Tèo em. Tèo em kiểu phim như hài Hoài linh ấy. Coi thì cười nhưng thực sự 1 bộ phim ko có gì gọi là có cảm xúc cả.
Mình cho Tèo em điểm 8 , THần tượng 7,5. Vì dù đánh giá THần tượng cao hơn
 

Orez

Active Member
Ðề: Thần Tượng – Một bộ phim nhiều cảm xúc của Quang Huy

Phim này ra rạp cũng thời điểm vời Tèo Em. Lúc trước xem Tèo Em thì thấy Thần Tượng có vẻ khá chìm, bạn mình cũng chèo kéo mình đi mấy lần nhưng ko hào hứng lắm nên ko đi, mãi đến hôm nay đi với ghệ ko biết xem gì nên xem đại, mới có dịp xem. Cá nhân mình thấy trong số film Việt trong thời gian gần đây thì film này xem khá tốt, mình đánh giá hơn Tèo Em. Review ngắn gọn và súc tích thì như thớt: Chỉnh chu và nhiều cảm xúc. Cảm xúc hơn hẳn những film Việt mình xem gần đây. Đáng xem.
 
Bên trên