Phim này quả thật dài dòng và có quá nhiều chi tiết thừa thãi, mất thời gian. Nội dung vẫn khá phức tạp với các chương trình điệp viên tối mật của chính phủ Mỹ, bên cạnh đó còn liên quan đến hệ thống tình báo, chính trị, tư pháp của nước Mỹ nên người ngoại đạo cũng cần phải có thời gian tìm hiểu và nghiền ngẫm.
Điểm nổi bật tỏng series Bourne là các cảnh hành động nhanh, mạnh, dứt khoát, độ sát thương cao tuy nhiên với Bourne phần 4 này thì đạo diễn không thể hiện được điều đó. Camera quay liên tục theo hành động của nhân vật nên các thế võ, ngón đòn không được thể hiện rõ ràng trên màn ảnh, khán giả chỉ nghe thấy những tiếng oánh, đập mạnh mẽ rồi tự tưởng tượng ra thôi. Phần này camera rất hay dí sát vào mặt diễn viên, ít thì còn đỡ, làm nhiều quá đâm nhàm và rối mắt.
Đoạn đua xe trên đường phố Philippines làm em cứ tưởng đang xem Fast & Furius. Tuy nhiên thằng đạo diễn lười biếng và hèn kém, đã mất công điều anh điệp viên từ Bangkok sang thì cũng phải cho khán giả xem một màn tỷ thí võ thuật giữa hai điệp viên thuộc hai chương trình (lò đào tạo) khác nhau chứ, đằng này phi xe đuổi nhau một hồi rồi ăn cú đạp vào đầu xe rõ vô duyên. Em cứ mong chờ một màn hai anh mặt đối mặt tay không oánh nhau, võ công dữ dội, thế mới máu chứ.
Nói chung ai thích anh Renner và anh Edward thì nên xem phim này còn những ai mong chờ những màn đấu tay đôi mãn nhãn thì chờ bản rip xem ở nhà cũng được.
TB: Mịa, dạo này âm thanh 7.1 của Galaxy nghe đã cả nhĩ, tiếng súng nổ đanh, gọn, nhiều màn âm thanh làm giật cả mình.